ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 90 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 05.03.2014 06:55:32 (permalink)
0
.
 
BẾN XUÂN  
 Tuyết rơi ươt đẫm mùa xuân
Lạnh trời nên nỗi bâng khuâng lạnh lòng
Nhịp cầu ai bắc nỗi mong
Để người cô-lữ ngóng trông nhịp cầu
 
Canh trường thao-thức đêm thâu
Nhìn hoa tuyết rụng dạ sầu ngẩn-ngơ
Đàn tình thả lỏng tiếng tơ
Hồn hoa thắc-thỏm đợi chờ bến Xuân
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2014 07:00:28 bởi Rdinh >
Rdinh 05.04.2014 06:50:42 (permalink)
0
ĐỢI NGƯỜI
 
Người đi rồi có trở về
Để tôi chờ đợi não-nề tâm can
Người đi dấn bước tha hương
Tôi còn ở lại một phương trời buồn
 
Đợi người lòng những xốn-xang
Xin đừng tách bến mà sang nơi nào
Ngày Xuân đôi bướm nghiêng chao
Tôi còn cô-lẻ… khi nao người về
 
Còn mang nặng một câu thề
Bao giờ mới được người về cùng tôi
Sóng ngầm âm-ỉ biển khơi
Sóng lòng chờ đợi sao vơi dạt-dào
 
Tuổi xuân ngày một mòn hao
Tôi chờ, tôi đợi khi nao trùng phùng ?
Đêm về cùng ngọn đèn chong
Chỉ mình với bóng mà long hắt-hiu
 
Đợi người tím cả đường chiều
Xin người hãy gắng … đừng neo lối về !...
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2014 06:56:04 bởi Rdinh >
Rdinh 10.07.2014 11:26:07 (permalink)
0

 
 KHÓA VÀ CHÌA
 
Lủng-lẳng tòng-teng rõ một chùm
Cái dài, cái ngắn, móc tùm-lum
Chìa đơn - duyên phận luôn mong đợi
Khóa lẻ - tình chung vẫn ngóng tìm
 
Khóa tốt còn trông chìa chất lượng
Chìa han chẳng khứng khóa lùm-xùm
Chìa xa biền-biệt không về nữa
Ổ khóa then gài lưu tiếng thơm !
 
RĐinh
Rdinh 31.08.2014 12:28:14 (permalink)
0
NGÀY ẤY TỰU TRƯỜNG 
 
Nhờ buổi năm xưa lúc tựu trường
Cặp da, sách mới thoảng đưa hương
Em đong đưa bước duyên mềm mại
Anh đĩnh-đạc theo dáng kiện cường 
 
Mắt biếc vương tình trùm mộng tưởng     
Tóc xanh xuôi mượt phủ yêu thương
Thời gian xóa cả không gian cũ
Hai ngã nay đành đứa mỗi phương 
 
RĐinh 
  
 
Rdinh 26.09.2014 07:59:22 (permalink)
0
.
HẠT CƠM NÀO KHÁC EM YÊU
 
Hạt cơm từ gạo trắng ngần
Thiếu cơm một bữa bâng khuâng cả chiều
Cơm nào khác một em yêu
Vắng em vắng cả những điều ước mong
 
Mình với cơm chẳng vợ chồng
Mà sao cứ nhớ, cứ mong mỗi ngày
Thiếu em mặt võ mình gầy
Thiếu em tâm trí như ngây, như khờ
 
Thiếu em mất cả vần thơ
Thế gian chán vạn kẻ chờ… em yêu !
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2014 08:10:02 bởi Rdinh >
Rdinh 30.09.2014 10:42:57 (permalink)
0
.
 
HƠI THU
 
Hơi thu nhè nhẹ thổi qua song
Lành lạnh heo may chạnh tấc lòng
Xào-xạc lá khô lăn mặt đất
Trơ trơ cành trụi vút tầng không
 
Người đi bỏ lại câu thề nguyện
Kẻ ở ôm cùng chữ thủy chung
Thu lại, thu qua đà mấy lượt
Hằng mong Thu với giấc mơ hồng
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2014 10:54:53 bởi Rdinh >
Rdinh 12.11.2014 22:09:02 (permalink)
0
.
 
