Thơ sưu tầm
minh352 02.11.2010 20:59:55 (permalink)
           Nếu - Nguyễn Thị Thuý-
Nếu anh đừng yêu em
Đừng chân thành bỏng cháy
Đừng nồng nàn đến vậy
Trái đất tròn... biết đâu?

Nếu anh đừng yêu em
Đừng nhớ nhung chờ đợi
Bởi vì em nông nổi
Dại khờ... em biết đâu!

Nếu anh đừng yêu em
Làm ngày dài hoá tháng
Đừng ước mong ảo tưởng
Em mủi lòng... biết đâu

Nếu anh còn yêu em
Xin cứ chờ, cứ đợi
Cứ yêu em đắm đuối
Con gái mà... biết đâu!

#1
    poemqueen 21.01.2011 21:17:38 (permalink)
    Nếu anh yêu thật lòng.
    Bằng trái tim nóng bỏng.
    Rộng lòng những yêu thương.
    Cho con tim ấm nồng..
    Thì biết đâu em khác.
    Yêu anh tình vấn vương.
     
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9