Thơ và Nhạc
nhacnhatphuong 15.12.2011 15:18:26 (permalink)
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
    HUẾ ƠI !
 
                     (THƠ)

Đã lâu rồi nay về thăm Huế
Dòng Hương Giang trầm lắng đông về
Mưa rơi buồn se lanh tái tê
Tôi tìm lại đường về Vĩ Dạ
Thăm lại em đò qua Đập Đá
Áo tím ngày xưa nay đã có chồng
Con đò chiều rời bỏ bến không
Chiều đông lạnh giọt mưa buồn phố Huế
Bao nhiêu năm lời thề phai nhạt
Dấu chân buồn nghe điệu hát Nam Ai
Đi tìm em mưa trải suốt đường dài
Chút se lạnh man mác buồn theo gió
Huế- Huế ơi! Tình yêu tôi bỏ ngõ
Nay tìm về con đò đã sang sông
Dòng Sông Hương chiều sương khói mênh mông
Lòng lắng đọng chiều đông nơi xứ Huế.

    Chiều Sông Hương 09/12/2011
           NS: Nhất Phương 

 
 


                       Chiêu 20/12/2011
                        NS: Nhất Phương



SÔNG TRÀ KHÚC ƠI!

 

                    (THƠ)


Dòng sông quê tôi sông Trà Khúc ơi!
Làn nước êm trôi bên lỡ bên bồi
Dòng sông quê tôi sông Trà Khúc ơi!
Tiếng Mẹ ru hời năm tháng đầy vơi
Dòng sông quê tôi sông Trà Khúc ơi!
Một nắng hai sương thương đời của Mẹ
Dòng sông quê tôi sông Trà Khúc ơi!
Cho tôi vào đời sâu nặng tình cha
Nuôi tôi lớn lên bên dòng Sông Trà
Cá bống kho tiêu tô don canh hến
Cho tôi lớn lên bên dòng sông Trà
Câu hát dân ca hò khoan ba lý
Nay tôi lớn lên bên dòng Sông Trà
Bờ xe nước ngân nga đồng lúa xanh mượt mà
Dòng sông tôi yêu sông Trà Khúc ơi!
Sâu lắng đời tôi tiếng Mẹ ru hời
Dòng sông quê tôi sông Trà Khúc ơi!
Mây nước lững lờ về nơi xa xôi
Dòng sông quê tôi trọn đời chung thủy
Bên lỡ bên bồi thắm đượm tình tôi.

Chiều Sông Trà 01/12/2011

                          NS: Nhất Phương




Đính chính: Chữ thắm cuối bài nhạc là nốt đen không phải nốt móc
(Vi tính nhạc bị lỗi)

            ĐÊM BÊN SÔNG HÀN[/size]
 
                  (THƠ)
 


Chút tình nghệ sĩ trong ta
Gặp nhau chưa trọn bài ca Sông Hàn
Chập chờn sóng nước mơ màng
Ngàn sao lấp lánh đèn vàng về đêm
Thoáng tình giây phút êm đềm
Bên ly trà ấm ngọt mềm thơ em
Sông Hàn bóng ngả về đêm
Dạt dào câu hát tình thêm mặn nồng
Dòng sông nỗi nhớ mênh mông
Hai đầu xa cách bềnh bồng sơ giao
Đọng tình ngồi đếm vì sao
Sao nào rực sáng thanh cao ân tình
Dòng sông êm ả lặng thinh
Cho tình sâu lắng cho mình nhớ nhau
Thời gian thì lại qua mau
Cầu quay đã chuyển đẹp thay Sông Hàn
Tàu qua tỉnh giấc mơ màng
Chia tay lối rẻ đôi đàng về đêm
Mai đây xa cách tình em
Chỉ còn kỷ niệm đêm bên Sông Hàn

Đêm Sông Hàn tháng 11/2011
NS; Nhất Phương




               LỜI RU TÌNH
 
                           (THƠ)

 
 

Thôi ngủ đi em ngủ đi em
Giọt mưa rả rích rớt bên thềm
Anh ru em ngủ đi vào mộng
Cho tình nồng thắm ái ân say
À ơi! À ơi! ngủ đi ngủ đi em
Ngủ đi tròn giấc mơ hoa
Ngủ đi mộng đẹp hiền hòa thiết tha
Ngủ đi anh viết bài ca
Lời ru em ngủ tình ca bên đời
Ngủ đi giấc mộng à ơi!
Ngủ đi tình tự đừng rơi ân tình
Ngủ đi giấc mộng tròn xinh
À ơi! em ngủ cho tình ngát hương
Ngủ đi giấc mộng tròn thương
Ngủ đi anh ngắm bóng hình em yêu
À ơi! À ơi!...
 
                    Ngẫu hứng thơ 10h 17/12/2011
                             NS: Nhất Phương





        ĐÊM GIÁNG SINH - AN LÀNH - HẠNH PHÚC

         TẠ ƠN CHÚA !
                           (Thơ)
Tạ ơn Chúa cho con được gặp nàng
Thuở hồng hoang con mơ mang ước nguyện
Ánh sáng nhiệm mầu soi chuyện tình yêu
Đêm giáng sinh ta được Chúa ban nhiều
                    Cho thế giới và tình yêu nhân thế
                    Tình yêu ơi! tuy rằng đến trễ
                     Nhưng lắng sâu dâu bể trong đời
                     Cuộc tình nầy nỗi nhớ đầy vơi
Vần thơ đọng rơi tình trên nốt nhạc
Một tình yêu đẹp tình như câu hát
Đi bên đời dịu mát những lời ru
Dù mai kia trên đỉnh sương mù
                Vẫn cứ thắm mùa thu yêu rực sáng
                Những vần thơ giai điệu tình lai láng
               Tiếng tơ lòng đẹp mãi với thời gian
                Đêm Giáng sinh ta được Chúa ban
Niềm hạnh phúc dâng tràn trong thơ nhạc
Đẹp lời thơ đẹp tình trong khúc hát
Đêm giáng sình đêm tình yêu dào dạt
Đọng lại cuộc tình câu hát mãi ngàn sau./.
 
