m & tôi .
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 157 trên tổng số 157 bài trong đề mục
dang son 11.09.2015 15:18:08 (permalink)
0
.
 
 
Oser ** .

























Oser -

 Oser donner un rendez-vous
 Faire un tour
Vois la pluie sur ta main

Oser attendre un baiser
Oser dire des mots d 'amour nécessaires
Paris et la pluie bien triste
Comme chaque fois tu me quittes

Oser affronter ton silence
Chaque fois depuis le temps

( comment tu vas , toi ?
  Racontes - moi

( Comment je vais sans toi
  Comme une musique sans parole  ? )


 dangson.fr





 
 
 
 
 
 
dang son 05.02.2016 23:54:41 (permalink)
0
.
 
 
 
 
 
 

SợiBuồn

ở ly Cà Phê thứ 5 .
 

___________________________________________
Ngày đã trộn vào đêm
Em uống ly cà phê đêm
Trằn trọc mỗi đêm
Khi ta quay đi và ghi lại câu nói từ bài hát mang tên : ' So Sad to Say Goodbye '
( Hình như ...
Không phải ai cũng yêu ai giống nhau
Từ một thế giới pha đủ màu
Hình như mỗi ngày mình mỗi chát như trái đắng

 như khi cà phê uống không bỏ đường



Ánh mắt mình rơi xuống đáy ly và có khi dửng dưng
Mình quay lưng, ngoảnh mặt để trở lại là người dưng
Rưng rức và đắng như ly cà phê cuối đêm )
Cuối đêm tháng hai thêm lần nữa
Những âu yếm - ngọt ngào đã xa như thứ kỷ niệm
Cuối đêm như bài hát cuối mang tên ' Tình Nhỏ làm sao Quên '
______________________________________ đăngsơn.fr




 
 
 
 
 
 
 
dang son 10.02.2016 11:42:49 (permalink)
0
.
 
 
 

   Comment te dire
   Des mots que  je n 'ai pas trouvé
   En cherchant chaque fois qu 'on se quitte
   la nuit  d ' hiver tombe

    -  ?  -

   Je n' fais plus de prière
   Je ne vais plus à la messe
   Chaque dimanche
   Tant de silence
    Tant de prière ne serve plus grande chose

   Le temps passe vite
Comme tu m 'as quitté
  Je ne crois pas que c 'est l ' amour
 ( Ce n' est un petit jeux entre nous
Comment te dire ?
   


   
   Làm sao để nói cùng em
   Những điều không tìm thấy
   Khi tìm nhau mỗi lần xa nhau
   Đêm muà đông rơi xuống

    -  ?  -
 
   Tôi không còn đọc kinh khấn nguyện
   Tôi không vào nhà thờ đi lễ
   Vào mỗi sáng chủ nhật
   Những gì im lặng
   Những lời nguyện chẳng có nghĩ gì
 
 Thời gian  trôi đi
 Như lần em rời đi
 Tôi không còn tin  đó là tình yêu
 Chỉ là một trò chơi giữa nhau ...
  
 ( Làm sao để nói cùng em ? )
   



 (  dangson.fr  )

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2016 08:45:18 bởi dang son >
dang son 13.02.2016 23:37:29 (permalink)
0
.
 
 
 
 
 
 
 
 


_________________________________




tuổi xa người 




__________________________________






° Version 1



Tu ne te connais pas
Chaque jour, chaque  pas
( Step by step )

Qui es tu ?

Es tu la nuit ?

Es tu l ' amour quand tu fais l ' amour ?


Pour moi, tu n 'es que la nuit









° Version 2 :




đôiKhi -







Có gì để tôi kể về em
Ở những ngày vào thu với mưa chiều
Chiều xưa ấy , cửa Trưng vương tóc dài khép
Ngày xưa ấy , vòng xe đạp là tuổi trẻ



Bây giờ , những muà thu năm nào cũng trở lại
Đôi khi tôi cũng muốn khóc
Đôi khi ( thì nói là đôi khi )
Nhớ lại lời thầm thì
Ở cuối trang sách có dấu lá thư tình màu trắng
Ở đầu ngón tay trỏ nhỏ xíu của em
Từ một góc chiều
Lê thê nhũng vụng về khi mình không tìm được điều để nói
Để những ngày của Trưng Vương, của thời La San trở lại



Giá gì mình vẫn còn những ngày áo trắng như thế
Giá gì em chẳng phải là của riêng ai
Để tôi viết thêm bài thơ một lần nữa - cho em .....




đăng sơn.fr




 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2016 08:46:13 bởi dang son >
dang son 27.03.2016 22:49:57 (permalink)
0
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( - ) Thêm .















ds. paris . - ( c )





Thêm
_________________________________________________________________
 đăng sơn.fr



Thêm bài hát giữa chiều
Thêm lần nữa thiếu em
Thêm một ngày , một tháng

Thêm những gì không nói

Nói gì - em ?
Tình yêu chỉ là tình yêu
Như bài hát từng đêm
 Đêm  lưng lững tiếng nhạc mềm
Và trong anh  vẫn vắng em




 Up & Down
 ____________________________________  nguyễnTrườngAn - Paris



 Lên những bậc thang
 Lòng bỗng thấy nhói
 Hình như em đi mất
 Ngày tháng tôi lênh đênh

Xuống con dốc thăm thẳm
Nghe cơn nhớ hiện về
 Ngày nào đã dấu  yêu
 Ngày nào , lời hẹn thề


 Lên ngày và đêm rơi xuống
Quạnh vắng & quạnh vắng




....   ThêmLờiChàoNhau

____________________________________
@nguyênsơn

 ta  chào nhau ở bài thơ đã xưa - cũ

 chào em giữa giọt lệ mới tinh
 ủy mị và ướt như cơn mưa nhỏ
 Lionel hát bài Hello
 chúng mình hát bài nhạc tình 
 hương ngọc lan dấu nhẹm ở tên anh gọi em
 giữa đêm- giữa tháng 3 và đêm
...

