GIÀ MƠ VỢ TRẺ
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 148 trên tổng số 148 bài trong đề mục
motyphu 12.04.2006 09:46:07 (permalink)
Về đây chút bỏ nguồn cơn
Về đây Phú gánh nỗi buồn thay Thanh
Những gì đang vẫn mỏng manh
Phú giúp Thanh nhé: xe lành lòng si.

MTP

Triky 12.04.2006 13:24:21 (permalink)

quote:

Trích đoạn: motyphu

Được lời như mở mắt ra
Cùng nhau uống rượu chung hòa thơ vui
Già vuốt râu trẻ rung đùi
Ý thơ lời ngọc sân chơi hòa đàn.

MTP



Thanh yêu Phú tính đa mang
Lòng thành như thể ngàn vàng sẻ chia
Tri Kỷ như nắng Xuân kia
Lung linh ấm áp chia lìa được sao
Chẳng cần đũa ngọc mâm cao
Nỗi niềm thi hữu tiệc nào sánh hơn …

Vũ kim Thanh


Như gió thoảng như mây vờn
Tiếng đàn ru mộng chập chờn cuối xuân
Tơ lòng rung khúc tri ân
Thương người sóng gió mỗi lần tìm yêu.
motyphu 13.04.2006 11:14:54 (permalink)
Đường tình có bước liêu xiêu
Càng cay đắng lắm càng nhiều nhớ nhung
Tri âm có nghĩa vô cùng
Người lao đao tớ ngập ngừng ngại sao

MTP
x0x_chipheo_x0x 18.04.2006 18:44:54 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

Đường tình có bước liêu xiêu
Càng cay đắng lắm càng nhiều nhớ nhung
Tri âm có nghĩa vô cùng
Người lao đao tớ ngập ngừng ngại sao

MTP


Đã yêu phải biết thế nào
Đi chơi cũng biết vào chào phụ huynh
Chớ lên còi bấm uỳnh uỳnh
Đến trời còn tức chứ mình nói sao
Nhớ nhung cũng có ngọt ngào
Ngon như Cà Pháo thịt bò sào lăn

Conangdongdanh 02.07.2006 13:26:38 (permalink)
anh nè vợ đẹp con ngoan
Nhà cửa đoàng hoàng anh còn mong chi
phải lòng hoa hậu hoa khôi
Về nhà xó bếp anh ngồi ăn cơm

( hơi bất mãn khi lấy anh chồng già nè )
Cún con yêu mèo con 03.07.2006 19:10:54 (permalink)


Trích đoạn: Conangdongdanh

anh nè vợ đẹp con ngoan
Nhà cửa đoàng hoàng anh còn mong chi
phải lòng hoa hậu hoa khôi
Về nhà xó bếp anh ngồi ăn cơm

( hơi bất mãn khi lấy anh chồng già nè )



Trời ơi dám bảo ta già
Nàng ơi có biết lòng ta chưa già
Không tin nàng cứ "mổ" ra
Lòng tui ngon lém vậy mà khổ tui
Về nhà ngồi bếp thui lui
Miếng ăn sống sượng bùi ngùi chiếc thân
Khổ chi mà khổ vậy thần
Ngày xưa biết vậy lấy người gần (bằng tuổi) như tôi.
tietkimquyduc 21.08.2006 14:50:23 (permalink)
Xin ghé thăm bác LCR và tặng bình hoa này chắc cũng phù hợp với điều mơ ước của chúng ta. Phải không huynh?

MỘNG HỒI XUÂN
(Họa thơ bác Xuân Sơn U 81, đồng cảm)

'Sự đời' rắc rối kể vân vân
Khôn khéo 'phe ta' tránh mụ (nó) nhằn
Thiên số đào hoa mê 'ghệ nhí'
Thời trang thơm phức dụ 'gian nhân'
Mồi ngon ngon ngọt khoe hương sắc
Thế sự sự sanh lộ xác thân
Của lạ...'cụ dzê' nào chắng hám
Âm dương bồi đắp mộng hồi xuân...

THIỀNG ĐỨC/Bành Ki
Đông Hòa 21.08.2006 21:59:58 (permalink)


Trích đoạn: tietkimquyduc

Xin ghé thăm bác LCR và tặng bình hoa này chắc cũng phù hợp với điều mơ ước của chúng ta. Phải không huynh?

MỘNG HỒI XUÂN
(Họa thơ bác Xuân Sơn U 81, đồng cảm)

'Sự đời' rắc rối kể vân vân
Khôn khéo 'phe ta' tránh mụ (nó) nhằn
Thiên số đào hoa mê 'ghệ nhí'
Thời trang thơm phức dụ 'gian nhân'
Mồi ngon ngon ngọt khoe hương sắc
Thế sự sự sanh lộ xác thân
Của lạ...'cụ dzê' nào chắng hám
Âm dương bồi đắp mộng hồi xuân...

