thơ - tôi ơi - hoàng việt hằng
diên vỹ 31.03.2013 10:51:03 (permalink)
 



 


TÔI ƠI
Thơ: Hoàng Việt Hằng

Tôi ơi ! chấm xuống dòng rồi
thì không biết nữa
bỗng thấy mình rơi
tôi gọi tôi ơi !

Biết rồi đừng sợ
theo dòng thác bờ
nhìn hoa dại nở
mà thấy bơ vơ

Một ngày nghe thác
ngủ trong rêu mờ
thâm u chuông chùa
mà không thấy sợ

Thì đỉnh thác bờ
lên cao nhìn xuống
đến khi xuống vực
thấy vực không sâu

viết hết buồn rầu
hai lần nỗi sợ
run rẩy bất ngờ
thấy mình phủ rêu …
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 05:41:49 bởi diên vỹ >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9