ĐÊM THU GỢI NHỚ
 
Đêm Thu ơi ! người xưa còn vắng bóng
Nơi xa  em có mong ngóng vào ra
Mà nơi đây trong những buổi chiều tà
Ánh dương lặn xót-xa lòng lữ-thứ
 
Nỗi nhớ-nhung vẫn là điều bất tử
Đem quãng đời quá-khứ ước tương-lai
Rồi mỗi đêm thêm bao tiếng thở dài
Trăn với trở nỗi u-hoài trong dạ
 
Mùa Thu đến nơi miền xa xứ lạ
Cố-gắng tìm một hình bóng thân quen
Mà lạ sao lòng dạ lại yếu mềm
Đêm chẳng ngủ mắt muốn hoen ngấn lệ
 
 
Đường đời vẫn là nương dâu bãi bể
Nẻo phong-trần xá kể kiếp phù-sinh
Đêm tối về lại muốn tới bình-minh
Tia sáng cuối đường hầm mong sớm lóe
 
Cõi trầm-luân…  liệu ta còn có thể … !
 
RĐinh
   r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 15:59:53 bởi Huyền Băng >
Rdinh 17.12.2014 10:06:37 (permalink)
0
.
 
ÁO TỨ THÂN
Vì chưng chiếc áo tứ thân
Mà anh như thấy tình xuân rộn-ràng
Hỏi em, em dạ thưa ngoan
Chắc em phải một dâu hiền rồi đây
 
Kìa em ! đôi má hây hây
Nét duyên thọn-thẹn dấu giầy nghiêng-nghiêng
Mi cong, đôi mắt hạt huyền
Quai thao nón thúng làm duyên che đầu
 
Dù đi khắp nẻo tinh cầu
Nào ai lầm được sắc màu Việt-nam
Thương em cái nết hay làm
Lấy chồng nhất mực lo toan nhà chồng
Mặc ai mang dạ bưởi bòng
Em không phai nhạt cõi lòng chính-chuyên
 
Nhìn em duyên thật là duyên
Có đôi én lượn … thương em một mình … !...
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 08:52:27 bởi Rdinh >
Rdinh 08.01.2015 22:27:52 (permalink)
0
 
 
 
ÁO KHÔNG GIÂY
 
Hai giây mới diện hôm qua
Nay em đổi kiểu lại là không giây
Khổ cho anh tấm thân này
Nhìn em chẳng biết phải xoay hướng nào
 
Lưng thon lồ-lộ trắng phau
Cặp tay thon-thả ơi chao… !  là tình…
Áo chớm phủ núm đào xinh
Mộng mơ rồi cứ tượng hình…  mà cay…
 
Gió xuân  thốc áo bay bay
Để mắt lêu lổng chỗ này, chỗ kia
Nơi nào bờ giác, bến mê ?
Cho hồn lắng đọng trở về tâm an
 
Người đi đã khuất nẻo đàng
Nhìn quanh chỉ thấy… áo toàn không giây …!
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 08:54:38 bởi Rdinh >
Rdinh 31.01.2015 01:01:45 (permalink)
0
.
MƯA DĨ-VÃNG
 
Ngày xưa, tôi nhớ ngày xưa
Trời đang nắng nhẹ đổ cơn - mưa rào
Tôi còn lúng-túng bên ao
Cô hàng xóm đã nép vào mái hiên
 
Gởi sang đôi mắt hạt huyền
Mày nheo cho lúm đồng tiền rung rung
Môi hồng răng lộ trắng trong
 Dưới mưa tôi lạnh, mà lòng lâng-lâng
 
Mưa rơi bong bóng phập-phồng
Trôi theo dòng nước rồi dần dần tan
Nước trôi sân đã ngập tràn
Mà tôi mãi đứng tần ngần dưới mưa
 
Đời theo năm tháng sang mùa
Mái hiên xa khuất, tình xưa lỡ-làng
Tôi giờ cách chốn quan san
Thấy mưa bong-bóng còn chan-chứa tình
RĐinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2015 01:06:52 bởi Rdinh >
Rdinh 15.02.2015 22:09:12 (permalink)
0
.
 
