Album Lời Tình Trên Đất Khổ
hai1957 28.02.2014 17:39:37 (permalink)


http://www.mediafire.com/...nhung+chuyen+di+xa.mp3
NHỮNG CHUYẾN ĐI XA
 
Có những buổi chiều vàng về nghe con tàu đứng hú
Nhớ ánh mắt người nhìn rưng lệ những bánh xe lăn
Nhớ áo trắng xa rồi những ngày lang thang phố nhỏ
Nhớ tiếng hát học trò thương người viễn xứ đêm nay
 
Có những buổi chiều vàng nhìn theo con tàu khuất bóng
Khói lãng đãng nghìn trùng xa mù những cánh chim bay
Có nuối tiếc chi nhiều cũng đành thôi xin giã từ
Cũng đã biết một lần tình là những chuyến đi xa
 
ĐK:
Bóng chiều đã quá chiều đã quá tàu khuất dần
Em về xa tôi ngập ngừng đi vai áo hoa
Chuyến tàu xa đã về xa nỗi sầu ở lại
Thôi thì thôi nhé chào nhau nhé chiều tàn phai
 
Bóng chiều thấp thoáng hoàng hôn xuống nơi cuối trời
Chim ngập ngừng bay chập chùng mây nơi chốn xa
Những người năm cũ còn đâu nữa quê quán lạ
Nhớ người ta hát một câu hát chiều buồn vương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2014 08:14:01 bởi hai1957 >
#1
    hai1957 02.03.2014 20:06:11 (permalink)
     
     
    http://www.mediafire.com/...guoi+tinh+mua+xuan.mp3
    NGƯỜI TÌNH MÙA XUÂN
     
    Mùa xuân trên núi cao Em tôi đứng trời nào?
    Mùa xuân đêm vắng sao Người hỡi có nhớ không
    Từng ngày còn đợi trông Từng ngày còn chờ mong
    Còn nhớ bến sông
     
    Mùa xuân trên dốc xa Vai thơm áo lụa là
    Mùa xuân nâng chén say Lạnh buốt những ngón tay
    Lòng sầu tình nào hay Trời gần lạnh bờ vai
    Mà người còn đợi ai
     
    Hỡi người tình bé dại Lời ca ru giấc mộng
    Giờ đây em ở nơi đâu
    Em ở nơi đâu?
    Có trở về giữa ngày Trời lung linh pháo hồng
    Cùng ta nghe mùa xuân rơi
    Nghe mùa xuân rơi
     
    Còn đâu sông tóc êm Tay năm ngón thật mềm
    Mùa xuân thương bóng đêm Lòng thấy muốn khóc thêm
    Mà người tình đã quên Mà người tình nào hay
    Mà người tình ngủ say.


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:31:34 bởi hai1957 >
    #2
      hai1957 03.03.2014 09:30:17 (permalink)
       
         
       
      http://www.mediafire.com/...8/chieu+tha+huong.mp3#
       
      CHIỀU THA HƯƠNG
       
      Kính dâng mẹ và để chia sẻ với em một chút niềm
      hoài hương của những những thuyền viễn xứ
       
      Chiều tha hương bước đi, bỗng nhớ về quê nhà
      Lệ khô dâng khóe mi, thôi đừng nhớ nhung chi
      Chiều tha hương bước đi, đường về xa mờ quá
       
      Chiều xanh xao lũy tre, ngước mắt về phương nào
      Tìm đâu ra dáng mẹ, đêm bạc tóc hư hao
      Lời ca dao lắng nghe, hồn nức nỡ nghẹn ngào
       
      Mẹ ơi khi chiều buông, con chạnh nhớ quê nhà
      Có mẹ phai tóc nhòa, mắt buồn trông ngóng xa
      Chốn nào xa?
      Mẹ ơi con về đây, thương mẹ dáng hư gầy
      Mõi mòn thêm tháng ngày, ôm đời mưa gió đầy
       
      Chiều tha hương nhớ mong, có tiếng cầu kinh buồn
      Đợi ai bên bến sông, con đò khóc mưa tuôn
      Chiều tha hương ngóng trông, đường về xa mờ quá
       
      Chiều tha hương khói sương, có dáng thuyền ai về
      Tìm vui bên rẫy nương, bên mẹ hát yêu thương
      Chiều tha hương vẫn vương, ngồi đếm từng phố phường.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:33:30 bởi hai1957 >
      #3
        hai1957 03.03.2014 10:05:37 (permalink)
         
          http://mfi.re/listen/dqr6..._ca_nguoi_di_tru_2.mp3
        BÀI CA NGƯỜI DI TRÚ
         
        Năm mươi năm sao vẫn đi đi hoài
        Chiều dần trôi về đây lòng con tê tái
        Năm mươi năm ôi mõi kiếp lênh đênh
        Bao nhiêu lần nghe chua xót đôi mi
        Năm mươi năm quay quắt trong đêm mù
        Làm người đi mòn hơi loài chim di trú
        Quê hương ơi bao giờ hết thương đau
        Đôi tay gầy đêm nằm ôm mặt nhớ
        Ngày trôi qua đã chôn vùi năm tháng
        Đời di trú nhớ thương đời rong rêu
        Hỡi mẹ hiền hãy vui kiếp phù hoa
        Mai rồi về hồi sinh hết nhục nhằn
        Trong thương đau xin chúc cho mẹ già
        Miền định cư về nơi hồn lênh đênh mãi
        Năm mươi năm đã mõi cánh chim bay
        Cơn mơ là vùng đất vui hiền hòa.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:36:33 bởi hai1957 >
        #4
          hai1957 03.03.2014 17:58:31 (permalink)
           
               
          http://www.mediafire.com/...i+ca+nguoi+luu+lac.mp3

           
          BÀI CA NGƯỜI LƯU LẠC
          (Ý thánh vịnh 136)
           
          PK1: Một người ngồi bên sông im vắng, Babylon nước biếc lặng lờ
          Lục huyền cầm trên cây dương liễu, treo hững hờ buồn rũ lê thê
          Một người ngồi im nghe mong nhớ, bao nhiêu năm đất khách đọa đày
          Tưởng niệm về Sion cố hương, lòng bỗng dưng dậy cơn đớn đau
           
          ĐK: Quê hương ơi ta ngồi đây khóc, khi buồn thân người lưu lạc mãi
          Salem ơi muôn đời ta vẫn muốn quay về quỳ bên thành thánh
          Quê hương ơi đâu miền đất hứa? Ta đợi ngày nào tiếng ca xưa
          Vang trên môi câu tình yêu ấy, như mật ngọt tràn đất yêu thương
           
          PK2: Chiều từng chiều đi qua thương nhớ, ta như quên tiếng hát ngày nào
          Từng đời dài mang thân viễn xứ, ôi lạc loài một kiếp tha hương
          Ngày nào về quê hương đất sữa, ta hôn nhau khóc ướt lệ mừng
          Hẹn ngày về Giêrusalem người cùng ta hòa câu thánh ca
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:39:25 bởi hai1957 >
          #5
            hai1957 03.03.2014 18:09:04 (permalink)
             
               
            http://www.mediafire.com/...eu+mua+di+mot+minh.mp3
             
            CHIỀU MƯA ĐI MỘT MÌNH 
             
            Chiều mưa đi một mình nghe sầu về rưng rưng
            Giọt thấm ướt mắt môi, giọt rơi như lệ mừng
            Lã chã rơi, từng cơn mưa nhạt nhòa qua
            Tiếng nước trôi khóc thương cho cuộc tình thôi
             
            Chiều xưa đi một mình, mưa về hồn bâng khuâng
            Thuyền có nhớ bến không? Giọt mưa rơi chạnh lòng
            Sóng vỗ về, chiều mưa đi một mình thôi
            Nước mắt rơi, trách sao quên cội nguồn tôi
             
