Đường từ mía lau
Sống trong lo lắng Kiện đến Thiên Đình cũng y thinh Lãnh đạo thời cuộc bởi Bắc Kinh Mạnh, đông, nước lớn đâu chịu nhục Ra oai vươn võ bất thình lình Để xem nước nhỏ nào không phục Soán ngôi thế giới tựa chủ minh Bạn, thù tất cả đều dưới trướng Sống trong lo lắng phải nghiêng mình.
Quyết dùng chiêu sách Sống trong lo lắng phải nghiêng mình Có người muốn đổi lấy thân vinh Cúi đầu, dạ thưa hay xu nịnh Bắc kinh nghe cảm sẽ mở tình Ai đó cố làm theo ta dạy Sống trong sung sướng được tiếp nghinh Ôn hòa, tránh né hay ngược lại Quyết dùng chiêu sách để thay hình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2014 21:23:18 bởi thanhsingle >
Bỏ nghĩa tình Quyết dùng chiêu sách để thay hình Bốn mươi năm rồi đó chứng minh Hoàng Sa đánh chiếm giờ đang quản Chỉ dám vòng quanh có dám kình Thế hệ trước đây gần nữa thác Còn lại thì già đợi cứu tinh Thế giới hiện nay ăn chia cả Thực dụng cùng chung bỏ nghĩa tình.
Xin có vài lời cùng chia sẻ!
Ta biết rằng mình yếu thế hơn Nhưng ta một dạ chẳng phai sờn Bốn nghìn năm đã! chưa hề luỵ Ta quyết một lòng giữ nước non.
.
Không số Thực dụng cùng chung bỏ nghĩa tình Nguyên lý giàu mạnh yếu bị khinh Quyền thế tối cao càng được trọng Chẳng sợ gian manh kẻ khác rình Nhất, nhì thế giới nghe thì lớn ! Chuyện gì nghe, thấy phải phân minh Vậy nay quyết định là không số Làm, nói bao nhiêu chuyện của mình.
Thực dân ngầm
Miệng cười tay bắt bụng dạ thâm
Hiện đại theo thời chứa ác tâm
Giao lưu đối tác nhưng hiểm độc
Đôi khi Trời Đất cũng hiểu lầm
Đổi thay, dối trá vì tư lợi
Nói, làm đều khác thậm chí đâm
Ý đồ tích lũy từ lâu lắm
Thế gian nguy khốn thực dân ngầm.
Bản vẽ bôi
Nói hoài làm mãi cũng thế thôi
Tự vệ, thưa kiện thử cái coi
Giàu mạnh, nước lớn gì sợ nó
Đấm, đá thời nay đủ chương, hồi
Xâm lăng chiếm đảo xong rồi nói
Hoàng Sa, Trường Sa bản vẽ bôi
Đời người sống được bao nhiêu tuổi ?
Trực tiếp quản cai lợi ích bồi.
Người vì dân tộc
Tổ quốc ghi công những người xưa
Không gì bù đắp để xứng vừa
Hy sinh máu xương cho đất nước
Chủ quyền toàn vẹn chẳng bị cưa
Chân lý thấm nhuần vì dân tộc
Khó khăn, nguy hiểm chẳng cay chua
Liên quan hiện tại người còn sống
Tốt, xấu chung tay phát, diệt, ngừa.
Vu Lan tình má
Vu Lan đầu tiên má vắng nhà
Con cháu thời hiểu má ở xa
Thiên đàng cỏi Tiên lòng nhân đức
Má như bên cạnh hướng thật thà
Thỉnh thoảng chuyện đến rồi lại ổn
Người trong gia đình khẻ bỏ qua
Linh thiêng hiều thấu tình thân thuộc
Tình má thương yêu vẫn đậm đà.
Trung thu tuổi thơ
Rắm Tết Trung thu nhớ tuổi thơ
Đâu có lồng đèn kiếm hộp bơ
Cắt xẻ tượng trưng rồi đốt nến
Tới lui đường, ngõ đến bơ phờ
Đèn lồng giấy bóng cùng đèn giấy
Trăng cười vờn bóng bỏ bơ vơ
Trẻ con tự nhiên hồn trong sáng
Tình thiệt ăn, chơi chẳng giả vờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 22:56:21 bởi thanhsingle >
Tâm thời độc ác
Bé nhỏ thơ ngây thật đáng thương
Bốn tuổi làm gì biết soi gương
Cha dượng mẹ ruột thua loài thú
Kết quả từ do sướng trên giường
Tâm thời độc ác ma quỹ khiển
Hả giận, la đánh chổ để nương
Tình người xã hội còn nhiều lắm !
Pháp luật điều tra, xử tận tường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 22:54:35 bởi thanhsingle >
Cái gốc sâu xa
Pháp lý, khoa học đủ chứng minh
Máu thịt dòng họ để người tin
Sự việc xãy ra giờ tìm nhận
Bé Ngân còn nhỏ chẳng giật mình
Nhân dân, chính quyền cùng đoàn thể
Quyết sách phù hợp kẻo bị khinh
Tiền là hữu dụng nhưng thay đổi
Cái gốc sâu xa phải nghĩa tình.
Cuộc sống bền
Nhớ gì thay thế để mà quên ?
Nếu không hai thứ sẽ chông chênh
Đầu óc khó khăn khi xử lý
Miệng môi không giữ sẽ van rền
Tai nghe, mắt thấy theo ý thích
Ghi thành câu chuyện gợi cái tên
Bình thường, tránh xa hay bài học ?
Chọn lọc từng ca cuộc sống bền.
Truyền thông lá cải
Báo chí bây giờ muốn câu view
Viết bài, hình ảnh đủ các chiêu
Có khi phản cảm cùng dung tục
Người xem, nghe, đọc lại nghé khều
Mục đích hiểu biết hay bàn luận ?
Thể hiện sành điệu để nghao nghiêu ?
Biên tập, phóng viên hùa tin nóng
Văn hóa truyền thống chịu ít nhiều.
Sống trong lo lắng Kiện đến Thiên Đình cũng y thinh Lãnh đạo thời cuộc bởi Bắc Kinh Mạnh, đông, nước lớn đâu chịu nhục Ra oai vươn võ bất thình lình Để xem nước nhỏ nào không phục Soán ngôi thế giới tựa chủ minh Bạn, thù tất cả đều dưới trướng Sống trong lo lắng phải nghiêng mình.
thân họa :
NAM QUỐC SƠN HÀ
Tạm thời nhịn tặc cứ làm thinh
Mặc nó đầu to chớ hải kinh
Đúc kiếm đợi thời khi thuận lợi
Xua quân ta đánh lúc thình lình
Trương cờ chính nghĩa gìn sông núi
Giặc cướp tham tàn khó biện minh
Gương cũ ông cha từng để lại
Sơn hà Nam quốc của riêng mình.
Lá chờ rơi 27/10/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2014 07:10:45 bởi lá chờ rơi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: