xóa
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 15:49:01 bởi Là Dân >
Trích đoạn: Là Dân
THƠ VUI TỰ HỌA
Tôi tập làm thơ để mình vui
Sự học bao năm gấp sách rồi
Ê , A , ba chữ lâu quên hết
Nhân chia trừ cộng ngậm bút ngồi
Ra đường bạn nói nô với dét
Tôi chã hiểu chi chỉ mỉm cười
Bạn nào day giúp tôi dăm bữa
(( Nhất tự vi sư )) nhớ trọn đời
Lĩnh lương tôi hứa bao trà đá
Nhai kẹo quê mình mỏi miệng thôi
Biết đâu mai mốt làm quan lớn
Là sư giàu sang đến nơi rồi
Là Dân
"Dần Ta" quên hết cả chữ rồi
Chỉ nhớ nô, dét. Thơ " nẹt" thôi
Phờ rom - từ đâu, Háo đú - khoẻ
Đọc xong hàm rụng tới nơi rồi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: