Giòng sông quê hương
Thay đổi trang: << < 2526 | Trang 26 của 26 trang, bài viết từ 376 đến 383 trên tổng số 383 bài trong đề mục
Đặng Quang Chính 11.11.2022 20:08:23 (permalink)
0
Vui cảnh sơn hà
 
Những năm viễn xứ cứ trôi qua
Mỗi lúc lại thêm nhớ đến nhà
Vườn xưa cảnh cũ không còn nữa
Bạn cũ người thân cảnh ly tan
Nước nhà cứ mãi luôn hoạn nạn
Giặc Bắc chực chờ tạo can qua
Bao giờ đất nước yên bình lại
Ngắm cảnh sơn hà vui biết bao !...
 
 

Đặng Quang Chính
14.01.2022


Đặng Quang Chính 14.11.2022 00:48:48 (permalink)
0

Tình còn hết
 
Ai ngồi đó mơ màng bên khung cửa
Tuyết hết rơi xuân sẽ lại trở về
Lạnh giảm bớt như tình người ấm lại
Nụ cười thêm tươi mãi ... thoáng đâu đây


Xuân khi trước qua lâu rồi anh nhỉ
Thuở đơn côi xoay trở giúp chồng đau
Cả hai sống không than van một tiếng
Như mục đồng trong máng cỏ hoang vu
 
Ngày xưa đó trời đâu có âm u
Bổn phận vợ em lo tròn chu đáo
Tháng ngày qua vùn vụt tựa tên bay
Dù âm u dù mưa gió chẳng màng
 
Trời âm u rồi cũng dần sáng tỏ
Lòng người vui có tỏ rõ cùng ai
Chim ngoài vườn, chim kêu đàn ríu rít
Anh bên em, vui biết đến khi nào
 
Tình yêu đó như mây trôi nước chảy
Cứ bồng bềnh theo ngày tháng trôi nhanh
Cứ diệu vợi như tình ta thắm thiết
Đã thắm tình hỏi còn hết làm chi !...
 
 


Đặng Quang Chính
14.01.2022

 
Đặng Quang Chính 16.11.2022 04:28:24 (permalink)
0
Hòa với ai?
 
Hòa giải sao được với Cộng nô
Hợp sao hợp được bọn vong nô
Rước voi dầy mồ ông tiên tổ
Cõng rắn cắn gà chẳng hổ ngươi
Theo đuôi Cộng đỏ tìm danh lợi
Nghị quyết thi hành chẳng ai hơn
Giao lưu tìm kiếm ít thịt sôi
Trăm năm bia miệng còn ghi đó !...
 
Hòa gì sao được với Cộng nô
Giải hòa sao được phường vong quốc
Đỉnh cao một miếng chứa đầy óc
Quyền lợi đâu qua một nắm xôi
Ít xương ít thịt làm thân chó
Phân thối tha kia hấp dẫn giòi
Linh hồn đã bán cho quỉ đỏ
Địa ngục âm ti chứa chúng thôi !...
 
 
 

Đặng Quang Chính
15.01.2022


Đặng Quang Chính 18.11.2022 04:56:13 (permalink)
0
Thanh thản 

  

Sương trắng ngàn năm vẫn cứ bay 

Cảnh vật xoay vần luôn đổi thay 

Ngàn năm mây trắng chim bay mãi 

Vạn dặm tha hương khách nhớ nhà 

Duyên trần nặng nhẹ nào ai gánh 

Dục vọng ai buông nhẹ nỗi sầu 

An nhiên tự tại ai tìm thấy 

Tâm hồn thanh thản mặc trần gian !... 

 

 
 

Đặng Quang Chính 

15.01.2022 

 
Đặng Quang Chính 19.11.2022 13:05:06 (permalink)
0
Níu em một thời
 

Khi em hỏi anh theo em được mãi
Anh chỉ cười nhìn em không đáp lại
Em dỗi hờn mặt phụng phịu nhìn xa
Bàn tay lỏng nữa chừng buông gấp gáp
 
Em nhìn xa nhưng trong lòng bối rối
Anh thật buồn em vui được hay không
Bàn tay này mười ngón kia đan ngón
Ấm tình người để trống vắng được sao
 
Em đi xa mộng mẹ cha tính toán
Dệt khung trời thơ mộng để em đo
Xây mộng đẹp nhỏ to lòng em muốn
Xá gì đâu tình cảm thật cỏn con
 
Anh đi xa đời trai thời chinh chiến
Ngăn giặc thù giữ thôn xóm yên vui
Tình cảm riêng dành cho nỗi niềm chung
Đất nước thanh bình trăm người một hướng
 
Gặp lại nhau lòng nhớ thương còn đấy
Tình còn đầy còn rung động nồng nàn
Em hỏi anh ta cùng xây dựng lại
Niềm tin yêu mãi mãi sẽ dâng tràn
 
Anh mỉm cười nhìn em nay đáp lại
Chuyện dở dang ngày ấy đã lâu rồi
Ngày xa xưa cố níu em không được
Gặp lại rồi thương suốt cả cuộc đời !...
 
 
 
 
Đặng Quang Chính
15.01.2022
 


Đặng Quang Chính 24.11.2022 14:57:27 (permalink)
0
Cướp đỏ
 
Cướp đỏ đúng là bọn chúng bây
Nghị quyết cướp miền Nam ra tay
Hiệp thương đuổi ngay thằng Mặt trận
Giở trò ma đạo diệt Phật giáo
Vui mừng nhận chữ vàng bọn Tàu
Giải phóng mặt bằng cướp đất dân
Diệt dịch hóa ra xiết cổ dân (*) 
Một bầy cướp đỏ đảng Ma-fia !...
 
 
Đặng Quang Chính
16.01.2022
 
Đặng Quang Chính 26.11.2022 02:17:07 (permalink)
0
Lời nhắc nhau ngày đó



Mùa đông lạnh cóng người
Gió thổi rét căm căm
Tuyết cứ rơi rỉ rả
Lòng người ... ôi! buồn bã
 
Trong một Nursing home (*)
Ông lão nhìn ra cửa
Như tưởng nhớ điều gì
Miệng nói gì nho nhỏ
 
Một bà cứ đi lại
Thận trọng khó làm sao
Dù không ở ngoài đường
Như đi trên tuyết lạnh

Ông già nhắc ai đó
Em đi phía bên này
Gần anh nếu em té
Anh đỡ em khỏi đau
 
Bà kia nói thật mau
Bên này tuyết chưa đông
Chưa biến thành cục đá
Tránh té ngã đau chân
 
Hai người thật ngỡ ngàng
Một phút giây bàng hoàng
Vòng tay ôm xiết chặt
Xúc động cứ lan dần
 
Thật quá lâu ngày đó
Anh chàng đến thăm nàng
Trời mùa đông lạnh cóng
Hai người nhắc nhở nhau !...
 
 
Đặng Quang Chính
16.01.2022



 
Đặng Quang Chính 27.11.2022 14:25:42 (permalink)
0
Tết mơ về quê cũ
 
Tha hương đã mấy chục năm rồi
Tết nào cũng là tết ly hương
Xuân nào ta cũng nhớ cố hương
Lòng sầu thật khó kể khôn lường
Tuyết rơi lạnh lùng vây tứ hướng
Một màu trắng bạc thật thê lương
Đau lòng ngồi nhớ tưởng quê hương
Mơ ngày đón tết chốn thân thương !...
 
 

Đặng Quang Chính
17.01.2022


Thay đổi trang: << < 2526 | Trang 26 của 26 trang, bài viết từ 376 đến 383 trên tổng số 383 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9