ĐẤT CẦN TRONG TA..!
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 23 trên tổng số 23 bài trong đề mục
a.linh tuyền 14.02.2016 22:00:32 (permalink)
0
CÔ BÉ và THƠ
Cô bé nhớ ai..!? Bé suy tư..
Ngồi trong quán vắng..nét hoài hư..!
Tay ôm di động..chần chừ bấm..
Vẻ như trông chờ..dấu tương như..!?
*****@*****
Bé thoáng ngây thơ..tuổi dịu mơ..
Tóc xõa bờ vai..suối huyền tơ..
Xinh..xinh..mộng..mộng..! Nghe thương cãm..!!
Cho khách viễn phương..chút ngẩn ngơ..!
*****@*****
Bé thoáng nhìn tôi..! Điểm nhẹ môi..
Ấp e..hoa nụ..nét chơi vơi..
Thân thương..se..sẻ..! Xuân lay đọng..
Vài lá nhẹ rơi..theo gió mời.!!
*****@*****
Và Ta..! Viễn khách..nghe trời Thơ..
Về đọng vu vơ..! Kết giọt mơ..!!
Gót chân lảng tử..dùng dằng bước..!
Chẳng biết từ đâu..!? Vang khúc tơ.
***Linh Tuyền***
Xuân Tân Mảo.. CẦN THƠ.

#16
    a.linh tuyền 14.02.2016 22:38:39 (permalink)
    0
    LẠI MỘT XUÂN..!!
    Một Tết..một Tết..thêm một Tết..!!
    Lại Xuân..lại Xuân..kìa lại Xuân..!!
    *****@*****
    Nâng ly rượu ngọt..tình phơi phới.!!
    Ngắm cành mai vàng..đón xuân thoi..
    Hoàng hôn trắng điểm..nào mong đợi.!?
    Chén Mùi chưa qua..!! Thân đến rồi..!?
    *****@*****
    Thân thương bút thắm..sao vần trắc..!!?
    Tiếng bằng lạc vận..cố nhân hời..!
    Bao xa nhung nhơ.. sầu mong đợi..!?
    Tím hoa Lục bình..theo nước trôi..!
    *****@*****
    Đất Cần..đầu Xuân..ghi câu đối..
    Thơ một đôi vần..mừng Xuân tươi..
    Lục bình tím cánh..xuôi dòng nước
    Nọ cánh chuồn..chuồn..lướt gió khơi
    *****@*****
    Cánh nhỏ mông lung..sông nước rộng..
    Có chú lòng tong..vẫy móng mồi..!
    Sóng vỗ liu..xiu..sương chớm đọng..
    Mặt trời chợt tắt..cánh rụng rơi..!!
    ***Linh Tuyền***
    Đất CÂN..cuối Mùi..sang THÂN.(2016)

    #17
      a.linh tuyền 14.02.2016 23:01:08 (permalink)
      0
      GÓC XƯA..TÂY THÀNH
      Xuân về ngày hội..Tết xưa mơ..!
      Giờ còn lại chăng..chút âm thừa..!!
      Phố xưa hoa pháo..như còn..mất..!?
      Kỷ niệm ngày nào..gió Xuân đùa..
      *****@*****
      Đất nước văn minh..đổi mới nhiều..!!
      Đổi luôn dấu ái..tuổi mơ yêu..!
      Tình mộng Thơ xuân..hoa hé mở..
      Ấp yêu..che dấu..ý tình khờ..!?
      *****@*****
      Ừ nhé..! Thả hồn cho mộng về..
      Tiếng dế..bên lề..gọi tình quê
      Trời Thơ..ý nhạc..lên màu nhớ
      Dưới mái hiên nhà..sáng trăng mơ..!
      *****@*****
      Vẳng gió xa..đưa dòng nhạc êm..
      Nhè nhẹ lên màu..trời vào đêm
      Phố đèn rực sáng..soi kỷ niệm
      Của thuở bên nhau..bờ môi tìm.
      ***Linh Tuyền***
      Nhớ về dỉ vãng..Tây Đô 2011.
      #18
        a.linh tuyền 01.08.2016 23:56:04 (permalink)
        0
        NINH KIỀU..BẾN MỘNG
        Ninh Kiều..hoàng hôn xuống..
        Ánh hồng..lên niềm thương..
        Ai biết không..!? Ta buồn..!
        Đời Ta..trống cô đơn..
        *****@*****
        Bên sông Ninh Kiều bến..
        Chân hoang..không điểm hẹn
        Hoa Lục Bình..vẩn trôi..
        Vật vờ..về đâu nhỉ..!?
        *****@*****
        Ta nợ Em..chút ý..!
        Em nợ Ta..vần Thi..!
        Sao đời Ta..cay nghiệt..!?
        Mộng đẹp..có duyên gì..!?
        *****@*****
        Ta..Em..hai dòng nước..
        Gió xua..sóng lăng tăng..
        Mờ ảo..một vần trăng..!
        Bóng nào..bắt bóng được..!?
        *****@*****
        Ta..như hoa Lục Bình..!!
        Tím..màu ánh lung linh..
        Ta mang..một chút tình..
        Tặng đời..rạng bình minh..!
        *****@*****
        Có..không..!? Người thấu hiểu..
        Ta cười..sao như mếu..!?
        Sự đời..quá trớ trêu..
        Tím nát..Lục Bình chiều..!
        *****@*****
        Ninh Kiều ơi..! Ninh Kiều..!!
        Xa rồi..Ta vẩn nhớ..
        Ta..Em..và vần Thơ..
        Nhẹ điểm..nụ vu vơ..!
        *****@*****
        Sông nào..chia bảy lối..!?
        Nước trôi..trôi vẩn..trôi..!
        Như chân trần..vô định..!
        Em..Ta..một lần thôi.
        ***Linh Tuyền***


        #19
          a.linh tuyền 25.10.2016 00:10:18 (permalink)
          0
          TÂM HOANG..!?
          HẸN HÒ 2* một chiều bãng lảng..!
          Gió ru hời..tản mạn lá rơi..
          Dưới túp lều tranh..Ta ngồi..
          Cùng vài bạn hửu..vàng bôi tao ngộ..
          Bàn chuyện ngẩu..tâm vô phiền nảo..
          Nếm chung đào..chao đảo hương say..!!
          Vẳng dưa dòng nhạc..Tiên đài..!?
          Kìa thấp thoáng..dáng..Hồng..Mai..Kiều..Diểm..!!
          Men beer lạnh..nồng thêm ý tưởng..!?
          Thèm chút gì..!? Lạc hướng tim hoang..!!
          Say lên ngất đỉnh..mơ màng..
          Thêm Thi hứng..cho bút loan..men rượu.!!
          ***Linh Tuyền***
          04/03/201.
          * Quán HẸN HÒ 2 ở Cần Thơ.( Có lẻ đả đóng cửa..!?)
          #20
            a.linh tuyền 18.01.2017 23:47:52 (permalink)
            0
            TỨ TUYỆT..CHÚC XUÂN
            TÂN.. niên về với muôn hoa..
            XUÂN..mang Phước..Lộc..gởi nhà thân giao
            VẠN..niên Thọ..ghi bút chào
            HẠNH..Mai..khoe ý..Hồng Đào..khai Thơ.
            ***Linh Tuyền***
            CHÚC..Người TẾT Dậu..trọn niềm vui..
            MỪNG..Xuân về ngự..trong tiếng cười
            NĂM..sang Như ý..toàn gia đạo..
            MỚI..đẹp..Vinh Hoa..bút thay lời.
            ***Linh Tuyền***
            Linh Tuyền..Thành chúc cho tất cả các bạn trên Trang VietNam Thư Quán..Hưởng một mùa Xuân ĐINH DẬU 2017 Sức Khỏe dồi dào..Vạn Sự Như Ý..TÀI..LỘC..THỌ..thỏa nguyện ước ao..của TẾT CON GÀ..số Đỏ như "Màu Gà."
            ***Linh Tuyền***
            Thân Kính





            #21
              a.linh tuyền 14.11.2017 06:16:51 (permalink)
              0
              KHÔNG VỀ..!!
              Về làm chi..!? Để thương..để nhớ..!!
              Về làm chi..!? Để ngẩn..để ngơ..!!
              Duyên đâu còn bến cập bờ..!?
              Tình đâu..!? Còn chổ cho đò..đến sau..!!
              *****@*****
              Tình yêu đó..chiêm bao..bến mộng..
              Cho tình buồn..kết đọng sông Tương..!
              Sóc Trăng..khách viễn..dừng chơn..
              Chùa Dơi một chuyến..tình trường lên ngôi..!
              *****@*****
              Làm sao nói..!? Câu chờ..câu đợi..
              Cho hồn THƠ..!! Hờn dổi người Thơ..
              Lời yêu buồn nghẹn môi hờ..
              Tình không lối rẽ..tím mơ sắc hờn.
              ***Linh Tuyền***
              23/02/201.
              #22
                a.linh tuyền 04.07.2020 20:57:13 (permalink)
                0
                          TÌNH HỜN..!
                Một tình hờn..lời tim nào bôi xóa
                Nghe tình đau..lên đẩm mắt lệ nhòa
                Cho thương cãm..nhòe lem trang giấy mỏng..
                Bút mực Thơ.theo ân ái vở òa.!        *****@*****
                Thời gian hởi..!Thời gian theo gió thoảng..
                Tình muôn phương..dịu vợi dấu mênh mang ..!
                Hạnh phúc nào.!? Trên đầu bút vội vàng
                Cho mơ tưởng..vấn tang lầu mộng ảo.         
                *****@*****
                Hoa sẻ nở..trái sầu rơi theo gió..
                Gió muôn phương..đùa mây xám u hờn..
                Ánh thái dương..le lói qua mù sương
                Tia Phỉ Thúy ánh hồng..tươi ngày mới.           
                ***Linh Tuyền***
                                                    

                Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android

                #23
                  Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 23 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9