Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 43 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 644 bài trong đề mục
UYENNHI199 25.03.2015 14:19:29 (permalink)
0
 
 
 



VẲNG KHÚC NIỆM TỪ

Mỗi khi đêm chùng xuống
Khúc Niệm Từ vẳng lên
Cung thương xa vời vời
Điệu bổng trầm thê lương

Trông màn đêm trừ tịch
Thanh phách lạc về đâu
Âm xưa còn đọng lại
Tiếng buồn nhạc lao chao

Trăng lặng thầm khuất nửa
Sóng biển sầu xua nhau
Nhịp tương giờ gục ngã
Gõ vào hồn thơ đau !

Gõ vào hồn thơ đau !
Gõ vào hồn thơ đau !
Gõ vào hồn thơ đau !
!
!
!

UYỂN NHI
25.1.2015
khucniemtu 01.04.2015 23:41:48 (permalink)
0
 
 
 

LẶNG KHÚC NIỆM TỪ
 
Khúc Niệm Từ vẳng trời Ngâu
Cho mưa tiềm thức về đâu mỗi chiều
Âm thừa vọng tiếng cô liêu
Mây buồn nghiêng đổ liêu xiêu tím màu

Trầm tư bóng hạc lao chao
Xoải dài cánh trắng bay vào hư không
Khúc Niệm Từ sầu mênh mông
Trùng dương gợn bóng biển đông ... cõi về
 
Khúc Niệm Từ thanh lắng não nề
Nhịp âm lạc phách ủ ê cung đàn
Tiếng buồn trầm uất miên man ...
...
 
KHUCNIEMTU
1.4.2015

KNT lâu nay bận học nhiều và làm nhiều việc, nên ít thời gian tranh thủ vào đáp thơ bạn, xin thông cảm nha !

@ Còn 1 việc KNT không hiểu và không biết hỏi ai - Vì sao trước khi trút hơi thở cuối cùng chú NGUYỄN NGUYÊN THANH (ngocduythanh) gọi mẹ, cha, chị gái và gọi: "KHÚC NIỆM TỪ ơi !" như lời kể mail của người thân ngocduythanh. Có phải là chú ngocduythanh gọi KNT như thường ngày - bảo KNT họa thơ mới vừa post hoặc làm tranh thơ giúp chú ngocduythanh (À, ở đây KNT xin mở ngoặc: lúc mới quen thơ - nghĩa là quen bằng họa thơ trên diễn đàn vntq - thì KNT gọi ngocduythanh bằng "chú" - Vào ngày mới quen này 05.09.2010 12:01:31 với bài thơ "TRÚ MƯA". Sau đấy không lâu, chú ngocduythanh có mail cho KNT nói là chú ngocduythanh chỉ hơn KNT 11 tuổi - không nhiều lắm, nên xin KNT gọi bằng "anh". Nghe vậy, KNT không dám tùy tiện gọi được, vì ông bác VT có dặn "ở các diễn đàn toàn là người già cao tuổi, ít nhất cũng gần 60 tuổi, có người trên 90 tuổi. Những người 70 tuổi, 80 tuổi thì nhiều lắm. KNT chỉ là con nít, không được gọi tùy tiện, sẽ bị phật lòng người cao tuổi" (Ở đây KNT cũng xin mở ngoặc - ông Nội là bạn thân gửi gắm KNT cho ông bác VT dẫn dắt vào diễn đàn để rèn luyện Tiếng Việt Nàm, KNT xem ông bác VT như là ông Nội thứ 2) ... Vì thế KNT không dám gọi chú ngocduythanh bằng "anh". Có 1 hôm, KNT thấy cô HB gọi thành viên lớn nhỏ gì cũng bằng "bạn" nên KNT bắc chước theo, xin chú ngocduythanh không gọi bằng "anh" như chú yêu cầu, mà KNT gọi chú ngocduythanh bằng "bạn". KNT lý giải khi chú ngocduythanh không thích gọi bằng "bạn" như sau: "Mình gọi bằng bạn cho thân thiện, giống như mình gọi bạn học trong lớp, bạn thì dễ nói chuyện không ngại khoảng cách lớn nhỏ. Còn gọi bằng "anh" thì người nhỏ sẽ sợ người lớn, sẽ ngại không dám nói chuyện nhiều". Từ đấy, KNT được phép gọi chú ngocduythanh bằng "bạn" dù lắm lúc chú vẫn xin KNT gọi ngocduythanh bằng tiếng "anh" ... Đã 5 năm rồi, KNT và bạn ngocduythanh họa thơ nhau, KNT có hứa lã sẽ tranh thủ họa thơ của bạn ngocduythanh để an ủi, động viên bạn sống tốt và làm việc tốt.

@ Có rất nhiều bài thơ của bạn ngocduythanh sáng tác, mà KNT chưa có thời gian họa vì bận học nhiều và làm nhiều việc. Từ từ khi lơi việc tí, KNT sẽ họa thơ với bạn ngocduythanh như đã hứa ! Mong hương hồn bạn thông cảm nha !

@ Có nhiều điều KNT không hiểu khi bạn ngocduythanh nói , muốn hỏi bạn ngocduythanh lắm, nhưng không có thời gian pm hoặc mail hỏi. Nhưng bây giờ bạn ngocduythanh về trời, KNT không biết hỏi ai...

@ Cũng có 1 điều KNT cũng nhắc lại những lời mà thường khi KNT đã nói để động viên bạn ngocduythanh - Dù ở trần gian hay thiên đình, thì bạn ngocduythanh cũng nên cưới chị dâu đi để khi rủi ro bị bệnh hay tai nạn giao thông bất ngờ cũng có người chăm sóc đỡ đần việc với cha mẹ bạn ngocduythanh. Vì cha mẹ bạn chỉ có bạn ngocduythanh sống chung nhà thôi, chị gái thì có chồng xa. Nay bạn về trời rồi, thì hồn bạn vẫn sống cạnh cha mẹ bạn mà. (KNT nghe người lớn nói như vậy đấy ạ ! Ai chết xác sẽ tiêu nhưng hồn thì vẫn còn ở lại nhà)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 21:55:18 bởi khucniemtu >
khucniemtu 23.04.2015 22:11:38 (permalink)
0
 
 
 



MÀU TÍM THỦY CHUNG

Tím rưng rức vọng lên trời
Màu hoa chung thủy muôn đời ru thương
Online* vĩnh biệt nẻo đường
Người đi kẻ ở âm dương chia lìa
...
HRPT
5.4.2015
(* Truyện ngắn "HAI ĐẦU ONLINE" của KHÚC NIỆM TỪ và NGUYÊN THANH sáng tác")


CHIA LI
 
Người về bên ấy chiều kia
Tách bờ bến mộng đầm đìa mưa tuôn
Trời cao trông thế gian buồn
Tội cho cánh mỏng chuồn chuồn chao nghiêng

Nghiêng về một cõi bình yên ?
Nghiêng về một phía niềm riêng hẹn thề ?
Nghiêng chiều nắng tắt đường về
Hạt mưa giá buốt tái tê vai người

Nghiêng về tiếng nói cùng cười
Nghiêng về tiềm thức những lời nhớ thương
Nghiêng về hội giấc mộng thường
Bỗng dưng sấm chớp nẻo đường chia hai

Nghiêng về một phía không ai
Nghiêng chi tiếng Cuốc vọng hoài thinh không ?!
Mây sầu tím ngắt cõi lòng ...
...
KHUCNIEMTU
19.4.2015
(Vui vài vần với nhóc HRPT nha !)
Thơ chỉ là thơ thôi mà !
Lo học và làm nhiều việc đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 22:13:08 bởi khucniemtu >
mocmac 26.07.2016 22:06:39 (permalink)
0
 
 
 
 
 BIỆT LI

Giũ trần
về cõi vô thường

Nhân sinh
nơi tạm
vấn vương
kiếp người

Cũng là quá vãng một đời
Từ li trần thế
biệt rời
dương gian

Bốn mùa
tiềm thức miên man
Nửa vầng Trăng lạnh
ngỡ ngàng trời mơ

Ngoài hiên mưa buốt cõi chờ
Trong lòng tê tái vần thơ băng hàn
Tình thơ sướt mướt dở dang
Dây chùng, nhịp rã, phím đàn gãy đôi

Điệu thương trầm bổng vang trời
Tiếng kêu đứt nghẹn giữa lời ... biệt li
...