THIỀNG ĐỨC/Bành Ki



Thân hoạ : Tình Hận Đêm Xuân

Đông về gió lạnh đỉnh phong vân
Thi thoảng heo may cũng nhọc nhằn
Vầng nguyệt như vừa mơ dáng ngọc
Chòm sao thoáng lộ ngỡ hương nhân
Ngỡ như giấc mộng trong tâm trí
Như nỗi thương sầu của tấm thân
Thu biệt bao năm tình uất hận
Người ơi , ta tiếc mãi đêm xuân

Đông Hòa
21.08.06
lá chờ rơi 11.09.2006 19:36:13 (permalink)



Trích đoạn: tietkimquyduc

Xin ghé thăm bác LCR và tặng bình hoa này chắc cũng phù hợp với điều mơ ước của chúng ta. Phải không huynh?

MỘNG HỒI XUÂN
(Họa thơ bác Xuân Sơn U 81, đồng cảm)

'Sự đời' rắc rối kể vân vân
Khôn khéo 'phe ta' tránh mụ (nó) nhằn
Thiên số đào hoa mê 'ghệ nhí'
Thời trang thơm phức dụ 'gian nhân'
Mồi ngon ngon ngọt khoe hương sắc
Thế sự sự sanh lộ xác thân
Của lạ...'cụ dzê' nào chắng hám
Âm dương bồi đắp mộng hồi xuân...

THIỀNG ĐỨC/Bành Ki


HỎI THĂM CỬ THAM
(tặng Cử Tham)

Ðộ nầy chú đóng trại nơi nao
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Ðẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Ðèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu Kho đẩy khó vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi

PHẢI LÀM SAO
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)

Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
Chưa biết dừng chân tại bến nào
Ðịnh ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
Ðược mà không sợ phải làm sao ?
Cử Tham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 19:38:48 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 16.09.2006 09:44:54 (permalink)


Trích đoạn: lá chờ rơi

PHẢI LÀM SAO
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)

Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
Chưa biết dừng chân tại bến nào
Ðịnh ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
Ðược mà không sợ phải làm sao ?
Cử Tham


MÁCH NƯỚC CỬ THAM
(trả lời Phải Làm Sao của Cử Tham)

Ðã quyết sao còn để núng nao ?
Gọi phone báo trước ghé nơi nào
Chạy quanh đường tắt đi chiều nghịch
Mất dấu người theo ấy kế cao
Lúc đến tránh vương mùi nước lạ
Khi về phải mạnh bước chân vào
Via-Gra thủ sẵn phòng khi kẹt
Vợ bắt trả bài cũng chẳng sao !
Lá chờ rơi
Bonny 09.11.2009 11:25:44 (permalink)
Chồng già vợ trẻ là tiên,
Vợ già chồng trẻ là duyên tơ hồng.
Tôi thân hiệp nữ má hồng,
Ngao du sơn thủy, xuôi miền Giang Nam
Chuyện đời đã trải gian nan,
Chuyện tình chưa mảnh vắt vai vào mình.
Tưởng rằng sự đã đinh ninh,
Bỗng dưng hiệp khách thình lình lướt qua.
Chưa già đã ngán bôn ba,
Ai ngờ hiệp nữ trót sa lưới tình.
Giờ nghĩ lại thân phận mình,
Hơn chàng hai tuổi ông trời ác chi?
phuonghaphuong 14.12.2009 00:20:03 (permalink)
:::::::::::::::::::::::::

SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi đến mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép kêu Chúa không đúng nơi)


KÍNH CHÚC BÁC LÁ VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 19:09:25 bởi phuonghaphuong >
Trần Mạnh Hùng 27.12.2009 04:49:34 (permalink)

Trích đoạn: Bonny

Chồng già vợ trẻ là tiên,
Vợ già chồng trẻ là duyên tơ hồng.
Tôi thân hiệp nữ má hồng,
Ngao du sơn thủy, xuôi miền Giang Nam
Chuyện đời đã trải gian nan,
Chuyện tình chưa mảnh vắt vai vào mình.
Tưởng rằng sự đã đinh ninh,
Bỗng dưng hiệp khách thình lình lướt qua.
Chưa già đã ngán bôn ba,
Ai ngờ hiệp nữ trót sa lưới tình.
Giờ nghĩ lại thân phận mình,
Hơn chàng hai tuổi ông trời ác chi?


TIÊN HUYỀN
Chồng già vợ trẻ là tiên
dzợ già chồng trẻ cũng là tiên nhưng huyền tiền.
Tui đây ngơ ngẩn muốn điên.
Nhìn nàng ... hơn chục vẫn còn duyên bạc vàng.
Dáng đi yểu điệu thật sang.
Tuy hơi run rảy hai hàng bước chân.
Nụ cười tươi thắm chứa chan
Đôi hàm mới tậu hơn trăm triệu đồng.
Mắt xanh, da phấn má hồng.
Xâm môi, căng mặt nâng vòng lên cao.
Tình yêu đến thật ngọt ngào
Yêu nàng đâu phải nhà lầu xe hơi.
Nhớ nàng nỗi nhớ bồi hồi
Những khi chợt tỉnh mồ hôi đầm đìa.
Trong mơ khó ở đòi dzìa.
Vì bạc rủng rỉnh mà chia với tình.
Không tiền muôn vạn rẻ khinh.
Có tiền kẻ trọng, người rinh về nhà
Dzợ già chồng trẻ mặn mà
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 21:14:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 148 trên tổng số 148 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9