MỘC MẠC
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 85 trên tổng số 85 bài trong đề mục
nguyenngoat 27.02.2017 19:53:05 (permalink)
0
mocmac


NHỚ NGỌC DUY THANH 
  
Lâu lắm mới vào được Thư Quán 
Biết tin bạn cũ đã ra đi 
Câu thơ đọng lệ trên từng chữ 
Tiếng lòng đứt đoạn nỗi sầu bi 
  
Người về với đất trong tĩnh lặng 
Câu thơ còn đó nói những gì 
Từ đây trên  thi đàn mãi vắng 
Mãi mãi tim này nhớ cố tri  
 
 
 
 
VALENTINE ... ƠI TÌNH NHÂN
.
KHÚC đàn trầm bổng buồn đêm vắng
NIỆM tràng chuỗi nhớ sầu lê thê
TỪ li buổi ấy mưa giăng mắt
Tiễn đẫm giọt lòng nỗi tái tê
.
NGUYÊN nét mực xưa màu sắc tím
THANH âm trỗi điệu chờ bước về
Vĩnh hằng miên viễn xa trần thế
Biệt bóng trần gian lỗi hẹn thề
.
Mùa hoa rực rỡ ngày tình nhân
Valentine thắm duyên trần
Người nơi thượng giới nhìn trăng sáng
Vọng tiếng dương gian ... ơi tình nhân !
.
MỘC MẠC
14.2.2017



#76
    Tia Nắng Đỏ 10.11.2020 23:35:24 (permalink)
    0
    NHẮN TIN
     
    Đã lâu rồi không nhận được tin em
    Em có khỏe? Có còn hay mơ mộng?
    Trang thơ buồn, kể từ khi vắng bóng
    Vườn hoa xưa cũng ủ rũ úa tàn
     
    Góc nhà kia đã phủ bụi thời gian
    Người xa khuất, để niềm riêng ở lại
    Giữa trời thu, bỗng thấy lòng tê tái
    Ai nhớ ai, thời vụng dại dễ thương
     
    Ghé thăm em, những kỷ niệm vấn vương
    Vội vã viết để lại dòng tin nhắn
    Biết đâu chừng có một ngày ấm nắng
    Em ghé về thấy kẻ nhớ người trông
     
    Và thấy vui vui…thấy hạnh phúc trong lòng….
     
    #77
      mocmac 18.02.2021 13:05:59 (permalink)
      0
      Tia Nắng Đỏ


      NHẮN TIN

      Đã lâu rồi không nhận được tin em
      Em có khỏe? Có còn hay mơ mộng?
      Trang thơ buồn, kể từ khi vắng bóng
      Vườn hoa xưa cũng ủ rũ úa tàn

      Góc nhà kia đã phủ bụi thời gian
      Người xa khuất, để niềm riêng ở lại
      Giữa trời thu, bỗng thấy lòng tê tái
      Ai nhớ ai, thời vụng dại dễ thương

      Ghé thăm em, những kỷ niệm vấn vương
      Vội vã viết để lại dòng tin nhắn
      Biết đâu chừng có một ngày ấm nắng
      Em ghé về thấy kẻ nhớ người trông

      Và thấy vui vui…thấy hạnh phúc trong lòng….




      MỪNG ĐƯỢC TIN NHẮN

      Mừng quá đi thôi khi được tin nhắn
      Chẳng biết bao lâu, giờ mới thấy nè
      Em vẫn thế , vẫn còn khoẻ re
      Anh cũng thế vui mạnh và làm việc tốt

      Thấy tin nhắn , mừng quá liền đọc nốt
      Không sót chữ nào , mà lại muốn đọc thêm
      Tình nghĩa kim bằng Thư Quán mãi êm đềm
      Vắng nhớ lắm , nhớ vần thơ quý mến

      Em vội vã viết nhanh thư gửi đến
      Trả lời anh tin nhắn , luôn tiện hỏi thăm :
      - Sang năm mới anh có gì mới không
      - Kể cho nghe để em mừng với nhé

      Ông bà cố gọi kìa, em phải nhanh chân mau lẹ
      Xem ông bà có bảo chuyện chi không
      Xong mọi việc em vào viết thơ vài dòng
      Cùng Xướng - Hoạ thơ nhau như buổi đầu thân thiết

      Em out mà ngoái đầu lại nhìn nuối tiếc ...

      MỘC MẠC
      18.2.2021 ( cũng là ngày Mồng 7 Hạ Nêu Tết Việt )

      #78
        mocmac 18.02.2021 13:17:06 (permalink)
        0






         
        VALENTINE ... ƠI TÌNH NHÂN

        KHÚC đàn trầm bổng buồn đêm vắng
        NIỆM tràng chuỗi nhớ sầu lê thê
        TỪ li buổi ấy mưa giăng mắt
        Tiễn đẫm giọt lòng nỗi tái tê

        NGUYÊN nét mực xưa màu sắc tím
        THANH âm trỗi điệu chờ bước về
        Vĩnh hằng miên viễn xa trần thế
        Biệt bóng trần gian lỗi hẹn thề

        Mùa hoa rực rỡ ngày tình nhân
        Valentine thắm duyên trần
        Người nơi thượng giới nhìn trăng sáng
        Vọng tiếng dương gian ... ơi tình nhân !

        MỘC MẠC
        14.2.2017




        VALENTINE ... ĐẸP TÌNH BẠN THƠ
         
        VALENTINE một ngày thơ thuở ấy
        Đôi bạn thơ thường xướng - hoạ cùng nhau
        Đẹp vần thơ đẹp cả vòm trời sao
        Cho đời thấy biết bao là ý nghĩa
         
        Xuân đã về VALENTINE lần nữa
        Tưởng niệm người quá cố trẻ Ngọc Duy Thanh
        Khúc Niệm Từ bận việc cũng viết thành
        Bài thơ nhớ đọng quanh bờ mắt biếc
         
        Đệm cung đàn lời hát buồn da diết
        Tay so dây nắn nót phím bổng trầm
        Hồ thu ba xanh thẳm sóng biển xanh
        Bờ mi ướt đọng quanh tràn ... li biệt
         
        Mộc Mạc ngắm nền trời non còn khuyết
        Đàn chim bay mải miết kiếm tìm gì
        Nơi vĩnh hằng Nguyễn Nguyên Thanh đã ra đi
        Tình thơ vẫn còn nguyên y nơi trần thế ...
         
        MỘC MẠC ( Shumei )
        14.2.2021
        @ MỘC MẠC ( Shumei ) kính hương hồn anh NGỌC DUY THANH
        ( Ngọc Duy Thanh sớm giã biệt trần gian ở tuổi 32 do tai nạn giao thông của 2 học sinh chạy lạng lách trên đường anh đi làm cơ quan về nhà )-
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2021 17:21:03 bởi mocmac >
        Attached Image(s)
        #79
          Tia Nắng Đỏ 19.02.2021 11:42:21 (permalink)
          0
          TRẢ LỜI EM 
           
          Hôm nay nắng nhẹ mây hồng
          Em quay trở lại trong lòng thấy vui
          Hỏi thăm câu hỏi đầu môi:
          “Sang năm mới...anh có gì mới không?”
           
          Đời người như thể dòng sông
          Từ trên chảy xuống, cạn lòng mới thôi
          Qua ngõ hẹp, lúc trùng khơi
          Mỗi ngày một khác cuộc đời đó em
           
          Buồn vui, lẫn lộn, nhớ quên
          Khi bão tố, khi êm đềm lướt đi
          Giờ không mong đợi điều gì
          Thời gian bôi xóa, xuân thì còn đâu
           
          Tình thơ may chẳng nhạt màu
          Có duyên nên giữ cho nhau tấm lòng
          Gặp em...là mới...phải không?
          Bởi xa nhau 
          cũng mấy năm tháng rồi.
           
          Chúc em năm mới niềm vui
          Sức khỏe tốt, đạt mọi điều ước mơ
          Khi rảnh nhớ ghé làm thơ
          Để anh thả cóc, anh chờ cóc em.
           
          #80
            mocmac 19.02.2021 17:13:08 (permalink)
            0
            THÁNG MƯỜI MỘT

            Tháng mười một màu vàng, màu đỏ
            Mùa thu về cây cỏ trở mình
            Se se lạnh người người vội vã
            Chút nắng chiều sót lại lung linh

            Tháng mười một quê mình giông bão
            Trên báo đài nhiều chuyện thương tâm
            Những mất mát kể sao cho hết
            Nước mắt ai rơi xuống lặng thầm

            Tháng mười một có ngày nhà giáo
            Đám học trò ríu rít thăm thầy
            Ta một thuở cũng là nhà giáo
            Học trò nào còn nhớ còn hay

            Tháng mười một, ngày ba nhắm mắt 
            Khoảnh khắc buồn chưa chút nguôi ngoai
            Nỗi nhung nhớ người đi xa khuất
            Rất nhiều đêm thao thức thở dài

            Tháng mười một - thả hồn vào mộng
            Những câu thơ trống rỗng buồn tênh 
            Chiếc lá rụng gió đùa bay bổng 
            Kỷ niệm về một thoáng chông chênh

            Tia Nắng Đỏ





            THÁNG MƯỜI MỘT ...

            Tháng Mười Một em tri ân Thầy Giáo
            Dù chỉ là chốn ảo nhưng thật tình
            Tạ ơn thầy công lao dạy bảo
            Bao trò ngoan từng tớp học thành hình

            Tết Thầy Giáo em kính bó hoa xinh
            Là tấm lòng của học trò quý mến
            Thêm bó hoa sen hồng cùng gửi đến
            Giỏ nhang đèn thắp nến cúng Ba thầy
            Người về Trời an lạc cánh hạc bay
            Yên an cõi tiên mây thần thánh ngự

            Thơ của thầy đậm tình từng con chữ
            Hiếu mẹ cha quý trọng bạn chung trường
            Chăm chút lắm học trò ngoan trò giỏi
            Thơ của thầy dầy đặc nghĩa thân thương

            Em tranh thủ ghé thăm thầy chốc lát
            Phải phóng nhanh vì việc còn nhiều
            Hết việc học rồi đến việc sau ra trường
            Là bác sĩ tình thương phải cứu bệnh

            (Em chúc thầy vạn sự đều tốt đẹp an lành
            Khi xong việc em vào nhanh cùng thầy thơ thẩn ...)

            MỘC MẠC ( Shumei )
            19.2.2021

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2021 17:18:05 bởi mocmac >
            #81
              khucniemtu 21.02.2021 00:28:18 (permalink)
              0
              mocmac







               
               
              VALENTINE ... ƠI TÌNH NHÂN

              KHÚC đàn trầm bổng buồn đêm vắng
              NIỆM tràng chuỗi nhớ sầu lê thê
              TỪ li buổi ấy mưa giăng mắt
              Tiễn đẫm giọt lòng nỗi tái tê

              NGUYÊN nét mực xưa màu sắc tím
              THANH âm trỗi điệu chờ bước về
              Vĩnh hằng miên viễn xa trần thế
              Biệt bóng trần gian lỗi hẹn thề

              Mùa hoa rực rỡ ngày tình nhân
              Valentine thắm duyên trần
              Người nơi thượng giới nhìn trăng sáng
              Vọng tiếng dương gian ... ơi tình nhân !

              MỘC MẠC
              14.2.2017




              VALENTINE ... ĐẸP TÌNH BẠN THƠ
               
              VALENTINE một ngày thơ thuở ấy
              Đôi bạn thơ thường xướng - hoạ cùng nhau
              Đẹp vần thơ đẹp cả vòm trời sao
              Cho đời thấy biết bao là ý nghĩa
               
              Xuân đã về VALENTINE lần nữa
              Tưởng niệm người quá cố trẻ Ngọc Duy Thanh
              Khúc Niệm Từ bận việc cũng viết thành
              Bài thơ nhớ đọng quanh bờ mắt biếc
               
              Đệm cung đàn lời hát buồn da diết
              Tay so dây nắn nót phím bổng trầm
              Hồ thu ba xanh thẳm sóng biển xanh
              Bờ mi ướt đọng quanh tràn ... li biệt
               
              Mộc Mạc ngắm nền trời non còn khuyết
              Đàn chim bay mải miết kiếm tìm gì
              Nơi vĩnh hằng Nguyễn Nguyên Thanh đã ra đi
              Tình thơ vẫn còn nguyên y nơi trần thế ...
               
              MỘC MẠC ( Shumei )
              14.2.2021
              @ MỘC MẠC ( Shumei ) kính hương hồn anh NGỌC DUY THANH
              ( Ngọc Duy Thanh sớm giã biệt trần gian ở tuổi 32 do tai nạn giao thông của 2 học sinh chạy lạng lách trên đường anh đi làm cơ quan về nhà )-
               


              Nhóc bạn MỘC MẠC ( Shumei ) này sến thơ hay quá luôn ! Nhưng THƠ CHỈ LÀ THƠ THÔI đấy nhé !
              KNT bận việc nhiều quá lắm rồi nè ! Xong việc sẽ vào sến thơ với nhóc bạn Shumei  nha !
              @ Chúc tất cả vui khoẻ, nhiều may mắn, vạn sự thành công như ý !

              #82
                mocmac 14.10.2021 02:19:48 (permalink)
                0
                 
                 

                 
                 
                THU NHỚ
                 
                Tiễn hạ thu về thả mộng du
                Rừng thưa chìm ẩn giữa sương mù
                Nai vàng lạc bước tròn xoe mắt
                Dõi lá vàng rơi . . . thu rất thu
                 
                Gió thoảng mây chiều tản mạn bay
                Đường xưa quạnh quẽ úa trăng gầy
                Chênh vênh chiếc bóng đầy tâm sự
                Kỉ niệm hôm nào . . . lay lắt lay
                 
                Chốn cũ rêu phong ủ mộng mơ
                Người đi để lại ắp mong chờ
                Còn nghe gió vọng lời than thở
                Mỏi bước chân buồn . . . thơ thẩn thơ
                 
                Anh biết tìm ai để bắt đền
                Yêu người dạ khắc dễ gì quên
                Tràn bao nỗi nhớ lòng đau đáu
                Khắc khoải canh dài . . . tên gọi tên

                GIÓ BỤI
                .
                .
                .
                 
                 
                THU MONG
                 
                Giao mùa trở gót Thu thong dong
                Bão trời giá rét thiếu sắc hồng
                Chồi non ẩm ướt hồn thơ buốt
                Trĩu cả cành mơ . . . Đông lạnh Đông
                 
                Tiếng chim lạc giọng rát nhành cây
                Vàng Thu lá rụng vun gốc đầy
                Ắp cao kỉ niệm sầu miên viễn
                Mỏi mắt trường giang . . . cay lệ cay
                 
                Buông sầu nắng ráng nhạt màu tơ
                Gót lẻ chiều hoang bước thẫn thờ
                Én liệng tầng không nghe trăn trở
                Mắt dõi phương nào . . . ngơ ngác ngơ
                 
                Bóng ngã nghiêng chiều Gió báo giông
                Trơ vơ mắt biếc ứa chờ trông
                Bụi mù vần vũ mờ nhân ảnh 
                Tràn mi nhoè nhoẹt . . . mong Thu mong
                 
                MOC MAC  ( Shumei )
                9.9.2021

                @ Chú GIÓ BỤI ơi ! Chúng con nhớ chú lắm ! Hu hu hu …
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2021 02:36:13 bởi mocmac >
                Attached Image(s)
                #83
                  mocmac 19.10.2021 00:12:43 (permalink)
                  0
                   
                   




                   ?

                  Cũng đã lâu rồi không nhận được tin em?
                  Em đang vui? đang buồn? hay...nhiệt náo?
                  Độ tuổi thanh xuân nên có phần xông xáo
                  Học tập nè,
                  công việc lẫn vui chơi...
                  Chắc hẳn bạn bè nhiều lắm...ở mọi nơi
                  Nên vườn thơ, ít ghé về thả cóc
                  Cái trái hoang tàn, khu vườn đầy cỏ mọc
                  Nhớ cái thời...
                  ta chọc ghẹo thật vui
                  Nghĩ lại thôi...cũng có chút bùi ngùi
                  .......
                  Tia Nắng Đỏ
                   
                   

                  TIA NẮNG ĐỎ
                  ( Hi hi hi ... Thầy giáo Tia Nắng Đỏ )

                  Mặt trời mọc trên cao
                  Cho ánh sáng đây đó
                  Đẹp - ý nghĩa biết bao

                  Mộc Mạc vẫn như thế
                  Học tập xong - việc vào
                  Hai chân thoan thoát chạy
                  Như lá bay rào rào

                  Nhớ người nhớ thơ lắm
                  Lòng thơ cứ xôn xao
                  Nhưng vì bận nhiều việc
                  Đành vậy , biết thế nào

                  Hôm nay nhận tin nhắn
                  Tia Nắng Đỏ ơi ! - chào
                  Hỏi thăm có khỏe không
                  Vẫn tuấn tú hồng hào ?

                  Ớ ờ nói mấy câu
                  Thì đã tới giờ mau
                  Mộc Mạc chạy cái ào
                  Hẹn gặp một ngày sau

                  Nhớ luôn nhớ - thuở nào
                  Nhắc lại ruột cồn cào
                  Trêu ghẹo thơ vui quá

                  Vắng thơ là nhớ nhau

                  Ý ỳ ỳ ỳ ỳ chạy cái ào !

                  MỘC MẠC ( Shumei )
                   Hi hi hi …. chạy xa mất tiêu rồi đấy thầy Tia Nắng Đỏ ới ời ơi  !
                  12.10.2021
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2021 02:45:28 bởi mocmac >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    mocmac 19.10.2021 00:19:12 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     

                    LẶNG LẼ CHIỀU MƯA

                    Khẽ khàng nhẹ bước dưới bụi mưa
                    Lắng tiếng gió thương đợi mấy mùa
                    Âm vang tí tách đường thưa vắng
                    Sợi vấn sợi vương mãi rơi thừa

                    Ướt sũng bờ mi lạnh khóe môi
                    Giọt cay nhòe nhoẹt lã chã rơi
                    Mắt buồn vời vợi chiều sướt mướt
                    Dõi bước vầng trăng khuất cõi trời

                    Có ai thắp lại nến hồn thơ
                    Để còn trầm bổng tiếng đàn mơ
                    Người về cõi thức tình xưa vọng
                    Khơi lại vần thương mấy kiếp chờ

                    MỘC MẠC ( Shumei )
                    26.8.2016
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2021 00:20:15 bởi mocmac >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 85 trên tổng số 85 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9