MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ - UYENNHI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 192 bài trong đề mục
UYENNHI199 21.07.2014 17:26:19 (permalink)
0
 
 



HẠ MỒ CÔI

Hè về
vệt nắng trải vàng
Phượng buồn
mắt đỏ miên man
nỗi niềm

Rưng rưng
mưa hạ chảy triền
Theo dòng kí ức
về miền
tuổi thơ

Sân trường
đứng lặng bơ vơ
Ve sầu
trổi khúc thẫn thờ
râm ran

Vi vu
gió phẩy cánh bàng
Buông cành chiếc lá
úa tàn
rụng rơi

Chồi non
còn lại lẻ loi
Một mình phơ phất
mồ côi
một mình

UYỂN NHI
19.7.2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 18:03:08 bởi UYENNHI199 >
Xuân Trương BG 19.09.2014 21:46:55 (permalink)
0
Lòng Hỏi Lòng
Ôi! đẹp tuyệt vời, đôi mắt em
Lấp lánh dạng ngời ánh sao đêm
Đã mơ? Đã ước? Từng hi vọng?
Hay chỉ gối đầu mộng Trăng đêm?
 
Mái tóc bồng bềnh nét kiêu sa
Như dòng suối chảy êm thướt tha
Làm tôi thẫn thờ, ngây ngô quá
Thơ chẳng thành câu, chẳng đậm đà
 
Ước gì, bắt gặp ánh nhìn em
Miên man như gió thoáng bên rèm
Để bao phiền muộn tan đi hết
Đêm về tôi mộng mị thâu đêm
 
Lối nhỏ vườn hồng đã mở chưa?
Cho chàng thi sĩ ghé làm thơ!
Sao cô mãi khép hoài khung cửa
Bỏ mặc lời thơ... rớt hững hờ!
UYENNHI199 06.10.2014 03:33:43 (permalink)
0
 

MƯỜI NĂM HẠNH NGỘ
 
Mười năm rồi em nhỉ
Ta chưa tròn đôi mươi
Anh mơ làm thi sĩ
Em nghe lại khẽ cười
 
Ngày hoa nắng vui tươi
Ta ngại ngùng e thẹn
Mười năm rồi em ơi
Đâu đây còn nguyên vẹn
 
Chiều nay mưa không hẹn
Tình cờ lại gặp nhau
Mười năm trôi qua mau
Ta chợt là quá khứ
 
Mười năm tình chưa cũ
Thơ viết vẫn chưa xong
Anh chưa thành thi sĩ
Em tay bế tay bồng
 
Ôi mười năm mênh mông
Yêu thương còn nức nở
Đời người như dòng sông
Nay trôi về hạnh ngộ
 
Mười năm tình dang dở
Mà trăn trở trăm năm
Hoa tàn quên kết nụ
Bay ngược về xa xăm
 
Có cô bé trăng rằm
Ngại ngùng cười khe khẽ
Có chàng mơ thi sĩ
Viết thơ tình mười năm…
 
10/02/14
ĐN - THỤC MIÊN
 
 
 
MƯỜI NĂM XA
 
Trời gian trôi qua vội
Kí ức chưa phai phôi
Xưa em là bé tí
Anh thi sỹ không chuyên
 
Mỗi lần ta trò chuyện
Anh đọc thơ tình duyên
Em cười nghiêng nửa miệng
Rụt cổ trêu anh liền
 
Chuyện mười năm mười năm
Cơn mưa bụi lâm thâm
Bỗng dưng ta gặp lại
Mưa cứ rơi lặng thầm
 
Anh nhắc lại chuyện xưa
Ngày ấy chưa đủ vừa
Tuổi anh sang mười bảy
Em nhóc tóc miểng vùa
 
Anh mơ làm thi sĩ
Đã hơn chục năm qua
Mười năm tình đôi ngã
Giờ xa thật còn xa
 
Vần thơ anh thắm ướt
Giọt mưa bụi bôi nhòa
Anh loay hoay viết mãi
Mưa vung vãi vỡ òa
 
Xưa anh mơ thi sĩ
Xưa em bé tí ti
Mười năm xưa đã cũ
...
Anh mười năm tình ghi ...
 
