yêu thương ơi - thơ diên vỹ
diên vỹ 19.10.2010 23:04:20 (permalink)





yêu thương ơi...!

- tình yêu không bao giờ là vĩnh cữu phải không anh...em không dại khờ đi tìm nó...nhưng em biết, những ngày tháng qua luôn mãi mãi trong nhật ký đời mình...chúc anh và tình yêu của mình dịu dàng, dễ thương như bao dòng thư em đọc...., phong ba sẽ đến...phải như thế thôi....cuộc đời ai tránh được,...con tim thì rất ngu ngơ...nhưng lại có sao....mình cũng phải sống thôi....và dĩ nhiên....em và anh...thương được thì thương.....

như mỗi buổi sáng thức dậy ...
đọc đôi dòng thư anh gởi ..
ngày của em ...cứ thế mĩm cười

tình yêu mình như tiếng thu rơi
có tan  tác lá khô ,
có dịu êm ngọn gió
có cả ngoan hiền cọng cỏ
nằm bên đời chờ đợi giọt sương

anh yêu em ...cho mùa cứ vấn vương
cho năm tháng bỗng hoá thành huyền thoại
mai nếu lạc giữa hai bờ sám hối
ta cũng mĩm cười khi nghĩ đến nhau

em yêu anh ...chẳng có lạ gì đâu
như trăng , như sao, như ngày, như tháng
mọi bình dị cuộc đời cứ trôi êm lặng
bởi tình yêu, ai giấu được bao giờ ...

mình yêu nhau đời bỗng hoá thành thơ
phút gặp gỡ tự dưng là lẽ sống
dẫu mình biết sẽ có ngày tỉnh mộng
nhưng kỷ niệm này, ta nhớ mãi ..phải không anh ...?

oct. 19, 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 01:13:27 bởi diên vỹ >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9