Tư nông dân , cố mỗi tháng một bài
Tunongdan 14.10.2014 01:08:29 (permalink)
0

Chuyện Adam - Eva
 
Adam bữa nọ bảo Eva
Du lịch trở về mắt mở ra
Cõi thế bây giờ vui thú lắm
Thiên đàng vạn thuở chán phèo hà
Bia ôm tấp nâp nhìn xôm phết...
“ Gái nhảy “ tùm lum thấy thật là...
Cắc củm ngàn năm chừ tiếc quá
Ngó bà tui tủi với người ta .
TND 14/10/2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2014 01:10:16 bởi Tunongdan >
#1
    Hoàng An 14.10.2014 06:52:26 (permalink)
    0
    Tunongdan



    Chuyện Adam - Eva

    Adam bữa nọ bảo Eva
    Du lịch trở về mắt mở ra
    Cõi thế bây giờ vui thú lắm
    Thiên đàng vạn thuở chán phèo hà
    Bia ôm tấp nâp nhìn xôm phết...
    “ Gái nhảy “ tùm lum thấy thật là...
    Cắc củm ngàn năm chừ tiếc quá
    Ngó bà tui tủi với người ta .
    TND 14/10/2014
     

     
    Cam làm Quít Chịu
    ***nguoitruongphu***


    Bao giờ được đến Mát  Cơ Va  
    Xã hội nghèo xơ mới hiểu ra 
    Mù mắt  tay sai  thề giãi phóng 
    Câm mồm bán đứng dãy san hà 

    Ham danh cưỡng đoạt mê vàng bạc
     Chiếm vị truyền ngôi hưởng lụa  là
    Lịch sử qua rồi dân khổ lắm
    Cam làm quít chịu  đổ thừa ta 
    14.10.2014 

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2014 07:17:48 bởi Hoàng An >
    #2
      Tunongdan 27.10.2014 21:40:51 (permalink)
      0
      Tư em hoan nghênh mọi người đến thăm và chia sẻ , hy vọng đây chỉ là nơi xả tress . Bản tính Tư em hay nói lông ngông , mong mọi người không chấp nhặt và cũng mong mọi người không đem chính trị vào thơ .

      Nói ngông
       
      Cậy sở tài gì sánh được tôi
      Cậy già ? Ông giỏi rứa mà thôi
      Thiên thu vạn tuế ? Ê chề lắm
      Một kiếp trăm năm choáng váng rồi
      Bát gạo đồng tiền lo tất bật
      Miếng cơm manh áo giục liên hồi
      Nhưng đời trải tí điều gian khổ
      Thú vị càng nhiều cái cuộc chơi .
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2015 23:46:23 bởi Tunongdan >
      #3
        Tunongdan 01.01.2015 14:08:59 (permalink)
        0

        Bụng làm dạ chịu
        Việc chi rồi cũng “ né “ cho qua
        Nhứt vợ… đương nhiên phải nhịn mà
        Dẫu cứ “ thơ “ ngâm sờn tóc gáy
        Hay thường “ nhạc “ tấu nổi gai da .
        Thời trang lỡ chọn từ khi trẻ
        Cổ vật đành mang đến lúc già                   
        Đã thế thì sao còn oán trách ?
        Bụng làm dạ chịu chớ kêu la .
         
        Bụng làm dạ chịu chớ kêu la
        Chỉ tại năm xưa trót lỡ mà…
        Gối phượng chăn loan mừng chửa dứt
        Chim lồng cá chậu khóc không ra
        Ông trời dở quẻ , kêu càng mệt
        Chú nó than thân : “ cạch đến già “
        Nguyện kiếp sau này xin ở giá !
        Thảnh thơi đây đó một mình ta .
         