UYỂN NHI
4.10.2014
(He he he ... Mười năm trước em mới có mấy tuổi à anh ơi !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2014 15:24:27 bởi UYENNHI199 >
Nguyên Đỗ 09.10.2014 23:04:30 (permalink)
0
UYENNHI199


 

MƯỜI NĂM HẠNH NGỘ

Mười năm rồi em nhỉ
Ta chưa tròn đôi mươi
Anh mơ làm thi sĩ
Em nghe lại khẽ cười

Ngày hoa nắng vui tươi
Ta ngại ngùng e thẹn
Mười năm rồi em ơi
Đâu đây còn nguyên vẹn

Chiều nay mưa không hẹn
Tình cờ lại gặp nhau
Mười năm trôi qua mau
Ta chợt là quá khứ

Mười năm tình chưa cũ
Thơ viết vẫn chưa xong
Anh chưa thành thi sĩ
Em tay bế tay bồng

Ôi mười năm mênh mông
Yêu thương còn nức nở
Đời người như dòng sông
Nay trôi về hạnh ngộ

Mười năm tình dang dở
Mà trăn trở trăm năm
Hoa tàn quên kết nụ
Bay ngược về xa xăm

Có cô bé trăng rằm
Ngại ngùng cười khe khẽ
Có chàng mơ thi sĩ
Viết thơ tình mười năm…

10/02/14
ĐN - THỤC MIÊN
 
 
 
MƯỜI NĂM XA
 
Trời gian trôi qua vội
Kí ức chưa phai phôi
Xưa em là bé tí
Anh thi sỹ không chuyên
 
Mỗi lần ta trò chuyện
Anh đọc thơ tình duyên
Em cười nghiêng nửa miệng
Rụt cổ trêu anh liền
 
Chuyện mười năm mười năm
Cơn mưa bụi lâm thâm
Bỗng dưng ta gặp lại
Mưa cứ rơi lặng thầm
 
Anh nhắc lại chuyện xưa
Ngày ấy chưa đủ vừa
Tuổi anh sang mười bảy
Em nhóc tóc miểng vùa
 
Anh mơ làm thi sĩ
Đã hơn chục năm qua
Mười năm tình đôi ngã
Giờ xa thật còn xa
 
Vần thơ anh thắm ướt
Giọt mưa bụi bôi nhòa
Anh loay hoay viết mãi
Mưa vung vãi vỡ òa
 
Xưa anh mơ thi sĩ
Xưa em bé tí ti
Mười năm xưa đã cũ
...
Anh mười năm tình ghi ...
 
UYỂN NHI
4.10.2014

 
Mười Năm
 
Mười năm nhiều kỷ niệm
Thoáng đấy vù trôi mau
Vần thơ đầu mực tím
Hôm nay đã nhạt mầu
 
Xưa em còn bé tí
Tỉ tì ti khóc nhè
Nay em là thi sĩ
Từng bài dễ thương ghê
 
Mười năm nhiều biến đổi
Hợp tan, bao nhớ mong
Có những lần sám hối
Có nhiều khi gắng lòng
 
Có bao nhiêu khoảng nữa
Mười năm, chuyện mười năm
Bao nhiêu lời thề hứa
Lãng quên trong âm thầm!
 
Hẹn nhau mười năm nữa
Khung trời nao viễn du
Mưa dầu hay nắng lửa
Cõi thơ hằng mịt mù
 
Nguyên Đỗ



UYENNHI199 18.11.2014 00:44:32 (permalink)
0

Lòng Hỏi Lòng

Ôi! đẹp tuyệt vời, đôi mắt em
Lấp lánh rạng ngời ánh sao đêm
Đã mơ? Đã ước? Từng hi vọng?
Hay chỉ gối đầu mộng Trăng đêm?

