vu vơ
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
mong 28.09.2011 22:23:01 (permalink)




M biết là 2 miền rùi....hí...hí.....

M cũng có ra miền trung
mờ cũng có ra miền nam
còn thiếu miền bắc mờ thui hi...hi..

cám ơn anh mưa nhìu nhìu...

thân mến

M

Anh mưa ơi à

M thích họa thơ ví anh mưa lắm , nhưng cứ họa ví ngừi này thì bị ngừi khác la , phiền thấy mồ đi à ! nên M mí hỏng họa thơ tình nữa đó. M quên hết rùi , cả sân trường nữa , tất cả quá khứ hãy xếp lại ,
xin lỗi nha , M thích vui đùa thoải mái , chứ cứ làm thơ là bị phiền thì làm cái gì , vì M vẫn cảm giác có chiến tranh có mùi thuốc súng !! sợ quá à nên M rút đó.....M bít họa ví mưa thì sân trường la , mà kỳ á , có chị rùi mờ cứ la um xùm !!! M sẽ vĩnh viễn không họa thư tình ví sân trường nữa....còn Mưa , khi nào MN muốn mưa thì lại mưa thui...hí..hí....

thân mến

M

M cũng bỏ học rùi , đã bit rõ sông Hương giang , Q hỏng dám ngó nữa đâu hí hí...

còn người thứ 3 là ai?  sao lại là một ngừi đàn bà và một cậu nhỏ , thiệt Q hỏng hỉu !!!!

thôi thì xếp lại hết vì bị sương mù nữa rùi !!!!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 23:45:29 bởi mong >
#16
    mong 29.09.2011 21:31:46 (permalink)


    EM  SẦU

    Em sầu khóc giọt thương người
    Hồn anh còn đẹp vẽ vời lá hoa
    Có cô gái nhỏ chạy qua
    Nhoẻn cười nắm lấy tình ca hát lời

    M

    hi..hi....hỏng chơi chết à nha....chết rùi ai họa thơ ví M đây hí..hí...

    thân mến

    Này cậu  bé
    Xin đừng thương đừng nhớ
    Mộng họa thơ với tình ấm không chờ
    Mộng là mộng chỉ họa với thơ mơ
    Mình dạo phố hát bài thơ thương nhớ

    Này cậu bé
    Chớ nổi khùng với tớ
    Trong tình yêu không có chuyện ghen thơ
    Có chăng là khúc mộng thật ỡm ờ
    Yêu với thật khác xa nhiều lắm chớ

    Này cậu bé
    Trong mưa ta vẫn  nhớ
    Tình thơ mưa nồng ấm vòng tay chờ
    Và trong mưa mình hát mộng vu vơ
    tình thật đẹp cho đời thơ không dứt

    Này cậu bé
    Khi buồn đừng bứt rứt
    Nhả lời thơ như mít ướt trong lòng
    Quay nỗi buồn vào mưa sáng chiều mong
    Rồi đem mộng đi bán rao thiên hạ

    Này cậu bé
    xin người nhớ nhé
    Mẹ tim yêu khi cậu bé vâng lời ...

    M

    hi...hi....





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 22:27:46 bởi mong >
    #17
      mong 30.09.2011 00:41:49 (permalink)


      hi....hi....

      Q xin mời anh Tài , anh Mẫn , và anh chị Gia linh , chị Nu (nhã uyên ) anh Cao Nguyên ,chi July có rảnh ghé nhà quậy uống trà (ngoài đời thật ) Q không biết làm thơ chỉ phá cho vui  , có thể cách phá của Q không hợp với người lớn ! nên mới bị hiểu lầm , Tánh Q hồn nhiên , và theo cuộc sống bên ni , nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy ! thành thật xin lỗi ! Q đ âu có nói chuyện thẳng với ai đâu, nên đâu  biết ai là ai mà trách Q.
      đến nhà Q chơi nhé Q sẽ nấu bún bò cho ăn nì , hí..hí.. ngon hết ý , hi..hi... dở ráng chịu hi...hi...
      Q biết các anh chị lớn rồi nhưng đâu sao Q sẽ tiếp đón đủ lễ nghĩa hi...hi...
      Với tình thân Q mời chứ không một lý do gì khác

      thân ái
      cô em phá của anh chị
      M

      ...MỜI

      Mời anh  sớm đến uống trà ( chị nữa nhé )
      Quây quần câu chuyện mặn mà họa thơ
      Nghĩ chi mà nghĩ thẫn thờ
      Em ngày xưa ấy ơ hờ tình duyên
      Chỉ mong được kết bạn hiền
      Ngồi ngâm thơ vịnh triền miên nụ cười
      Thơ đường em chưa dám chơi
      Từ từ em sẽ tập lời làm thơ
      Ngu ngơ em vẫn ngây thơ
      Tính hay vẽ mộng vẽ mơ cho đời
      Nhoẻn cười em chị xinh tươi
      Nhìn sao chớp mắt sáng ngời tin yêu
      Nhìn gió hồn lại phiêu phiêu
      Nhìn trăng lại tưởng tình yêu cuội hằng
      Ơ hay cô bé lang thang
      Mộng mơ chi lắm tình tang cuộc tình

      hi..hi...M

      đó thấy chưa Q mún làm thơ đàng hoàng mờ lại cứ có chút giẽu thế kia  lại hiểu lầm nữa thì khổ !!!hu..hu.xin đừng hiểu lầm nhé..

      thân mến

      Anh chị nào ở montreal mờ Q chưa biết tên Q cũng xin mời đến nhà Q .
      Để Q được học các áng văn thơ của anh chị...hi..hi..Q học hoài cũng zi thui , bản tính không gò bó mờ hí..hí...




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 00:59:35 bởi mong >
      #18
        mong 30.09.2011 03:34:47 (permalink)

        Khờ ơi là khờ !!!!

        Mộng lớn rùi đừng họa thơ tình nữa có được hong zi?
        Cứ nổi cơn điên lên làm gì thế !
        Khờ cũng lớn rùi !

        M nổi cáu nè !
        M làm thơ cho vui thôi hỏng có ý gì đâu !
        Đừng tưởng tượng nhé !

        Trời ạ ! ngó xuống mà coi !
        Khờ là1 trong những anh rể của M mờ !

        Tham lam lắm thì khổ não nhiều hỉ

        xin chúa soi sáng đường cho Khờ đi..

        Mộng hết sức rùi sẽ không vào làm thơ nữa

        khờ cũng có 2 chị lớn rùi mờ

        Theo làm chi Mộng

        chúc vui mạnh

        M

        #19
          mong 01.10.2011 03:26:21 (permalink)


          hi...hi....

          Mộng về tìm hiểu sự tình
          Thì ra là thế truyện tình ảo hư

          Xin đừng ngạo bán riêng tư
          Mộng đây là Mộng vẫn hư ảo huyền

          Mộng vào phố ảo vui chơi
          không hề có ý tìm người chung chăn

          Anh nào dù có trẻ măng
          Hay anh nào có nhiều chăng tuổi đời

          Hi..hi.. Mộng chỉ mỉm cười
          Thế gian này lắm chuyện đời lạ ghê

          Chị ơi ! chị nói đi nè
          làm sao em lấy anh nghè chị yêu

          Anh rể em thật là liều
          Đem em rao bán để chiều tánh hư

          Em chào phố ảo xin từ
          Bây giờ chẳng dám họa thư nữa rùi

          M

          nhà thờ gỗ ở kontum Mộng cũng đã đi thăm và cũng có giúp đỡ các em nhỏ..
          M đến buổi trưa nên các em ngủ trưa , và cha xứ không có đó nên đi thăm một chut và gửi chút lòng cho các sơ...rùi yên lặng đi dìa...hi..hi..

          Cám ơn đã cho M biết sự thật . M về  để vén màn sương mù , màn kịch đã hạ ,

          M

          tất cả đều là anh chị em trong một nhà ,
          còn cậu (cô) nào mà độc mồm thề nói Mộng vào đây  kiếm chút tình...hí..hí..ai không biết ảo là ảo hi..hi..
          cái kỉu nói ấy chỉ có đàn bà mí nói chứ đàn ông hổng có nói đâu hi...hi...có thể suy bụng ta ra bụng ngừi không nè hi..hi... lão bà hay cô nhỏ cũng dị thui...còn nhìn lại mình xem mình là gì? hi..hi...dị tại sao mí ngừi cứ vào nhà Q ăn cắp hình để coi dị..M không thích đâu , nếu gọi Q là lão bà thì sao mọi ngừi không để Q yên? cứ vào nhà chi dị? !!!!!ai mờ ngu wa a, cứ đi theo lão bà , hỏng để lão bà yên cho rùi , ừ lão bà già rùi đó 75 , xấu ỉn , vừa lùn vừa đen, lão bà họa thơ cho zui thôi , các cháu đừng có phá nữa nhé  , cháu nào dui thì h ọa thơ với lão bà bà hỉ...còn không thì để lao bà bà yên nhé...
          ,
          nói dỡn thôi , mình chọc ngừi thì ngừi chọc lại phải hôn?! tại sao cứ đem nhau ra chỉ trích , thật sự M chán rùi , M thú thiệt kỳ này về  để tìm hỉu ra sự thật. M không đem mình ra vĩnh viễn vẫn tối đen.

          ?! mờ thui nói ít hỏng thui hiểu lầm la làng hí..hí...

          cám ơn thật nhiều đã giải mã ẩn số cho quậy

          thân

          M



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 03:35:29 bởi mong >
          #20
            mong 01.10.2011 21:00:19 (permalink)

            hi..hi...


            Ơi ! anh trung dũng sư bà  (hi hoạn thư ui ...M iu chị wa a )
            sao anh cứ lại giả già lam cơ
            Mộng chờ anh đã lâu mờ
            Sao anh cứ mãi ngẩn ngơ eo xèo 

            hi...hi...


            Ơi ! ời anh ngốc kia ơi !
            sao anh cứ mãi ới ời bé iu
            anh là hàng xóm bên lều 
            Gửi mây gửi gió để khều bé ra.. 

            hi...hi...bà não đã già
            Ơi anh khờ đó lê la xóm giềng
            hết dụ rồi mắng triền miên
            Ơi anh chị hãy đến miền tịnh tâm

            Đa ta. não bà bà già rùi lẩm cẩm xin lượng tình thứ lỗi hi...hi...

            M

            Đùa vui.....xin đừng giận




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 22:44:19 bởi mong >
            #21
              mong 01.10.2011 21:35:30 (permalink)


              hí...hí...

              Ới này tym tým dại khờ
              Sao em tưởng thiệt người thơ hỏa mù
              Lão bà tính thích chu du
              Nhìn xem trăng gió hát ru người tình

              Ới này hoa tym tým ơi
              Lão bà chẳng thích bầy chơi cờ tình
              Cũng vì cái kiếp ba sinh
              Nên mình phải chịu đem mình ra phơi !

              hi..hi...M


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 22:46:54 bởi mong >
              #22
                mong 01.10.2011 22:29:42 (permalink)

                bi giờ não bà bà nàm thơ đàng hoàng nì
                khi não hứng nà nàm thế thui , xin đừng nghĩ sâu nghĩ cạn gì hết hi..hi...
                Thơ là thơ xin đừng nằm mơ hi..hi...

                ...................

                NGƯỜI DU MỤC

                Người du mục cúi đầu trên sa mạc
                Dựng chiếc lều.. ÔI ! nắng rát đôi vai
                Đôi bàn tay bé bỏng máu chảy đầy
                Cổ họng rát thân rã rời cất bước..( Q muốn viết cần nước vì trên sa mạc nóng khat. nước nắm nhưng chữ
                cần nước nghe hỏng có thơ chút nào ! bí )



                Bi giờ đi vào vùng ướt át nhưng nóng bỏng nhé....hi.. hi...vì đi trong sa mạc hay bị ảo tưởng thấy

                 nuoc, thấy cây etc..(xem film thấy dị )

                Trong cơn mê cháy bỏng vùng ký ức
                Long lanh về vùng ngực thuở xa xôi
                Tóc buông lơi bên sóng nước bồi hồi
                Giòng mặn ngọt lịm mắt môi thuở ấy

                Từng giọt mồ hôi ướp dài ngây ngấy
                Mùi vị nồng nàn chất ngất trên môi
                Ơi ! tình ơi em đẫm ướt mất rồi
                Cát sa mạc phủ màn sương ảo tưởng

                M


                hí..hí... tình hong? thưa thầy cô

                thật ra em chỉ tả người đi trên sa mac.  hi.. còn thiếu con lạc đà , bí... hi....hi...   mờ đi bộ mí bị ảo

                tưởng chứ (xem film thấy dị ) nếu đi lạc đà mình có đem theo nước đâu bị khát mà có ảo tưởng ..hí..hí...

                Thầy hông muốn mất học trò vì thiếu ngừi làm thơ , hi..hi.. trò học nì hi...hi...

                học trò  thích phá , ham chơi , bị ký đầu hoài mờ cứ phá hi..hi...nhưng bị tính cứng đầu,hi..hi... ký đầu nữa

                bỏ học hi...hi...  có học hoài cũng chẳng bao giờ thành thi sĩ đâu hi..hi...ký đầu hoài cũng dị thui mờ hí..

                hí Trời cho cái chất lãng mạn trong ngừi , khi nào hứng viết bậy bạ cho đời vui ý mà , hí hí làm mọi ngừi vui

                là Q vui .... M hiểu rùi xin thầy cô đừng la nữa nhé hỏng thui Q lăn đùng bỏ học lun hi..hi...

                thân quý

                M






                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 00:01:00 bởi mong >
                #23
                  mong 06.10.2011 19:28:53 (permalink)


                  M định hỏng vào viết nhưng đọc ký cuốn sách  cổ nào ý ! hí...hí...

                  Nói về sex mờ  1 ông 4 bà ý !

                  chời ạ ! Q thấy hỏng chấp nhận được ! ngày xưa mí bậc anh hào dữ thiệt !

                  thú thật Q  ăn mặc mode như vậy chứ cái đầu của Q cổ lỗ sĩ lắm ạ !!!!

                  hi..hi...sao hỏng có cuốn sách nào viết về 1 bà 4 ông hỉ ! (bình quyền )

                  cũng phê lắm chứ  hi...hi...       Ngày xưa  trọng nam khinh nữ?!

                  ngày xưa chấp nhận đa thê !!!

                  Ngày nay bị phú lit cho zo tù hi...hi..

                  ký bà nào mờ khùng chịu để cho 1 ông điều khiển 4 bà ! hi...hi... chắc 4 bà đó  hết trí !!!me muội xác thịt

                  quá đáng  !  hi..hi..hay hết....xí quách?! theo Q đó là đam mê chứ hỏng phải iu  hí..hí...

                  mí cô bi giờ chưa chắc mí bậc anh hào đủ sức cho 1 chứ đừng nói tới 4 hi...hi....

                  Q bùn cừi wa nên chạy vô viết lung tung .....ui..thiên hạ nói chuyện cừi thì Q cũng vô nói chuyện tíu lâm

                  hi...hi...

                  M


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 19:38:52 bởi mong >
                  #24
                    mong 06.10.2011 19:59:51 (permalink)

                    hi...hi...quậy nè hí..hí...

                    Áo em mỏng quá anh đừng
                    Đường cong chấm nét như vừng trăng non

                    Ơ này ! thằng bé con con
                    Đứng nhìn chị uốn vòng tròn em xem..

                    Có con bé nhỏ lọ lem
                    rủ anh đi phố ăn kem chợ tình

                    Anh ơi ! miệng nhỏ em xinh
                    Kìa kem dính hết miệng mình anh lau

                    Ơi này đầu óc đục ngầu
                    nhìn xem em vẽ gam màu tình yêu

                    Anh ơi ! anh có phiêu phiêu
                    Cho em biết ý em chiều anh nha

                    M

                    thui hỏng viết nữa đâu cho mí ngừi  ngứa mắt la oai oải hí hí......Q mờ viết tiếp thì sẽ bị nổ tung hi...hi...



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 20:44:27 bởi mong >
                    #25
                      mong 06.10.2011 22:37:41 (permalink)

                      chị ui....

                      Đừng nghe lời ai khích hết nha , em hỏng có muốn chiến tranh đâu , em mới có cảm giác có người khích cho chị em mình cãi ! coi chừng !
                      sao  con người ác thế , cứ chọc cho người khác đánh nhau !!!!

                      Người vào trang thơ em té ra là chị.....

                      Em mới đọc thơ chị đây , hỉu chút chút nhưng chưa rõ lắm !

                      Sài gòn là ai? Ai là ái khanh? M? em có cảm tưởng dị? mờ ai là vua?

                      Chị là quán trọ? mờ tại sao là quán trọ?  hi...hi...hay là có anh nào đi qua quán chị , mê chị?

                      xí chị có anh mới hỉ ? sao hỏng kể em nghe ?  mờ chị đâu có nói cho em nghe nữa đâu !

                      M



                      #26
                        Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 26 trên tổng số 26 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9