Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 222 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 13.09.2014 21:30:14 (permalink)
0

Hãy Thương Yêu Nhau
 
Đời người sống được là bao
Cớ chi gieo khổ, chuốc sầu cho nhau.
Người buồn, ta cũng nghẹn ngào
Ta đau, người chắc cồn cào ruột gan.
Công danh , hạnh phúc , giàu sang
Đến , đi…như áng mây tan giữa trời.
Chỉ còn bia miệng để đời
Thực hư giỏi dở tùy người khen chê.
Sống theo chuẩn mực nã nề
Nếp nhà vẹn giữ , chẳng hề đổi thay.
Tiếp thu ý đẹp lời hay
Làm nhiều việc tốt tích đầy phước ân.
Hỉ nộ ái ố si sân
Có ai đem xuống mộ phần được đâu.
Thói đời dâu bể cơ cầu
Không ăn đạp đổ , nát nhàu lương tâm.
Hãy đem rao bán lỗi lầm
Còn tia hy vọng thăng trầm giữ nguyên.
Ví mà ta có nợ duyên
Đưa nhau đi đến tận miền yêu thương.
Biết đâu ở chốn thiên đường
Ta , người hội ngộ một phương vui vầy.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2014 21:33:53 bởi PEARL >
PEARL 14.09.2014 07:37:01 (permalink)
0

Lại Nhớ
 
Anh rót mật vào lòng em ngọt lịm
Để tâm hồn chìm đắm trong yêu thương
Trái tim gầy trói buộc bởi tơ vương
Rung bần bật lỗi nhịp từ dạo ấy.
 
Nỗi xuyến xao trở mình bừng tỉnh dậy
Đốt cháy niềm khao khát bấy lâu nay
Em như đang đi giữa chốn thiên thai
Bướm lượn la đà bên hoa tình tứ.
 
Tương tư mãi bóng người trai viễn xứ
Sương mù già xa ngai ngái trời Tây
Đến bao giờ được giây phút sum vầy
Ắc có lẽ trong mơ em thấy được.
 
Đã qua rồi tháng bảy cầu ô thước
Nhưng nàng Chức vẫn luôn nhớ chàng Ngưu
Hạ xa rời , trời khoác áo mùa Thu
Bao lá rụng bấy nhiêu tình em gởi.
 
Đến bên anh cho chiều vàng nỗi nhớ
Như có em  hòa hơi thở nồng say
Anh trao em đắm đuối một vòng tay
Nụ hôn dài thơm ngất ngây bỏng cháy.
 
PEARL
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2014 07:42:38 bởi PEARL >
PEARL 16.09.2014 03:02:50 (permalink)
0
Tình Trái Mùa
 

Đêm Đông  ghé nhìn qua song mảnh
Dáng ai nghiêng in ảnh lên tường
Phải chăng một chút tơ vương
Mà say đến vậy sắc hương nghịch mùa .

Trăn trở mãi rèm thưa chiếc bóng
Men rượu nào ngấm đọng bờ môi
Phải chi tình mới tinh khôi
Thì đâu đến nổi bồi hồi tim ai .

Anh chìm trong giấc liêu trai
Để khi tỉnh mộng gọi hoài tên ai .
 
PEARL


PEARL 16.09.2014 03:43:21 (permalink)
0
Vẽ Nét Thu
 

Em tô xanh khoảng trời cao lồng lộng
Chút nhạt nhòa vàng sắc nắng long lanh
Khêu nét cọ thoang thoảng ngọn gió lành
Lá trở màu rời cành rơi bảng lảng .

Thu thấp thoáng qua nét cười duyên dáng
Thu nồng nàn hương mái tóc người thương
Thu quyến rũ vị ngọt nụ hôn vương
Thu đam mê suối tình yêu bỏng cháy .

Vẽ nét Thu dòng thác đời tuôn chảy
Thắm sắc màu óng ánh rực niềm tin
Thu lung linh gắn kết những ân tình
Bức tranh Thu thanh bình êm ả lạ .
 
PEARL
PEARL 17.09.2014 04:38:23 (permalink)
0
Buông
 

Thu yêu thương nhuộm vàng khu vườn mộng
Gió thì thầm với chiếc lá chờ rơi
Trăng hạ huyền nửa ánh bỗng chơi vơi
Sương thấm lạnh bờ vai lơi tóc xõa.
 
E ấp nở đóa Quỳnh hoa trước ngõ
Rất mong manh cánh mỏng thật mịn màng
Để sớm mai khi trời ửng nắng vàng
Kiếp phù du sẽ lụi tàn hương sắc .
 
