Hươu Cổ Cao
lethanhbui 15.10.2013 09:42:26 (permalink)
0
Hươu Cổ Cao
Anh đừng hẹn rồi anh lần lựa mãi,
Để em biến thành con hươu cổ cao!
Chút nữa anh về, rồi thêm chút nữa,
Cổ hươu dài ngoằn theo từng phút nhớ mong anh!
"Nhất nhật bất kiến như tam thu hề!", mong anh dành chút xíu,
Nao nao lòng thương, hươu lẻ bạn chờ trông,
Lòng hươu đau vì mãi đợi anh về,
Ai biến tình yêu trở thành nỗi nhớ,
Quặn thắt long hươu anh biết không?
Hay anh đã đổi thay lòng,
Nên tình hờ hửng, không thương nhớ mình?
Nhớ ngày mình mới quen nhau,
Anh đâu có để hươu cao cổ chờ.
Bây giờ, anh bận mãi,
Thời gian cho nhau, mất rồi!
Những ngày thân ái cũ,
Soi bóng, mình đơn côi!
Sáng nay, nhiều lần gọi,
Anh lặng yên không lời!
Lòng ta đau thắt quá,
Nên tìm mình đó thôi!
Anh yêu, anh có biết,
Buồn lòng ta lắm không?
                 tl (10/14/2013)
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 09:33:13 bởi lethanhbui >
#1
    lethanhbui 22.10.2013 23:24:22 (permalink)
    0
    VIẾT CHO ANH YÊU
              Hai ta đứng ở hai đầu,
              Nỗi nhớ ở giữa bắt cầu luyến thuơng. 
              Tình yêu như sợi tơ vương,
              Mong manh tình mộng người thuơng nhớ người. 
     
    Tình yêu có tuổi không anh,
    Tuổi của đợi chờ, khoắc khoải nhớ mong?
    Hoàng hôn sao hắt hiu buồn,
    Lòng ai đau với chờ mong một người.
    Trên môi chợt thiếu nét cười,
    Héo hon tình mộng cuối đời cho nhau.
    Một ngày không gặp, tình đau,
    Nhắn ai message nhớ nhau lắm rùi ! 
    Chờ ai nước mắt lặng rơi,
    Âm thầm chiếc bóng bên đời quạnh hiu !
    Trong ai nỗi nhớ có đầy,
    Bước chân tình mộng nối dài tiếng yêu?
                    tl (10/22/2013, 7:40 am) 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2013 23:42:30 bởi lethanhbui >
    #2
      lethanhbui 26.10.2013 10:35:58 (permalink)
      0
      TÌNH CÓ TÌNH KHÔNG
      Sương thu mờ ảo, tình hư ảo,
      Người có là người mộng ảo không?
      Một hôm tỉnh mộng, tình bay mất,
      Ngơ ngẩn ôm sầu mộng trống không !
      Người mộng không còn, tình bay theo hư không.
      Có không, không có mà như có,
      Có đó rồi không, nên nhớ mong !
      Đáp án tình ta như ảo mộng,
      Có có tình vương cuối nẻo đời?
      Không tình, tình có cũng như không.
      Mãi ôm tình mộng sầu " Không Có",
      Gieo mãi chi tình không không không,
      Có có có,
      Không không không,
      Ngôn ngữ tình yêu là không có,
      Ôm mãi khối sầu "không, có không"
                               tl (10/24/2013)
      #3
        lethanhbui 26.10.2013 10:51:29 (permalink)
        0
        LÀM SAO
        Làm sao thoát khỏi cuộc đời,
        Làm sao trốn được tình tôi yêu ngượi
        Làm sao chiều bớt đơn côi,
        Quạnh hiu chiếc bóng, mình tôi nhớ người.
        Rưng rung ngấn lệ thầm rơi,
        Ai tri âm với ai người tri âm?
        Ưu tư lặng lẻ âm thầm,
        Ai yêu ai với tình thăm thẳm buồn !
        Làm sao không biết làm sao nữa,
        Ta nhớ anh nhiều, anh có không?
                                   tl (10/25/2013)
        #4
          lethanhbui 26.10.2013 11:17:57 (permalink)
          0
          TÌNH BUỒN
          Tóc đã pha sương nửa mái đầu,
          Thơ còn ướp lệ với tình sâu.
          Ai đem sương muối pha màu tóc,
          Nhuộm mãi u- hoài nhung nhớ nhau !
           
          Viết mãi thơ yêu, thơ nhớ mình,
          Yêu trong sầu muộn mãi linh đinh,
          Ai đem lý giải tình yêu đó,
          "Có có....không không.." một chữ tình?
           
          Ai nhớ ai, tình như trăng nhớ sao,
          Như mây nhớ gió, như người nhớ nhau.
          Sao đem nỗi nhớ vào yêu mãi,
          Đem dệt tình thơ với nỗi sầu ! 
                                tl (10/25/2013 )
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2013 11:19:57 bởi lethanhbui >
          #5
            lethanhbui 31.10.2013 05:05:44 (permalink)
            0
            NGẬM NGÙI
            Ai mơ giấc mộng bình thường,
            Mà sao ôm mãi yêu thương ngậm ngùi.
            Sao đời buồn mãi không nguôi,
            Nụ cười sao vẫn chơi vơi lạc loài.
            Tình vương nỗi nhớ u-hoài,
            Ngậm ngùi sâu lắng, đêm dài bang khuậng.
            Bốn mươi năm mộng bình thường,
            Sương pha màu tóc, người thương nhớ người.
            "Mộng bình thường " để cút côi,
            Đêm ôm gối mộng, ngậm ngùi nhớ nhau.
            Tình sâu hay chỉ tình sầu,
            Ai yêu ai với tình đau một mình.
            Ô hay hai chữ thất tình,
            Ai ôm tình mộng, chon minh trong thơ.
            Đẹp chân tình, chỉ trong mơ,
            Người thơ yêu với tình thơ lạc loài.
            Còn bao năm tháng lưu đày,
            Ngậm ngùi chút mộng bình thường trong mơ !
            Lại thơ thẩn
            Lại ngẩn ngơ,
            Lại nghêu ngao viết dòng thơ tình sầu,
            Mười tám năm đợi chờ nhau,
            Để thơ lại khóc tình đau như mình !
            Rằng ai ôm tấm chân tình,
            Chờ hoàng hôn xuống chôntình đấy thôi.
            Khối tình đau với cút côi,
            Ôm tình trong mộng chôn   tôi theo cùng.
            Hoàng hôn ơi, hoàng hôn ơi,
            Ta đang khâm liệm tình ta đó mà.
            Nước mắt rơi,
            Lệ thơ rơi,
            Người thơ đang khóc tình thơ một mình !
            Xin mau qua kiếp phù sinh,
            Cho thơ chônmộng vào tình thiên thu !
             
                                       tl (10/30/2013, 1:46 PM )
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2013 05:09:01 bởi lethanhbui >
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9