                                     Chiều 16/12/2011
                                      NS: Nhất Phương




              LỜI RU TÌNH
                                                Nhạc và lời : Nhất Phương
 
Thôi ngủ đi em ngủ đi em
Giọt mưa rả rích rớt bên thềm
Anh ru em ngủ đi vào mộng
Cho tình nồng thắm ái ân say
À ơi ! à ơi! Ngủ đi ngủ đi em
Ngủ đi tròn giấc mơ hoa
Ngủ đi mộng đẹp hiền hòa thiết tha
Ngủ đi anh viết bài ca
Lời ru em ngủ tình ca bên đời
Ngủ đi giấc mộng à ơi!
Ngủ đi tình tự đừng rơi ân tình
Ngủ đi giấc mộng tròn xinh
À ơi! em ngủ cho tình ngát hương
Ngủ đi giấc mộng tròn thường
Ngủ đi anh ngắm bóng hình em yêu
À ơi! à ơi! . .  .   .   .
                                 Chiều 18/12/2011
                                  NS: Nhất Phương



Tình em Cao  nguyên

               (Thơ)



            Ta lại về cao nguyên
            Bạt ngàn xanh và gió
            Bởi tình em còn đó
            Giai điệu nhớ trong anh

      Một chút nắng long lanh
   Bên bờ sông nương rẫy
  Tím hoàng hôn còn thấy
   Bảng lảng áng mây chiều

                       Ta  đi tìm tình yêu
           Giai điệu về con suối
           Say sưa và đắm đuối
           Em róc rách đời anh

   Tình em cao nguyên xanh
    Bên đời anh lộng gió
    Ly cà phê còn đó
    Một thoáng nhớ Pleiku

            Cao nguyên chiều sương mù
            Nỗi niềm thu rụng lá
            Cánh chim chiều vội vã
            Đàn Aráp  ngân nga

    Anh đi tìm lời ca
    Bên dòng sông con suối
    Ôi tình em phố núi
    Rớt xuống nốt nhạc xanh

               Suối Đá chiều 15/9/2011
                    NS Nhất Phương



           CHIỀU BÊN EM
              
                                                              (Thơ)
       Hàng dừa xanh rì rào theo tiếng sóng
                                  Ôm tình em Thành phố Biển đông
                     Anh gặp em bao hoài vọng nhớ mong
                          Chiều lắng đọng hoàng hôn về trên sóng

         Bãi Tầm Dương nắng chiều soi bóng
         Đường Thùy Vân lắng đọng vần thơ
         Chiều bên em như một giấc mơ
          Nghe tiếng sóng vỗ bờ thương nhớ

                   Đi bên em lắng nghe thành phố thở
                   Nhịp yêu thương duyên nợ bất ngờ
                   Vũng Tàu ơi!.. Thành phố nên thơ
                    Em xõa tóc lững lờ theo gió

          Biển tình em vẫn còn đâu đó
          Tím hoàng hôn đọng lại trong anh
           Đường Hạ Long sóng biển long lanh
           Bao nỗi nhớ tình anh gửi lại...

                       Chiều Vũng Tàu 07/9/2011

                                      NS:Nhất Phương






              GIỌT  TÌNH
                                        Nhạc và lời : Nhất Phương
 
Giọt mưa rơi bên thềm
Giọt thấm ướt hồn em
Giọt mưa se se lạnh
Chiều buồn thương nhớ anh
Giọt mưa là giọt tình
Nhẹ rơi xuống đời anh
Tình mãi là màu xanh
Bên đời anh thơ nhạc
Giọt tình là khúc hát
Đong đầy nỗi nhớ thương
Giọt tình là tơ vương
Hai đầu xa cách nhớ
Giọt tình là vần thơ
Cho em trọn giấc mơ
Yêu anh và mong chờ
Những chiều buồn chơ vơ
Giọt mưa là giọt tình
Thấm vào hồn của em
Giọt mưa nặng tình thêm
Bên thềm em nhớ thương
Giọt tình giọt yêu thương
Trong lòng thương với nhớ
Giọt tình là giọt thơ
Rơi mãi xuống đời anh./.
                       
      " Giọt tình em rơi đầy trên nốt nhạc
        Giọt tình anh khúc hát mãi đầy vơi"
                  Chiều 22/12/2011
                    NS:Nhất Phương




            ÁO TÍM XƯA

      (Thơ)



Xuân đã về bên hiên nhà ai?
Nhành mai khoe sắc nắng trải dài
Bên vườn hoa tím khoe màu áo
Thoáng gió rì rào gió xôn xao
Bất chợt hồn tôi dạt sóng trào
Trộm nhìn ai đó dáng thanh cao
Bên sân thơ thẩn bao mộng ước
Vạt áo tím màu lướt thướt bay
Một chút tình tôi ai có hay !!!
Xuân về hương ngát đẹp tình thay
Bên hiên cơn gió lay nhành lá
Một thoáng bên đời đã ngất say
Xuân về trải mộng lại hôm nay
Tím ngát hồn tôi với tháng ngày
Áo tím ai bay chiều lộng gió
Con đò còn đó...bóng người đâu?

                  Chiều 02/01/2012
                   NS: Nhất Phương





                ĐẸP MÃI MÙA XUÂN
                                              Nhạc và lời : Nhất Phương
 
Ta bên nhau mùa xuân tuyệt vời
Cùng cỏ cây hoa lá ngát hương
Ta rong chơi trên khắp nẻo đường
Mùa xuân về tràn ngập yêu thương
Nắng ấm lên con đường rộn rã
Người lại qua áo mới thướt tha
Lá chen hoa hương tình lan tỏa
Người bên nhau tình thắm thiết tha
Chúa xuân mang cho đời hiền hòa
Là bài ca xuân thắm mọi nhà
Ta bên nhau tình thắm mặn mà
Dệt tình yêu đời ngát hương hoa
Xuân yên vui câu chúc đậm đà
Mùa xuân nầy đẹp mãi trong ta
Ta bên nhau mùa xuân nồng nàn
Dệt tình yêu câu hát vấn vương
Hương hoa thơm lan tỏa đầy trời
Đời tươi đẹp chào mừng xuân sang
Cất tiếng ca ta chào ngày mới
Nhà nhà vui sung túc ấm no
Gái trai tân trao tình hò hẹn
Đàn em thơ áo mới đón xuân
Dáng xuân sang mai vàng ngập đầy
Mừng mùa xuân câu hát ngân vang
Ta vui xuân cùng với bạn bè
Đẹp mùa xuân ta mãi bên nhau
Vang câu ca xuân đến mọi nhà
Mùa xuân về tình ngát hương hoa .
 