Mái tóc bồng bềnh nét kiêu sa
Như dòng suối chảy êm thướt tha
Làm tôi thẫn thờ, ngây ngô quá
Thơ chẳng thành câu, chẳng đậm đà

Ước gì, bắt gặp ánh nhìn em
Miên man như gió thoáng bên rèm
Để bao phiền muộn tan đi hết
Đêm về tôi mộng mị thâu đêm

Lối nhỏ vườn hồng đã mở chưa?
Cho chàng thi sĩ ghé làm thơ!
Sao cô mãi khép hoài khung cửa
Bỏ mặc lời thơ... rớt hững hờ!
 
Xuân Trương BG
 
 
 
TƠ VƯƠNG
 
Thu vàng phủ kín ngõ đường ngoan
Nên cổng rừng trơ lá đổ tràn
Miên man điệp khúc sầu loang lở
Gió cuốn bụi mù vết chân hoang
 
Ai có về xưa nhặt lá sầu
Khắc giùm lời nhắn "chờ" đôi câu
Để mùa sau đợi vần thơ ghép
Nối cả trời mơ vắt vồng cầu* (*cầu vồng)
 
Tiếng lắng tơ vương mấy nhịp hờ
Để cho hồn mộng còn vu vơ
Sương chiều bảng lảng mờ cung điệu
Trầm bổng du dương cứ lặng lờ ...
 
UYỂN NHI
16.11.2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2014 00:46:30 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 18.11.2014 00:55:58 (permalink)
0




MƯỜI NĂM HẠNH NGỘ

Mười năm rồi em nhỉ
Ta chưa tròn đôi mươi
Anh mơ làm thi sĩ
Em nghe lại khẽ cười

Ngày hoa nắng vui tươi
Ta ngại ngùng e thẹn
Mười năm rồi em ơi
Đâu đây còn nguyên vẹn

Chiều nay mưa không hẹn
Tình cờ lại gặp nhau
Mười năm trôi qua mau
Ta chợt là quá khứ

Mười năm tình chưa cũ
Thơ viết vẫn chưa xong
Anh chưa thành thi sĩ
Em tay bế tay bồng

Ôi mười năm mênh mông
Yêu thương còn nức nở
Đời người như dòng sông
Nay trôi về hạnh ngộ

Mười năm tình dang dở
Mà trăn trở trăm năm
Hoa tàn quên kết nụ
Bay ngược về xa xăm

Có cô bé trăng rằm
Ngại ngùng cười khe khẽ
Có chàng mơ thi sĩ
Viết thơ tình mười năm…

10/02/14
ĐN - THỤC MIÊN
 
 
 
MƯỜI NĂM XA
 
Trời gian trôi qua vội
Kí ức chưa phai phôi
Xưa em là bé tí
Anh thi sỹ không chuyên
 
Mỗi lần ta trò chuyện
Anh đọc thơ tình duyên
Em cười nghiêng nửa miệng
Rụt cổ trêu anh liền
 
Chuyện mười năm mười năm
Cơn mưa bụi lâm thâm
Bỗng dưng ta gặp lại
Mưa cứ rơi lặng thầm
 
Anh nhắc lại chuyện xưa
Ngày ấy chưa đủ vừa
Tuổi anh sang mười bảy
Em nhóc tóc miểng vùa
 
Anh mơ làm thi sĩ
Đã hơn chục năm qua
Mười năm tình đôi ngã
Giờ xa thật còn xa
 
Vần thơ anh thắm ướt
Giọt mưa bụi bôi nhòa
Anh loay hoay viết mãi
Mưa vung vãi vỡ òa
 
Xưa anh mơ thi sĩ
Xưa em bé tí ti
Mười năm xưa đã cũ
...
Anh mười năm tình ghi ...
 
UYỂN NHI
4.10.2014
(He he he ... Mười năm trước em mới có mấy tuổi à anh ơi !)

Mười Năm
 
Mười năm nhiều kỷ niệm
Thoáng đấy vù trôi mau
Vần thơ đầu mực tím
Hôm nay đã nhạt mầu
 
Xưa em còn bé tí
Tỉ tì ti khóc nhè
Nay em là thi sĩ
Từng bài dễ thương ghê
 
Mười năm nhiều biến đổi
Hợp tan, bao nhớ mong
Có những lần sám hối
Có nhiều khi gắng lòng
 
Có bao nhiêu khoảng nữa
Mười năm, chuyện mười năm
Bao nhiêu lời thề hứa
Lãng quên trong âm thầm!
 
