Ánh trăng sợ tình yêu!
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 126 trên tổng số 126 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 15.09.2010 02:01:48 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

ÁNH TRĂNG...KHÔNG SỢ TÌNH YÊU
 
Ánh trăng không sợ tình yêu
Ánh trăng chỉ sợ những điều dối gian
Nghìn thu vẫn toả ánh vàng
Trên đôi mái tóc cho tràn yêu thương
 
ngng







SẮC ÁO NHÂN TÌNH II

Tóc dài em nối tơ vương
Từ đầu ngọn sóng tới nguồn bên kia
Nửa địa cầu đã phân chia
Mà sao nồng đượm sớm khuya cùng Người.

Anh nè, màu tím thật tươi
Hồi nào anh tặng, trao lời khắc tâm,
Hà thành chuẩn bị vào đông
Tuyết rồi sẽ đến cô phong đôi mình,

Nhớ ai áo tím em nhìn,
Ủ Hương Yêu mãi thắm tình trong tim.

BĂNG NGUYỆT 15.09.2010 02:13:44 (permalink)
0

để đêm nay giữa trời cao đất rộng
chỉ một người trông ngóng một người xa...

Cô Bé yuri.

chào sjs BN nà , yuri qua nhà sjs phá xí , vài ngày nữa gặp đừng oánh yuri nha

_____________________________


Thoải mái đi em, phá mà có thơ cho chị đọc là dc rùi nà, fá , fá nữa, đi em hihii


Trong thơ có cái giao đồng
Trong ta có sợi chỉ hồng se tay
Này em nếu thuận chị bày,
Mai chị buộc giúp chớ quày quả đi


nhen hihihihi



Cô bé YURI,
Bất chợt đi vào vườn thơ của ns/ BN, NH đọc qua bài thơ của Yuri, thấy hây nên mạn phép họa vài câu,
post vô, hây dở đừng chê tội nghiệp nha! Í quên, phải hỏi BN trước đã, kẻo người í giận, xa quá dỗ không kịp(miền Đông xa lắm). Chúc Yuri( nick name dễ thương),luôn có nhiều ý thơ bồng bềnh mãi...NH.


Hhihih N tự nhiên viết thơ với cô bé đi nè, thơ là fải có sự nhân cấp hoá lên anh ạ hihi.



ẢO VỌNG THI NHÂN.

Treo thơ, gởi thân thương nhàn lãm!
Nào mơ chi nguyện ước xa xăm
Nầy trao sính lễ vọng thầm,
Được lần nói tiếng sai lầm? yêu Em.

Đừng nói tiếng hõng thèm
Ta quăng bút, không làm thơ...cho Em!

Nguyên Hoang
10/10


Đã rõ là ảo vọng
Còn ngã chấp làm chi?
Thơ đã là mầm sống,
Bẻ bút rồi ra gì?


Hihihi.



Nguyên Đỗ 03.11.2010 17:05:16 (permalink)
0



Con Đường Hoa Trắng Đêm Trăng


Con đường hoa trắng đêm trăng
Áo em tím, trắng Nguyệt, Hằng Nga, Thơ
Nhìn hình hóa ngẩn ngơ ngơ
Mới mơ ước đó bây giờ gặp đây *

Tóc dài huyền mộng phủ vai
Tóc che trước ngực cho ai mơ màng
Những chàng thi sĩ đa mang
Đêm trông ngày ngóng tìm nàng thơ xinh

Đêm đêm ngồi viết thơ tình
Hư hư thực thực cho mình cho ai
Thế gian tháng rộng ngày dài
Có duyên có phận sắt mài nên kim *

Nhớ ai muôn dặm xa tìm
Bỗng dưng nhận thấy trong tim một người
Cho dù cách trở hai nơi
Có công tìm đến ở đời với nhau *


Nguyên Đỗ
*
Chúc Băng Nguyệt và người đó trăm năm hạnh phúc nha!

*
Có công mài sắt có ngày nên kim
Thành ngữ Việt Nam

*
Ca dao Việt Nam



BĂNG NGUYỆT 25.07.2018 12:02:33 (permalink)
0
TRÁCH CHI NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG 2

(Chiều đi trọn cơn mưa)

Ai ở trong mưa... Mình cũng ở trong mưa..
Để biết cảm cái lạnh nào nhiều nhất,,
(Đôi lúc mình cũng hơi bực bực)
Cái bận rộn của thời tiết bốn mùa,

Nhưng thua, mình không là gì dứt,,,
Nên lấy quyền gì? Để đòi hỏi nhiều hơn
Mình đến sau, bao nhiêu người chắc cũng đang hờn,
Huống chi mình ở một khuông khổ khác.

Bất giác... Những giọt nước mắt trong mưa,
Ai ở trong mưa, mình cũng ở.. cùng mưa .
Chỉ lặng im... Nghe nhớ nhung quá thừa.

18.07.2018
Cá Mặn 31.08.2018 02:22:09 (permalink)
0
BĂNG NGUYỆT


TRÁCH CHI NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG 2

(Chiều đi trọn cơn mưa)

Ai ở trong mưa... Mình cũng ở trong mưa..
Để biết cảm cái lạnh nào nhiều nhất,,
(Đôi lúc mình cũng hơi bực bực)
Cái bận rộn của thời tiết bốn mùa,

Nhưng thua, mình không là gì dứt,,,
Nên lấy quyền gì? Để đòi hỏi nhiều hơn
Mình đến sau, bao nhiêu người chắc cũng đang hờn,
Huống chi mình ở một khuông khổ khác.

Bất giác... Những giọt nước mắt trong mưa,
Ai ở trong mưa, mình cũng ở.. cùng mưa .
Chỉ lặng im... Nghe nhớ nhung quá thừa.

18.07.2018

 
Bài thơ trên có nhiều tâm trạng quá nên Cá Mặn tui cũng muốn hùa theo
 
Này người tình hỡi
 
Ánh mắt nhìn ai bỗng hững hờ
Người ơi tượng đá mãi ngu ngơ
Một lần gặp gỡ ngàn năm nợ
Dẫu nắng hay mưa dạ chẳng mờ
 
Duyên chưa đến vội, lòng anh vẫn...
Cách núi cùng sông một bến bờ
Khắc khoải con tim từ thuở ấy
Thu đi đông vắng xuân hạ chờ
 
Âm thầm than thở côn trùng vọng
Nửa mảnh tình ai dẫu mịt mờ
Thổn thức hôm nao lưu luyến gọi
Này người tình nhỏ có nhớ ta không?
 
Cá Mặn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2018 05:17:15 bởi Cá Mặn >
BĂNG NGUYỆT 14.09.2018 17:35:03 (permalink)
0
Chào Cá. . Hình như đã bớt mặn hihi . Rất vui dc gặp lại.


" Này Người tình nhỏ nhớ ta không ?!''

By Cm


Đã vàng lắm sắc mùa thu
Cho nên lại nhớ tương tư năm nào
Tháng tư là mùa hoa đào
Bây giờ tháng chín .. Vẫy chào mộng xa

Lỡ sinh bốn biển là nhà
Nên quên với nhớ sẽ là hẳn nhiên
Trăng thu soi tỏ ngự Viên
Đề thơ nhớ bạn hữu duyên trùng phùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2018 17:37:44 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 126 trên tổng số 126 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9