Vùng Trời Dang Dỡ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 97 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
Thương Hoàng 09.04.2014 04:26:42 (permalink)
0
Cõi Mơ
 
Anh nhớ em, nhớ trong từng hơi thở
Nhớ nụ cười và suối tóc buông lơ
Mắt liêu trai anh say đắm hững hờ
Môi mộng tím thuyền tình anh ghé bến

Có những chiều mây đi và mây đến
Thổi chiếc hôn vào ngọn nến nghìn sao
Gió vi vu trỗi cung nhạc rì rào
Và anh hát bài tình ca đôi lứa

Ánh mắt em rực sáng nghìn tia lửa
Thiêu hồn anh men tình ái say sưa
Môi kề môi thương biết mấy cho vừa
Tay trong tay ta dắt nhau vào mộng

Giữa thinh không ngát hương tình khua động
Vang đất trời như gió lộng phong ba
Ghì siết nhau trong nhịp tim chan hòa
Đưa nhau tìm đến chân trời hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:02:13 bởi Thương Hoàng >
#16
    Thương Hoàng 09.04.2014 04:30:19 (permalink)
    0
    Nghịch Ngợm
     
    Có những bài thơ anh dành tặng riêng em
    Chấm phá mực xanh vẽ chuyện tình đôi lứa
    Chữ nghĩa uyên ương xoay vòng rực ánh lửa
    Khuôn giấy hiền hòa nhưng chan chứa yêu thương

    Và có một ngày hoa tình tỏa ngát hương
    Ửng chín hồng tươi ngọt mật đường ân ái
    Trái cấm em trao trong thẹn thùng e ngại
    Ta ghì chặt đời dù dông tố phong ba

    Mơn mởn xuân xanh tiếng nhạc lòng vang ca
    Đất trời cuồng quay tim hòa chung nhịp thở
    Hai tiếng bập bẹ gọi nhau là chồng vợ
    Xao xuyến tâm hồn nhớ mãi đến thiên thu

    Mở rộng vòng tay ôm em anh hát ru
    Một bài ca yêu nhẹ hôn lên mái tóc
    Mắt em long lanh lệ trào như sắp khóc
    Và giọt ngọc này anh giữ đến ngàn sau

    Nếu có một ngày ta không còn có nhau
    Xin em hãy nhớ phút ngọt ngào đêm đó
    Trong trái tim anh em luôn luôn bé nhỏ
    Nét đẹp tuyệt vời không xóa bởi thời gian
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:02:58 bởi Thương Hoàng >
    #17
      Thương Hoàng 09.04.2014 04:32:28 (permalink)
      0
      Mình Yêu Nhau Cưng Nhé!
       
      Em yêu ơi hãy tựa đầu vai anh
      Mắt liêu trai đôi rèm mi buông khẽ
      Đơm chiếc hôn lên làn môi nhè nhẹ
      Vòng tay tròn ta siết chặt yêu thương

      Yêu nhau đi đừng e ngại vấn vương
      Chuyện phức tạp cũng biến hóa tầm thường
      Như quả đất xoay vầng theo năm tháng
      Đôi tim tình chung lối nhịp khói sương

      Bước vào yêu trên con đường lãng mạn
      Và cũng nhiều những chai sạn xói mòn
      Có chờ đợi có hao gầy héo hon
      Có thổn thức khi môi son trăng trở

      Và một ngày tiếng yêu thương chồng vợ
      Thoát cung trầm nở rộ muôn đóa hoa
      Hạnh phúc dâng tim say đắm chan hòa
      Có tiếng nấc trong tận cùng yêu dấu

      Khóa chặt môi ta vụn về nghiến ngấu
      Ghì tâm hồn trong chao đảo cuồng say
      Hơi thở dồn tay siết chặt bàn tay
      Trút tất cả phút thần tiên ngây dại

      Cung uyên ương khúc nhạc tình luyến láy
      Mắt kề mắt men túy lúy nghê thường
      Vai chạm vai dệt tơ lòng ngát hương
      Chết trong nhau một thuở nào ân ái

      Níu thời gian để bánh xe dừng lại
      Cho đôi mình được mãi mãi gần nhau
      Cung ân tình từ trầm bỗng vút cao
      Yêu nhau đi ta yêu hoài cưng nhé
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:03:46 bởi Thương Hoàng >
      #18
        Thương Hoàng 09.04.2014 04:35:04 (permalink)
        0
        Em Hỏi Anh!
         
