Tiếng Thu
Thay đổi trang: << < 4041 | Trang 41 của 41 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 615 bài trong đề mục
Cố Quận 11.08.2023 07:14:41 (permalink)
0

Đàn Thu văng vẳng Đêm

Đàn thu ai đánh tiếng
Sân rụng phong lá vàng
Dư âm làn động kiểng
Làn lung lay tóc nàng

Đàn thu văng vẳng đêm


Cố Quận



 
Cố Quận 11.08.2023 07:17:14 (permalink)
0

Cô à! Cho Tôi Quá Giang

Cô à! Cho tôi quá giang
Vài ba dặm kẻo đò ngang tách bờ

Mà ngồi rượu dưới nắng tơ
Với hiu hiu gió thu mơ bóng hình
Người xưa áo lụa tà xinh
Mắt môi mọng tuổi nguyên trinh năm nào

Ối giời! Chạy bỏ đành sao
Cô quên hương sắc mình chao rụng đường


Cố Quận
 
Cố Quận 11.08.2023 07:19:17 (permalink)
0

Thuyền Câu Và Lão Ngư

Thuyền câu ta một chiếc
Giữa dòng thu giá băng
Lá in làn nước biếc
Cánh vừa sa...cánh thăng

Thuyền câu ta thả dây
Tay rượu chén cuộc gầy
Dưới trời sương khói nhạt
Và nắng gió mùa vây

Thuyền câu một chiếc neo


Cố Quận
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2023 04:18:59 bởi Ct.Ly >
Cố Quận 11.08.2023 07:21:19 (permalink)
0

Nhớ Buổi Trăng Rằm Tuổi Ấu Thơ

Nhớ buổi trăng rằm thủa ấu thơ
Đèn sao lấp lánh ngọn quanh bờ
Sông Kiên tụ trẻ quăng quang nhật
Vịnh thái già gom nắm nguyệt tơ
Bánh sắc dăm mùi bên đánh bạc
Trà hương mấy vị phía chơi cờ
Nay trời viễn xứ trung thu dạ
Nhớ buổi trăng rằm thủa ấu thơ


Cố Quận



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2023 07:23:51 bởi Cố Quận >
Cố Quận 11.08.2023 07:24:24 (permalink)
0


Mùa Như Tranh...Người Như Tranh

Mùa như tranh...người như tranh
Mây và nước với trời hanh nắng vàng

Bóng chiều về bến thu sang
Hồ ai đứng ngóng tình lang kia bờ
Quên rồi thệ ước tóc tơ
Chữ duyên chữ nợ trong thơ rõ rành

Mùa qua nhanh...tàn xuân thanh
Người nay thu sắc màu tranh úa vàng


Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2023 07:25:47 bởi Cố Quận >
Cố Quận 11.08.2023 07:26:25 (permalink)
0

Mưa Trên Phiến Lá Hạt Tàn Canh

Mưa trên phiến lá giọt long lanh
Nhỏ xuống sân thu chiếc đoạn cành
Cửa khói lam chìm sông nước uốn
Song mây trắng nổi núi non quanh
Phòng đơn tiếng mõ lan đầu phố
Gối chiếc âm chuông vọng cuối thành
Ngõ gió lên rồi phong cánh rụng
Mưa rơi phiến lá hạt tàn canh



Cố Quận



 
Cố Quận 11.08.2023 07:28:29 (permalink)
0

Mây Bởn Nguyệt! Gió Đùa Hoa

Nàng câu mây bởn nguyệt
Ta chữ gió đùa hoa
Dạ lòng như băng tuyết
Ngoài đông khói sương sa

Thôi tình kia hậu kiếp
Hẹn liền đôi yến oanh
Nợ duyên đời phối hiệp
Mình hai mái đầu xanh

Giờ câu mây bởn nguyệt
Giờ chữ gió đùa mây
Dạ lòng nay băng tuyết
Mùa đông khói sương sa

Hội tương đã muộn màng

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2023 07:30:40 bởi Cố Quận >
Cố Quận 11.08.2023 07:31:17 (permalink)
0