            PK: Mưa thênh thang từng bước quấn quýt mơ màng
            Nghe thinh không rụng lãng đãng dưới hoa vàng
            Mưa rưng rưng hồn suối đá khóc thương ngàn
            Ôi hoa trôi bèo cuốn gió đã vội tan
             
            Chiều nay đi một mình em còn buồn không em
            Còn nhớ dĩ vãng qua vòng tay ôm nhạt nhòa
            Nước lũ về vàng rơi ôi lời thề bay
            Chén đắng cay tiếc thương ai người còn say.
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:41:36 bởi hai1957 >
            #6
              hai1957 04.03.2014 17:31:16 (permalink)


              http://www.mediafire.com/...loi+trung+khoi+goi.mp3
              LỜI TRÙNG KHƠI GỌI
               
              Từng cánh chim quen bỏ rừng
              Từng cánh chim quen bỏ tình
              Từng cánh chim quen ngập ngừng về viễn phố
              Người đứng đây như mơ hồ
              Người đứng bao lâu đợi chờ
              Người đứng mong yêu thương đầy và trời mây
               
              Bao nhiêu lâu ta đi bốn phương trời
              Bao nhiêu lâu ta ôm đàn viễn xứ
              Bao nhiêu lâu ta phiêu dạt góc trời
              Mà từng người rời nhau không tiếc nhau
               
              Ngày tháng quay đi không về
              Rồi sắc hương bay theo trời
              Còn đó thơ ngây ta ngồi bờ sông vắng
              Từng cánh chim bay qua đời
              Chiều ướt đôi mi kia rồi
              Gọi mãi nghe chưa đây lời của trùng khơi.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:43:46 bởi hai1957 >
              #7
                hai1957 04.03.2014 18:04:46 (permalink)
                 
                   
                http://www.mediafire.com/...l9/chieu+di+ra+pho.mp3
                 
                CHIỀU ĐI RA PHỐ
                 
                Chiều đi ra phố xưa ngồi, em chợt buồn như chiếc lá
                Chiều đi ra phố âm thầm, em nghe đời gõ nhịp trầm
                Chiều đi ra phố xưa quen, trong em tủi hờn phấn son
                Chiều tìm ra phố bâng quơ, trong em chợt thoáng mơ hồ
                 
                Chiều đi ra phố em tìm, đâu bụi đường xưa giớ cuốn
                Trời mây xa đã bay rồi, bơ vơ một đóa hồng cười
                Chiều đi ra phố em trông những chuyến xe rời bến đi
                Lòng mơ đôi cánh thiên di, em bay về cõi xa nào
                 
                Chiều em qua đây còn ai chia sớt chút nắng gầy vai
                Đường phố cũ đứng một mai, bên bóng ngã những cột đèn
                Chiều em qua đây chợt thương, chợt nhớ những lúc tình đi
                Lòng sao chưa nguôi sầu vương, em đứng khóc ướt bờ mi
                 
                Chiều đi ra phố đông người, em gọi tuổi xuân không đến
                Bàn tay che dấu môi buồn, em nghe tình lấn vào hồn
                Chiều đi ra phố thênh thang, đứng nhớ quê nhà xót xa
                Lời ca xưa đã mang đi, theo cơn mộng những hoa vàng
                 
                Chiều đi ra phố vô tình nghe lạc loài con sóng vỗ
                Còn đâu bóng mát riêng mình, em ru một khúc bạc tình
                Chiều đi ra phố em thương những ngã tư người bước qua
                Niềm vui hay những thê lương trong em rồi cũng nua già. 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:45:53 bởi hai1957 >
                #8
                  hai1957 05.03.2014 10:20:45 (permalink)

                       
                  http://www.mediafire.com/...g/em+co+nghe.mp3 
                   
                  EM CÓ NGHE
                   
                  Tôi xin được nhớ thương em hỡi những người lưu lạc!
                  Bài hát là tấm lòng của tôi, là tâm tình đất mẹ.
                  “Khứ niên kim nhật”, ngày này năm xưa có em
                  Bây giờ đã không còn ai ở đó… thật buồn!
                   
                  Em có nghe mùa xuân Đi qua thành phố cũ
                  Trời quê hương yên ngủ Như nghìn năm đã qua
                  Đâu những bước chân hoa Em tha hương một đời
                  Nên phố xá chơi vơi Gọi tên người xa lắm
                   
                  Em có nghe lời chim Những tháng hè trưa nắng
                  Lòng em sao im vắng Sao buồn như nước trôi
                  Không hát khúc ly bôi Nhưng em xa vời vợi
                  Không nói tiếng chia ly Mà vẫn đành bước đi
                   
                  Chiều lang thang đất mẹ Chờ ai đi qua đây
                  Đôi hàng cây còn đó Như đợi nhau mà nhớ
                  Nước vẫn cuốn vẫn trôi Em rong chơi mấy thuở
                  Lung linh áng mây Tần Còn phiêu du phiêu du
                   
                  Em có nghe mùa thu Quê hương dài nỗi nhớ
                  Vầng trăng kia vỡ lỡ Cơn mộng xưa cũng thôi
                  Nơi đất khách xa xôi Em như hoa lạ vườn
                  Không mõi ngóng tin sương Mà cơ hồ nhung nhớ
                   
                  Em có nghe mùa đông Mây giăng đầy muôn lối
                  Hạt mưa rơi trong tối Mang lời đêm thiết tha
                  Thương quá lắm em xa Nên mưa rơi ngập ngừng
                  Mưa thấm ướt vai lưng Rồi bỗng lạnh bến sông.
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:49:36 bởi hai1957 >
                  #9
                    hai1957 05.03.2014 10:41:02 (permalink)

                           
                    http://www.mediafire.com/...ng+co+em+trong+doi.mp3
                     
                    BỖNG CÓ EM TRONG ĐỜI 
                    Từ một hôm tôi chợt có em đời bỗng vui và bỗng rộn ràng
                    Từ một hôm bên ngày mới sang tình tôi đem trao người yêu dấu
                    Từ một hôm tôi chợt có em lòng bỗng dưng buông những âm chùng
                    Rồi tựa như khi vừa lớn lên vội yêu thương ngay lấy một người
                     
                    Từ một hôm tôi đã có em đời bỗng dưng nở những hoa lạ
                    Và lòng tôi như từ ái thêm chợt hư vô trong lời thơ ấy
                    Từ một hôm tôi đã có em nhẹ bước chân vào cõi âm thầm
                    Là một hôm tôi đã biết thêm lời kinh ru trên phiến lụa nằm
                     
                    Rồi từng đêm mưa về lũng sâu lòng tôi như con suối trôi mau
                    Ngọn đèn đêm không soi chân đi để tôi nghe tiếng môi thầm thì
                    Và từ em cây mộng mở ra đời nguyên sinh đây ánh sao xa
                    Gọi người tới cất tiếng hát mới với tôi nghe giá băng tinh cầu
                     
                    Từ một hôm tôi chợt mất em đời bỗng dưng buồn bã chi lạ
                    Gửi hồn theo mây trời lãng du, gọi tên em đâu người yêu dấu
                    Từ một hôm không còn có em lòng bỗng như một sớm sương mù
                    Để từ nay không còn có em, đành coi như ai đó phụ tình
                     
                    Từ một hôm khi đã mất em. Người dấu yêu tôi cảm ơn người
                    Một lần xưa vô tình bước qua, dòng sông quê nuôi người thêm lớn
                    Từ một hôm em về phố xa, lòng bỗng như một kẻ xa lạ
                    Từng ngày qua thêm mòn gót chân, và tôi yên vui với đoạn đành.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 14:27:47 bởi hai1957 >
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9