DÁNG XUÂN
Xuân sang rung phím cây đàn
Tình-tang…  hoa nở đưa làn hương xa
Bước xuân em dạo gót ngà
Rải trong nắng sớm áo tà phất-phơ
 
Trên cành hoa bướm ngẩn-ngơ
Trách chi lãng-tử hằng chờ dáng xuân
Tiếng đàn lặng cả cung ngân
Để nghe xao-xuyến bâng-khuâng ngập tràn
 
Xuân  về khơi mộng đoàn-viên
Hương xuân dìu-dịu,  tơ vương tiếng đàn !
RĐinh
Rdinh 02.03.2015 21:42:52 (permalink)
0
.
QUÊ CŨ TÌNH XƯA
Làng xưa một chốn bình yên lắm
Một thuở vui đùa khi ấu thơ
Trong sáng mảnh đời trang giấy trắng
Êm như nhung nhẹ tựa như tơ
 
Ná tìm chim chích trên cành khế
Tay rón chuồn-chuồn cạnh mé ao
Mùa lúa chin vàng đuổi bắt muỗm
Triền đê bờ cỏ nhảy săn cào (cào)
 
Vào Thu đất nước vào chinh chiến
Lũy đất bồi chân những rặng tre
Làng mạc đã thành nơi chiến tuyến
Hào sâu vằm nát cả con đê
 
Thời-gian như nước xuôi dòng chảy
Ngã rẽ cuộc đời ai có hay
Bao năm xuôi ngược đường trăm lối
Quê cũ tình xưa khó lấp đầy
RĐinh
Rdinh 12.03.2015 20:57:18 (permalink)
0
.
PHỐ TÔI
Phố tôi nào có được giầu
Chỉ vô duyên mấy nhà lầu hạng sang
Bạt  che chắn những cửa hàng
Phong-lưu nhất mực : bụi đàng gió bay
 
Mái tôn nồng nực nắng say
Đường xe quần thảo cuồng quay tai người
Cuối đường chợ họp giữa trời
Lao-xao tiếng nói, giọng cười râm-ran
 
Vỉa hè  khó chút lặng yên
Giắc trưa nhộn-nhịp, buồn sang giấc chiều
Bà hàng mắt vừa thiu-thiu
Hàng rong đã réo : "bún riêu không nè"…
 
Xa đưa tiếng bán cháo, chè…
Phố tôi nhất mực một bề bình-dân
Nửa thành gần với nửa thôn
Bao năm tiếp diễn vẫn còn nếp xưa !
 
RĐinh
Rdinh 20.03.2015 21:36:38 (permalink)
0
.
 
THÔN TRANG
Trời xanh bảng-lảng tầng mây
Ghìm sâu đáy nước nghe ngày chậm qua
Hiu-hiu gió quyện hương xa
Hàng tre rũ bóng la-đà thảm xanh
 
Nắng vàng xuyên kẽ lá cành
Rộn-ràng gánh nước giếng đình chân quê
Tà-tà bóng ngả trên đê
Phì-phò trâu chậm-chạp về thôn trang
 
Giậu xanh nở những đóa vàng
Lô-nhô vài bụi vông-vang bên đường
Gạch tường rêu mốc trơ xương
Lan-man vài cụm tơ hồng vào leo
 
Cổng nhà phú-hộ liêu-xiêu
Ngõ sâu thăm-thẳm hoang-liêu một vùng
Ao sâu tăm cá lạnh-lùng
Tiếng chim cu gáy nghe lòng thảnh-thơi
 
Thôn trang xưa ấy một thời
Dư âm còn vọng khoảnh trời bình-yên !
RĐinh
 
Rdinh 01.04.2015 10:16:31 (permalink)
0
.
 
QUA CẦU THƠ BAY
Mỗi ngày lên Nét làm thơ
Thả vần con cóc mộng hờ gởi ai
Đợi chờ nắng tắt sương phai
Mái đầu bạc phếch, lung lay răng rồi
 
Cối trầu giã đã mòn tơi
Tình thơ đã gởi mà người nơi đâu ?
Tiếc bao câu chữ đậm sâu
Trách ai nỡ để qua cầu gió bay
RĐinh
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 90 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9