Nguyệt Nguyệt

Nửa nguyệt treo cành nửa nguyệt trôi
Dòng thu đã khói quyện sương rồi
Mây mùa đã sắc in sông nước
Gió tiết đà âm lộng núi đồi
Khóm cúc bên nhà hoa trắng một
Lùm phong lối cạnh lá vàng đôi
Đêm thu cảnh khói sương dòng lặn

Nửa nguyệt treo cành nửa nguyệt trôi

Cố Quận
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2023 00:29:35 bởi Cố Quận >
Cố Quận 06.10.2023 00:30:11 (permalink)
0

Từ Em ĐI...Thu Buồn

Từ em đi phố vắng
Màu thiên thanh áo người
Mây chẳng về che nắng
Vàng tơ trôi tháng mười

Từ em đi lối hương
Hoa cúc nụ trên đường
Nở âm thầm rụng cánh
Chiều như vấn như vương

Từ em đi ta đã
Vần âm tứ thơ sầu
Giọt mùa đêm tầm tã
Cuồn cuộn sóng giang đầu

Từ em đi...thu buồn


Cố Quận



 
Cố Quận 06.10.2023 00:32:19 (permalink)
0

Hạt Thu

Đã hạt thu mềm dưới ngõ bay
Phong vàng cánh rụng gió heo ngày
Sông sương sớm nổi yên bình thế
Núi khói chiều loang tĩnh mịch thay
Kẻ đón mùa tay đàn xóm thái
Người đưa tiết ngón địch thôn tày
Phong vàng cánh gió đêm xào xạc
Đã hạt thu mềm dưới ngõ bay

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2023 00:35:34 bởi Cố Quận >
Cố Quận 06.10.2023 00:36:18 (permalink)
0

Khúc Tự
Tình Hoa

Khúc tự tình hoa tím, đỏ, vàng
Lời rung cúc nụ tiết thu sang
Song khuya nguyệt chiếu soi khuê các
Vẳng tiếng đàn ai...ngẩn khách đàng

Khúc tự tình hoa réo rắt âm

Cố Quận



 
Cố Quận 06.10.2023 00:38:21 (permalink)
0

Mùa Phong Lá Bay


Thu đã làn nắng nhạt
Đồi đã ngọn heo may
Ngày hanh đêm gió mát
Đã mùa phong lá bay

Dòng khuya trăng tơ chiếu
Đầu canh vạc sông về
Nước in nhành dương liễu
Tàn canh khói sương hề


Xạc xào phong lá rơi

Cố Quận



 
Cố Quận 06.10.2023 00:41:48 (permalink)
0

Hương Sắc Tháng Mười

Đã trời sương khói tháng mười
Đã thu vàng nắng...bóng người xưa đâu

Không tà trắng lụa qua cầu
Cho hương cánh gió sông đầu cuối hương
Cho sắc đuổi lá trên đường
Xưa tà trắng chở mộng thường vô sân

Tháng mười thu nắng bến tần
Khói sương bờ tấn cho gần nhớ xa

Cố Quận

Cố Quận 06.10.2023 00:44:12 (permalink)
0

Mưa Về...Sông Lá Trôi

Đêm đã màu sương khói
Thềm thu sớm nắng tơ
Cánh vàng rơi phủ cội
Phong già thân nhánh trơ

Mưa về...sông lá trôi

Cố Quận
 



 
Cố Quận 06.10.2023 00:47:54 (permalink)
0

Cánh Hoa Rơi

Đêm tàn một cánh hoa rơi
Thềm trăng thu cúc vàng vơi sắc vàng

Nỗi niềm lắng đọng...miên man
Vời trông xa bóng đò ngang sông về
Biết chàng nhớ nghĩa phu thê
Nhớ tình mai trúc hay mê bến đời

Đêm tàn một ánh sao rơi
Thềm dương quang cúc vàng vơi sắc mùa

Cố Quận
(65)



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2023 00:49:20 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 4041 | Trang 41 của 41 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 615 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9