Góc thơ Một Thuở Nào - Miên Thụy
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 129 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Trầm Thi 11.05.2006 15:11:46 (permalink)
0
Chị của em ơi, chị của em!
Lâu rồi vắng bóng thơ bên thềm
Vườn nhà sắc tím buồn đến lạ
Trên đầu sắc trắng, nắng buồn nghiêng...

Chị của em ơi, đã nguôi buồn?
Dòng trôi hư ảo dạt trăm năm
Tro bụi cuộc đời lần dâng lễ
Lá vàng rơi rụng - xanh tơ vương!

05/06

Chị ơi, chị khoẻ không? Biết chị đang loay hoay nên em ít liên lạc... Hôm nay thăm chị nè! Chia ly cf chị nhé!

mienthuy 11.05.2006 17:10:09 (permalink)
0
Em ơi cánh gió bên trời
Đã bay theo giấc mộng đời ngu ngơ
Nỗi buồn ủ kín trang thơ
Sầu len lói gọi giấc mơ quên ngày

Làm sao cho hết nguôi ngoai
Lá vàng rơi rụng khóc ngày nắng lên
Mẹ đi quên hết muộn phiền
Con thân phận dạt vào miền phong ba

MT


Cảm ơn Trầm Thi đã vào chia sẻ nha
Chúc thật nhiều sáng tác

MT
nguyens 11.05.2006 17:58:08 (permalink)
0
THỤY

Thụy về giọt nắng chợt xôn xao
Gió gọi mây mưa ngả nón chào
Bẻn lẻn nụ hồng đang úa sắc
Thẹn thùa đóa cúc đã phai màu
Vườn thơ phối ngẫu tình trăng gió
Cung nhạc giao hoan chuyện trúc đào
Gió thoảng ru đưa hồn viễn xứ
Hoàng hôn se sắt mộng duyên đầu
Đông Hòa 11.05.2006 18:45:24 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

THỤY

Thụy về giọt nắng chợt xôn xao
Gió gọi mây mưa ngả nón chào
Bẻn lẻn nụ hồng đang úa sắc
Thẹn thùa đóa cúc đã phai màu
Vườn thơ phối ngẫu tình trăng gió
Cung nhạc giao hoan chuyện trúc đào
Gió thoảng ru đưa hồn viễn xứ
Hoàng hôn se sắt mộng duyên đầu




Khúc tình thụy du
Đông Hoà


Nắng đến bên thềm nghe xôn xao
Kìa xa bóng Thụy tìm thu nao
Để gửi mây thêm lời thương nhớ
Hay u buồn thêm lời ước ao

Gió lại đến bao giờ Thụy hỡi
Có chờ ta đếm từng lá rơi
Chiếc lá thu úa ngày gặp gỡ
Bên thềm hoa mộng tình đầy vơi

Thụy hỡi , mấy đời thu ta khóc
Vì ai khi ước mộng trong tim
Để trút lấy giấc sầu mờ khói
Của hoang vu chiều đợi bóng chìm

Một tối , nghe Thụy sầu khóc nối
Lệ ướt mi , ôi ! Xót lòng ta
Ta nhìn vai so nghe đau đớn
Và ngoài kia trời đổ đông rồi
DH
11.05.06
mienthuy 19.05.2006 16:55:04 (permalink)
0

Nhớ Mẹ

Mỗi lần nghe khúc hát
Lại thấy thương mẹ nhiều
Con một đời lầm lủi
Dòng nước mắt quạnh hiu

Biết làm sao mẹ hỡi
Một kiếp người lưu vong
Vẫn nhớ thương về mẹ
Vẫn nước mắt thành dòng

Mẹ ơi con lại khóc
Như ngày đầu bé thơ
Làm sao khô nước mắt
Mỗi đêm con nằm mơ

Vai mẹ giờ thêm gầy
Gánh đời nặng trên vai
Mẹ ơi con của mẹ
Đau khổ cả hình hài

Con sẽ về bên mẹ
Lau khô dòng lệ buồn
Đến bao giờ mẹ nhỉ
Nước mắt đừng rơi tuôn


Miên Thụy



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 08:26:33 bởi Viet duong nhan >
mienthuy 24.05.2006 06:00:15 (permalink)
0
Gọi mãi thương yêu

