GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 475476477 > >> | Trang 476 của 497 trang, bài viết từ 7126 đến 7140 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 27.02.2015 10:51:03 (permalink)
0
vancali96 01.03.2015 08:41:03 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2015 07:58:49 bởi vancali96 >
vancali96 01.03.2015 22:07:27 (permalink)
0
Thử mùi

Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màng vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bỡi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15





 
Đồng Lão 02.03.2015 10:51:32 (permalink)
0
vancali96


 
 
 



 
 
Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
 
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão
vancali96 04.03.2015 09:13:44 (permalink)
0
 





Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão

Ưu tư

Chén rượu say mèm lạc ý thơ
Ham vui với bạn dưới đèn mờ
Mừng Xuân rộn rã vờn trăng mộng
Đón Tết tưng bừng dạo khúc tơ
Bỏ mặc Đồng hoang làn khói vọng
Quên rằng gác lạnh bóng hồng mơ
Đầu năm Lão mãi mê bù khú
Đề sóng ưu tư nhớ dội bờ

Vancali 3.3.15

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2015 09:15:19 bởi vancali96 >
Đồng Lão 05.03.2015 09:22:24 (permalink)
0
vancali96


 




 
Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão

Ưu tư

Chén rượu say mèm lạc ý thơ
Ham vui với bạn dưới đèn mờ
Mừng Xuân rộn rã vờn trăng mộng
Đón Tết tưng bừng dạo khúc tơ
Bỏ mặc Đồng hoang làn khói vọng
Quên rằng gác lạnh bóng hồng mơ
Đầu năm Lão mãi mê bù khú
Đề sóng ưu tư nhớ dội bờ

Vancali 3.3.15




 
Vẫn Mãi....
 
Rượu là hơi thở mây là thơ
Vắng một trong hai ý tưởng mờ
Tửu phả hương nồng say nét bút
Vân xòa cánh lụa kết cung tơ
Nên tình tri kỷ tôn bằng hữu
Đặng mối tâm giao thỏa ước mơ
Dẫu có hợp tan rằng định mệnh
Sóng xa vẫn mãi hướng sang bờ
 
Đồng Lão
 
lá chờ rơi 05.03.2015 10:04:28 (permalink)
0
vancali96


Chúc Tết 2015

Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 2.20.15





 


thân họa :
 
NĂM DÊ MUỐN ĐƯỢC DÊ
 
Kẻ muốn người muốn được Dê
Nếu không sự thế khó trăm bề
Chẳng ai chọc ghẹo cho ai thích
Không kẻ cợt đùa khiến kẻ mê
Chúc Tết con Dê chờ khách đến
Vui xuân đàn chó đợi ai về
Nhà nhà câu đối hai hàng cột
Rượu ngoại mang về uống phủ phê.
Lá chờ rơi 05/03/2015
lá chờ rơi 05.03.2015 10:35:18 (permalink)
0




 
Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão

Ưu tư

Chén rượu say mèm lạc ý thơ
Ham vui với bạn dưới đèn mờ
Mừng Xuân rộn rã vờn trăng mộng
Đón Tết tưng bừng dạo khúc tơ
Bỏ mặc Đồng hoang làn khói vọng
Quên rằng gác lạnh bóng hồng mơ
Đầu năm Lão mãi mê bù khú
Đề sóng ưu tư nhớ dội bờ

Vancali 3.3.15



Vẫn Mãi....
 