Hẹn nhau mười năm nữa
Khung trời nao viễn du
Mưa dầu hay nắng lửa
Cõi thơ hằng mịt mù
 
Nguyên Đỗ


XA MÃI MƯỜI NĂM

Mười năm xưa lưu niệm
Mực tím thấm niềm riêng
Bánh thời gian luân chuyển
Vòng quay vào vô bên

Xưa anh mơ thi sỹ
Nguệch ngoạc nét tình ghi
Em háy mắt chớp hí
Trêu đọc lời ai bi

Xưa em còn bé tí
Anh học làm thi sỹ
Em nghịch ngợm cười "hì"
Anh viết bài tình si

Mười năm trôi qua mau
Lời thơ tình "chờ nhau"
Rồi ngày về một dạo
Ánh mặt lạ chạm đau

Vần thơ nhòe mực tím
Mây trên đầu xám lịm
Mưa xào xạc triền miên
Khoảng vắng buồn hiện diện

Bóng trăng buồn lệch nghiêng
Giọt sương lạnh ngoài hiên
Anh sướt mướt nỗi niềm
Bước chân sầu miên viễn
...
UYỂN NHI
16.11.2014

@ Cảm ơn nhà thơ Nguyên Đỗ đã ghé qua và họa cùng !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2014 14:59:19 bởi UYENNHI199 >
Nguyên Đỗ 21.11.2014 21:53:12 (permalink)
0
UYENNHI199


 
 
 


 
Thoáng Nhớ
 
Em bước chân son lúc cuối tuần
Cỏ xanh hoa tím nắng chiều buông
Tóc huyền áo trắng thơ lãng mạn
Vọng tiếng chim ca sắp tiết Xuân
 
Chợt nhớ mùa nao buổi hẹn đầu
Tháng Ba phố biển nhánh sầu đâu
Cũng mầu hoa tím bên sông nhỏ
Sông biển tương tư nước ngả mầu
 
Phượng đỏ rưng rưng trước mái trường
Mắt người con gái sớm tơ vương
Tương lai rồi biết ra sao nhỉ
Có những mộng mơ với ước mong
 
Khi nắng chiều buông áo trắng bay
Hay khi hoa tím ngát hương say
Hồn anh man mác bao hoài nhớ
Mùa cuối chia tay thoảng ngất ngay
 
Nguyên Đỗ
 
UYENNHI199 22.12.2014 18:13:53 (permalink)
0
 
 

CHỜ MÃI THU MƠ ?

Ai về thắp sáng rừng mơ cũ
Thu trải lá vàng lên sắc thơ
Bảng lảng mây chiều pha tím bạc
Sương chiều đọng giọt biếc cành tơ

Ai thả đàn thương rải nhịp sầu
Cho hồn Thu buốt dưới trời ngâu
Lơ ngơ cánh nhạn bay về muộn
Lác đác bầy quyên hướng nguyệt lầu

Bóng xế đường chiều buông suối tóc
Sườn non nhẹ điểm hạt sa châu
Trắng lên thiên thạch ngàn năm đợi
Mấy nỗi chờ mong về với nhau

UYỂN NHI
17/2/2013


Tâm Sự Thu Mơ

Mai nếu thu về ai đón đưa..?
Dù thơ phai nhạt chút hương thừa
Cũng xin gom lá chiều thu cũ
Đón bước chân người khép lối xưa

Đàn ai lỗi nhịp sầu cô quạnh
Làm buốt hồn thu dưới nắng vàng
Có lũ chim trời xơ xác gọi
Nghe buồn giăng kín cả không gian

Chiều mơ có lá vàng bay lượn
Thu níu ta về cõi nhớ thương
Suối tóc ai buông trời xế bóng
Ta nghe như vỡ giọt miên trường.