Cho tôi xin một góc đời còn lại
Để tìm quên trong quá khứ một thời
Cho tôi xin những tháng ngày hoang dại
Được bình yên trong giấc ngủ êm xuôi

Xin cho tôi cho tôi quên dĩ vãng
Không khổ đau trênthân xác nhọc nhằn
Xin cho tôi cho tôi quên ngày tháng
Những nụ hồng theo cánh gió thênh thang

Trên đỉnh bình yên xin một lần mời gọi
Hồn tôi ơi ! bay lạc tự phương nào
Tình yêu đó như một lần dấu cuối
Đã xa rồi thương nhớ cũng xanh xao

Gọi mãi thương yêu về trên nỗi nhớ
Đã tàn phai theo một cuộc tình buồn
Gọi ái ân về trên chăn gối muộn
Cũng đã mất rồi trong đêm tối cô đơn

Miên Thụy

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 14:54:59 bởi mienthuy >
HonDuTu 24.05.2006 06:24:47 (permalink)
0
Kính chào chị MT
Thơ hay lắm bà chị, cho HDT phá chút nghe bà chị , đừng đánh đòn.
Em mượn Chủ Đề của bà chị luôn nha. smile. Chúc bà chị thi ca luôn bất tận và vui vẻ.
-----
Biết Tỏ Cùng Ai !
Góc thơ một thuở nào?
Muốn gửi tình trao nhau
Lại sợ mang hờn tủi
Rồi e sẽ đớn đau
Im lìm thơ bậc khóc
Sóng động nhạc than gào
Biết tỏ cùng ai nhỉ
Để buồn mắt lệ trào...!
HDT 6:23pm 05/23/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 06:26:21 bởi HonDuTu >
mienthuy 24.05.2006 06:40:09 (permalink)
0

Kính chào chị MT
Thơ hay lắm bà chị, cho HDT phá chút nghe bà chị , đừng đánh đòn.
Em mượn Chủ Đề của bà chị luôn nha. smile. Chúc bà chị thi ca luôn bất tận và vui vẻ.
-----
Biết Tỏ Cùng Ai !
Góc thơ một thuở nào?
Muốn gửi tình trao nhau
Lại sợ mang hờn tủi
Rồi e sẽ đớn đau
Im lìm thơ bậc khóc
Sóng động nhạc than gào
Biết tỏ cùng ai nhỉ
Để buồn mắt lệ trào...!
HDT 6:23pm 05/23/2006

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 24.5.2006 5:26:21 >

_____________________________

Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chấp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử


Mến chào HDT, vòng tròn vẫn là điểm hội tụ để chúng ta gặp nhau cùng chia sẻ hỉ, có đọc qua trang thơ buồn của HDT rồi, hôm nào sẽ hoạ một bài để làm kỷ niệm nha, hy vọng nơi đây HDT sẽ tìm được nhiều nguồn cảm hứng cho thi phú của mình

Chỉ còn đây một góc
Xin gửi lại chân tình
Một thuở nào mộng đạp
Tình yêu hoài thắm xinh

Chỉ còn riêng một góc
Lưu lại chút hương thừa
Phút giây dù nhớ lại
Thương nhớ những ngày mưa

MT
mienthuy 06.06.2006 14:57:09 (permalink)
0
Hạnh Phúc Nơi Em

Hạnh phúc ở nơi em
Là những ngày mưa nắng
Là kỷ niệm đong đầy
Là tình thơ áo trắng

Hạnh phúc ở nơi em
Có là bóng dĩ vãng
Chôn dấu cuộc tình buồn
Là đêm dài lang thang

Hạnh phúc ở nơi em
Vẫn là hương buổi sáng
Thèm ly cà phê ngon
Thơm nồng men vị đắng

Hạnh phúc ở nơi em
Là những chiều mưa lũ
Tìm hơi nhau nồng nàn
Nhớ về con phố cũ

Hạnh phúc em hôm nay
Chỉ là những kiếm tìm
Là trái tim nhói đau
Cho một lần miên viễn

Ơi hạnh phúc mênh mang
Thật nhiều nhưng chẳng có
May ra chốn thiên đàng
Đón bước chân từ đó
Một ngày về cát bụi
Trả về với tàn tro

Miên Thụy



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 06:34:18 bởi diên vỹ >
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 129 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9