Lãng đãng thơ
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 67 trên tổng số 67 bài trong đề mục
Là Ta 4t 18.02.2021 05:56:59 (permalink)
0
ngày tình nhân...

trong những ngày giá lạnh
tìm không thấy chút nắng
những con đường hoang vắng
phố thưa dần người đi

nghe ngọn gió thầm thì
bản tình ca du lãng
đàn chim theo ngày tháng
bay mãi, quên tìm nhau

trên cao, những vì sao
ánh mắt suy tư quá!
bàn tay đang khắc hoạ
môt bức tranh vô hình

có ai quên mối tình ?
của một thời xưa lắm
bàn tay em đang nắm...
đến tận mãi bây giờ !

Valentine’s, vần thơ
cho anh, một mùa mới
như mùa xuân đang tới
nụ tầm xuân ươm xanh

ánh trăng vẫn dịu hiền
giấc mơ anh còn đó !
bờ môi anh hát nhỏ...
chỉ có biển êm đềm...

4t


London 14 Feb 2021
#61
    Là Ta 4t 17.04.2021 05:12:45 (permalink)
    0
    một chút dỗi hờn...

    một chút dỗi hờn vươn trong mắt
    vội vàng ai giấu dưới hàng mi
    hỏi cớ vì sao để buôn chi ?
    cho người ta lo thêm môt chút

    đi về phía ấy có hạnh phúc ?
    hay còn vươn nỗi nhớ đâu đây ?
    có đôi chim ríu rít trên cây
    thì thầm khúc cả một ngày mới

    còn bao người chờ? bao người đợi ?
    hay vẫn một mình với cô đơn
    soi bóng từng đêm trong dỗi hờn
    nhủ lòng thôi quên đi, nuối tiếc...

    từ ấy đến giờ rong ruỗi miết
    có giây phút nào muôn dừng chân ?
    có lẽ còn chưa, đâu mấy lần...
    yêu nhau rồi xa nhau...
    thường lắm !

    yêu thương, đâu thể một người nắm
    một người cố níu, một người buông
    rồi môt ngày kia, bất chợt buôn
    lại vội trách nhau...
    nhiều đến nỗi !

    một chút dỗi hờn, vô số tội
    thôi đừng, xin nhé ! nửa cho em
    một nửa kia đem gửi cho gió
    đêm về, giấc ngủ vẫn bình yên...

    4t
    16 April 2021

    London
    #62
      Là Ta 4t 13.06.2021 00:32:36 (permalink)
      0


      chợt tháng 6 ...

      anh mộng gì giứa nắng hè thiêu đốt ?
      biển quá xa, sao tưới mát cõi lòng !
      muốn hỏi rằng, hè đến có buồn không?
      cô đơn quá, anh nhỉ ? không người đợi...

      tình là thế ! yêu chưa đủ, đừng trách...
      vội vàng chi, không ai tiếc chuyện xưa !
      nhắc càng khiến lòng bỗng thấy dư thừa
      rồi hờn tủi khi đâu ai còn nhớ !

      ai cũng có đôi ba lần dang dở
      bình thường thôi! đâu chỉ mỗi riêng anh
      thêm vài lần, cho biết đến chân tình
      cho biết đến thế nào là cuộc sống !

      biển có động, chỉ dâng từng đợt sóng
      trái tim em, bình lặng đến vô cùng!
      sao có thể làm cho anh chết đuối
      nhìn hè về, em chợt nhớ người dưng!

      4t

      London
      12 June 2021










      #63
        Là Ta 4t 13.06.2021 01:08:46 (permalink)
        0
        quê hương...

        quê hương có gì đâu để nhớ ?
        con đường đi học của tuổi thơ ?
        bạn bè ngày xưa, ôi xưa lắm !
        hay con sông lũ trẻ nô đùa ?

        quê hương, nay đã đổi theo mùa
        như bao con người theo năm tháng!
        có mấy ai buộc chặc dĩ vãng
        khi ngày xưa đó rất nhạt nhoà!

        quê hương, em còn đó mẹ cha
        cùng bầy em thơ, giơ đã lớn
        mỗi người tìm riêng một cuộc sống
        chắc gì ai thương nhớ ai hơn !?

        quê hương, người nhắc để thân thương
        mà sao nhắc đến, lòng buồn thế !
        có lẽ quê hương, nghe chỉ để
        nhắc ta , nơi ấy vôn đã từng

        quê hương, thì cũng chỉ người dưng
        vướng thêm một chút buồn man mác
        và môi lần ngôi nghe khúc hát
        chợt à hai tiếng : ấy quê hương !