CŨ . ---------- 
___________________________________________
* Trần.K.Sơn & @nguyênhạ




Chẳng lẽ nào ta cũ 
Cũ như lời thư tình ngày xưa người viết 
Viết xong rồi - người ngoảnh mặt quay lưng 

Chẳng lẽ nào tình cũng bay theo gió 
Cơn mưa về chẳng làm mới tình duyên 
Ai ngày ấy chung lối về tình tự 
Ai bây giờ yên ấm - lặng lẽ quên ? 






.

Một chút Nữa
___________________________________________

 nguyễnthịLoanPhiên - đăng sơn.fr - nguyễn DuyToàn




Một chút nữa
Ta bỏ, ta rời nhau
Một chút nữa là một ngày, một tuần và một tháng
( Ngày buồn hiu hắt
  Tháng ba đi qua
  Năm tháng dấu trong cơn mưa ngày đó )
 Và chúng mình xa nhau




.

 
 
 
 
dang son 22.02.2017 06:54:34 (permalink)
0
.
 
 
 
CHUYỆN
không là cổ tích _
_________________________
Tôi muốn kể em nghe
Một câu chuyện không phải là chuyện cổ tích
Thời này làm gì còn câu chuyện loại cổ tích ( ? )
Kể cho em nghe như thế
Hồn cái ông Steve Jobs của Apple sẽ sống lại
Sẽ thấy tội tình thêm một lần có tội
Câu chuyện tôi kể đơn giản lắm :
" Chuyện những ngày mưa nắng
Chuyện em ngày đó còn áo trắng
Ngày ngày hai buổi ngang trường
Tập vở ép trên ngực
Hồng hồng ở môi mắt
Y hệt bức tranh vẽ
Ta bắt gặp ánh mắt nhau
Cửa sổ linh hồn là cửa mắt
Ánh nhìn nâu nâu trông nhỏ nhoi (và có lẽ tội tình )
Một buổi mưa về như thế
Khi mình xoè bàn tay mà đếm
Là thêm một buổi trời mưa
Con đường có cái tên mà sao tôi không nhớ
Vì chỉ nhớ kịp một màu tóc và màu mắt
Rồi mình làm quen nhau
Tự nhiên,chợt nhiên ..... và bao nhiêu thứ để chợt nhiên như thế
Nụ cười em - mắc cỡ - mà tự nhiên
Trái tim tôi cứ vậy mà chợt nhiên
Em mở hé cửa tâm hồn em bé bỏng
Tôi lách mình bước vào
Đặt tên mình thành tên quán nước ở tim em
Thấy mình an nhiên,mềm dịu
Tất cả mọi thứ nơi em đều ngọt lịm
Một nụ hôn ngòn ngọt
Một vành môi ngon ngọt
Một trong những ngón tay cầm bút viết bao điều dịu ngọt !
Và như thế
Chúng ta trở thành những thứ mà thời gian là kẻ sáng tác ra chất bụi
Cho đến khi mình rời nhau - xa nhau
Những con đường đổi tên bắt bụi
Những lá thư tình của mình bám bụi thành kỷ niệm vàng vọt
Bây giờ thì...
Những cơn mưa nơi tôi ở vào những buổi chiều rơi tối
Rơi rơi kiểu lặng thinh - lặng thầm
Nghe lại một bài hát cũ
Bắt gặp lại nỗi rung động nào đó lạ kỳ
Chợt nghĩ về em và một hương vị dĩ vãng
Vẫn một điều vừa đắng,vừa ngọt
Đắng vì một cõi thời gian xa nhau - Đắng !
Ngọt vì nụ hôn ngày đó dươí cơn mưa ngòn ngọt
Và tôi thấy mình lạnh vơí mình hơn chút nữa
Khi ngồi vào bàn giấy
Nghe khoảng khắc im lặng giữa tiếng mưa rơi buổi tối
Thử viết một bài thơ tồi tệ nhất thế kỷ
Thử gọi lại tên em ( ngòn ngọt - Ơi ! Ngòn ngọt )
Và biết rằng mình vĩnh viễn xa nhau
đăng sơn.fr
<
 
 
 
Dang Son
 
dang son 26.02.2017 10:21:22 (permalink)
0
.
 
 
 
 
lãng đãng tháng hai .



Nous Magazine ( c ) 




lãng đãng tháng hai
.....
lãng tai nghe tiếng thời gian
lãng lời gian dối ở ngàn bài thơ
lãng tai ngồi đếm ơ hờ
lãng tan bài cũ ở nhờ giấc mơ ....
@nguyênhạ

.....
lãng tai nghe tiếng thời gian
lãng lời gian dối ở ngàn bài thơ
lãng tai ngồi đếm ơ hờ
lãng tan bài cũ ở nhờ giấc mơ ....
@nguyênhạ


 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 157 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9