                                      (Chúc các bạn một mùa xuân tươi đẹp)
                                                     Vệ Giang 03/01/2012
                                                     Nhạc sĩ : Nhất Phương



                TÌNH  EM
                                Nhạc và lời: Nhất Phương
 
Một thoáng bên đời em tặng tôi
Tấm hình áo tím quá xinh thôi
Cho tôi cảm xúc bồi hồi nhớ
Áo tím ngày xưa áo bây giờ
Áo tím ngày xưa chỉ trong mơ
Bây giờ áo tím đọng vần thơ
Cho tôi trăn trở vần thơ nhớ
Còn đọng bên đời một giấc mơ
Tình em áo tím mới ban sơ
Đã đến bên tôi quá bất ngờ
Hồn thơ lai láng bên bờ nhớ
Nghệ sĩ đi tìm một ý thơ
Tôi viết tặng em giai điệu chờ
Cho tình hương ngát đẹp giấc mơ
Đem thơ ghép nhạc loan màu tím
Màu của tình em...tím thủy chung./.
                                     Chiều  08/01/2012
                                       NS: Nhất Phương


            NỖI  NHỚ
             (Thơ)

Thơ em viết dệt tình lên nỗi nhớ
Đẹp bên đời lắng đọng mãi trong mơ
Chút tình ta sâu lắng bất ngờ
Trong khoảnh khắc vần thơ anh viết vội
Gởi về em miền xa xôi phương bắc
Khói sương chiều giá rét cảnh mùa đông
Tình trong mơ rồi cũng chỉ hư không
Chút lãng mạn để xao lòng man mác
Tình là thơ giấc mơ đời câu hát
Tình là đời hương ngát sẽ về đâu ?
Ta lặng chìm trong cuộc bể dâu
Tình hư ảo còn đâu niềm khao khát
Còn lại chăng khúc tình ca bên thác
Anh đi tìm câu hát "Động Nàng Tiên "
Dệt tình thơ trong giấc cô miên
Đời lãng tử triền miên trong ảo mộng
Đọng tình em chiều cuối đông gió lộng
Phố núi buồn em mơ ngóng trời xa
Đọng tình anh một giấc mơ hoa
Mùa xuân đẹp bài ca chưa giai kết .

                        ( Một cảm xúc từ vần thơ thành nỗi nhớ )
                                        Chiều 11/01/2012
                                        NS ; Nhất Phương






              ÁO TÍM XƯA[/i]
                                Nhạc và lời : Nhất Phương


Xuân đã về bên hiên nhà ai
Nhành mai khoe sắc nắng trải dài
Bên vườn hoa tím khoe màu áo
Thoáng gió rì rào lá xôn xao
Bất chợt hồn tôi dạt sóng trào
Trộm nhìn ai đó dáng thanh cao
Bên sân thơ thẩn bao mộng ước
Vạt áo tím màu lướt thướt bay
Một chút tình tôi ai có hay
Xuân về hương ngát đẹp tình thay
Bên hiên cơn gió lay nhành lá
Một thoáng bên đời đã ngất say
Xuân về trải mộng lại hôm nay
Tím ngát hồn tôi với tháng ngày
Áo tím ai bay chiều lộng gió
Con đò còn đó...bóng người đâu ?

                   Bên dòng sông chiều 14/01/2012
                               NS: Nhất Phương







             XUÂN  TRÀO
                              Nhạc và lời : Nhất Phương

Hoa mai vàng bên hiên nhà ai
Giọt nắng lung linh nhành mai khoe sắc
Xuân đã về niềm vui họp mặt
Thêm tuổi đời ngào ngạt hương xuân
Vui câu chúc mừng xuân như ý
Thăm bạn bè dạo bước ta đi
Đôi khi thấy niềm vui rạo rực
Mùa xuân nầy ta vẫn bên nhau
La.  .   .      .     .     .    
Câu hát ca mừng mùa xuân sang
Tiếng reo vang từng đàn em thơ
Ước mơ vui được khoe áo mới
Đang tung tăng mừng bao lì xì
Ta đắm say ngào ngạt hương hoa
Xuân thắm tươi dào dạt trong ta
Trong nắng xuân đàn chim reo hót
Ta khát khao tình mãi xuân trào
Mùa xuân yêu thương
Tình yêu trong ta ngát xanh
La.    .    .     .     . .    .      .     .


         CHÚC CÁC BẠN  AN VUI -VÀ HẠNH PHÚC
                        XUÂN NHÂM THÌN 2012
                           Nhạc sĩ : Nhất Phương





   NGẪU HỨNG

Hoa bướm nhởn nhơ đùa với gió
Xuân tình hương ngát ngỡ mình mơ
Rèm the lay động thơ qua cửa
Sắc thắm khoe màu lửa trong thơ
          Một chút tình em chớ hững hờ
          Dòng sông lặng lẽ đẹp nên thơ
          Bên mơ bên thực đời hư ảo
          Gợn chút sóng trào ta có nhau
Đừng để tình phai sắc tím màu
Khung trời kỷ niệm mất dấu nhau
Hoa xuân khoe sắc thêm màu nhớ
Vẫn đọng bên đời đẹp giấc mơ
           Tím ngát hồn tôi tím ngát thơ
           Tím trời thương nhớ tím mộng mơ
           Tím trong câu hát vần thơ tím
           Giai điệu tôi tìm tím nhớ thương.

                  Đâu năm 31/01/2012( 09/01-AL)
                            NS | Nhất Phương























NGÀY TÌNH NHÂN
( VALENTINE )
Nhạc và lời : Nhất Phương

Ngày tình nhân ta tặng nhau hoa hồng
Ngày đợi mong nỗi nhớ thành nụ hôn
Ngày cho nhau những giây phút nồng nàn
Ước mơ mãi ngập tràn nụ hôn tình say đắm
Ngày tình nhân ta tìm đến bên nhau
Quên buồn đau quên đi điều phiền muộn
Ngày gặp nhau tha thiết sóng trào dâng
Cho tình yêu dâng cao mãi ngọt lành
Tình yêu ngày VALENTINE
Đắm say đôi mắt nhau nhìn
Ấp yêu soi bóng chung tình
Giấc mơ tình luôn tươi thắm
Tình yêu ngày ta bên nhau
Khát khao tháng ngày thương nhớ
Tình yêu đẹp như câu thơ
Giấc mơ tình mãi mong chờ
Ngày VALENTINE.