Thiên Mai
25.7.2016
 


TRĂNG SUÔN
 
Trăng suôn nửa mảnh Thu buồn
Màn đêm buông xuống sầu muôn mây trời
Hai đầu bến đợi trùng khơi
Mịt mờ cánh nhạn lạc nơi giang hà
Một vì sao nhỏ vừa sa
Dương trần mãn kiếp cũng là hư không
Trầm tư biển biếc mênh mông
Tàn canh lẻ bóng chạnh lòng hồn vương
Ta bà tận chốn vô thường
Gió vi vu mãi thốc cuồng trần ai
Mưa Ngâu giọt vắn giọt dài
Bầy chim Ô Thước ngã soài bờ thương
. . .
MỘC MẠC
25.7.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2016 22:11:54 bởi mocmac >
Attached Image(s)
mocmac 27.07.2016 01:37:11 (permalink)
0
 
 
 
Attached Image(s)
K.HQ 04.08.2016 17:20:15 (permalink)
0
 
 
 
 
NHẶT THƠ
 
Buồn buồn đi nhặt câu thơ
Gom thành một đống ủ mơ tình người
Lựa vần hòa nhã tươi cười
Giơ lên ánh sáng rạng ngời thân thương
 
Thơ ai rơi rớt giữa đường
Nhặt gom một góc sân trường ngồi xem
Nhặt cánh phượng vỹ đính kèm
Ép vào trang vở mai đem khoe thầy
 
Thơ ai rơi chỗ gốc cây
Nhặt làm thuyền thả sông mây lững lờ
Có ai vớt lại vần thơ
Trả về cố chủ mộng mơ thuở nào
...
 
mocmac
29.7.2016


THƠ RƠI BÊN ĐỜI

Người nhặt câu thơ rớt bên đời
Ta thường lượm lặt mảnh Thu rơi
Khắc thơ trên lá bao mùa đợi
Người đã xa rồi biệt trùng khơi

Vần thơ ngày cũ bên ngực trái
Nhức nhối bốn mùa buốt tim côi
Vầng trăng cứ khuyết không tròn mộng
Nên nửa cõi hồn mãi chơi vơi

Khúc đàn ai lắng niềm tâm sự
Niệm hồi kinh cuối vọng xa xôi
Từ tâm phổ độ Di Đà Phật
Ta người ngoại giáo ...  nép góc trời

Nguyên vẹn khinh cầu vô ưu tịnh
Thanh âm văng vẳng rõ từng lời
Về cõi niết bàn thân tâm lạc
Còn người dương thế khóc nhớ người

Rừng Thu xao xác lá Thu rơi
Vọng tiếng đàn thương lạc bên đời
Ai về tìm lại dư âm cũ
Để thắp nến hồng vần thơ côi

K.HQ
3.8.2016

@ NGUYÊN THANH huynh ! Hồn có linh thiêng về vui thơ nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2016 17:28:52 bởi K.HQ >
Attached Image(s)
mocmac 24.08.2016 22:35:44 (permalink)
0
 
 
 
 
NHẶT THƠ RƠI
 
Nhặt thơ rơi
nhặt thơ rơi
Cất vào góc nhớ một trời thi ca
 
Nhặt thơ rơi
nhặt thơ rơi
Gom vào tiềm thức ngân lời tri âm
 
Nhặt thơ rơi
nhặt thơ rơi
Tình thơ một thuở Ta - Người thi nhân
 
Mỗi mùa nhìn ánh trăng rằm
Trông về phương ấy ...
trăm năm còn chờ ?
 
Nhặt từng từng chiếc lá thơ
Kết thành chuỗi nhớ giấc mơ nỗi niềm
Có ai về lại rừng thiêng
Mà nghe tiềm thức dỗ miền trần ai
 
Trông mưa giọt vắn giọt dài
Đỏ đôi mắt ngẩn ngơ Nai mỏi tìm
...
 
mocmac
11.8.2016

@ Trong bài thơ của K.HQ có tên NGUYÊN THANH nên mocmac post vào Topic của NT nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2016 22:38:57 bởi mocmac >
Attached Image(s)
mocmac 29.08.2016 18:46:24 (permalink)
0
 
 
 

BIỆT LI

Giũ trần
về cõi vô thường

Nhân sinh
nơi tạm
vấn vương
kiếp người

Cũng là quá vãng một đời
Từ li trần thế
biệt rời
dương gian

Bốn mùa
tiềm thức miên man
Nửa vầng Trăng lạnh
ngỡ ngàng trời mơ

Ngoài hiên mưa buốt cõi chờ
Trong lòng tê tái vần thơ băng hàn
Tình thơ sướt mướt dở dang
Dây chùng, nhịp rã, phím đàn gãy đôi