        Anh yêu ơi có bao giờ anh sẽ
        Xem em như cơn gió nhẹ qua đường
        Không nhớ nhung và chẳng buồn vấn vương
        Xếp tất cả vào trong vùng quên lảng

        Nếu một ngày trời không còn ánh sáng
        Mây thôi bay lơ đãng bên lưng đèo
        Nước biển tình bạc hết màu xanh veo
        Anh vẫn yêu chỉ mình em duy nhất

        Anh yêu ơi nếu mai này đánh mất
        Duyên tình mình và ngọt mật lứa đôi
        Trái tim đau vì lỡ sai nhịp rồi
        Anh có tiếc chúng mình chia đôi bóng

        Nếu mai này biển hẹp không còn rộng
        Không san hô không sơn động đồi mồi
        Thì em ơi yêu chỉ mình em thôi
        Như sao sáng trong ngân hà vũ trụ

        Tình yêu mình mạnh hơn ngàn phong vũ
        Và ồ ạt như thác lũ mưa nguồn
        Sẽ vững bền như núi đồi vạn muôn
        Anh yêu em dù là ngày sau cuối
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:04:30 bởi Thương Hoàng >
        #19
          Thương Hoàng 09.04.2014 23:59:13 (permalink)
          0
          Suối Đam Mê
           
          Bờ môi lạnh lần tìm hơi thở ấm
          Chiếc hôn nồng chìm đắm suối đam mê
          Đẫm mồ hôi buông lơ mái tóc thề
          Ta dìu nhau đi về khung trời mới

          Ngọc lưu ly khép cánh son chờ đợi
          Vòng ân tình trũng ướt cỏ tương tư
          Chén hương yêu trăng say khướt dạ từ
          Giấc ngủ vùi da thơm lừng chăn gối

          Hàng mi cong dỗi hờn lên bối rối
          Giọt chung tình rớt vội khóe sông thương
          Men ái ân ngây ngất giữa canh trường
          Trái đam mê cõi thiên đường khao khát

          Gió mùa ngâu sáo trời thổi cung nhạc
          Quyện chúng mình vào thác bạc uyên ương
          Ngày tháng trôi trong êm ả vô thường
          Trái tim yêu muôn đời là bất tử
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:05:42 bởi Thương Hoàng >
          #20
            Thương Hoàng 10.04.2014 00:01:21 (permalink)
            0
            Cỏ Đan Tâm
             
            Hạt tương tư đan lên ngày nắng mới
            Vàng khắp đồng phơi phới cỏ bông may
            Tóc nàng thơm mùi sương sớm ngất ngây
            Lần dấu yêu trên vùng say môi thắm

            Mắt dịu dàng tâm hồn anh chìm đắm
            Trong bể tình sâu thẳm xa ngàn khơi
            Sợi tóc đùa trên vầng trán buông lơi
            Ngón tay nghịch quấn tròn bông cỏ nhỏ

            Môi diễm kiều run lên lời yêu ngỏ
            Thoáng vụng về hương tỏa nồng chiếc hôn
            Như sóng biển tung bọt vỗ trắng cồn
            Như mây bay muôn đời ôm lấy núi

            Bông cỏ may vờn tóc xanh đắm đuối
            Lên môi đào những hờn tủi dấu yêu
            Hàng mi cong đen láy đẹp diễm kiều
            Làn da trắng trọn đời mang thương nhớ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2014 00:04:07 bởi Thương Hoàng >
            #21
              Thương Hoàng 10.04.2014 10:01:40 (permalink)
              0
              Cỏ Tâm Đan
               
