MẮT GỖ
tranthanhxuan 20.02.2013 20:07:18 (permalink)
MẮT... GỖ

Kết luận về mắt chỉ làm ta tin khi nằm trong bệnh viện,
Nhà hoạ sĩ lại mở râ một chân trời tức giận qua lập thể tượng trưng.
Đức chúa trời ân hận mãi vì đã tạo ra con mắt chỉ phóng vào người khác!
Nhà thơ lại mị dân bằng con mắt của tâm hồn.
Chỉ có người mù là tinh khôn:
                 Định nghĩa mắt bằng nụ cười yếu đuối
                 Chấp nhận tất cả và tôn thờ tất cả
                 Tránh được đòn đời trong hoang tưởng đen.

Có mắt phải đâu là hạnh phúc!
Con măts nàng Kiều xanh nên cuộc đời không chín!
Nguyễn Trãi tin người bằng con mắt xanh nên đau đến ba đời!
Vầng sao Khuê quá xa nên vẫn lạnh

Con mắt vật lí của Ga li Lê biến thành giảo hình lửa!
Con mắt Ơ cờ Lít hào phóng đến trần truồng
Con mắt của Cô pec ních, Chu văn An, Nguyễn trường Tộ
Đã cho đời sau một bài học cảm thương

Con người có mắt nhưng không bao giờ nói thật
chỉ có trẻ con mới trả mắt về nguồn
"long lanh như những giọt sương"

Con mắt không thể dừng mãi ở tuổi thơ
em nhỏ đã dùng mắt để do tầm xa đến nơi con chim đang hót
Vừa với độ giãn lạnh lùng của giây ná cao su!
Con mắt bắt đầu tội lỗi
con mắt vào hùa  với tham vọng
nhìn lên, nhìn xuống, liếc dọc, liếc ngang,
Phật Bồ Tát Quan Âm lại đau lòng khi nhìn thấy hình hài của mình trong bồ dao găm sắc ngọt!

Mắt mở trừng trừng mà vẫn đâm xe!
Người ta không cần mắt nữa
Nhìn thấy tội ác, mắt không còn chút lửa
Hàng mi cong cụp xuống vội vàng
Nhưng con người vẫn ăn nói huyênh hoang
họ đang tạo ra một thời mắt gỗ


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9