Điệu thương trầm bổng vang trời
Tiếng kêu đứt nghẹn giữa lời ... biệt li
...
Thiên Mai
25.7.2016
 
 
TRĂNG SUÔN

Trăng suôn nửa mảnh Thu buồn
Màn đêm buông xuống sầu muôn mây trời
Hai đầu bến đợi trùng khơi
Mịt mờ cánh nhạn lạc nơi giang hà

Một vì sao nhỏ vừa sa
Dương trần mãn kiếp cũng là hư không
Trầm tư biển biếc mênh mông
Tàn canh lẻ bóng chạnh lòng hồn vương

Ta bà tận chốn vô thường
Gió vi vu mãi thốc cuồng trần ai
Mưa Ngâu giọt vắn giọt dài
Bầy chim Ô Thước ngã soài bờ thương
. . .
MỘC MẠC
25.7.2016
 

  Mạn phép họa cùng Thiên Mai và Mộc Mạc:

TÌM TA

Lạc ta
Giữa giấc mộng thường...

Mông lung
Cát bụi
Gió vương
Phận người

Tìm ta
Mỏi mệt một đời
Si mê chìm nổi
Rã rời
Nhân gian...

Tỉnh say
U uẩn lan man
Trách trời xa chẳng
Ngó ngàng ước mơ

Ta điên
Ôm gốc đợi chờ
Tâm ta thỏ lạnh
Câu thơ ngự hàn

Biết rồi
Mà cứ dở dang
Nhìn ta đối diện
Điệu đàn chia đôi...

Chào ta,
Trong cõi đất trời...
Từ cơn giác ngộ
Gọi lời
Cội căn...
 
Huy Thạch
20/8/2016
@ 3 bài thơ đều có chữ và ý "Biệt Li" đó NGUYÊN THANH huynh !
Ở thiên đàng huynh vui vẻ nha !
Nơi trần thế, chúng Đệ, Muội - nhóc nhí tí ti thường xuyên thăm nhà huynh nè !

Kính hương
mocmac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2016 18:55:11 bởi mocmac >
Attached Image(s)
khucniemtu 09.01.2017 01:44:22 (permalink)
0


 
 
 
ĐỐT NÉN HƯƠNG NGUYỆN CẦU NGUYÊN THANH
 
Ngày 8 tháng 1 đúng 3 năm
Ông bà cô chú bảo đừng nhắc
Để người thanh thản nơi thiên đình
Hoặc là khứ hồi nơi trần thế
Đầu thai vào chốn dòng quan danh
Ta hãy nguyện cầu cho người được:
- Trên trời tài đức tiếng hùng anh
- Như bằng hạ giới mau thành đạt
Tựa thuở kiếp nào sự nghiệp thành
 
Đốt nén hương nguyện cầu NGUYÊN THANH !
 
khucniemtu
Kính bái
8.1.2017
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2017 01:50:56 bởi khucniemtu >
khucniemtu 30.01.2017 01:26:17 (permalink)
0
 
 
 
XUÂN ...
 
Mùa nay Xuân trở lại
Mây trắng mưa bụi bay
Dải ngân hà trầm uất
Kí ức nào phôi phai
 
Giọt rơi còn tí tách
Bên mầm biếc vàng mai
Tiếng gió về tiềm thức
Gọi hồn nhớ ai hoài
 
Trăng soi thềm hoa cũ
Vườn thơ đọng hàn thư
Lời chúc xuân nhắn nhủ
Còn thổn thức mơ hư
 
!
!
!
 
khucniemtu
29.1.2017


@ NGUYÊN THANH ! Lại một mùa Xuân vắng lời " CHÚC MỪNG NĂM MỚI " của NGUYÊN THANH ... Chốn vĩnh hằng - Thiên Đình chắc NGUYÊN THANH an tịnh lắm. Nơi cõi tạm trần gian khucniemtu vẫn mải miết học tập và làm thêm nhiều việc ... không có khoảng trống thời gian nào !!! ...
mocmac 17.02.2017 23:06:35 (permalink)
0
 
 
 
 
 
