Trào phúng đường thi
Chuyện Hợp Tan
Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão
Nhờ Mod xoá dùm trang này đi
Cám ơn
Chuyện Hợp Tan
Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão
Thân họa : TOẠI LÒNG NHAU Khi vui khi hứng vẫn theo trào Nối gót người xưa ngẩng mặt cao Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau. Lá chờ rơi 30/11/2014 không hiểu câu hỏi này của Đồng Lão. xin nói rõ hơn :
Không biết nút qoute nằm ở đâu, nhờ bác chỉ dùm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2014 17:38:16 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi
Chuyện Hợp Tan
Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão
Thân họa :
TOẠI LÒNG NHAU
Khi vui khi hứng vẫn theo trào
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014
Xa nhớ ,Buồn trêu!
***nguoitruongphu***
Bác Lá ! Phong lưu giõi lộng trào
Thơ đường cố luyện phú tầm cao
Mình thì o bế thèm trêu gái
Ấy lại mon men trộm bẻ đào
Thu đến chia tay nàng giả biệt
Hè sang gặp gở ảnh vui chào
Mấy năm giận dỗi sầu nhưng nhớ
Thầm gọi tên người trách mắng nhau.
30/11/2014
không hiểu câu hỏi này của Đồng Lão. xin nói rõ hơn :
Không biết nút qoute nằm ở đâu, nhờ bác chỉ dùm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2014 19:41:48 bởi Hoàng An >
Chuyện Hợp Tan Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào Có lúc bùng lên tận đỉnh cao Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu ban chiều khoái hoạt mận trêu đào Một trang thi sĩ tung câu xướng Chục khách văn chuơng vẫy bút chào Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau Đồng Lão Thân họa : TOẠI LÒNG NHAU Khi vui khi hứng vẫn theo trào Nối gót người xưa ngẩng mặt cao Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau. Lá chờ rơi 30/11/2014 Xa nhớ ,Buồn trêu! ***nguoitruongphu*** Bác Lá ! Phong lưu giõi lộng trào
Thơ đường cố luyện phú tầm cao
Mình thì o bế thèm trêu gái
Ấy lại mon men trộm bẻ đào
Thu đến chia tay nàng giả biệt
Hè sang gặp gở ảnh vui chào
Mấy năm giận dỗi sầu nhưng nhớ
Thầm gọi tên người trách mắng nhau. 30/11/2014 HỢP Ý NHAU Già trẻ chơi chung họp một trào
Không màng kẻ thấp với người cao Anh già đạo mạo trao tin bạn Em trẻ lông nhông ngắm cội đào Chung một ý thơ tung cánh hạc Mở đôi cung nhạc gởi lời chào Đông về sửa soạn nhà ăn Tết Câu đối tìm duyên hợp ý nhau.
Lá chờ rơi 01/12/2014
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: