Phố ảo - Thơ Diên Vỹ, Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 30.10.2010 20:00:00 (permalink)
Có lẽ ai đã từng tham gia phố ảo hẳn ít nhất đã từng có một lần trải qua cảm giác đợi chờ da diết, cho nên Phố ảo của Diên Vỹ rất gần trong cảm nhận của người đọc.


Phố ảo
Tác giả: Diên Vỹ
Diễn đọc: Thu Hiền




đường lên phố ảo
cách mấy gang tay ?
mà sao người lạ
quên phố hôm nay ?

trời nơi phố ảo
không có ngày đêm
nắng mưa tùy lúc
vui buồn con tim

người nơi phố ảo
như thơ, như mơ
một ngày không gặp
hồn sao bơ vơ

tình nơi phố ảo
như mây, như sương
thấy mà không chạm
xa càng thêm vương

chờ người phố ảo
như chờ chiêm bao
đường về phố ảo
người quên rồi sao ?

july 24, 2007



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 22:34:58 bởi diên vỹ >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9