CHÚC CÁC BẠN NGÀY TƯƠI ĐẸP NHẤT
( HAPPY VALENTINE)
NS: Nhất Phương


BIỂN VẮNG

Ta gặp nhau bên bờ biển vắng
Hàng phi lao giọt nắng nhởn nhơ
Dưới tàn cây thêu dệt mộng mơ
Tình say đắm vần thơ khúc hát

Biển chiều nay sóng trào dào dạt
Dấu chân trần trên cát đùa vui
Ngất ngây say hờn giận đẩy lùi
Sợ xa vắng ngậm ngùi thương nhớ

Anh bên em bên bờ cát trắng
Nắng chiều rơi trầm lặng biển chiều
Hàng thùy dương bóng nắng tịch liêu
Ta say đắm tình yêu ngào ngạt

Anh bên em đi tìm câu hát
Sóng xô bờ cát trắng ngàn năm
Biển tình ta dù có xa xăm
Vẫn ru mãi trăm ngàn thương nhớ..

Biển vắng chiều 04/3/2012
NS:Nhất Phương


BÊN NHAU

Trên đỉnh tình thánh thiện
Em dịu hiền bên anh
Như giọt nắng long lanh
Bên rừng xanh lộng gió

Tình trong ta còn đó
Anh bày tỏ tiếng "yêu"
Để em mơ mộng nhiều
Những điều ta mộng ước

Yêu em từ kiếp trước
Nay ta được bên nhau
Quên đi hết niềm đau
Tình xanh màu thương nhớ

Xa em lòng không nở
Nẻo bước lạc vần thơ
Anh mãi ấp yêu chờ
Để mộng mơ tình thắm.

Trăng sáng rừng anh ngắm
Em say đắm bên anh
Tình ta đã ngát xanh
Cung đàn anh vang mãi.

Bên dòng sông 09/3/2012
NS: Nhất Phương

XA CÁCH
Thơ

Rồi có một ngày em ra đi
Dòng sông kia thầm thì theo năm tháng
Mắt ai nhìn bóng nhạn mờ xa
Khoảng trời mây biển biếc nhạt nhòa
Con sóng vỗ bờ xa thương nhớ
Dẫu biết rằng mình không duyên nợ
Sao vấn vương muôn thuở sắc son
Dù mai kia năm tháng héo mòn
Trong ký ức vẫn còn ta nỗi nhớ
Mảnh tình ơi! cung thương buồn dang dở
Xa cách rồi mà cứ ngỡ chim bao
Biển vẫn xanh sóng vẫn dạt dào
Sao tím biếc chiều nghẹn ngào trông ngóng
Phương trời xa chút tình thơ còn đọng
Thôi hết rồi...ước vọng khúc tình ca.

Chiều 27/4/2012
Ns: Nhất Phương

KỸ NIỆM

Ta góp nhặt những gì còn lại
Thành hành trang nhớ mãi cuộc tình
Đã một thời hoa nở tươi xinh
Thơ quyện nhạc ân tình sắc thắm
Tình trong ta bên đời đẹp lắm
Nhạc tình thơ quyện đắm say sưa
Cung âm buồn vương vấn chiều mưa
Lời tình tự ta vừa gởi gió
Khúc ru tình ru hời còn đó
Giấc mộng tình bỏ ngõ chiều rơi
Biển tình thơ hồn nhạc chơi vơi
Đêm xây mộng biển trời thương nhớ
Gởi lại đây mãnh tình dang dở
Kỹ niệm thành trang vở sang trang
Dù mai kia xa cách ngút ngàn
Âm vang mãi tình ca muôn thuở.

Chiều 24/02/2012
NS: Nhất Phương



ANH NHỚ THƯƠNG AI ?



( Thơ )

Anh nhớ thương ai ? Ai thương nhớ !!!
Nhớ thương lắng đọng cả vần thơ
Hỏi chi thương nhớ mờ nhân ảnh
Xao động trên cành lá lất lay

Một chút tình thôi cũng đã say
Nhớ thương thương nhớ bao tháng ngày
Âm vang câu hát thay tình gởi
Nỗi nhớ trong đời ...chiếc lá rơi

Dấu trăng tình đợi ngời xanh biếc
Nhặt lá vàng rơi tiết heo may
Nhớ thương ai dệt ngày nhung nhớ
Để thắm vần thơ mãi trong mơ

Anh nhớ thương ai ? Vẫn cứ chờ !
Vần thơ thương nhớ đẹp tình thơ
Bên đời dệt mộng bờ biển vắng
Anh nhớ thương ai ?...lắng đọng tình.

30/4/2012
" Cảm xúc vì câu hỏi: Anh nhớ thương ai ?"
Ns : Nhất Phương

TÌNH PHAI

( Thơ )


Ngày qua ngày nhạt nhòa theo năm tháng
Tình tự tình phai lãng dấu yêu thương
Người tìm nhau còn đọng chút vấn vương
Để nỗi nhớ dặm đường xa vời vợi

Chút tình phai hỏi rằng ai có đợi
Con đò chiều mời gọi khách sang sông
Nỗi niềm tây ai hiểu được tiếng lòng
Trong khoảnh khắc bềnh bồng bao nỗi nhớ

Chiều cuối xuân hạ về ai trăn trở
Tiếng ve sầu nức nở thoát lìa thân
Đọng tình ai để một chút bâng khuâng
Sầu lẻ bóng xa dần trong ký ức

Rồi từng đêm ta nghe lòng thao thức
Cung âm buồn ray rức cuộc tình phai
Còn chi đâu mà hẹn đến ngày mai
Đời vạn biến chiều phai con nắng tắt

Cuộc tình phai giọt buồn hiu hắt
Rơi bên đời se thắt khúc tình ca
Lời yêu thương sao còn mãi thiết tha
Âm vang tiếng u hoài tình xa cách .


Ngày 01/5/2012
Ns: Nhất Phương



ĐỪNG XA EM


( Thơ )


Đừng xa em anh nhé!
Tiếng ve đã gọi hè
Qua mùa nghe tình mộng
Thu ươm nắng vàng không?

Tình ấp yêu trong lòng
Bốn mùa trong nỗi nhớ
Vần thơ em đợi chờ
Ghép vào mộng tình thơ

Dù chỉ là giấc mơ
Bên đời thơ và nhạc
Cung đàn vang tiếng hát
Cuộc tình ngát hương hoa

Sóng tình mãi giao thoa
Biển bờ yêu dậy sóng
Để tiếng lòng khơi dậy
Mùa thu trút heo may

Tình ta mãi đẹp thay
Tháng ngày bao nhung nhớ
Xin đừng để hửng hờ
Phai nhạt tình ước mơ.

Ngày 03/5/2012
Ns: Nhất Phương


DÒNG SÔNG

Thơ

Dòng sông ơi! thầm thì theo năm tháng
Chiều mênh mang con nước lững lờ trôi
Ôi! dòng sông bên lỡ bên bồi
Cho con nước bồi hồi nông cạn

Ngắm chiều rơi mây trời bảng lảng
Bềnh bồng trôi lấp lánh nắng vàng
Róc rách buồn khe khẽ âm vang
Ôi! thầm lặng chiều vàng phai bóng nắng

Dòng sông trôi bên đời thầm lặng
Mặc nhân tình bóng nắng chiều phai
Nước vẫn trôi ảo ảnh hình hài
Sông vẫn chảy miệt mài năm tháng

Dòng sông buồn cát trơ nước cạn
Gẫm cuộc đời muôn vạn trớ trêu
Nước còn đâu ! con nắng dệt thêu
Mà sóng sánh chia đều bờ bãi

Dòng sông trôi một đời đã trải
Dâu bể đời đọng lại dòng sông
Chiều ngồi đây một thoáng mênh mông
Thương con nước... dòng sông đã cạn./.

Đầu hạ 25/5/2012
Ns: Nhất Phương


TÌM ĐẾN NHAU



(Thơ)



Tình yêu là vô cùng

Đừng ngại ngùng em nhé!

Bởi dòng sông khe khẽ

Con nước êm nhẹ trôi



Hãy tìm đến nhau thôi

Thời gian không chờ đợi

Bóng chiều rơi phai nắng

Để hồn lắng tịch liêu



Hãy nói lên tiếng “YÊU”

Ta được nhiều hưng phấn

Bể dâu đời lận đận

Cho một kiếp phù du



Tình đẹp ngát mùa thu

Lá vàng rơi chân bước

Tìm đến nhau có được

Khoảng lặng của tình yêu



Dù một chút chắt chiu

Tình vô thường hiu hắt

Hạnh phúc nào trói chặt ?

Trên đỉnh ngoặt “TÌNH YÊU “



Chiều hạ 03/6/2012

Ns: Nhất Phương

THOÁNG NHÌN

Thơ



Thoáng nhìn ai đi qua ?

Thấy hương hoa còn đọng

Để chút tình cháy bỏng

Khơi dậy bóng cố nhân



Dù một thoáng bâng khuâng

Nghe hương tình trổi dậy

Chỉ nhìn thôi đã thấy

Mình lạc mấy mùa thu



Người về nơi xa mù

Khói sương thu chiều đọng

Thuở nào còn hoài vọng ?

Cho một giấc mơ hoa



Tôi đi tìm bài ca

Bên đời rơi chiếc lá

Nhẹ nhàng tôi buông thả

Gió cuốn lá bay xa



Còn lại bản tình ca

Cung âm buồn xa vắng

Dòng sông ơi! Phẳng lặng

Thoáng nhìn nắng chiều phai !!!



Chút trầm lắng 07/6/2012

Ns: Nhất Phương


GIẤC MƠ ĐỜI



( Thơ )



Anh dạo bước mùa thu

Gặp em trong khoảnh khắc

Tình yêu ôi! Dìu dặt

Như tơ phím ngân vang

Thu tàn đông lại sang

Anh bàng hoàng trầm mặc

Đêm giáng sinh giá rét

Chôn lạnh mảnh tình si

Mùa xuân mơ ước gì …?

Em ngập tràn hạnh phúc

Tình anh còn khúc thức

Nên lặng lẽ bên đời

Nhìn những hạt mưa rơi

Nhớ lời em thỏ thẻ

Ta đừng quên nhau nhé

Dù sáo đã sang sông

Tình yêu quá mênh mông

Nên lòng anh se thắt

Mùa hè về trói chặt

Cháy bỏng mảnh tình xanh

Bốn mùa qua trong anh

Bên đời bao nỗi nhớ

Chút tình thơ lắng đọng

Trên đỉnh giấc mơ đời.



Cuối hạ 02/7/2012

Ns: Nhất Phương

THU NHỚ



Mùa thu lại đến trong ta
Bài ca anh viết thiết tha ân tình
Mây trời phố biển đẹp xinh
Lá vàng trải lối thắm tình bên nhau
Phút giây gặp gỡ đượm màu
Cho ta giây phút có nhau trong đời
Bên em nghe sóng ru hời
Bên anh thỏ thẻ đẹp lời dấu yêu
Tình em anh mãi nhớ nhiều
Dạt dào con sóng nắng chiều nhẹ buông
Dấu chân xóa hết nỗi buồn
Đan tay dệt mộng tình luôn thắm tình
Nụ hôn say đắm riêng mình
Mưa chiều rơi xuống biển tình mênh mang
Đường về phố biển thênh thang
Tình anh gởi lại nắng vàng mùa thu .