020814
Minh Tường


NỖI NIỀM THU MƠ

Ai còn về lại chốn Thu xưa
Rừng thơ chiết lá biết bao mùa
Mắt Nai vẫn mãi còn ngơ ngác
Nhìn về ngõ nhớ chiều ướt mưa

Đàn thương lạc điệu trầm ... xa vắng
Lặng lẽ sương buồn sướt mướt đưa
Triền lá rưng sầu bao giọt mặn
Nhạc hờn tiếng vọng buốt âm thừa

Ai trổi cung tơ lỡ khúc đàn
Để sầu chất chứa hồn thơ hoang
Phím long nhịp đứt từng cung lặng
Nhạc bổng ... trầm tư ... bấy ngỡ ngàng

Chiều mơ Thu đợi ai về xưa
Mà nghe rừng kể mấy thương vừa
Lá sầu úa rụng mùa xơ xác
Về đâu cánh hạc vòm trời thưa

UYỂN NHI

15/2/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 18:40:38 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 22.12.2014 18:47:48 (permalink)
0
 
 
 


Xuân Muộn

Vần thơ em nhuộm sầu tê tái
Làm bóng hoàng hôn phủ tím chiều
Ta chẳng vô tình trên lối nhỏ
Bên trời vẫn nhặt chút niềm yêu

Ta đang gom nắng mùa xuân muộn
Hong ấm khung trời lạnh cuối sân
Đón bước chân em về lối cũ
Nên thân phiêu bạt chốn xa gần…

Bởi xuân đã trễ nhau vì hẹn..
Cho bến sông chiều sương khói bay
Nên gót son em hờ hững bước…
Hồn ta chết lặng cuối phương này.

020814
Minh Tường



LỠ CHUYẾN TÀU XUÂN

Xưa về trở gót buồn tê tái
Lặng lẽ bước nhìn mãi bóng xa
Mây trắng phai màu sầu tím biệt
Vần thơ tuôn hạt bụi mưa nhòa

Ngõ chờ không có nắng mùa Xuân
Nên phím mơ xưa lạc nhịp chùng
Đàn lỡ cung thương sầu khúc oán
Lối mờ nhân ảnh nào li tan

Xuân xưa lỡ chuyến đâu lời hẹn
Để tiếng còi chiều lặng lẽ trôi
Sương trắng phủ mờ chuồm dĩ vãng
Vần thơ ngất lịm buốt hồn côi

UYỂN NHI
15/2/2014
UYENNHI199 22.12.2014 18:50:35 (permalink)
0
 
 


TÍM MÀU HOA TÍM THƯƠNG ƠI ...


Tím trời ...
dỗi nắng hồng mơ
Tím hoa sim tím câu thơ nhớ về

Hữu Loan ...
tình chưa vẹn thề
Nên đồi Sim Tím tràn trề ý thơ

Những Đồi Hoa Sim ...
mãi giờ
Vẫn còn lưu giữ tình thơ của người

Tím màu hoa tím thương ơi ! ...

UYỂN NHI
20/2/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 18:56:56 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 22.12.2014 19:04:44 (permalink)
0
 
 



ĐONG LẠNH

Di chân cỏ sương buồn vây hạt trắng
Giọt long lanh lấp lánh len nắng hồng
Tuyết đóng băng lạnh giá buốt cõi lòng
Mây xuống thấp trời đong ước vọng

Bên này nhớ bên kia trông ngóng
Cánh buồm xa hải lí vạn trùng dương
Lòng nhớ mong đong cả ngày đêm trường
Tháng nối tiếp năm thương vời vợi

Bóng chim chiều sải dài cánh thương đợi
Ngóng màn đen đêm xuống vẳng mưa rơi
Tiếng nhạn buồn vang tiếng gọi chơi vơi
...
UYỂN NHI
20/2/2014
UYENNHI199 22.12.2014 19:19:40 (permalink)
0
 
 

 
 
KHÚC THU BUỒN

Thơ buồn vương sợi mây bay
Theo dòng suối chảy u hoài chiều buông
Nhánh sầu vắt mảnh trăng suông
Tình mơ mấy giấc đoạn trường miên man

Bổng trầm đàn dỗi tiếng than
Cung thương gãy khúc nhịp loang điệu hờn
Vàng Thu lá rụng cô đơn
Vi vui gió rít từng cơn vô thường

Những chiều kí ức muối sương
Lặng lờ cánh trắng thuyền buồm chơ vơ
Trông dài con sóng lửng lơ
Lục bình trôi mãi bến bờ vô phương

Đàn thương khúc nhớ miên trường ...

