MỜI BẠN...
K.HQ 07.12.2013 13:01:45 (permalink)
0
 
 
 
MỜI BẠN
 
Mời bạn vào vườn thơ chúng ta
Nâng ly chúc tụng ... chén ... khề khà
Góc vườn thơ nhỏ hoa nhiều loại
Cứ ngắm tranh thơ ... bút vãng ... hòa
Tùy ý chọn cành thi vịnh sấm
Lựa là lọc nhánh cầm kỳ ca
Tớ đây rót cạn bao bầu nóng
Trà bốc khói thơm ta có ta
 
K.HQ
7/12/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 14:00:54 bởi K.HQ >
#1
    K.HQ 07.12.2013 13:18:01 (permalink)
    0
     
     
    THU BUỒN
     
    Thu đến rồi đi đã mấy mùa
    Rừng sầu chốn cũ nhánh buồn đưa
    Đong thương góp nhớ ... chiều bảng lảng
    Nắng ráng lên cành cỏ úa tưa ...

    Thu đợi chờ ai Thu đứng chờ
    Cội Thông vắt nhựa cành chơ vơ
    Lá buồn rụng hết bao mùa vắng
    Mắt dõi cố tìm dấu chân mơ
     
    Ai đợi Thu về lại rừng xưa ?!
    Chỉ nghe tiếng gió xô cành đưa !
    Xạc xào lá khóc bao mùa nhớ !
    Dĩ vãng xa  ... tìm ... giấc mộng thừa !
     
    K.HQ
    7/12/2013
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 20:18:13 bởi K.HQ >
    #2
      K.HQ 07.12.2013 13:35:27 (permalink)
      0
       

       
       
      LẦU MÂY VÀ NHỮNG CÁNH CHIM CHIỀU
       
      Mời bạn về đây về lại đây
      Mà nghe tiếng hát Thu đong đầy
      Sương Thu trĩu nhánh lời thương mộng
      Mời bạn về mơ thăm lầu mây
       
      Ở đây có suối có chim chiều
      Sải cánh tung trời những cánh diều ...
      Và sớm mai còn sương ướp mộng
      Bầy chim tan tác - lầu đìu hiu
       
      Thi nhân - Họa sĩ  lên thiên đàng
      Bỏ lại lầu mây hoang phế ... tàn
      Những cánh chim chiều lang bạt hướng
      Gọi dài thản thốt ... lầu mây tan
       
      Còn đâu dĩ vãng ??? Vần thơ hoang ?!
       
      K.HQ
      7/12/2013

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2013 03:38:52 bởi K.HQ >
      #3
        K.HQ 19.01.2014 10:02:24 (permalink)
        0
         
         
         
        VỌNG MÃI LỜI THƯƠNG
         
        Em không về nữa đời buồn thiu
        Trăng mãi cheo leo nơi đỉnh chiều
        Bóng xế nghiêng vành mây tím động
        Lững lờ trôi mãi giữa hư không
         
        Em chẳng còn về nơi chốn xưa
        Mây buồn không ngủ thắp đường mưa
        Tìm về dĩ vãng vần thơ ước
        Hòa khúc tri âm lạc mấy mùa
         
        Em có về không về nữa không
        Khi đằng Đông ló dạng vầng hồng
        Mặt trời tráng lệ treo rừng bạc
        Khúc nhạc Thu thương vọng tiếng mong
        K.HQ
        #4
          DOHOANGQUAN 12.04.2014 22:27:24 (permalink)
          0
           
           
          TIỀM THỨC VỀ THƯƠNG
           
          Ta về thăm lại đồi xưa
          Chỉ nghe mưa rớt đong đưa dốc triền
          Ta về rừng cũ lặng yên
          Dáng xưa vô ảnh về miền hư không

          Ta về nhặt lá diêu bông
          Mấy mùa Thu vắng chạnh lòng chiều xa
          Ta về tìm ánh Trăng ngà
          Khuất sau đỉnh núi những là về đâu

          Trông màu biển biếc dầu dầu
          Gợn thương mấy sóng bạc đầu triều dâng
          Lãng du dừng bước bâng khuâng
          Đìu hiu trầm uất gót chân độc hành
           
          Còn đâu Trăng mộng nghiêng vành
          Thẹn thùng nửa mảnh duyên thành tứ thơ
          Còn đâu lời hẹn đợi chờ
          Để vần thơ lạnh bên hồ Thu rơi

          Mưa Ngâu phủ trắng mù khơi
          Lá vàng mấy chiếc chơi vơi rừng sầu
          Giờ tìm xưa ở nơi đâu !
           