Chiều thu 02/8/2012.
Ns Nhất Phương

ĐỐI DIỆN

Chiều nay ta bên nhau
Ngồi lắng nghe biển hát
Bãi Thùy Vân dào dạt
Con sóng vỗ xô bờ

Tôi viết vội vần thơ
Bên người tôi thương nhớ
Tình trong mơ hay thực
Sao ray rức cõi lòng

Vui thỏa vọng hoài mong
Sao biển tình vời vợi
Phút giây nào chờ đợi
Cho tình ngát đầy vơi

Ngồi lặng nhìn biển khơi
Nỗi buồn rơi đáy mắt
Tôi và em đối diện
Tình lặng lẽ bên đời

Chiều 30/7/2012
Ns Nhất Phương


THU TÌNH



Xào xạc lá vàng rơi

Gió hiu hắt bên đời

Lá rơi lời tình tự

Mùa thu ngự tình ta



Lối mòn thu trải qua

Bước chân tình vội vả

Tròn thu đời bóng ngả

Dấu trăng tỏa hương tình



Thu đâu phải riêng mình

Vì thu tình nên mộng

Trời mùa thu lồng lộng

Nên xao động lòng ta



Tôi đi tìm bài ca

Giai điệu tình trên lá

Vàng ươm tình cao cả

Rơi vào khoảng bao la …



Đầu thu 17/8/2012

Ns Nhất Phương

NHỚ MẸ





Lắng nghe câu hát ầu ơ

Con mơ trở lại ấu thơ ngày nào

Dạt dào tình Mẹ tuôn trào

Con trong lòng Mẹ ngọt ngào lời ru



Mẹ như mặt nước hồ thu

Yên bình lặng lẽ lời ru êm đềm

Thân cò lặn lội ngày đêm

Cho con khôn lớn bên thềm chiếc nôi



Bây giờ Mẹ đã xa xôi

Con cài bông trắng bồi hồi nhớ thương

Mẹ ơi ! trên dặm nẻo đường

Tìm đâu ra Mẹ đoạn trường phân ly



Mẹ ơi ! Mẹ đã ra đi

Ngàn thu vĩnh biệt con thì mồ côi

Tháng ngày thương nhớ Mẹ ơi !

Vu lan ngày hội con cầu nguyện đây



Mùa thu ngọn gió lất lây

Hương linh của Mẹ phương tây tìm về

Đến miền cực lạc đề huề

Hồn Mẹ siêu thoát vẹn bề tình con.



Mùa vu lan .26/8/2012
(Kính dâng lên Mẹ)

Ns Nhất Phương










BÊN ĐỜI



Tay nắm tay chiều nào ?

Biển dạt dào con sóng

Tình hoài mong lắng đọng

Theo con sóng đầy vơi



Nhìn những giọt mưa rơi

Biển tình ta thầm lặng

Cát vàng vương chút nắng

Tình sâu lắng trong ta



Giây phút tạm chia xa

Nụ hôn tình vội vã

Nghiêng nắng chiều bóng ngã

Hoàng hôn tím tình ta



Ngày mai lại cách xa

Bản tình ca chưa viết

Tình yêu em bất diệt

Bao luyến tiếc đợi chờ



Trở về lại giấc mơ

Bên đời thơ và nhạc

Âm vang tình câu hát

Ngân vang mãi ngàn năm.





Chiều thu .28/8/2012
NS Nhất Phương
TẠM BIỆT





Tạm biệt em anh đi tìm giai điệu
Thời gian xa để chiêm nghiệm tình yêu
Hạnh ngộ trong ta kỷ niệm biển chiều
Bao nhung nhớ những điều ta chưa tỏ


Mưa chiều rơi biển tình ta còn đó
Sóng vỗ bờ tình chưa cạn nồng say
Đi bên em bao nhung nhớ tháng ngày
Chỉ một thoáng rồi vạn ngày xa cách


Tạm biệt em giọt mưa chiều tí tách
Biết bao giờ khoảng cách được gần nhau
Đời bể dâu còn thắm đượm một màu
Hay phai nhạt nỗi đau miền trần thế.


Tình yêu ơi! Cuộc đời là dâu bể
Lời trần tình đâu để lại dấu xưa
Tạm biệt em biết nói mấy cho vừa
Thôi đành vậy chiều mưa tình nhung nhớ .


Mùa thu 03/9/2012

Ns Nhất Phương



HOÀI VỌNG



Nỗi nhớ nào! lại về trên cung phím

Ngồi mơ màng dõi mắt phương trời xa

Nỗi nhớ nào ! xâm chiếm cả hồn ta

Ngồi viết nhạc nghe bài ca thương nhớ



Để nhớ thương ai tìm về …thương nhớ !!!

Rừng thu xưa đồi xanh cỏ sương mờ

Chuyện tình xưa người đã dệt nên thơ

Trăng gối mộng bên bờ biển vắng



Tình xa xưa vẫn còn sâu lắng

Trong tim nàng vương nặng tình thơ

Dấu trăng xưa người vẫn mong chờ

Về dĩ vãng bên bờ thương nhớ



Nghe bài ca lòng tôi bỡ ngỡ

Viết vần thơ trăn trở nỗi hoài mong

Cao nguyên ơi! chiều se thắt cõi lòng

Để thương nhớ tình ai thành hoài vọng...



Cao nguyên :09/9/2012

Ns Nhất Phương




TÌNH MỘNG



Nhớ chiều nào hội ngộ !

Tình nở rộ trong ta

Như con sóng ngân nga

Bài ca giai điệu sóng



Chiều nào ta hoài vọng ?

Đứng trên núi nhìn xa

Thoáng tình đã trôi qua

Tạm xa miền thương nhớ



Chiều nào tình hoa nở ?

Phút gặp gỡ bàng hoàng

Để tình mãi mênh mang

Mơ màng theo năm tháng



Chiều thu mây bảng lảng

Con chim nhạn xa đàn

Nghe khúc hát ngân vang

Bẻ bàng duyên tình mộng .



Thu buồn 18/9/2012

Ns Nhất Phương


LẶNG YÊN



Phút yên lặng để hồn sâu lắng

Chìm trong mơ giọt nắng cuối mùa

Mặc cho đời tranh cạnh hơn thua

Nghe thoang thoảng gió đùa với lá



Phút lặng yên tìm về bóng ngã

Đời vô thường mặc cả làm chi

Ta quên đi phiền muộn sân si

Để dủ sạch những gì khúc mắc



Phút lặng yên để hồn trói chặt

Mãnh ân tình se thắt niềm riêng

Ta không còn giấc ngủ cô miên

Tình hoài vọng bên miền thương nhớ



Phút lặng yên không còn bở ngở

Bởi tình đời đâu phải vần thơ

Mặc thế nhân danh vọng mong chờ

Ngồi yên lặng bên bờ nhân thế .



Thu buồn 17/9/2012

Ns Nhất Phương


TA MÃI BÊN NHAU

( Thơ )



Ta vẫn mãi bên nhau

Dù đường xa vạn dặm

Tình vẫn luôn tươi thắm

Đời vẫn ngát hương hoa



Ngân vang khúc tình ca

Bên đời ta hạnh ngộ

Hoa tình yêu nở rộ

Hương ngát biển trời xa



Nghe sóng biển ngân nga

Ta ngồi trên phiến đá

Chiều mênh mang nắng hạ

Nghe nhịp đập tim ta



Em vẫn mãi bài ca

Sâu lắng tình đọng lại

Cho hồn anh ngây dại

Trên cung phím chiều phai



Sáng thu 24/9/2012

Ns Nhất Phương


HOA TÍM NGÀY XƯA



Anh lại trở về một chiều mưa

Bên dòng sông xưa tím màu hoa nở

Kỉ niệm ơi! tìm về một thuở

Ta bên nhau để lở duyên tình



Hoa tím buồn thoáng gió lặng thinh

Dòng sông chảy riêng mình nỗi nhớ

Hoa tím ơi! cuộc tình dang dở

Tím lòng tôi trăn trở mãnh tình xưa



Về bên sông biết nói mấy cho vừa

Con nước chảy đò đưa theo năm tháng

Tím hoàng hôn mây chiều bảng lảng

Con sông buồn hoa tím loãng màu phai



Sông còn đây hoa nở để chờ ai ?

Màu tím ngát chiều phai con nắng tắt

Chạnh lòng tôi chiều thu hiu hắt

Đã lỡ làng hoa tím vắt dòng sông .



Chiều thu 29/9/2012

Ns Nhất Phương


TÍM BUỒN


Bởi tím cả vần thơ
Nên đi vào thương nhớ
Hoa tím nào mơ mộng ?
Chiều gió lộng thu phai
Hoa tím buồn nhớ ai
Đong đầy tình yêu lại
Nụ hôn nồng nhớ mãi
Chiều ai nhớ... thương ai ?
Có ước vọng ngày mai
Nhưng tàn phai lời hẹn
Giọt tình ơi ! giọt đắng
Nên sâu lắng đời nhau
Hoa tím đã phai màu
Thời gian đâu trở lại
Giấc mơ đời vọng mãi
Thành ca khúc đầy vơi
Chiều ngồi nhìn lá rơi
Mùa thu tình rời rạc
Đâu còn đây khúc hát
Cung bậc nỗi niềm yêu ...


Chiều thu 29/9/2012

Ns Nhất Phương


ĐÔNG NHỚ

Chút se lạnh đầu đông

Khơi lại ta nỗi lòng

Chiều đông về mơ bóng

Người xa vắng mờ xa



Bóng nắng chiều lướt qua

Sương nhẹ rơi nhành lá

Con đường về vội vả

Cho cuộc tình đã qua



Mây lờ lững trời xa

Khói chiều buông êm ả

Dòng sông trôi bóng ngã

Bao nhân ảnh cuộc đời



Tiếng đàn ai buông lơi

Cung âm buồn rời rạc

Đọng bên đời khúc hát

Sâu lắng chiều nhẹ rơi



Đông nhớ lại trong đời

Lời ai buồn tình tự

Dệt tình bằng con chữ

Nhảy nhót đọng lời ca



Nỗi nhớ mãi bay xa

Thời gian qua vọng lại

Hai bên bờ xa ngái

Đọng lại chút tình phai



Chiều đông 11/11/2012

Ns Nhất Phương



MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Thời gian qua bao ân tình cháy bỏng

Rơi vào hồn ngây ngất mảnh tình si

Dấu chân xưa nay còn đọng những gì?

Tình tri kỷ... cho một thời để nhớ



Vần thơ nghiêng chao mảnh tình trăng vỡ

Cõi vô thường ta đi lạc bến mơ

Mây chiều bay vắt triền núi lững lờ

Sương khói nhẹ chút tình thơ phiêu lãng



Lối thu buồn chiều mưa bay lẻ bạn

Nhạc rả rời âm vang vọng tình phai

Rồi mai đây trên vạn dặm đường dài

Khơi nỗi nhớ nhìn chiều phai bóng nắng



Đã một thời cuộc tình ta sâu lắng

Vắt thời gian đọng giọt nắng mùa thu

Xé không gian chuyển biến hết sương mù

Cho trọn vẹn mùa thu xây mộng ước



Để hôm nay những gì ta có được

Chút ân tình kiếp trước đã có duyên

Mộng tình thơ nay cách trở đôi miền

Còn kỷ niệm ...niềm riêng trong nỗi nhớ .



Đầu đông 18/11/2012

Ns Nhất Phương

MỘT CHÚT THÔI …



Một chút thôi đã thấy lòng tê tái

Thu đã tàn đông sang ngỏ nhà ai

Nắng chiều rơi thu phai nhạt hình hài

Còn một chút tình ai nghe se thắt



Thoáng bên đời nẻo tình trong dấu ngoặt

Người vô tình trói chặt mảnh tình đơn

Một chút thôi sao ai đấy dỗi hờn

Cơn gió thoảng chập chờn lay chiếc lá



Đời bể dâu tâm thức buồn vô ngã

Một chút tình cũng thấy đã mờ xa

Dòng sông trôi in bóng nắng chiều tà

Mây lờ lững phía trời xa sương khói



Một chút thôi cuộc tình đâu vẫy gọi

Người âm thầm nhìn nắng rọi đầu đông

Một chút thôi nghe cũng đã ấm lòng

Còn một chút để hoài mong… nỗi nhớ.


( Bất chợt "MỘT CHÚT..." đã thành thơ)

Bên dòng sông 22/11/2012

Ns Nhất Phương

BẤT CHỢT…





Bất chợt em hiện diện trước tôi

Thoáng gặp đã rời xa khoảnh khắc

Để lại tôi phút giây trói chặt

Nhìn bóng em… se thắt nỗi niềm



Dòng sông trôi năm tháng lặng im

Thời gian chảy lặng chìm nỗi nhớ

Đọng tình tôi bên đời trăn trở

Giấc mơ hoa chưa nở vội tàn



Chợt gặp em tình đã trái ngang

Bao kỷ niệm bẻ bàng duyên kiếp

Đời bể dâu chiếc cầu lỡ nhịp

Mộng tình tan hối tiếc ngày qua



Thoáng bên em tình đã bay xa

Cung âm vọng bài ca vang mãi

Bất chợt qua tình em để lại

Bên đời tôi nhớ mãi khôn nguôi .