UYỂN NHI
12/3/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 19:23:58 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 22.12.2014 19:42:46 (permalink)
0
 
 
 



TIÊU SẦU THEO KHÚC NHẠC THƯƠNG

Có những lúc nhìn về chốn mênh mông
Con sóng bạc xuôi dòng biển bạc
Trên vòm trời sải dài cánh hạc
Mắt buông chiều khoảng vắng mỏi xa xăm ...

Đàn thương ai rưng rức tiếng tơ lòng
Cho ánh mắt lưng tròng ... về dĩ vãng

Cánh nhạn chiều chập chờn bảng lảng
Nửa vầng Trăng ló dạng phía đầu non
Vết chân thơ ngày tháng cũ có còn ?
Trong tiềm thức mỏi mòn ... sầu thăm thẳm

Cung đàn vương vọng sầu bao đêm trắng
Tỉnh trong lời thức giữa tiếng lòng mơ
Trừ tịch - tiêu thổi khúc nhớ ... đợi ... chờ ...
Bến sông ảo chơ vơ sương lạnh ngấm

Đàn thương ơi !!! Tình thơ vời vợi lắng !!!

...

UYỂN NHI
15/3/2014
UYENNHI199 22.12.2014 19:44:52 (permalink)
0
 
 
 
EM DẤU GÌ TRONG NỤ CƯỜI XUÂN

Em dấu gì trong nụ cười xuân
Để hồn anh mãi cứ bâng khuâng
Để hồn thơ nhuốm màu nhung nhớ
Bao thuở tương tư mấy kiếp gần

Em dấu hồn ta trong nụ cười
Để tim thơ đỏ tuổi đôi mươi
Để lòng không cách vần thơ mộng
Để mãi trong mơ về bến đời

Em nhoẽn cười duyên hồng nụ tươi
Ta thầm mộng mị mấy kiếp người
Gặp em Xuân thắm tình thơ đợi
Vẫn mãi trong mơ xinh nụ cười

catukaca
4/1/2013

@ Hê hê hê ... con quỷ nhỏ này ! Tớ viết tào lao cho vui nha !



VÙNG TRỜI MƠ

Vùng trời mơ thắm sắc thơ
Cầu vòng bắc mộng bến bờ tâm giao
Vần thơ nhã nhẹ ngọt ngào
Lời thơ êm dịu thương trao về người

Tiếng thơ tươi nở nụ cười
Tình thơ thắm đượm lòng người luyến lưu
Rừng mơ lá biếc mùa Thu
Em về nhặt hết lá nhu kết vần

Gửi vùng trời mộng thiết thân
Chảy dòng suối mát trong ngần hương thơ
Để cho tròn vẹn lời chờ
Để cho thỏa nguyện tiếng thơ tự tình

Vùng trời mơ thêm sắc xinh
...

UYỂN NHI

16/3/2014
@ Ma lè mi xuất khẩu thành thi hồi nào thế catuka ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 20:08:36 bởi UYENNHI199 >
UYENNHI199 22.12.2014 20:14:21 (permalink)
0
 
 
 



VÒM TRỜI TÍM MƠ

Em nhìn gì bên ấy
Vòm trời tím mộng mơ ?
Hay nhìn thương xứ sở
Có dáng hình tím thơ

Em nhìn gì bên ấy
Biển xanh thẳm bờ mong
Cánh mắt thơ chấp mộng
Cho vần nhớ xanh trong

Em nhìn gì bên ấy
Biển sóng dậy triều vương
Tiếng dạt dào gọi nhớ
Bao giấc mộng ngàn thương

Em nhìn gì bên ấy
Có thấy tình quê hương
Có dáng thơ ngóng đợi
Tím sắc màu tơ vương

Biển gọi lời yêu thương !
!
!
!

UYỂN NHI
16/3/2014
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9