        Thảnh thơi đây đó một mình ta ?
        Lỡ đến mai kia lúc tuổi già
        Tối lửa tắt đèn kêu hổng thấu
        Miếng cơm manh áo lấy đâu ra
        Không người ruột thịt rầu như vậy
        Mấy kẻ neo đơn khổ đến là...
        Nghĩ ngợi cân phân rồi mới rõ
        Chim lồng cá chậu ? Cóc cần la !
        TND
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2015 00:06:53 bởi Tunongdan >
        #4
          Tunongdan 28.09.2015 00:41:32 (permalink)
          0
          Nói với con
           
          Thương con tất cả sống vì con
          Gửi trọn tâm tư trọn tấm lòng
          Tựa nước xuôi dòng đi cuối bể
          Như trăng tỏa sáng phủ đầu non
          Con mà đến tuổi thành niên hẳn
          Ta tạm an tâm bổn phận tròn
          Rồi đến một ngày con hiểu được
          Chắc rằng cha mẹ đã không còn .
          TND
           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2017 13:26:59 bởi Nguyệt Hạ >
          #5
            Tunongdan 05.10.2015 19:38:55 (permalink)
            0
            Buồn ! Cứ viết thôi
             
            Ý dại lời ngu trải mấy dòng
            Dẫu là thân phận cá lòng tong
            Thong dong khắp ngõ cùng sông nước
            Thế cũng vui hơn đám muỗi mòng
            Mệt mỏi cả đời trong mộng ảo
            Sao bằng bắt được tiếng nhong nhong
            Mai này được mất tay nào giữ ?
            Quí hóa tình ai bất chợt lòng... 
            TND
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2016 00:01:19 bởi Tunongdan >
            #6
              Tunongdan 18.01.2016 21:50:38 (permalink)
              0
              Như một giấc mơ
               
              Vừa mới đó nhưng rồi mất đó
              Cuộc tình trần lắm nỗi thương đau
              Trăm năm dẫu chắt chiu mòn mỏi
              Một khắc thôi tan tác nháo nhào
              Lời tiễn biệt nghe buồn đến vậy !
              Phút chia ly hận biết chừng nào !
              Bao lời nói , chỉ càng chua xót
              Ngoảnh mặt nhìn chiều xuống thật mau !
              TND
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2017 23:11:59 bởi Tunongdan >
              #7
                lá chờ rơi 19.01.2016 16:01:07 (permalink)
                0

                Tư em hoan nghênh mọi người đến thăm và chia sẻ , hy vọng đây chỉ là nơi xả tress . Bản tính Tư em hay nói lông ngông , mong mọi người không chấp nhặt và cũng mong mọi người không đem chính trị vào thơ .

                Nói ngông
                 
                Cậy sở tài gì sánh được tôi
                Cậy già ? Ông giỏi rứa mà thôi
                Thiên thu vạn tuế ? Ê chề lắm
                Một kiếp trăm năm choáng váng rồi
                Bát gạo đồng tiền lo tất bật
                Miếng cơm manh áo giục liên hồi
                Nhưng đời trải tí điều gian khổ
                Thú vị càng nhiều cái cuộc chơi .

                 
                thân họa :
                 
                ĐỂ MÀ CHƠI
                 
                Đố ai hơn được cái thằng tôi
                Ngổ ngáo hơn người một chút thôi
                Tốt nhịn chứ nào đâu sợ vợ
                Ham vui đành rán chịu cho rồi
                Lương tiền cuối tháng trao nguyên gói
                Chén bát ra tay dọn mấy hồi
                Chọn tứ tìm vần thơ gửi bạn
                Một bài mỗi tháng để mà chơi !
                Lá chờ rơi 19/01/2016
                 
                 
                #8
                  lá chờ rơi 02.04.2016 12:04:56 (permalink)
                  0
                  Tình lỡ 

                  Em có chồng rồi hạnh phúc không 
                  Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng 
                  Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ 
                  Bến ở phương này dạ cứ trông 
                  Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm 
                  Nhưng tôi gối lẻ với men nồng 
                  Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh 
                  Bỏ lại câu thề ở bến sông 

                  Vancali 3.31.16
                   

                   
                  Thân họa : 
                    