Chiều đông15h 24/11/2012

Ns Nhất Phương


THOÁNG QUA



Như là cơn gió thoảng

Anh thoáng qua bên đời

Để chút tình chơi vơi

Nhạt nhòa theo năm tháng



Như bầy chim lẻ bạn

Lạc lõng giữa trời mây

Thoáng tình đã hao gầy

Nhớ thương thành vô vọng



Thoáng qua đời còn đọng

Một chút tình khói sương

Gặp chi lắm đoạn trường

Vấn vương thành nỗi nhớ



Thoáng tình bao trăn trở

Giây phút gặp gỡ buồn

Hạnh ngộ nắng chiều buông

Tím hoàng hôn trên sóng



Còn đâu tình hoài vọng

Cho khắc khoải chờ mong

Đông se thắt nỗi lòng

Thoáng qua đời tình mộng.



Chiều bên dòng sông 30/11/2012

Ns Nhất Phương


CON ĐƯỜNG HÀNG THÔNG
(Thơ)

Con đường hàng thông chiều phố nui
Ta bên nhau rong ruỗi chiều nao
Sao bỗng dưng anh thấy nghẹn ngào
Lời chưa ngỏ Biển Hồ chao sóng

Con dốc dài mang bao hoài vọng
Bước lãng du còn đọng tình em
Chiều Pleiku phố núi êm đềm
Anh thầm lặng màn đêm đã xuống

Ngàn sao đêm đường về lôi cuốn
Không nở rời tình luống đầy vơi
Phố núi ơi! Phố núi tuyệt vời
Bao kỉ niệm chơi vơi tình mộng

Tạm biệt em hàng thông lắng đọng
Con đường qua hoài vọng tình anh
Biển Hồ ơi! Con nước trong xanh
Tình anh đó long lanh biển sóng.

Cuối đông16/01/2013
Ns Nhất Phương
( Kỉ niệm chiều 31/12/2012)


CHÚT TÌNH
(Thơ)

Đọng tình em phố núi
Trên con đường rong ruỗi
Chiều bâng khuâng biển Hồ
Nghe sóng tình nhấp nhô
Con đường thô trải đá
Chiều bên em vội vả
Có khi xe trượt ngã
Tất cả đều bình an
Biển Hồ đọng nắng vàng
Chiều mênh mang con sóng
Có khi nào hoài vọng ?
Ta còn gặp lại nhau
Chiều tím loang một màu
Đường hàng thông hoang vắng
Chút tình ta thầm lặng
Cho con nắng chiều phai.

Cuối đông 14/01/2013
Ns Nhất Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 18:54:10 bởi nhacnhatphuong >
#1
    nhacnhatphuong 13.02.2012 10:26:50 (permalink)
    NGÀY TÌNH NHÂN
    ( VALENTINE )
    Nhạc và lời : Nhất Phương

    Ngày tình nhân ta tặng nhau hoa hồng
    Ngày đợi mong nỗi nhớ thành nụ hôn
    Ngày cho nhau những giây phút nồng nàn
    Ước mơ mãi ngập tràn nụ hôn tình say đắm
    Ngày tình nhân ta tìm đến bên nhau
    Quên buồn đau quên đi điều phiền muộn
    Ngày gặp nhau tha thiết sóng trào dâng
    Cho tình yêu dâng cao mãi ngọt lành
    Tình yêu ngày VALENTINE
    Đắm say đôi mắt nhau nhìn
    Ấp yêu soi bóng chung tình
    Giấc mơ tình luôn tươi thắm
    Tình yêu ngày ta bên nhau
    Khát khao tháng ngày thương nhớ
    Tình yêu đẹp như câu thơ
    Giấc mơ tình mãi mong chờ
    Ngày VALENTINE.

    CHÚC CÁC BẠN NGÀY TƯƠI ĐẸP NHẤT
    ( HAPPY VALENTINE)
    NS: Nhất Phương










    -
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 16:58:19 bởi nhacnhatphuong >
    #2
      nhacnhatphuong 09.04.2013 09:56:35 (permalink)
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuc-Tinh-Ca-Trong-Ta-Minh-Tien/IW9CF90I.html
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2013 22:49:44 bởi nhacnhatphuong >
      #3
        nhacnhatphuong 09.04.2013 10:19:44 (permalink)
        #4
          nhacnhatphuong 10.04.2013 11:51:11 (permalink)
          #5
            nhacnhatphuong 16.04.2013 16:02:10 (permalink)
            http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giai-Dieu-Song-The-Nguyen/IW9WDDIF.html
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2013 18:07:23 bởi nhacnhatphuong >
            #6
              nhacnhatphuong 29.05.2013 14:16:54 (permalink)
              http://mp3.zing.vn/bai-hat/TIM-ANH-Minh-Tien/IW9DIDWW.html
               
              MỜI CÁC BẠN VÀO LINK TRÊN ĐỂ NGHE NHẠC CỦA NHẠC SĨ NHẤT PHƯƠNG
              #7
                nhacnhatphuong 13.06.2013 22:46:44 (permalink)
                http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khuc-Tinh-Ca-Trong-Ta-Minh-Tien/IW9CF90I.html
                 
                MỜI CÁC BẠN VÀO ĐƯỜNG LINK TRÊN ĐỂ NGHE NHẠC ( BÀI TRƯỚC VÌ LỖI KỶ THUẬT
                MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM)
                #8
                  nhacnhatphuong 03.08.2013 15:15:51 (permalink)
                  #9
                    nhacnhatphuong 03.08.2013 15:20:09 (permalink)
                    #10
                      Huyền Băng 20.09.2013 21:39:09 (permalink)
                      [This post was marked as helpful]
                      Chào nhacnhatphuong,
                       
                      Chủ đề thơ của bạn đăng rãi rác trong trang nhạc HB đã gom lại và dời vào trang thơ sáng tác, bạn hãy vào đó đăng thơ sáng tác bạn nhé !
                      Ở đây chúng ta đăng nhạc thôi. HB nhớ có pm cho bạn một lần nhưng không biết bạn có nhận được không nên HB phải thông báo cho bạn ở đây.
                      Hy vọng bạn sớm quen với cách sắp xếp ở diễn đàn vnthuquan.
                      Chúc vui,
                      HB
                      Dưới đây là link thơ của bạn
                      Thơ nhacnhatphuong
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2013 08:34:04 bởi Huyền Băng >
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9