CHIẾC BÌNH KHÔNG CÓ HOA
.
Chiếc bình không có hoa
Trong màn đêm cô tịch
Chiếc bình không có hoa
Valentine thứ nhất
.
Chiếc bình không có hoa
Chơ vơ buồn đơn lẻ
Chiếc bình không có hoa
Valentine buồn tẻ
.
Chiếc bình không có hoa
Ngấn sầu bờ mi ướt
Chiếc bình không có hoa
Cành hồng đâu ngày trước
.
MỘC MẠC
14.2.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 23:10:06 bởi mocmac >
Attached Image(s)
mocmac 17.02.2017 23:13:14 (permalink)
0
 
 
 
 
VALENTINE ... ƠI TÌNH NHÂN
.
KHÚC đàn trầm bổng buồn đêm vắng
NIỆM tràng chuỗi nhớ sầu lê thê
TỪ li buổi ấy mưa giăng mắt
Tiễn đẫm giọt lòng nỗi tái tê
.
NGUYÊN nét mực xưa màu sắc tím
THANH âm trỗi điệu chờ bước về
Vĩnh hằng miên viễn xa trần thế
Biệt bóng trần gian lỗi hẹn thề
.
Mùa hoa rực rỡ ngày tình nhân
Valentine thắm duyên trần
Người nơi thượng giới nhìn trăng sáng
Vọng tiếng dương gian ... ơi tình nhân !
.
MỘC MẠC
14.2.2017
Attached Image(s)
mocmac 17.02.2017 23:16:05 (permalink)
0
 
 
 
 
VIẾT CHO CÁNH HẠC VỀ TRỜI
.
Viết cho cánh HẠC về trời
Cho người ở lại nghẹn lời nhớ thương
NGUYÊN THANH về chốn thiên đường
KHÚC NIỆM TỪ trầm lắng tơ vương nỗi niềm
.
Biệt li - li biệt âm dương
Tình thơ một thuở bến tương lỗi thề
Ngày Valentine còn ai nữa mà về
Vĩnh hằng miên viễn tái tê tiếng sầu
.
Mùa Valentine còn đâu ? Người còn đâu ?
Giọt mưa tí tách đua nhau ướt dầm
Còn ai ước nguyện trăm năm !!!
Còn ai ước nguyện trăm năm !!!
.
Mộc Mạc
15.2.2017
Attached Image(s)
nguyenkhachuy 09.01.2018 00:03:35 (permalink)
0
 
 
 
  
ustify'> 
 
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI XƯA
 
Không giờ rồi anh ngủ đi anh
Ngàn thu miên viễn mộng an lành
Khắc ghi một bóng hình xa ấy
Rồi anh giã biệt kiếp mong manh
 
Thánh đường tĩnh lặng giữa hoàng hôn
Hồi chuông ngân tiễn một linh hồn
Cố vươn như níu từng hơi thở
Để gọi tên người anh yêu thương
 
Đã khép lại rồi những vấn vương
Bao nhiêu mơ ước một đời thường
Giờ đây chỉ có sương đầu cỏ
Trên mộ anh buồn mỗi mùa thương
 
Không giờ này tưởng nhớ ba năm
Về cõi vô ưu phố lặng thầm
Nén hương tôi thắp thay người cũ
Khói tỏa lên trời niệm hồn anh!
 
KHẮC HUY
8/01/2017
(Cảm động trước tình thơ của Nguyên Thanh, viết để tưởng niệm hương hồn người quá cố!)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2018 00:08:26 bởi nguyenkhachuy >
khucniemtu 14.01.2018 16:32:13 (permalink)
0
 
BA NĂM - NÉN HƯƠNG NGUYỆN CẦU

Ngày 8.1.2015 đến ngày 8.1.2018 - đúng 3 năm
Vần thơ còn mãi  ...
lệ đầm ...
không nguôi

Biệt li ...
khúc Niệm ...
ngậm ngùi
Từ lời san sẻ buồn vui  ... lặng thầm

Đàn vương Nguyên vẹn Thanh âm
Điệu sầu da diết bổng trầm vang vang
Khói mây quyện toả thiên đàng
Hương bay trắng lộng hào quang hương hồn

Nén nhang thắp sáng thiên môn
Nguyện cầu người mãi trường tồn an yên

KHÚC NIỆM TỪ
8.1.2018
KHÚC NIỆM TỪ Kính bái bạn thơ NGUYÊN THANH (Nguyễn Nguyên Thanh - ngocduythanh)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2018 02:43:12 bởi khucniemtu >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 43 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9