        4t
        12 June 2021
        London
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2021 01:13:24 bởi Là Ta 4t >
        #64
          Là Ta 4t 11.07.2021 00:01:23 (permalink)
          0
          tháng 7

          mặt trời không rực nắng
          hoàng yến rực vàng sân
          góc phố thưa vắng dần
          người ở đâu chẳng thấy

          sáng sớm vừa thức dậy
          chim ríu rít gọi hè
          ẩn mình dưới tán cây
          nhìn mặt trời ươm nắng

          quán nhà ai thật vắng
          cà phê đắng vừa tan
          thời gian cứ vội vàng
          mà người thì cứ lỡ...

          mặt trời còn đứng đó
          hoàng yến vàng chốn đây
          cà phê vơi lại đầy
          chỉ ngày xưa mờ nhạt

          chim vẫn cao giọng hát
          sớm tháng 7 buồn tênh
          vì nắng vô cớ quên
          nên mặt trời tắt nắng

          không người hẹn, phố vắng
          quán không người, lại mơ
          cà phê chẳng người chờ
          hoa cứ vàng trước ngõ

          tháng 7 như thế đó...

          4t

          London
          10 July 2021
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2021 00:11:25 bởi Là Ta 4t >
          #65
            Là Ta 4t 01.08.2021 20:28:43 (permalink)
            0

            tháng 8...

            mơ làm chi xa quá
            với đâu tới trời xanh
            gió đâu phải là anh
            ôm sao vừa tầm với ?

            giữa muôn trùng vời vợi
            đại dương chẳng yên bình
            bình minh chẳng phải anh
            vượt sao qua ngọn sóng ?

            anh chẳng phải là mộng
            nên giấc mơ không thành !
            trời mỗi ngày vẫn xanh
            nắng vẫn hồng mỗi sớm !

            hoa ngọc lan đã chớm
            cherry rợp bóng hè
            dọc bờ valender
            tím con đường xưa cũ

            tình yêu không nơi trú
            đừng cố níu hoang đường
            mùa thu có vấn vương
            chỉ để buồn man mác

            như bèo trôi mây dạt
            theo con nước vô tình
            đừng đuổi bóng bắt hình
            trên mặt sông không bến !

            đừng đem nỗi buồn đến
            lời yêu thêm nỗi đau
            vỡ tan những sắc màu
            hoang vu từng nét vẽ

            cho tháng tám, ngọt nhé
            cho mùa hoa cỏ may
            tự do cánh hoa bay
            như mùa hoa năm ấy

            4t
            London
            1 August 2021

            #66
              Là Ta 4t 22.11.2021 19:21:04 (permalink)
              0
              hẹn phố

              nơi ấy, trời có ấm hơn không ?
              nắng có mong manh chút sắc hồng ?
              hay vẫn còn ươm đôi nét lạnh
              cho lòng vương vấn gió thu đông !

              em đi về phía chiều ngược gió
              đợi điều diệu kỳ ở thanh xuân
              thanh xuân như chỉ treo mành tóc
              hỏi anh, níu gì ở thanh xuân ?

              hàng cây đứng lặng, gió chẳng ngừng
              tiễn chiều muộn màng, mắt rưng rưng
              phố đâu muốn khóc, trời bật khóc
              dòng người xuôi ngược cũng bâng khuâng

              buồn dâng cao ngút như ngọn núi
              để mặc cô đơn phủ kín đời
              phố hẹn một người không trở lại
              chỉ còn cơn gió xào xạc...
              rơi...

              4t

              21 Nov 2021
              London



              #67
                Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 67 trên tổng số 67 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9