Thơ Hương Việt
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 130 trên tổng số 130 bài trong đề mục
Viet duong nhan 03.12.2006 03:53:50 (permalink)
Thân Phận
 
 
Ta như chiếc lá diêu bông rụng
Rơi giữa hư không chẳng hiện đời
Bây giờ và cả ngàn sau nữa
Một giống da vàng gốc Á thôi
 
Cội nguồn người xóa bằng biện chứng
Làm kẻ tha hương có mái nhà
Quốc tịch ta mang điều bất xứng
Bởi lòng thương xót của người ta
 
Mùa thu lại đến đã bao thu
Tiếng đọc tuyên ngôn giữa sóng mù
Có phải ta là con cháu Lạc
Hay là một giống bạt canh du
 
Trở thành khúc ruột đậm thân thương
Ta có quê hương nỗi chán chường
Ta kẻ lạc loài sanh trái thế
Bây giờ  làm phận kẻ tha hương
 
Hương Việt
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 05:54:22 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 07.12.2006 19:44:36 (permalink)
Kiếp con người
 
Trăm năm một kiếp con người
Thoáng như tia chớp để rồi hoàn không
Bao nhiêu mộng ước trong lòng
Xuôi tay thì cũng thành không có gì !
 
Cuộc đời sanh ký tử qui
Bạn bè dăm đứa rồi thì cũng xa
Anh, em chung cõi Ta Bà
Cũng may mình gọi chút là có duyên
 
Cũng là một loại đồng thuyền
Cũng nòi mơ mộng cũng duyên thi đàn
Khi nào thuyền đã qua sang
Mong sao thoát khỏi vương mang nợ trần
 
Có thân thì khổ vì thân ...
 
Hương Việt
Viet duong nhan 08.12.2006 02:45:20 (permalink)
Em Và Phong
 
Rừng phong tuyết phủ chân đồi
Bạt ngàn trắng xóa không người đến thăm
Phong buồn rít gió xa xăm
Nghe trong cõi vắng âm thầm lời ai
 
Ngày xưa em gót trang đài
Bây giờ lạnh lẽo trần ai một mình
Bốn mùa bốn vách lặng thinh
Thế nhân vốn sẳn vô tình thế thôi
 
Cây phong đứng ở giữa đồi
Xuân qua hạ đến đông thời vi vu
Lá vàng phong vẫn xanh thu
Bốn mùa gió đến lời ru trần tình
 
Đã mang làm giống sầu tình
Nhã tơ cho hết kiếp mình nợ vay
Phong cười đón gió ngàn mây
Em cười đón cả những ngày buồn tênh
 
Thuyền trôi giữa biển lênh đênh
Em trôi giữa chợ thênh thênh một mình
Ai rồi cũng kiếp phù sinh
Làm phong để gió mặc tình trơ gan
 
Hương Việt
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2006 05:43:45 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 08.12.2006 05:52:20 (permalink)
Nhung Ơi !
 
Nhung ơi ! Em có biết hay không ?!
Nhìn dáng thanh tao ấm cả lòng
Em nhốt hồn anh trong giếng mắt
Bao ngày thầm nhớ mỏi mòn trông
 
Bây giờ xin gởi trọn cho em
Gởi cả mùa thu lá ngập thềm
Em hỡi tình anh thành vô vọng
Giọt đàn thành khúc nhạc mưa đêm
 
Lần gặp đầu tiên anh ngẩn ngơ
Biết mình vô vọng với bơ vơ
Mắt em cười nụ răng như ngọc
Đã khiến tình say đắm dại khờ
 
Môi em thật mộng tóc em bay
Liếng thoáng nhìn em khẽ nhíu mày
Em đẹp như trời xuân rực rỡ
Lòng anh lãng đãng tợ mây bay
 
Hương Việt
Viet duong nhan 01.07.2007 04:59:53 (permalink)
Hạ Đến Rồi

Hạ đã đến rồi em biết chăng ?!
Đêm khuya vằng vặt mắt môi hằng
Thủy triều còn sóng sô bờ cát
Gió giỡn mơn man bóng hải đăng

Đường về ngõ vắng xôn xao gió
Giây phút thần tiên hẹn cõi trần
Môi chạm môi tình tay buông thả
Tình đầu mê muội hiến trao thân !!!

Từ độ sương sầu mưa nắng giải
Em còn lận đận phận hồng nhan
Bên bờ lao sậy đêm không ngủ
Chiến tuyến hỏa đầu run rẩy thân

Em thành quá phụ triền miên nhớ
Giọt lệ đài trang nhỏ xuống đời
Giấc ngủ chập chờn đêm hạ vắng
Cơn gió hạ Lào gợi giấc mơ

Đêm hè mái tóc người xưa trắng
Nghe gió trở mình bóng cố nhân
Một ngụm ân tình sao vẫn đắng
Đường mây gió núi nhớ tha nhân
 
Hương Việt
Hè 2007

R
Viet duong nhan 07.07.2007 18:14:11 (permalink)
Phù Sinh

Giòng đời hoa đóm hư không
Bước chân trang trải tấm lòng tha nhân
Trao nhau những nụ ân cần
Sóng xô bể khổ bao lần lệ rơi

