Thơ Vui Trung Dũng
Trần Trung Dũng 24.01.2014 13:47:04 (permalink)
 
Cứ Thèm Leo

Ai sinh ra phận cái quang treo
Trái cấm lửng lơ chẳng được trèo.
Chín mọng đung đưa tà áo mỏng
Căng tròn thấp thoáng dải tơ veo
Chàng nhìn rạo rực đua cây ngỏng
Lão ngắm mơ màng thót gậy teo.
Tạo hóa trêu đùa luôn úp mở
Trẻ già không ngán cứ thèm leo. hì hì...

Trung Dũng
23-01-2014
 

#1
    Trần Trung Dũng 24.01.2014 13:49:39 (permalink)
     

    Rõ Khổ

    Tạo hóa đùa đời bắt phải treo
    Lửng lơ dừa nước dễ đâu trèo.
    Trái khoe mấy khóm trưng tơ mỏng
    Quả lộ vài cây diện lụa veo.
    Khiến khổ trai làng hoa mắt ngó
    Làm buồn phụ lão nhạt mép teo.
    Đèn mờ thấp thoáng càng thêm gợi
    Chặc lưỡi không tiền đố dám leo.

    Trung Dũng
    22-01-2014


    #2
      Trần Trung Dũng 24.01.2014 13:51:47 (permalink)
       
      Chiến Cuộc Êm Đềm

      Nịnh mãi bao ngày mới được tha
      Đồn xưa thách đấu chuyện xông pha.
      Làng trên hẻm lách ùa quân lại
      Xóm dưới khe luồn ló lính ra.
      Cọc sắt không sờn thân quấn cuộn
      Dây gai chẳng ngại mình trườn qua.
      Thụt thò súng phụt hồng tia lửa
      Cuộc chiến vang rền tiếng đạn la.

      Trung Dũng 
      14-01-2014



      #3
        Trần Trung Dũng 24.01.2014 13:54:11 (permalink)
         
        Không Đề

        Long lanh ánh mắt em cười
        Mà sao tôi thấy rụng rời chân tay.
        Nhìn tà áo mỏng tung bay
        Nét xuân uyển chuyển chợt say đắm lòng.
        Tìm hoài chẳng đáy lưng ong
        Thon thon hình vại không mong lại về.

        Trung Dũng
        10-10-2013

        #4
          Trần Trung Dũng 31.05.2016 14:34:15 (permalink)
           
          NHẮN

          Cái cối nhà em đã có chầy
          Xin đừng bỏ thóc kể từ đây
          Ngày xưa gạo sẻ vầng mây trắng
          Thuở nọ cơm chia chén nước đầy.
          Những buổi ươm mầm sương vẫn đọng
          Từng chiều ủ nụ nắng còn xây
          Giờ nghe nhịp giã buồn hai lối
          Sóng cuộn đong đưa tủi lúc vầy.

          Dũng Trần 30-5-2016

          CỐI CŨ

          Cối cũ nhà em lạc mất chầy
          Nên giờ lẻ bóng một mình đây
          Nhiều hôm sóng cuộn sương choàng mịt
          Những tối dòng trôi nước chảy đầy
          Vẫn biết thuyền đi nào trở lại
          Sao mà bến vọng kẻ về xây
          Buồn giăng mấy nỗi chiều hoang lạnh
          Sợi nhớ trào dâng ảo não vầy

          HHT


          DÙ CŨ

          Dù cho nó cũ cũng mang chầy
          Gửi gạo sang dùng cối giã đây
          Hẹn tối đèn khêu cơn gió lặng
          Chờ đêm lửa thắp ánh trăng đầy.
          Rèm nâng gối mỏi không ngừng đập
          Cửa vén chân chồn chẳng bỏ xây
          Mặc đẫm mồ hôi chưa muốn nghỉ
          Long lanh mắt biếc buổi sum vầy

          Dũng Trần
          #5
            Trần Trung Dũng 02.06.2016 20:52:08 (permalink)
             

             
            TẾU

            CUỐI VỤ

            Thóc gặt đầy kho phủ kín chầy
            Ai dè cối cũ chỏng chơ đây
            Khuya sương óc ách tràn sân ẩm
            Sớm nắng tô hô ứ nước đầy.
            Đói bụng chờ hoài không được giã
            No lòng đợi mãi chẳng thèm xây
            Nông dân cuối vụ nhìn ngao ngán
            Kiếm máy năm sau thoải mái vầy.

            Trung Dũng
            1-6-2016
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9