TÔI GHÉ VÀO THƠ
Là Dân 30.08.2010 12:48:39 (permalink)


Một lần tôi ghé vào thơ
Găp em gái nhỏ đợi chờ trang bên
Thế là tôi định làm quen
Lại gần khẽ hỏi rằng em tên gì
Lạnh lùng em ngoãnh mặt đi
Mẹ cha tôi đặt tên gì mặc tôi
Thời gian đã mấy năm rồi
Hôm nay gặp lại em cười hỏi tôi
Anh tên gì nhĩ anh ơi
Và tôi cũng nói như hồi năm xưa

Là Dân

Nếu các bạn mà gặp tình huông như tôi vừa kể thì có cách trã lời khác hay hơn không chỉ bảo giùm nhé cám ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 12:28:23 bởi Là Dân >
#1
    tieuvansinh 31.08.2010 10:14:41 (permalink)
    Ngại ngùng em mới khẽ thưa:
    Tại vì hồi đó em chưa biết gì
    Trẻ ăn nói chẳng nghĩ suy
    Cho em xin lỗi, anh thì bỏ qua
    Hữu duyên thiên lý anh à,
    Vô duyên đâu dễ gặp mà làm quen
    Anh nè: Cho hỏi cái tên?
     
    #2
      Là Dân 31.08.2010 11:16:31 (permalink)
      Thôi thì anh nói với em
      Nhưng mà em hãy nói tên của mình
      Em cười mắt sáng long lanh
      Ước chi hai cái tên mình gần nhau
      #3
        tieuvansinh 31.08.2010 11:21:16 (permalink)
        Lạ chưa em hỏi trước mà
        Anh hok đáp lại cớ là làm sao?
        Anh ơi hãy nói mau mau
        Cái tên để gọi, chứ đâu khó gì!
         
        #4
          Là Dân 31.08.2010 11:31:03 (permalink)
          Tan trường về với anh đi
          Rồi em hiểu hết cứ gì cái tên
          Mấy lần anh định lãng quên
          Xấu trai cha mẹ đặt tên THẰNG CÒ
          #5
            tieuvansinh 31.08.2010 12:05:44 (permalink)
            "Thằng cò" độc quá khó quên
            Tên hay người đẹp thế nên đa tình
            Hỡi cô tát nước đầu đình
            Cho cò tát với chung tình làm đôi
            Chểt chửa,Quên hỏi tuổi rồi
            Cò ơi quê quán phương trời ở mô...
            #6
              Là Dân 31.08.2010 14:53:33 (permalink)
              Cò vừa thương thọ chín lăm
              Cò đi xuất khẩu xa xăm mịt mù
              Quê Cò ở tận quận tư
              Khi nào CÒ nhớ thầy u Cò về



              ghi chú thầy u - Bố Mẹ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 15:14:50 bởi Là Dân >
              #7
                tieuvansinh 31.08.2010 18:15:47 (permalink)
                Cò về thăm quán cùng quê
                Thăm người xưa cũ, cò về thăm u
                Cò nè tuổi mới chín tư
                Khai man hơn tuổi rõ hư quá trời.
                Quận tư xa quá cò ơi
                Làm sao gặp mặt để rồi làm quen!
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 18:17:31 bởi tieuvansinh >
                #8
                  Là Dân 31.08.2010 22:22:27 (permalink)
                  Cò vừa thương thọ chín lăm
                  Bạn bè thân thiết tới thăm tặng quà
                  Náo là bánh mạc China
                  Nào là láp tốp nào là nick name
                  Tuổi cao đôi lúc kèm nhèm
                  Nhưng cò lướt sóng mấy em nhuyễn nhừ
                  Xin ai đừng nói cò hư
                  và cò qua tuổi chín tư lâu rồi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 08:44:35 bởi Là Dân >
                  #9
                    tieuvansinh 02.09.2010 14:37:22 (permalink)
                    Nhớ hum sinh nhật "Thằng Cò"
                    Lân la em mới hỏi dò người ta
                    Họ hàng Cò mới nói ra:
                    Kém sáu tuổi nữa đẫy đà một trăm
                    Thế mà cò bảo chín năm
                    Chắc già hông nhớ đến năm ra đời
                    #10
                      Là Dân 02.09.2010 18:22:36 (permalink)
                      Ừ thì đôi lúc Cò quên
                      Cò gần trăm tuổi máy em hiểu rồi
                      Trách người vừa mới đây thôi
                      Mà quên tất cả những người yêu thương
                      Nhớ khi CÒ tuổi đến trường
                      Ai thương ai ghét vấn vương đời CÒ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 01:33:22 bởi Là Dân >
                      #11
                        tieuvansinh 07.09.2010 14:03:30 (permalink)
                        khi hỏi chuyện thằng cò
                        Dân tình họ mới nhỏ to thế này:
                        Ngày xưa cò hổng đẹp trai
                        Nhưng mà được cái có tài văn chương
                        Lại thêm cái tính khiêm nhường
                        Cô nào gặp chẳng vấn vương đêm ngày
                        Bây chừ cò vẫn xấu trai
                        Ước mong mòn mỏi như ngày xưa kia
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 15:18:14 bởi tieuvansinh >
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9