Em cũng thế giữa dòng đời tất bật
Những lo toan héo hắt nét xuân thì
Suy tư mãi giọt sầu đọng bờ mi
Phút bình yên ước hoài mà không được.
 
Còn đâu nữa dáng liễu thon tha thướt
Đôi mắt nai hớp hồn đấng râu mày
Níu chân ai óng ả mái tóc dài
Nụ cười xinh đọa đày người quân tử.
 
Buông tất cả sống thật lòng tha thứ
Biết trung hòa giữa yêu ghét sân si
Xua tan đi những yếu đuối lụy vì
Đời sẽ đẹp , nét xuân thì vẹn nguyên .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2014 03:01:33 bởi PEARL >
PEARL 19.09.2014 02:10:51 (permalink)
0
Về Quê
 

Đã lâu rồi mới có dịp về
Thăm xóm nhỏ nằm dọc triền đê
Vai ướt đẫm mưa chiều đến vội
Vẫn ấm nồng xúc cảm tràn trề.
 
Lòng háo hức như trẻ lên ba
Vui hớn hở khi nhận được quà
Nhảy chân sáo trên đường đá sỏi
Ngỡ đi qua nhung gấm lụa là.
 
Quê hương tuy rất đổi nghèo nàn
Đầu đội nắng áo còn vá quàng
Lam lũ hoài vẫn không đủ sống
Riêng tình thương yêu đong mãi tràn.
 
Về quê mới thấy hết gian nan
Nhoi nhói đau tim đập khẽ khàng
Vẫn còn đây giàu nghèo phân biệt
Tìm  đâu ra viễn cảnh huy hoàng.
 
Nếu điều ước có thật trên đời
Tôi mong hạnh phúc đến muôn người
Làng quê sánh bước cùng thành thị
No ấm hân hoan rạng tiếng cười.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2014 02:31:08 bởi PEARL >
PEARL 22.09.2014 02:54:13 (permalink)
0

       Ngóng Trông
 
Em tìm trên phiến lá
Chút tình đã xanh xao
Giao mùa vơi mưa Hạ
Thôi vàng nắng hanh hao.
 
Thu về bao ấp ủ
Heo may gió ru hời
Khung trời xưa quyến rủ
Bây giờ bỗng chơi vơi .
 
Trăng hờn quay mặt dỗi
Rám trấu tít trên cao
Mây buồn như muốn hỏi
Sao Hôm trốn nơi nào?
 
Sóng lòng đang dao động
Bao đêm giấc chẳng lành
Nhớ người thương trong mộng
Đèn heo hắt gian phòng .
 
Mắt nhòa hàng mi cong
Dòng thơ đang nhảy múa
Tình yêu là muôn thuở
Đi vào miền chênh chông.
 
Khuya rồi  vẫn ngóng trông
Về phương trời vô định
Ở đó có tiếng sóng
Của biển tình linh đinh .
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2014 03:04:59 bởi PEARL >
PEARL 23.09.2014 07:00:15 (permalink)
0

Mắc Nợ Thơ
 
Có lẽ vì tôi mắc nợ thơ
Mà trả chưa xong giữa chợ đời
Người mua kẻ bán lời hoa mỹ
Tôi giữ riêng tôi mặc lỗ lời .
 
Đọc những vần thơ suốt đêm trường
Thất ngôn ,lục bát ,tứ tuyệt đường
Con chữ nhảy múa như có cánh
Chở hồn tôi bay tới thiên đường.
 
Thơ chẳng đòi tôi trả nợ nần
Chỉ tại tôi buồn dạ lâng lâng
Vui cũng làm thơ cười thoải mái
Sầu càng tê tái tím từng vần.
 
Thơ giúp tôi trang trải muộn phiền
Từ khi chấp nhận mối thiên duyên
Tôi càng thấy yêu hơn cuộc sống
Muốn mắc nợ thơ dài triền miên.
 
PEARL

PEARL 24.09.2014 04:09:22 (permalink)
0
Thu Ca
 
                                Ta trải lòng ra với muôn hoa
Để nghe thu hát khúc hoan ca
Nụ xinh hàm tiếu đùa trong gió
Ngơ ngẩn hồn người lữ khách xa .


Ta níu thu vàng trên nhụy hoa
Uống hạt sương sa say la đà
Lung linh sắc thắm xao hồn lạc
Thượng uyển cung hằng cây lá hoa .


Ta khát khao đời như búp hoa
Chớm nở xinh tươi vẻ mặn mà
Yểu  điệu khoan thai nàng thục nữ
Nhìn đời hồng ửng chẳng nhạt nhòa .

Ta muốn tim mình nở muôn hoa
San sẻ yêu thương đến mọi nhà
Dang vòng tay lớn trao nồng ấm
Kết nối ân tình bạn với ta  .

PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2014 04:15:02 bởi PEARL >
PEARL 25.09.2014 01:35:42 (permalink)
0

                  Đêm Thành Phố Đầy Mưa
 
Thành phố ngủ say
Chợt bừng tỉnh mộng
Đèn đường rợp bóng
Chói lòa hạt mưa.
 
Hàng me dậy chưa
Nghiêng cành rụng lá
Dòng xe hối hả
Kịp về chuyến khuya.
 
Sấm chớp vài tia
Xé đêm từng mảng
Nước trôi bảng lảng
Mặt đường lênh loang.
 
Lòng nhiều đa đoan
Lo người cơ nhỡ
Gầm cầu đất lở
Đói lạnh bao quanh.
 
Thành phố nhớ anh
Mỗi bận mưa về
Choàng chiếc áo quê
Ấm lòng viễn xứ.
 
Đêm buồn tư lự
Tương tư giọt đầy
Nỗi nhớ bao vây
Như mưa thành phố.
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2014 02:23:07 bởi PEARL >
PEARL 26.09.2014 01:19:04 (permalink)
0

Về Đi Anh
 
Giờ này anh ở nơi đâu ?
Có nghe em gọi , giọt sầu tràn mi.
Tình yêu là cái chi chi
Khi gần hờn dỗi , ôm ghì nỗi đau
Lúc xa thương nhớ dạt dào
Bão lòng sóng dậy , gan bào ruột sôi.
Trách chi một cánh chim côi
Cuối trời rong ruổi  rã rời cánh lông.
Một mình góc khuất ngồi trông
Thả hồn theo chiếc lá tròng trành rơi
Bao giờ cho đến bao giờ
Anh nghe thấy được những lời em than.
Chẳng phải duyên đã lỡ làng
Chỉ là lỗi nhịp cung đàn mà thôi.
Anh đi thì cũng đi rồi
Tiếc thay những tháng năm trôi não nề.
Còn thương có nhớ hãy về
Anh ơi , em đợi , lời thề ghi tâm.
Về đi anh , sáng tháng năm
Rợp trời phượng đỏ , lặng thầm mùa yêu.
 
PEARL

 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2014 01:21:55 bởi PEARL >
PEARL 27.09.2014 21:32:21 (permalink)
0
           Ngày Ấy Anh Đi
 

Ngày ấy anh đi
Hoa cau rụng trắng sân
Lá trầu không úa sâu
Dây tơ hồng kém tươi.
 
Ngày ấy anh đi
Mẹ ra ngồi dưới trăng
Mắt già dõi xa xăm
Nhai trầu suốt canh thâu
Mong thằng con xa về.
 
Ngày ấy anh đi
Em thôi mặc áo hoa
Khoác màu tím trung trinh
Tóc thề xõa vai gầy.
 
Ngày ấy anh đi
Quê hương mình đổi thay
Khu công nghiệp mọc nhanh
Trên cánh đồng lúa xanh.
 
 
Ngày ấy anh đi
Núi chập chùng níu chân
Sóng rập rờn tiễn đưa
Mong ngày anh quay về.
 
Ngày ấy anh đi …
 
PEARL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2014 21:44:28 bởi PEARL >
100nammunggiotle 28.09.2014 21:36:09 (permalink)
0
 
 
 
 
_ Hẹn Em lên tặng Tranh không lời ...
_ Như Tình Anh trao không buông lơi ...
_ Trăm năm đỏ thắm Tình Tuyệt vời ...
 _ Giữ Bóng Hình Em Không Xa Rời ... !!
 
Nhạc violin Lindsey Stirling - SHADOWS
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=JGCsyshUU-A[/tube]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2014 21:39:40 bởi 100nammunggiotle >
PEARL 29.09.2014 04:01:45 (permalink)
0
Chào 100nam,
 
           Cảm ơn ai tặng tranh không lời
Và khúc tấu nghe  thật yêu đời
Chúc ai đó ngày mới thảnh thơi
Khỏe , thành công, tràn ngập tiếng cười.
PEARL 29.09.2014 04:04:36 (permalink)
0
Vỡ
 
                       Đã nửa đêm rồi vẫn băn khoăn
Buồn rơi lệ đẫm khóe mi giăng
Song thưa gió lộng Xuân xa ngái
Cửa  kín mưa bay níu Hạ gần
Thăm thẳm niềm sầu nào kẻ thấu
 Cạn lòng dạ thảm chẳng người phân
Muốn dùng câu chữ khơi nguồn cảm
 Thơ loạn văn phong , vỡ nhịp vần .

 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2014 04:10:19 bởi PEARL >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 222 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9