Rượu là hơi thở mây là thơ
Vắng một trong hai ý tưởng mờ
Tửu phả hương nồng say nét bút
Vân xòa cánh lụa kết cung tơ
Nên tình tri kỷ tôn bằng hữu
Đặng mối tâm giao thỏa ước mơ
Dẫu có hợp tan rằng định mệnh
Sóng xa vẫn mãi hướng sang bờ
 
Đồng Lão
  thân họa :
 
 
SÓNG XÔ BỜ
 
Xuân về man mác động hồn thơ 
Chín chục thiều quang sắc tỏ mờ 
Cảm kích van cà gieo vận gấm
Tạ tình lá úa trải cung tơ
Rừng thơ vẫn đợi bao hò hẹn
Thư quán còn đầy những ước
Bảy chữ tám câu ngôn ý ngoại
Như trùng dương sóng dậy xô bờ.
Lá chờ rơi 05/03/2015
lá chờ rơi 05.03.2015 10:56:53 (permalink)
0
Xin lỗi : ông già lẩm cẩm không nhớ đã đăng bài nầy hay chưa, cũng không rảnh để dò tìm, nên chỉ xin phép đăng lại, nếu dư thì xin xóa hộ. Rất cám ơn.
LCR
 
Hững hờ
Bao ngày xướng họa với nàng thơ
Nỡ vội quay lưng khiến lệ mờ
Để bút bâng khuâng lời mãi nhớ
Cho người hụt hẫng dạ hoài mơ
Đèn khuya lẻ bóng kim bằng vọng
Gác vắng cô thân bạn hữu chờ
Vẳng tiếng thời gian vờ oán trách
Sao đàn tri kỷ phím đành ngơ

Vancali 1.18.14
 
Thân họa :
 
CẦU TRỜI XIN PHẬT
 
Chiều buồn trăng nước đượm màu thơ
Sương phủ non xanh bóng mập mờ
Thương khách tha hương còn dấn bước
Xót người khuê phụ nặng lòng mơ
Công danh sự nghiệp chưa về đến
Gối chiếc phòng không phải ráng chờ
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc*
Cầu xin trời phật vẫn làm ngơ.
Lá chờ rơi 01/02/2015
 
*chợt nhìn màu lá cây dương liễu đầu đường


vancali96 06.03.2015 10:57:58 (permalink)
0
 

 
Nghe em nhắc tên làm cả ngày nay Đồng Lão nhảy mũi liên tù tì Sorry mấy hôm nay nhà có khách từ xa ghé thăm nên không có thời gian họa thơ các bạn đừng buồn nhé !
 
Mất Nàng Thơ
 
Mê xuân lỡ lạc mất nàng thơ
Chạy kiếm loanh quanh đến tối mờ
Lối gió mịt mù tầm bóng chữ
Đài mây thăm thẳm đoạn đường tơ
Trời thương lồng lộng che nhân ảnh
Biển nhớ bao la ám mộng mơ
Lẽ bước cô hồn sầu vật vưỡng
Tình rơi xuống ruộng khó lên bờ
 
Đồng Lão

Ưu tư

Chén rượu say mèm lạc ý thơ
Ham vui với bạn dưới đèn mờ
Mừng Xuân rộn rã vờn trăng mộng
Đón Tết tưng bừng dạo khúc tơ
Bỏ mặc Đồng hoang làn khói vọng
Quên rằng gác lạnh bóng hồng mơ
Đầu năm Lão mãi mê bù khú
Đề sóng ưu tư nhớ dội bờ

Vancali 3.3.15



Vẫn Mãi....
 
Rượu là hơi thở mây là thơ
Vắng một trong hai ý tưởng mờ
Tửu phả hương nồng say nét bút
Vân xòa cánh lụa kết cung tơ
Nên tình tri kỷ tôn bằng hữu
Đặng mối tâm giao thỏa ước mơ
Dẫu có hợp tan rằng định mệnh
Sóng xa vẫn mãi hướng sang bờ
 
Đồng Lão
  thân họa :


SÓNG XÔ BỜ
 
Xuân về man mác động hồn thơ 
Chín chục thiều quang sắc tỏ mờ 
Cảm kích van cà gieo vận gấm
Tạ tình lá úa trải cung tơ
Rừng thơ vẫn đợi bao hò hẹn
Thư quán còn đầy những ước
Bảy chữ tám câu ngôn ý ngoại
Như trùng dương sóng dậy xô bờ.
Lá chờ rơi 05/03/2015

Kính chào Bác Lá , Bác cứ vui tự nhiên không ai dám trách Bác đâu , Bác cứ vào chơi cho chúng em thêm nghị lực , chúc BÁc luôn mạnh khỏe .