              Tình đã xa ... xa mịt mù tháng năm
              Cớ sao người ... còn lặng thầm thương nhớ
              Bông cỏ may mùa vàng đồng chớm nở
              Đan tâm hồn dang dỡ mấy mùa thu

              Tiếng sáo diều ngân thánh thoát vi vu
              Cuộn mây xanh đưa nhau về thơ ấu
              Thuở xưa nào mối tình sầu ghi dấu
              Ngát hương đồng thơm mối cỏ tơ vương

              Mũi kim hồng hạt châm nhẹ luyến thương
              Má thơ ngây ửng hường môi nũng nịu
              Bắt đền anh vì đôi tay ngọng nghịu
              Để chỉ vàng kết đầy áo em anh

              Tóc điểm sương mà tình vẫn mãi xanh
              Nhịp khát khao mơ về vùng xa đó
              Cửa tâm hồn, lần đầu tiên mở ngõ
              Đón nụ hồng trên thảm cỏ tâm đan
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:07:24 bởi Thương Hoàng >
              #22
                Thương Hoàng 12.04.2014 10:05:31 (permalink)
                0
                Cỏ Tâm Đan 2
                 
                Có những chiều miên man về quá khứ
                Vùng cỏ vàng với tên gọi "đan tâm"
                Sợi chỉ thương màu đo đỏ nâu trầm
                Gieo suối thơ, vụng về xuyên vai áo

                Mắt nai vàng long lanh đôi ngọc sáo
                Vút mây trời chút tình mộng ảo hư
                Tay vân vê gỡ mũi chỉ tâm tư 
                Vuốt viền tà gợi lên niềm nhung nhớ

                Có những lần mắt trao tình bỡ ngỡ
                Môi thắm tươi theo gió gọi hôn về
                Mây tím trời hồn dào dạt đê mê
                Vờn tóc yêu, nghịch nụ cười má phính

                Vùng thơ ngây mắt trào dâng bịn rịn
                Mi dỗi hờn sầu giăng kín đường tim
                Em bắt đền từng sợi chỉ mũi kim
                Bông cỏ may vô tình vương tóc rối

                Tay nhịp nhàng nhẹ lần theo từng mối
                Gỡ chỉ trời xuyên nguồi cội vai non
                Hương ngát thơm, giọt mồ hôi lăn tròn
                Tim xuyến xao ... đặt tên "đan tâm cỏ"!

                Gió chiều nay thổi bay về trước ngõ
                Bông cỏ buồn xuyên thấu trái tim đơn
                Ôm nắng tà sầu man mác mi sờn
                Biết tìm đâu những ngày xa xưa ấy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:08:12 bởi Thương Hoàng >
                #23
                  Thương Hoàng 15.04.2014 02:03:57 (permalink)
                  0
                  Tâm Sự Đời Em
                   
                  Người yêu ơi có bao giờ anh hỏi
                  Cớ vì sao anh đã trót yêu em
                  Cô gái nghèo với thân phận lọ lem
                  Luôn mặc cảm vì dung nhan khiêm tốn

                  Khi anh tìm, em vội vàng lẫn trốn
                  Vì gia đình còn bề bộn lo toan
                  Cuộc đời em cũng vì đó lỡ làng
                  Em cam đành ôm mối duyên kim cải

                  Giữa dòng đời phải ngược xuôi bươn chải
                  Em vô tình trễ nãi chuyện lứa đôi
                  Khi giờ đây tuổi xuân đã qua rồi
                  Có còn chi để cho anh yêu nữa

                  Tim em lạnh xin anh đừng nhóm lửa
                  Đừng cố tìm phương thuốc chữa đời em
                  Thân cò vạc trong nước đục đêm đen
                  Em đã quen với cô đơn trống vắng