          DOHOANGQUAN
          12.4.2014
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2014 22:32:36 bởi DOHOANGQUAN >
          #5
            K.HQ 10.05.2014 15:35:20 (permalink)
            0
             
             
             

            TIÊU SẦU GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG
             
            Bổng trầm ...
            tiếng sáo bên sông
            Vọng vang tiềm thức trổi lòng tơ buông

            Tiêu sầu ...
            gợi nhớ quê hương
            Nhịp khoan khoan nhặt tư tương nỗi lòng

            Bước chân ...
            viễn xứ hoài mong
            Hương quê nước nổi triều dâng sông tràn

            Dạ sầu ...
            sóng cuộn mênh mang
            Chảy theo tâm khúc vang vang tiêu buồn
             
            K.HQ
            9.5.2014
            #6
              honghac 11.05.2014 13:48:19 (permalink)
              0
               
               
               
               
               


              TIÊU SẦU GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG
               
              Bổng trầm ...
              tiếng sáo bên sông
              Vọng vang tiềm thức trổi lòng tơ buông

              Tiêu sầu ...
              gợi nhớ quê hương
              Nhịp khoan khoan nhặt tư tương nỗi lòng

              Bước chân ...
              viễn xứ hoài mong
              Hương quê nước nổi triều dâng sông tràn

              Dạ sầu ...
              sóng cuộn mênh mang
              Chảy theo tâm khúc vang vang tiêu buồn
               
              K.HQ
              9.5.2014
               

              TIÊU SẦU ...
               
              Ai đứng bên bờ thổi khúc tiêu
              Vút cao bay khắp mỏi cánh diều
              Tìm thương về chốn thơ xưa nhớ
              Tầm thức quê hương những mấy chiều
               
              Lảnh lót điệu sầu trầm khúc tương
              Long lanh sóng nước gợn tiềm thương
              Vòm trời cánh én mơ xanh lộng
              Dang mãi mây lồng gió rít vương
               
              Khúc tiêu lặng lẽ những đêm sầu
              Sóng trở trăn buồn gờn gợn đau
              Bóng nguyệt lững lờ tan mảnh vụn
              Hồn tiêu nức nở trắng dòng Ngâu
               
              honghac
              10/5/2014
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2014 17:16:39 bởi honghac >
              #7
                K.HQ 07.07.2016 12:09:32 (permalink)
                0
                 
                 
                TIẾNG VỌNG TRÙNG DƯƠNG
                 
                Tiếng xưa còn vọng lại
                Uất nghẹn giữa trời thơ
                Nửa Trăng sầu lẩn khuất
                Nửa Trăng biệt hải hồ
                 
                Trắng canh sầu trầm tích
                Cung phím buốt thanh hờn
                Trường khúc ngân ai oán
                Sướt mướt mưa tràn tuôn
                 
                Niệm kinh cầu viễn vọng
                Rát hai bờ trùng dương
                Tiếng Hải Âu gọi mãi
                Thản thốt bỏng trời thương
                 
                Từ li buồn miên man
                Lời u uẩn vô thường
                Câu ước mơ không trọn
                Vần gãy đoạn tơ vương
                 
                Tiếng xưa còn vang mãi
                Ai hẹn chờ bến tương
                Để hai đầu nõi nhớ
                Biền biệt trời quê hương
                 
                Tiếng đàn vẳng đêm trường
                Trắng xóa một màng sương
                Nhịp rơi soài âm hưởng
                Tiếng ngân dài thê lương ...
                 
                Tiếng ngân dài thê lương
                Tiếng ngân dài thê lương
                Tiếng ngân dài thê lương
                ...

                K.HQ
                #8
                  mocmac 11.07.2016 02:29:00 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                  TIẾNG VỌNG TRÙNG DƯƠNG

                  Tiếng xưa còn vọng lại
                  Uất nghẹn giữa trời thơ
                  Nửa Trăng sầu lẩn khuất
                  Nửa Trăng biệt hải hồ

                  Trắng canh sầu trầm tích
                  Cung phím buốt thanh hờn
                  Trường khúc ngân ai oán
                  Sướt mướt mưa tràn tuôn

                  Niệm kinh cầu viễn vọng
                  Rát hai bờ trùng dương
                  Tiếng Hải Âu gọi mãi
                  Thản thốt bỏng trời thương

                  Từ li buồn miên man
                  Lời u uẩn vô thường
                  Câu ước mơ không trọn
                  Vần gãy đoạn tơ vương

                  Tiếng xưa còn vang mãi
                  Ai hẹn chờ bến tương
                  Để hai đầu nõi nhớ
                  Biền biệt trời quê hương

                  Tiếng đàn vẳng đêm trường
                  Trắng xóa một màng sương
                  Nhịp rơi soài âm hưởng
                  Tiếng ngân dài thê lương ...

