Bài 8 : Rằm xuân Nam Bộ
lassido 27.03.2011 15:37:44 (permalink)
Trăng !
Đã bao nhiêu lần ngắm trăng
Sao vẫn sững sờ,ngất ngây
Rằm xuân đẹp quá
Ở Phương Nam này !

Trăng !
Cớ sao dịu dàng ,dễ thương
Có xa xôi gì lắm đâu
Mà sao không thể ôm trăng vào lòng !

Cả một trời sao lung linh,lấp lánh
Chỉ một mình trăng quay quanh,soi sáng trái đất trong đêm.

Nguy nga,êm đềm bay giữa trời bao la
Khi xa,khi gần êm ái trong lòng ta
Triệu triệu sao say sưa lượn trong điệu vũ thiên thai
Tỷ tỷ sóng ca vang mãi bài hát.

Đẹp thay trái đất-hành tinh xanh
Sự sống huy hoàng vũ trụ này

Các va chạm lớn lao trong vũ trụ
Là để cho trái đất khỏi tan tành
Vượt qua lỗ đen,vượt big bang
Trang hoàng cuộc sống khắp thiên hà
Mãi mãi nhịp nhàng tiến lên trong trời đất
Là cuộc sống văn minh của loài người

Các va chạm lớn lao trong vũ trụ
Là để cho trái đất khỏi tan tành

Để loài người xây dựng-bảo vệ cuộc sống văn minh
Cho loài người mãi mãi sướng vui,hạnh phúc,vinh quang !
Lớn lên mãi cùng trời đất
Để đất trời đỡ cô đơn…
Không sa vào những “vòng tội lỗi” của lũ “big bang” và “lỗ đen”…

Đẹp thay trái đất-hành tinh xanh !
Sự sống huy hoàng vũ trụ này !

2000
Vũ Vi Xa
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9