thơ - nơi xa đó - Nguyệt Hạ
diên vỹ 08.11.2012 08:24:26 (permalink)
nơi xa đó

tác giả : Nguyệt Hạ
diễn đọc : diên vỹ








Nơi xa đó

Nơi xa nào đó hỡi cố nhân
Đường xưa nhẹ bước gót hồng trần
Gởi chút luyến lưu theo mây khói
Vơi đi tâm sự kiếp đa truân

Nơi xa nào đó hỡi người thương
Thềm mây gối mộng thoảng dư hương
Nghĩa cũ tình xưa còn đâu đó
Kiếp trước kiếp sau tựa hơi sương

Nơi xa nào đó hỡi dấu yêu
Tìm nhau đỏ mắt mỗi sớm chiều
Mộng mị đêm thâu sầu lẻ bóng
Đành lòng an phận với quạnh hiu

Nơi xa nào đó nửa hồn ta
Lạc nhau qua bão táp phong ba
Còn sống còn vui hay khắc khoải
Hãy tìm về nhau bến mơ xa

Nơi xa nào đó chẳng hề chi
Lòng thương lòng nhớ mãi trọn ghi
Bến cũ đò xưa dòng sông lặng
Còn dấu nơi nào mối tình si....

Nguyệt Hạ
#1
    Ct.Ly 08.11.2012 15:25:29 (permalink)
    #2
      diên vỹ 08.11.2012 19:43:07 (permalink)
      chị Ly ơi, coi chừng em bị người khác rượt wánh á !
      #3
        Nguyệt Hạ 09.11.2012 06:54:27 (permalink)


        Cô nương diên vỹ ơi, bây giờ không muốn cũng phải nghe người ta nói "CÁM ƠN" nè. (Viết chữ thiệt to cho ... )


        Không chịu là rượt wánh liền á nghen.

        Nhờ diên vỹ đọc, bài thơ của Nguyệt Hạ thấy có giá ghê


        ==============================


        Sept 16, 2014

        Vào lại đây, không nghe được từ post của diên vỹ.
        Post cái link này thì nghe được:
         
        http://vnthuquan.net/audio/dv_3/audio_tho/nguyetha/nguyet_ha_001_noi_xa_do.mp3
         
        Nghe lại thật hay, cám ơn diên vỹ nhiều.
         
        Nguyệt Hạ
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2014 01:33:06 bởi Nguyệt Hạ >
        #4
          *Lion 09.11.2012 15:01:37 (permalink)
          .


          Bài thơ người đọc nghe hay quá
          Ta bước chân đi luống ngập ngừng
          Có lẽ ngoài kia tan buốt giá
          Và ấm trong lòng với người dưng


          #5
            diên vỹ 10.11.2012 04:36:52 (permalink)
            @Lion - dv cám ơn Lion ghé thăm .

            @Nguyệt Hạ - mèn, may wá dv không bị NH rược wánh vì làm hư bài thơ của cô nàng .

            dv chúc hai bạn một cuối tuần vui nhé !

            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9