Nhịp tim cùng với nhịp đời
Hoa mai vàng cả một trời trần lao
Kết duyên bằng những ngọt ngào
Thốt lời từ ái bằng lời tư bi

Thế gian nắng rọi xuân thì
Vết hằn tan biến từ bi trải lòng
Giơ cao một đóa hoa hồng
Mỉm cười Ca Diếp thong dong bước trần

Ba ngàn thế giới phân thân
Để mang an tịnh một lần cho nhau
Biển xanh đâu kết máu đào
Tình yêu đan kết ngọt ngào tự thân
Hương Việt
Hè 2007
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 18:19:20 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 07.07.2007 18:15:50 (permalink)
Bốn Ngàn Năm Sử

Em như gió mát thổi hồn anh
Nhìn thấy trời cao mãi trọn lành
Hớp ngụm nước từ bên suối chảy
Giòng đời trôi mây trắng cây xanh

Giòng mạ xanh rờn đất mẹ thơm
Nắng trưa ban mát gió hương nồm
Bao la đồng ruộng vương mùi mạ
Ngày tháng vàng hanh lúa trổ đơm

Em gánh tình yêu nặng trĩu vai
Mồ hôi em đổ bến tương lai
Đàn em tíu tít sân trường sớm
Để sáng quê cha hết miệt mài

Quê mẹ ngàn khơi đậm nét tình
Bên này chiều ngả đó bình minh
Nửa vòng trái đất xa xôi quá
Thèm chút dừa tươi ngắm dáng xinh

Bốn ngàn năm sử trải hồn quê
Sóng sánh thuyền nan mái tóc thề
Gióng gánh hàng hoa em chẩy hội
Chiều vàng óng ánh cả chân đê

Nghe tiếng chuông chiều kinh thiết tha
Trần Lê Lý Nguyễn đất thăng hoa
Dệt hồn sông núi quê hương mẹ
Kết trái tràng sinh giáp ất ngà !
 
Hương Việt
Hè 6/2007

R
Viet duong nhan 14.07.2007 06:47:55 (permalink)
Tình vĩnh cửu

Từ muôn kiếp tìm nhau thành nghiệp dĩ
Dậy sóng đời tích lũy những thời qua
Ta dìu nhau khắp cùng tận thiên hà
Giờ gặp lại bên bờ tình ảo vọng

Em lắng nghe nước đại dương nổi sóng
Sóng tình yêu tràn đọng ngập hồn mang
Môi chạm môi trong giây phút ngỡ ngàng
Uống từng ngụm muôn ngàn lời thú tội

Đã ngàn lần sao em còn nói dối
Bỏ cuộc tình bối rối rẽ nơi nao
Cho tái tim ươm ứa giọt máu đào
Bằng nghiệt ngã lao xao đường vô định

Ta tự thân buông lời kinh cuồng tín
Lời chia tay sám hối để từ ly
Đã hết duyên nên giòng nghiệp phân kỳ
Hai lối rẽ mỗi người sang một hướng

Nhưng yêu em nên lòng thành độ lượng
Lời từ bi tha thiết nở bừng hoa
Bỗng trái tim rộng mở rải thật thà
Thành tâm niệm ngọc ngà tình vĩnh cửu !!!
Hương Việt
Hè 7/2007
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 06:41:49 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 29.07.2007 06:38:43 (permalink)
Gởi cho nhau

Em gởi cho anh một chút tình
Bằng đôi mắt biếc nụ cười xinh
Ngẩn ngơ anh trở thành ngơ ngẩn
Có phải tơ duyên buộc chúng mình !

Anh gởi cho em chút dịu dàng
Bằng lời thơ dại trót vương mang
Ngẩn ngơ em trở thành e thẹn
Em dấu trong tim bóng của chàng

Anh về ôm mộng ước yêu đương
Thao thức nhìn trăng bóng dõi đường
Mai sáng anh tìm mua cát gạch
Xây hồ bán nguyệt rửa chân thương

Em về trăn trở cả canh khuya
Người ấy nhìn em quá lạ kìa
Không biết không quen lòng vướng nhớ
Bây giờ trằn trọc cả canh khuya !

Hai đứa nhìn nhau luống thẹn thùng
Mong gì quan tái bước đường chung
Bên em dệt cửi anh đèn sách
Hai đứa nhìn nhau luống ngại ngùng !!!
 
Hương Việt
Cali. 29.6.2007
R
Viet duong nhan 29.07.2007 08:19:56 (permalink)
Huyền Thoại
 
em thánh thiện như tượng thần thánh nữ
em kiêu sa như nắng đỗ hoàng hôn
nghe trái tim như gió cuốn dập dồn
anh cứ ngỡ môi mình vừa chạm đến !

lửa địa ngục thiêu tan tành trìu mến
đêm ngọc ngà ta cạn hết tình si
Làm thiêu thân tan nát cả xuân thì
buồn cô lữ bến tình nay trống vắng
 
Hương Việt

 
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 130 trên tổng số 130 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9