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2015 11:01:43 bởi vancali96 >
Đồng Lão 07.03.2015 10:27:30 (permalink)
0
 
Còn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .

 
 



 
Nhắn Paris
 
Xuân qua lâu lắc Paris nhé
Văn nghệ văn gừng xong đã khỏe
Sơn nữ bây giờ đang ở đâu
Thơ rừng tới cữ mau mần lẹ
Tay vung bút phẩy tả tình chơi
Con khóc chồng kêu tìm cách né
Họ đói cho ăn bánh tét chiên
Để nàng với chữ tầm vui khẻ
 
Chúc Cali
 
Ngày tám tháng ba vui vẻ nhé
Chúc Vân càng lúc càng tươi khỏe
Người yêu sắp lớp lựa từ từ
Phối ngẫu một tên cùm lẹ lẹ
Nếu gặp người ngoan hay bắt giam
Còn nhằm đứa bướng thì lo né
Số em chắc tốt hổng sao đâu
Thoải mái online mà khỏ khẻ 
 
Đồng Lão 
 
LÂM TUẤN HIỀN 07.03.2015 10:54:19 (permalink)
0
Đồng Lão


 
Còn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .

 
 



 
Nhắn Paris
 
Xuân qua lâu lắc Paris nhé
Văn nghệ văn gừng xong đã khỏe
Sơn nữ bây giờ đang ở đâu
Thơ rừng tới cữ mau mần lẹ
Tay vung bút phẩy tả tình chơi
Con khóc chồng kêu tìm cách né
Họ đói cho ăn bánh tét chiên
Để nàng với chữ tầm vui khẻ
 
Chúc Cali
 
Ngày tám tháng ba vui vẻ nhé
Chúc Vân càng lúc càng tươi khỏe
Người yêu sắp lớp lựa từ từ
Phối ngẫu một tên cùm lẹ lẹ
Nếu gặp người ngoan hay bắt giam
Còn nhằm đứa bướng thì lo né
Số em chắc tốt hổng sao đâu
Thoải mái online mà khỏ khẻ 
 
Đồng Lão 
 

 

NGÀY VUI KỶ NIỆM.
Tám tháng Ba ngày chờ đợi nhé!
Mừng cho tất cả luôn vui khỏe.
Niềm đau chịu đựng đẩy qua mau.
Nỗi khổ cưu mang đưa thoát lẹ.
Hạnh phúc nồng nàn phải cặp kè.
Tình yêu ấm áp đừng chia né.
Đường đời mọi ngõ lắm gian nan.
Cuộc sống bon chen cần bước khẽ.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 11:00:23 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
vancali96 07.03.2015 21:35:21 (permalink)
0
 

Còn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .

 
 



 
Nhắn Paris
 
Xuân qua lâu lắc Paris nhé
Văn nghệ văn gừng xong đã khỏe
Sơn nữ bây giờ đang ở đâu
Thơ rừng tới cữ mau mần lẹ
Tay vung bút phẩy tả tình chơi
Con khóc chồng kêu tìm cách né
Họ đói cho ăn bánh tét chiên
Để nàng với chữ tầm vui khẻ
 
Chúc Cali
 
Ngày tám tháng ba vui vẻ nhé
Chúc Vân càng lúc càng tươi khỏe
Người yêu sắp lớp lựa từ từ
Phối ngẫu một tên cùm lẹ lẹ
Nếu gặp người ngoan hay bắt giam
Còn nhằm đứa bướng thì lo né
Số em chắc tốt hổng sao đâu
Thoải mái online mà khỏ khẻ 
 
