...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 305 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 24.05.2021 22:27:39 (permalink)
0
 
                   
 
VÓI MỘNG...
 
Hối hả quay về với tháng năm
Đồng xuân vàng ấm khúc mặc trầm
Đi ngang ô cửa ngày xưa ấy
Đâu còn ai nữa để hỏi thăm!
 
Biển nhớ đưa em đến cuối đường
Hai hàng nghiêng lá rợp yêu thương
Tim ơi, tâm phố chiều hoang vắng
Vọng lại tàn hơi chuỗi khói sương...
 
Nghi ngút hương tình xưa nhạt tỏa
Rộng trời đâu kết được đôi phương
Như xuân, người đến đi vội vã
Còn lại trùng khơi sóng miên trường...
 
Xin nhé, một lần ôm biển tịnh
Cạn chiều theo bọt sóng lăn tăn
Trăm năm hồn cát, tâm mặc khách
Nghìn năm xuân, vói mộng phân vân...
 
 
Tóc nâu
 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 20:44:19 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Tóc nâu 03.06.2021 04:12:22 (permalink)
0
                    
 
... QUÊN CHƯA?
 
Anh tặng chi em những món quà
Thuở thời chưa biết chuyện chia xa
Mang đến cho em đầy rương nhớ
Và bảo thiên thu cất bên ta...
 
Áo mây anh vẽ màu thanh khiết
Choàng ấm vai em buổi xuân sang
Chiếc khăn anh điểm nhiều vệt nắng
Sưởi những chiều rơi, gió thổi ngang
 
Anh bảo tóc dài cài hoa phượng
Rực rở nụ cười tựa đôi mươi
Sáng trưa hò hẹn, tình đưa đón
Xanh ngát hương đời bao giờ vơi?!
 
Ngày tháng trôi qua, mây phai nhạt
Bụi cát tung đầy chia lối đi
Nắng thôi níu giữ vùng kỷ niệm
Góc phố hôm nào mưa ướt mi...
 
Hỏi nhau năm tháng đã là bao
Nhìn nhau hương sắc nét hư hao
Thế sao tim ấm hoài rung điệu
Mỗi độ vào xuân lại nhớ nhau?
 
Phải chăng kỷ niệm là duyên cớ
Anh tặng cho em tự nghìn xưa
Nghìn sau, khi nỗi niềm trăn trở
Ta lại cùng xuân hỏi... quên chưa ?
 
 
Tóc nâu
 
 
 
 
Attached Image(s)
Tóc nâu 20.10.2021 17:49:26 (permalink)
0
 
                         VÀNG THU.
 
Vàng thu, lại nữa một vàng thu
Nắng chiều hiu hắt, cạn tiếng ru
Nơi đó, nơi đây...dòng miên viễn
Niềm thu, ngút nhớ chốn phù du.
 
Ngân nga tiếng sóng vỗ nghìn năm
Đưa điệu hoài mong, khúc thăng trầm
Bạc đầu ngọn sóng không tên tuổi
Ghi khắc niềm chung được trăm năm?!
 
Bờ lau ven cát hoa muộn nở
Cánh mỏng, đường mơ khéo hư hao
Cháy lên tiềm thức tìm duyên nợ
Cúi xuống vòng tay thấy nỗi đau.
 
Nhặt lên chiếc lá thu vàng úa
Hôn lại mùa xưa, xanh ngát xanh
Đi tìm sợi nắng vàng, điểm tựa
Thấy cả trần gian hóa bức tranh...
 
Vàng thu, yêu lắm những vàng thu
Bài thơ ướp lá, mặc thực hư
Hồng hoang, cái thuở nhiều tư lự
Vẫn là biển động, dấy tương tư...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 03:55:33 bởi Ct.Ly >
Tóc nâu 25.10.2021 22:57:52 (permalink)
0
 
                              ...CHỞ NHỚ QUÊN
 
Ta gọi mùa thu ở bến xưa
Góc tình che nắng lẫn che mưa
Đi qua trăm phố, nghìn nhân ảnh
Chỉ một, cùng chung mộng sớm trưa.

Nắng héo chiều thu, gió buốt lên
Lao đao lá rụng nhuộm vàng thềm
Thu sắc, khung chiều màu dĩ vãng
Hồn thu, chuông cổ vọng buồn thênh...

Ve vuốt lại từng trang vở cũ
Những bài thơ nhỏ ép chung mơ
Vàng cong từng góc, phai mơ ước...
Khép trọn mùa xưa lắm dại khờ!

Những cuối ngày thu, nắng rất mềm
Hôn nụ nhẹ nhàng thảm cỏ êm,
Chừng như vẫn nuối mong thu sớm,
Nên cả rừng thu chở nhớ quên...

Tóc nâu.
 

Tóc nâu 22.03.2023 21:10:48 (permalink)
0
 
                                    ĐÓN NGÀN VẤN VƯƠNG...
 
Tháng ba hoa lá trổ mùa
Thiết tha nắng sớm đổ ùa vào sân
Lòng ta như lá ngát xanh
Hôn hương vị thắm, trăm lần thương yêu.
 
Phải là xuân cạn đăm chiêu,
Hay bao mơ ước ít nhiều tàn phai?
Ngờ đâu xuân vẫn trang đài
Xuân thay áo mới, vạt cài trăm năm...
 
Trăm năm ấy, vẫn âm thầm
Thương câu, tiếc chữ, mộng trầm âm thơ
Chẳng còn chi, chẳng mong chờ
Thì đem rộn rả dựa hờ xuân thôi!
 
Sương ngày xuân ướt mắt môi,
Nắng chiều xuân vẫn cứ rạng ngời thế gian
Ta xin tiềm thức an nhàn
Đón xuân như thể đón ngàn vấn vương...
 
 
Tóc nâu
 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2023 04:55:30 bởi Thanh Vân >
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 305 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9