                  Cuộc đời em nhiều dãi dầu mưa nắng
                  Vậy anh còn dám yêu em hay không
                  Đừng thương hại trong một phút chạnh lòng
                  Đừng trói em bằng chiếc vòng hư ảo

                  Hứa đi anh nếu mai này giông bão
                  Không bỏ em và dứt áo phụ tình
                  Trái tim này, vì anh đã hồi sinh
                  Đừng giết em, em mất anh ... sẽ chết

                  Em bây giờ cũng chẳng còn gì hết
                  Ngoài trái tim yêu anh rất chân thành
                  Như biển khơi, nước muôn đời vẫn xanh
                  Em yêu anh, chỉ mình anh duy nhất
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:08:59 bởi Thương Hoàng >
                  #24
                    Thương Hoàng 16.04.2014 06:19:38 (permalink)
                    0
                    Cồn Cào
                     
                    Có đôi khi ta thèm trút tất cả
                    Cuộn vào chăn, hít hơi ấm thơm hương
                    Mùi da thịt, quyến rũ đến lạ thường
                    Bao lâu rồi? vẫn còn vương trí óc!

                    Kìa vết loang giọt lệ tình ai khóc
                    Trũng nâu trầm ngà ngọc cháy buồng tim
                    Sợi len tình, mơn trớn giấc dịu êm
                    Châm da non, gọi hồn ... đêm khao khát

                    Nhớ biển chiều sóng vỗ tràn lên cát
                    Hai liềm trăng cọ xát quấn quít mau
                    Nước xanh lơ tung tóe bọt rì rào
                    Hoàng hôn lặng, ngọt ngào giây phút cuối

                    Khi say men, thơ lòng buông đắm đuối
                    Vần chung tình, nhịp âu yếm ngân vang
                    Có đôi tim vừa lạc chốn thiên đàng
                    Hồn ngất ngây dạo quanh vườn trái cấm
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:09:44 bởi Thương Hoàng >
                    #25
                      Thương Hoàng 17.04.2014 02:30:02 (permalink)
                      0
                      Viên Kẹo Ngây Thơ 
                       
                      Tay vân vê kẹo me
                      Miệng vỗ về lúng liếng
                      "Bé" ơi cắn một miếng
                      Còn lại dành cho "anh"

                      "Bé" tròn xoe mắt xanh
                      Hổng thèm...ghét "anh" lắm
                      Vì tay kia còn nắm
                      Biết cắn vào đâu đây

                      Môi hồng chạm ngón tay
                      Tim đập dồn khó thở
                      Nụ hôn đầu chớm nở
                      Trên đầu ngón tay thương

                      Còn đọng đôi hạt đường
                      "Bé" nhìn như đắm đuối
                      Cong môi thêm lần cuối
                      "Bé" vét sạch hồn anh

                      Tình chúng mình tuổi xanh
                      Nuôi lớn từ viên kẹo
                      Me bé tí bé tẹo
                      Nhưng xao xuyến dạt dào

                      Ôi môi thỏ má đào
                      Hãy trả "anh" hơi thở
                      Vì tim anh tan vỡ
                      Theo chiếc hôn "bé" rồi
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:10:29 bởi Thương Hoàng >
                      #26
                        Thương Hoàng 17.04.2014 23:15:41 (permalink)
                        0
                        Tập Đếm
                         
                        Một ngày mông lung
                        Nhớ nhung ai đó
                        Hai ngày má đỏ
                        Khi "anh" nhìn "em"

                        Ba ngày lắm lem
                        Trong vùng thương nhớ
                        Bốn ngày than thở
                        Sao chảnh thấy ghê

                        Năm ngày lê thê
                        Muốn nhìn thấy nhỏ
                        Sáu ngày hái cỏ
                        Kết nhẫn kim cương

                        Bãy ngày chận đường
                        Đưa thư rồi chạy
                        Tám ngày tê dại
                        Biết đọc hay chưa

                        Chín ngày trời mưa
                        "Bé" không đến lớp
                        Mười ngày nơm nớp
                        Chẳng thấy "bé" đâu

