Thơ cho Tóc Rối
songlayeu 06.09.2005 16:07:39 (permalink)
0
Tóc rối hai hàng ,tóc rối ơi
Nhớ ai xao động cả khung trời
Hôm nay có nắng không bên ấy???
Con chim múôn hót...chẳng nên lời

Tóc rối ơi là tóc rối ơi
Đứng lại cho tôi ngỏ chút lời
Rồi mai hai đứa không gặp nữa...
Tôi trả em về với xa khơi...

Tóc rối biết chăng có gả khờ
Súôt ngày ngơ ngẩn chỉ làm thơ
Gói cả yêu thương vào giấy mực
Rồi đem thương nhớ để tôn thờ

Tóc rối có còn...tóc rối xưa
Chao ôi...thương nhớ mấy cho vừa
Gió ơi gửi nhớ giùm tôi nhé
Xa rồi...lòng đã cách xa chưa...?

HN

***Bài đã được đem vào TV****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 23:58:31 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    songlayeu 21.02.2006 23:43:48 (permalink)
    0
    Sis BN ơi ,đem bài vào thư viện là sao dzợ?

    Tóc Rối ngốc ơi...nhớ làm chi
    Người ấy xa xôi ,có biết gì
    Cho dù năm tháng xa cách lắm
    Người ấy sẽ đi ,sẽ phải đi...

    Tóc Rối đã yêu ,có thật không???
    Có thật đã yêu tự đáy lòng
    Hình như bên ấy ,chàng trai ấy
    Cũng yêu Tóc Rối lắm phải không???

    Tóc Rối...trời ơi ,cứ rối hoài
    Hay là vì bởi nhớ thương ai
    Xa lắm nợ duyên rồi duyên nợ
    Ta sẽ gặp nhau....có một ngày

    #2
      BĂNG NGUYỆT 22.02.2006 06:41:52 (permalink)
      0
      http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=4535&thisi=Songlayeu

      Thư viện thơ của vntq á SLY ui.....chúc vui nà..!
      #3
        songlayeu 14.06.2006 19:49:59 (permalink)
        0
        Con gái Huế

        Con gái Huế thướt tha tà áo trắng
        Bước dịu dàng dưới nắng buổi chiều xuân
        Gót hồng tươi chưa vướng chút bụi trần
        Nụ cười khẽ núp sau từng phiếm lá

        Con gái Huế đẹp nhẹ nhàng đến lạ
        Gió sông Hương tung suối tóc nhung huyền
        Thoáng ngượng ngùng nép mặt khẽ làm duyên
        "Anh kia ơi ...đừng làm phiền em nhé ..."

        Con gái Huế liếc nhìn thì rất nhẹ
        Mà anh kia sao đứng cứ run run
        "Đừng trách em sao lại quá lạnh lùng ...
        Em chỉ sợ ...anh lại iu em nữa ..."

        Dòng Hương đẹp như bức rèm treo cửa
        Lãng mạn không ...ôi xứ Huế mộng mơ ???
        Con gái Huế ...vì vậy cũng ngẩn ngơ
        Nên hay thả những dòng thơ... bối rối ...

        Sông Hương ơi đã mấy mùa nước nổi ???
        Đã mấy lần ai dạo bước trên sông ???
        Đã bao nhiêu chàng trai nói lòng vòng
        Mấy câu nói ...tưởng đã là xưa cũ ...???

        Tháng Giêng tới trời thay màu ủ rũ
        Gió xuân nồng cho muôn sắc hoa khoe
        Hương tình xuân réo rắc lối cô về
        Nhịp guốc rơi ...khúc xuân thề... tươi tắn

        Anh kia đứng lặng nhìn ai trong nắng ???
        Nói gì đây cho cô hiểu lòng anh ...???
        Cứ vậy đi ,nhịp chân cứ bước nhanh
        Cứ vậy đi ...cứ hồn nhiên ...cô nhé ...

        Cô cứ giữ ...tính tình con gái Huế
        Cứ chua ngoa ,nhưng giả bộ ngoan hiền
        Cứ khiêm nhường ...nhưng ngầm ý khoe khoang
        Yêu đắm say mà vội vàng ..."hỏng chịu..."

        Trời tối rồi...áng mây vờ nũng nịu
        Không thèm bay,cứ đứng chọc anh hoài
        Anh nhìn mây, rồi buông tiếng thở dài...
        "Hẹn gặp lại ...ngày mai ...con gái Huế..."

        #4
          songlayeu 06.08.2006 14:19:54 (permalink)
          0
          Anh phu kéo mo cau

          Nhớ khi xưa còn bé
          Hay chơi kéo mo cau
          Anh-gã phu nghèo khổ
          Em-cô khách nhà giàu

          Quý cô đi đâu vậy ???
          Chở tui tới vườn rau
          Kìa ...cô đừng động đậy
          Kẻo ngã thì làm sao

          Chiếc tàu mo nho nhỏ
          Anh kéo trước ,em sau
          Lướt nhẹ nhàng qua cỏ
          Ô ...cỏ bỗng xanh màu

          Trả công anh gì nhỉ ???
          Tiền tui chẳng có đâu
          Hay để tui bảo mẹ
          Tặng cho anh ...bó rau

          Thôi đi cô bé ạ
          Anh chẳng thích ăn rau
          Khỏi trả công chi hết
          Anh chẳng cần gì đâu

          Em mỉm cười híp mí
          Rồi chạy vội về nhà
          Bỏ gã phu đãng trí
          Trông theo bóng người xa

          Tuổi thơ hồn nhiên quá
          Đâu nghĩ chuyện xa xôi
          Giờ anh như kẻ lạ
          Em ...thành vợ người rồi

          Chiếc tàu mo còn đó
          Cô khách cũ đâu rồi ???
          Gã phu cười nhăn nhó
          Rồi lặng nhìn mây trôi ...

          Tình chỉ là cơn gió ...
          Tình chỉ là mộng thôi ...

          #5
            ĐaHoaAn 06.08.2006 14:35:33 (permalink)
            0
            Thấy SLY viết thơ cho Tóc rối , ĐHA nghĩ đến 1 người bên STY , không biết SLY có ở bên đó không.....Bởi vì Tóc Rối bên đó cũng là người Huế.....

            Hì. Nếu hông phải thì chắc là ĐHA nhầm.....Nhưng tại théc méc quá nên....hì hì
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9