Ngày cháu ra đời
hai1957 21.03.2014 14:43:58 (permalink)


NGÀY CHÁU RA ĐỜI 
  
Cháu ra đời ta chẳng có gì cho 
Ngày bóng xế nghèo trên từng vệt nắng 
Bí bầu khô vài ba bông mướp đắng 
Của để dành hộc tủ gián bò quanh 
  
Cuối buổi chiều bóng đổ cũng đi nhanh 
Ta ngó núi nghĩ về nơi đất đỏ 
Con ngựa kéo lớp da che mắt khổ 
Cũng lâu rồi thiết tỏa mãi thành quen 
  
Cháu ra đời cây đậu đỏ mọc lên 
Ngày phố xá bụi mờ bay che phủ 
Đêm băn khoăn nhắm nghiền con mắt ngủ 
Chờ mai ngày nắng ấm buổi bình minh 
  
Cảm ơn trời con có mắt môi xinh 
Tình ba mẹ đã nên hình nên vóc 
Sợ ốm yếu gót chân và dáng ngọc 
Ta nguyện cầu ánh sáng chiếu trần gian 
  
Một nụ hồng bé bỏng lúc sương tan 
Ba mẹ bế yêu thương tràn lên ngực 
Ta chỉ biết gởi con lời chúc phúc 
Tóc sẽ dài đời sẽ vắng âu lo… 
  
Cháu ra đời ta chẳng có gì cho. 
  
Lê Phú Hải 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 19:09:34 bởi Ct.Ly >
#1
    thiên thanh 23.03.2014 19:45:58 (permalink)
     

     
     
    NGÀY CHÁU RA ĐỜI  
    sáng tác & diễn đọc: Lê Phú Hải 


    http://www.mediafire.com/.../ngay+chau+ra+doi.mp3#


      

     chúc mừng chú Lê Phú Hải được lên lon 
    chúc mừng Bố Mẹ cháu 
     
    để đăng mp3, chú để link mp3 ở giữa code [themNhac*]linkdirectmp3[themNhac*] 
    tt để dấu (*) cho chú thấy code, khi đăng thì chú nhớ lấy nó ra 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2014 20:04:57 bởi thiên thanh >
    #2
      hai1957 26.03.2014 08:03:40 (permalink)
      thiên thanh


       

       

      NGÀY CHÁU RA ĐỜI  
      sáng tác & diễn đọc: Lê Phú Hải 


      http://www.mediafire.com/.../ngay+chau+ra+doi.mp3#


       

      chúc mừng chú Lê Phú Hải được lên lon 
      chúc mừng Bố Mẹ cháu 

      để đăng mp3, chú để link mp3 ở giữa code [themNhac*]linkdirectmp3[themNhac*] 
      tt để dấu (*) cho chú thấy code, khi đăng thì chú nhớ lấy nó ra 

      cảm ơn TT nha, sẽ chuyển lời chúc mừng của cô TT đến ba mẹ cháu đậu đỏ
      #3
        Ct.Ly 27.03.2014 19:08:33 (permalink)
        #4
          hai1957 28.03.2014 16:55:37 (permalink)
          Ct.Ly


          Vâậy là cháu đậu đỏ gọi Hải là Nội hay Ngoại vậy

          Cho Ctly chúc mừng đến Hải được lên chức Ông và ba mẹ của bé đậu đỏ nha

          bé xinh thiệt nha, mi baby thật nồng dùm Ly luôn nha

          À, cháu nội đầu tiên đó CtLy ơi. Bé tên Phương Di nhưng ba mẹ gọi là đậu đỏ...
          Cảm ơn CtLy đã thăm hỏi và gởi cái hôn...
          #5
            dzuylynh 31.03.2014 23:58:24 (permalink)
            hai1957




            NGÀY CHÁU RA ĐỜI 
             
            Cháu ra đời ta chẳng có gì cho 
            Ngày bóng xế nghèo trên từng vệt nắng 
            Bí bầu khô vài ba bông mướp đắng 
            Của để dành hộc tủ gián bò quanh 
             
            Cuối buổi chiều bóng đổ cũng đi nhanh 
            Ta ngó núi nghĩ về nơi đất đỏ 
            Con ngựa kéo lớp da che mắt khổ 
            Cũng lâu rồi thiết tỏa mãi thành quen 
             