                  Tiếng ngân dài thê lương
                  Tiếng ngân dài thê lương
                  Tiếng ngân dài thê lương
                  ...

                  K.HQ
                  7.7.2016
                   
                   
                  BẾN ĐỢI MÙ KHƠI
                   
                  Giấc mơ còn trở lại ?
                  Để nối tiếp vần thơ
                  Nửa mảnh trăng đã khuất
                  Chìm dưới đáy Thu hồ
                   
                  Chốn xưa còn dấu tích
                  Đùa, giỡn, vui, giận, hờn
                  Vắng mail buồn than oán
                  Online chậm lệ tuôn
                   
                  Tiếng Nguyệt cầm hoài vọng
                  Hai bên bờ trùng dương
                  Thanh âm buồn vang mãi
                  Trầm bổng nốt nhạc thương
                   
                  Trường khúc nào mênh mang
                  Tiên vũ điệu Nghê Thường
                  Lời ước thề chưa trọn
                  Ngưu - Chức đoạn tơ vương
                   
                  Tiếng đàn Ai vọng mãi
                  Chờ Ai về bến tương
                  Cho hai đầu nỗi nhớ
                  Sum vầy về cố hương
                   
                  Đàn vọng mãi canh trường
                  Thổn thức tràn giọt sương
                  Tiếng sầu ngân âm hưởng
                  Giữa trời đêm thê lương
                   
                  Giữa trời đêm thê lương
                  Giữa trời đêm thê lương
                  Giữa trời đêm thê lương
                  ...
                  mocmac
                  9/7/2016
                  Attached Image(s)
                  #9
                    K.HQ 04.08.2016 17:07:24 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    NHẶT THƠ
                     
                    Buồn buồn đi nhặt câu thơ
                    Gom thành một đống ủ mơ tình người
                    Lựa vần hòa nhã tươi cười
                    Giơ lên ánh sáng rạng ngời thân thương
                     
                    Thơ ai rơi rớt giữa đường
                    Nhặt gom một góc sân trường ngồi xem
                    Nhặt cánh phượng vỹ đính kèm
                    Ép vào trang vở mai đem khoe thầy
                     
                    Thơ ai rơi chỗ gốc cây
                    Nhặt làm thuyền thả sông mây lững lờ
                    Có ai vớt lại vần thơ
                    Trả về cố chủ mộng mơ thuở nào
                    ...
                     
                    mocmac
                    29.7.2016


                    THƠ RƠI BÊN ĐỜI

                    Người nhặt câu thơ rớt bên đời
                    Ta thường lượm lặt mảnh Thu rơi
                    Khắc thơ trên lá bao mùa đợi
                    Người đã xa rồi biệt trùng khơi

                    Vần thơ ngày cũ bên ngực trái
                    Nhức nhối bốn mùa buốt tim côi
                    Vầng trăng cứ khuyết không tròn mộng
                    Nên nửa cõi hồn mãi chơi vơi

                    Khúc đàn ai lắng niềm tâm sự
                    Niệm hồi kinh cuối vọng xa xôi
                    Từ tâm phổ độ Di Đà Phật
                    Ta người ngoại giáo ...  nép góc trời

                    Nguyên vẹn khinh cầu vô ưu tịnh
                    Thanh âm văng vẳng rõ từng lời
                    Về cõi niết bàn thân tâm lạc
                    Còn người dương thế khóc nhớ người

                    Rừng Thu xao xác lá Thu rơi
                    Vọng tiếng đàn thương lạc bên đời
                    Ai về tìm lại dư âm cũ
                    Để thắp nến hồng vần thơ côi

                    K.HQ
                    3.8.2016
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2016 17:11:58 bởi K.HQ >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      mocmac 11.08.2016 13:49:46 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                      NHẶT THƠ RƠI
                       
                      Nhặt thơ rơi
                      nhặt thơ rơi
                      Cất vào góc nhớ một trời thi ca
                       
                      Nhặt thơ rơi
                      nhặt thơ rơi
                      Gom vào tiềm thức ngân lời tri âm
                       
                      Nhặt thơ rơi
                      nhặt thơ rơi
                      Tình thơ một thuở Ta - Người thi nhân
                       
                      Mỗi mùa nhìn ánh trăng rằm
                      Trông về phương ấy ...
                      trăm năm còn chờ ?
                       
                      Nhặt từng từng chiếc lá thơ
                      Kết thành chuỗi nhớ giấc mơ nỗi niềm
                      Có ai về lại rừng thiêng
                      Mà nghe tiềm thức dỗ miền trần ai
                       
                      Trông mưa giọt vắn giọt dài
                      Đỏ đôi mắt ngẩn ngơ Nai mỏi tìm
                      ...
                       
                      mocmac
                      11.8.2016
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2016 14:00:20 bởi mocmac >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9