Đồng Lão 
 

NGÀY VUI KỶ NIỆM.
Tám tháng Ba ngày chờ đợi nhé!
Mừng cho tất cả luôn vui khỏe.
Niềm đau chịu đựng đẩy qua mau.
Nỗi khổ cưu mang đưa thoát lẹ.
Hạnh phúc nồng nàn phải cặp kè.
Tình yêu ấm áp đừng chia né.
Đường đời mọi ngõ lắm gian nan.
Cuộc sống bon chen cần bước khẽ.
LâmtuấnHiền
 

Ngày 8 tháng 3
( Họa vui )

Đợi cả năm dài vui vẻ nhé
Mai này sải cánh nằm cho khỏe
Pha trà sáng sớm cẳng đi nhanh
Mua phở chiều tà xe chạy lẹ
Rửa chén làm mau ổng mấy từ
Dần lưng bảo lẹ chàng không né
Tình ca rỉ rả khắp gian phòng
Gối mộng ru hồn rên xiết khẽ

Vancali 3.7.15
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2015 21:39:20 bởi vancali96 >
Đồng Lão 08.03.2015 10:28:54 (permalink)
0
 
Thôi thì cũng nhân ngày này gởi vài dòng thơ vui , mong rằng mấy chị mấy em hiểu cho nổi lòng Nam Tử hen
 
Mừng Ngày Phụ Nữ
 
Hôm nay phụ nữ thảy ăn mừng
Ai cũng được yêu cũng được cưng
Chị nhận hạt xoàn tươi sắc thái
Em tăng tài khoản rạng hoa dung
Nàng vung tay mát trời ông địa
Chàng vả mồ hôi muối cái lưng
Sống giữa cuộc đời cơm với phở
Như voi phải gánh hai bà Trưng
 
Đồng Lão
SuongAnh 08.03.2015 16:59:57 (permalink)
0

 
Kính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Lời Chúc Đầu năm
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
 
Đồng Lão


Ngắm Xuân sang
 
Việt nam Thư Quán giữa trời nam
 Muôn cánh hoa đua sắc nở tràn
 Chén rượu mừng Xuân hương bạch cúc *
 Câu thơ đón Tết sắc hồng lan*
 Ngựa đi vó gỏ đường thiên lý
 Dê đến râu bay nét đạo hàm
    Quán cũ Đường thi trên gác trọ
Bên  trời lữ khách ngắm Xuân sang

Duong Lam


*Hồng lan , Bạch cúc la tên các loài hoa và cũng là tên các người đẹp..
     


Thanks em Vân và Duonglam ! Cả hai bài họa thiệt xuất sắc , Đồng Lão xin được tiếp bước các bạn đây .
 
Vạn Nẻo Văn Chương
 
Trên dãi Đường thi bắc chí nam
Lời châu ý ngọc thắm xuân tràn
Vần tô sắc nhuận làn kim cúc
Chữ rợp màu tươi đóa mộc lan
Lúc trãi tâm tư vùng huyễn mộng
Khi nương pháp thoại bộ A Hàm*
Nhờ thơ khai mở nguồn tri kiến
Vạn nẻo văn chương kết nối sang
 
Đồng Lão
 
* Kinh A Hàm - Đại tạng kinh phật giáo

Xuân Tha Hương

Tha hương vọng ngóng tận trời Nam
Khóe mắt rưng rưng giọt lệ tràn
Tết đến quê nhà mai nở rộ
Xuân về Pháp quốc tuyết còn lan
Hồn rưng rức nhớ đêm không ngủ
Dạ đáu đau buồn lệ ẩn hàm
Ước vọng lương dân nơi cố quận
Đời vui hạnh phúc đón năm sang

Sương Anh
 
SA luôn vắng nhà thế mà các bạn vẫn thường vào thăm và tặng thơ, tình thơ của chúng mình luôn gắn bó, thiệt dễ thương vô cùng phải không Vân Cà, Đồng Lão, Dương Lam? Để đáp lại sự quý mến của các bạn, SA xin họa theo nhé.
 Chúc mọi người An Vui, xướng họa đều đều ha.
 
 
Thay đổi trang: << < 475476477 > >> | Trang 476 của 497 trang, bài viết từ 7126 đến 7140 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9