Bài 7 : Năm có 3 số “9”
lassido 27.03.2011 15:35:19 (permalink)
Trời phía bắc nhoẹt nhòe mưa xuân nghịch
Đường thủ đô lép nhép rác bụi dây
Người đần kia đi lang thang trong phố
Gã đi đâu ? Gã tìm kiếm gì đây ?

Nắng hè qua ,gió thu đã tới
Cả bầu không êm tựa lụa tơ
Chàng già kia trông tang thương quá
Cứ đi hoài về phía “hư vô” …

Đông còn ở xa lạnh lẽo đã
Dợn rợn trong lòng sóng trần ai
Cái buồn còn nữa hay đà hết
Cơn đau nào đột phá cuối cùng ?

Lũ lụt đâu ráo riết
Nước ngập tràn khúc trung
Năm 2000 bước tới
Khô chọi đất góc nam .

Thành phố lớn khói dầu luộm nhuộm
Khúc giao thừa “bậc ba” quay
“Số mũ” tít quay !

Rằm Xuân Hà Nội-Noel Sài Gòn 1999
Vũ Vi Xa
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9