                  LUỐNG TRÁCH
                   
                  Có chồng thì khỏi phải nằm không
                  Dẫu lạnh đêm đông vẫn ấm phòng
                  Một bước đi xa ba tiếng gọi
                  Đôi đường chia cách mỗi ngày trông 
                  Thương hoài thuở ấy tình duyên đậm
                  Nhớ mãi đêm xuân chén rượu nồng 
                  Luống trách ai say đời lãng tử
                  Bỏ thuyền bỏ bến bỏ giòng sông.
                  Lá chờ rơi 02/04/2016

                  #9
                    Tunongdan 04.02.2017 22:59:04 (permalink)
                    0
                    Lâu quá chẳng ghé thăm nhà , vì lí do riêng em đành xin lỗi bác Lá vậy . 
                     
                    Tết
                    Tết để làm chi chán thấy bà
                    Vui thì chẳng thấy , thấy tiền ra
                    Tôm khô,  củ kiệu trên bàn khách
                    Rượu chát , bia lon sẵn góc nhà
                    Chỉ hết mùng thôi đành bó túi
                    Chưa tròn tháng lại đói thành ma
                    Xuân dìa méo mặt chơi cho đã
                    Cố phải vung tay mới gọi là...
                    TND ( Tết đinh dậu )
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2017 23:08:04 bởi Tunongdan >
                    #10
                      lá chờ rơi 09.02.2017 13:10:28 (permalink)
                      0
                      Tết 
                      Tết để làm chi chán thấy bà 
                      Vui thì chẳng thấy , thấy tiền ra 
                      Tôm khô,  củ kiệu trên bàn khách 
                      Rượu chát , bia lon sẵn góc nhà 
                      Chỉ hết mùng thôi đành bó túi 
                      Chưa tròn tháng lại đói thành ma 
                      Xuân dìa méo mặt chơi cho đã 
                      Cố phải vung tay mới gọi là... 
                      TND ( Tết đinh dậu ) 
                       
                       
                      Thân họa :
                       
                      ĐÓN TẾT
                       
                      Ba mươi trừ tịch rước ông bà
                      Đâu có gì đâu tính chẳng ra 
                      Câu đối đem giăng hai cột lớn

                      Cây nêu thời dựng giữa sân nhà
                      Pháo đốt tưng bừng xua lũ quỷ
                      Lân về rộn rịp đuổi đàn ma
                      Vui xuân ba bữa già theo trẻ
                      Xuân đến xuân đi đúng điệu là …
                      lá chờ rơi 09/02/2017

                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2017 13:12:31 bởi lá chờ rơi >
                      #11
                        Tunongdan 01.09.2017 15:01:01 (permalink)
                        0
                         
                        Nghĩ và nói  
                         
                        Năm mươi tám tuổi, nói gì? Ôi!
                        Sáu chục coi như sát đít rồi
                        Đường đến hỏa lò không ngắn quá
                        Lối dìa âm phủ cũng gần thôi
                        Nhìn qua đứa dại người ăn có
                        Ngó lại thằng khôn kẻ khóc cười
                        Còn sống vẫn luôn là hạnh phúc
                        Mặc cho duyên số cứ dần trôi.
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2017 15:59:43 bởi Tunongdan >
                        #12
                          Tunongdan 29.05.2018 20:22:57 (permalink)
                          0
                           
                          Chuyện thiên hạ
                          Trẻ không yêu để lúc già yêu
                          Thật tếu làm sao tuổi xế chiều?
                          Một vợ còn lo tình rẻ rúng
                          Hai bà khéo chịu cảnh đìu hiu
                          Cười sao đến độ không thành tiếng
                          Khóc chẳng ra hơi ngại lắm điều
                          Giấy có ai đem trùm được lửa
                          Lỡ như bể chuyện đứt dây diều.
                          ( Kiếp trước làm gì nên tội lớn
                          Hay giờ khứa lão muốn chơi liều? )
                           
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9