                        Một phút âu sầu
                        "Anh" yêu "bé" khác
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:11:13 bởi Thương Hoàng >
                        #27
                          Thương Hoàng 17.04.2014 23:17:58 (permalink)
                          0
                          Tập Đếm Tiếp Theo
                           
                          Mười một quay lại
                          Tập trung "bé" khác
                          Mười hai nhút nhác
                          Bẻn lẻn làm quen

                          Mười ba "chịu đèn"
                          Tấn công dồn dập
                          Mười bốn tấp nập
                          Tặng "bé" quả mơ

                          Mười lăm giả vờ
                          Hôm nay "anh" ốm
                          Mười sáu cốm rốm
                          Nhớ "bé" ... bệnh thôi!

                          Mười bãy bồi hồi
                          "Bé" rủ đi chơi
                          Mười tám chơi vơi
                          "Bé" theo "anh" khác

                          Mười chín nhếch nhác
                          Ủ rủ âu sầu
                          Hai mươi phát rầu
                          "Bé" về ..... xin kẹo

                          Phút tươi rồi héo
                          Biết tìm kẹo đâu
                          Sợ "bé" càu nhàu
                          ..... Lỡ cho bé khác!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2014 11:39:10 bởi Thương Hoàng >
                          #28
                            Thương Hoàng 18.04.2014 23:26:06 (permalink)
                            0
                            Huế Buồn
                             
                            Có đôi khi thoảng nhìn về quá khứ
                            Nhớ vai gầy, dáng nhỏ lưng ong son
                            Áo dài xinh, tím rịm trải lối mòn
                            Sáng, trưa, chiều, tròng trành đưa rước khách

                            Bến Hương Giang phủ đôi bờ lau lách
                            Trăng Ngự Bình tí tách hạt mưa xuân
                            Thoăn thoắt chèo, đôi tay không nghỉ ngừng
                            O khua dầm, nhịp câu hò mái đẩy

                            Nhói tim đau, nụ tình vừa đâm trẩy
                            Với dòng sông và o lái má đào
                            Mắt đen tuyền, môi hồng thắm xuyến xao
                            Miệng mỉm cười, ngọc ngà duyên lúng liếng

                            Tiếng sét lòng, tái tê hồn ngấu nghiến
                            Như nhạn sầu chao luyện giữa rừng tên
                            Nhưng lữ khách, nghèo, trôi nổi lênh đênh
                            Dám nào câu, ân tình cùng non nước!

                            Đò cập bến chân chẳng buồn cất bước
                            Nước lưng tròng xuôi ngược rót vào tim
                            Dòng thời gian cùng giông tố nhận chìm
                            Nhành si non, lần đầu tiên thổn thức
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:12:43 bởi Thương Hoàng >
                            #29
                              Thương Hoàng 21.04.2014 20:21:43 (permalink)
                              0
                              Biển Tình
                               
                              Giăng ngang trời giữa chiều cơn mưa đổ
                              Hạt rì rao vang sóng vỗ bờ tim
                              Đôi hải âu chao luyện tung cánh mềm
                              Xoải ước mơ bay đi tìm hạnh phúc

                              Gió thét gầm biển cồn cào ray rức
                              Dạt thuyền tình lên triền cát đam mê
                              Ngã hồn say môi mộng thắm giao kề
                              Vùng tâm tư, ngập tràn hương xao xuyến

                              Nhấp giao bôi, trao hẹn thề oanh yến
                              Khải nguyệt cầm dâng cạn chén quỳnh tương
                              Trăng lưu ly hòa quyện khúc nghê thường
                              Hoa thủy chung nở giữa mùa sao sáng

                              Đèn san hô lấp lánh tình lai láng
                              Khao khát lòng tim vàng mùa ái ân
                              Khép cung son ngọc e ấp ngại ngần
                              Cho dấu yêu, một lần trên biển vắng!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2014 04:13:26 bởi Thương Hoàng >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 97 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1452 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9