            Cháu ra đời cây đậu đỏ mọc lên 
            Ngày phố xá bụi mờ bay che phủ 
            Đêm băn khoăn nhắm nghiền con mắt ngủ 
            Chờ mai ngày nắng ấm buổi bình minh 
             
            Cảm ơn trời con có mắt môi xinh 
            Tình ba mẹ đã nên hình nên vóc 
            Sợ ốm yếu gót chân và dáng ngọc 
            Ta nguyện cầu ánh sáng chiếu trần gian 
             
            Một nụ hồng bé bỏng lúc sương tan 
            Ba mẹ bế yêu thương tràn lên ngực 
            Ta chỉ biết gởi con lời chúc phúc 
            Tóc sẽ dài đời sẽ vắng âu lo… 
             
            Cháu ra đời ta chẳng có gì cho. 
             
            Lê Phú Hải 


             
             
            MỪNG BẠN LÊN ÔNG
            cháu ra đời ta chẳng có gì cho 

            đời luân lạc như cánh cò mất tổ  
            mướp bầu xanh vài ba bông bí đỏ 
            góc trời xa ta hun khói để dành  
             
            tuổi xế chiều tóc bạc cũng chồm nhanh 
            bò lổm ngổm trên đường ranh sinh tử  
            da ngựa héo chờ bọc thây quân tử  
            đã lâu rồi meo mốc bụi trần ai...

            cháu ra đời hạt đậu trổ vồng khoai

            Phương Di khuê các trang đài dáng ngọc
            ta+ta ước con trắng da dài tóc
            Phú Hải ông, ông bác cũng chung lòng

            cháu con là chung của cả non sông

            là gia sản giống tiên rồng Bách Việt
            ngày khôn lớn phương di con hiệt liệt
            cánh thiên di biền biệt cũng bay về

              - ôngtư dzuylynh -

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2014 00:07:06 bởi dzuylynh >
            #6
              hai1957 01.04.2014 15:40:45 (permalink)
              dzuylynh


              hai1957


               


              NGÀY CHÁU RA ĐỜI 

              Cháu ra đời ta chẳng có gì cho 
              Ngày bóng xế nghèo trên từng vệt nắng 
              Bí bầu khô vài ba bông mướp đắng 
              Của để dành hộc tủ gián bò quanh 

              Cuối buổi chiều bóng đổ cũng đi nhanh 
              Ta ngó núi nghĩ về nơi đất đỏ 
              Con ngựa kéo lớp da che mắt khổ 
              Cũng lâu rồi thiết tỏa mãi thành quen 

              Cháu ra đời cây đậu đỏ mọc lên 
              Ngày phố xá bụi mờ bay che phủ 
              Đêm băn khoăn nhắm nghiền con mắt ngủ 
              Chờ mai ngày nắng ấm buổi bình minh 

              Cảm ơn trời con có mắt môi xinh 
              Tình ba mẹ đã nên hình nên vóc 
              Sợ ốm yếu gót chân và dáng ngọc 
              Ta nguyện cầu ánh sáng chiếu trần gian 

              Một nụ hồng bé bỏng lúc sương tan 
              Ba mẹ bế yêu thương tràn lên ngực 
              Ta chỉ biết gởi con lời chúc phúc 
              Tóc sẽ dài đời sẽ vắng âu lo… 

              Cháu ra đời ta chẳng có gì cho. 

              Lê Phú Hải 


               

              MỪNG BẠN LÊN ÔNG
              cháu ra đời ta chẳng có gì cho 

              đời luân lạc như cánh cò mất tổ  
              mướp bầu xanh vài ba bông bí đỏ 
              góc trời xa ta hun khói để dành  

              tuổi xế chiều tóc bạc cũng chồm nhanh 
              bò lổm ngổm trên đường ranh sinh tử  
              da ngựa héo chờ bọc thây quân tử  
              đã lâu rồi meo mốc bụi trần ai...

              cháu ra đời hạt đậu trổ vồng khoai

              Phương Di khuê các trang đài dáng ngọc
              ta+ta ước con trắng da dài tóc
              Phú Hải ông, ông bác cũng chung lòng

              cháu con là chung của cả non sông

              là gia sản giống tiên rồng Bách Việt
              ngày khôn lớn phương di con hiệt liệt
              cánh thiên di biền biệt cũng bay về

                - ôngtư dzuylynh -

               

               cảm ơn ông tư dzuylinh đã có lời sẻ chia cùng ông nội của bé đậu đỏ, cảm ơn thật nhiều...
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9