Thu xưa
phiêu du 08.10.2010 13:44:46 (permalink)
Thu về gió mát nhẹ ru.
Lòng anh nhớ đến mùa Thu năm nào.
Hai người ngồi tựa bên ao.
Tình yêu ngày ấy ta trao nụ hồng.

Xa xa có một cánh đồng.
Vầng trăng soi sáng ấm nồng tình quê.
Rì rào con nước bên đê.
Gió ru nhè nhẹ, Thu về em ơi !

Tình yêu ngày ấy rạng ngời.
Ánh trăng nghiêng bóng, lả lơi đêm rằm.
Mới đây đã quá một năm.
Lòng còn nhớ mãi ngày rằm Thu xưa.


Phiêu Du    23/9/2010.

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9