TRANG THƠ-TRANG ĐỜI-THƠ TUYEN45.
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 94 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1408 bài trong đề mục
tuyen45 27.11.2015 10:46:10 (permalink)
0
 
 

 
 
VẦN THƠ GỬI MẸ
----*----
Cầm bút viết thơ con gửi mẹ
Trải lòng thương nhớ mẹ đầy vơi !
Mẹ giờ đã ở nơi Tây Trúc
Núi thẳm rừng xanh tận cuối trời
 
Mẹ có biết con da diết nhớ
Cố ghìm lòng lệ vẫn trào rơi
Mơ về năm tháng còn bên mẹ
Chập chững vào đời thủa thiếu thời
 
Võng đay tay mẹ lay nhè nhẹ
Trầm bổng lời ru điệu hát xưa
Con lớn lên theo đà cánh võng
Cũng du dương tựa gió chiều đưa
 
Ấu thơ tuổi ấy cứ dần trôi
Trải nghiệp đói nghèo đủ cả rồi
Nhớ mãi đôi lần nhà hết gạo
Mẹ sang hàng xóm, cảnh cùng thôi
 
Quay về mẹ bảo ăn khoai tạm
Chấm muối nhưng mà lại rất ngon !
Hờn dỗi con đòi cơm đứng khóc !
Mẹ ngồi hai má lệ lăn tròn !
 
Thế rồi con lớn rời xa mẹ
Ngang dọc quê hương thuở chiến tranh …
Lốc xoáy chợ đời luôn đứng thẳng
Mà chưa trả nổi nghĩa sinh thành
 
Lần nhận tin “buồn” tim đứng lặng
Lệ sầu lã chã tựa chiều ngâu
Hu hu lại khóc như con trẻ
Vội vã lên xe buổi cuối thu…
 
Tới nhà thấy mẹ nằm như ngủ
Đôi mắt yêu thương khép lại rồi
Mẹ đã đi về nơi cõi phật
Con ngồi bên mẹ nấc từng hồi
 
Mắt con nhòa lệ nhìn di ảnh
Lòng dạ bùi ngùi chẳng lúc nguôi
Giữa nhịp tim đau lòng thắt lại
Lời thơ gửi mẹ một vần thôi
 
Ơn mẹ tháng năm công dưỡng dục
Dạy con khôn lớn đã thành người
Biệt ly giây phút con ghi tạc
Nghĩa nặng ân sâu nhớ trọn đời !
 
27/8/2015 (14/7/Ất Mùi)
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2020 23:32:50 bởi tuyen45 >
tuyen45 27.11.2015 10:50:04 (permalink)
0
 
 

 
 
 
TIÊN
---*---
Đời trước xông pha dân nước yên
Đời sau một bước đã lên tiên
Cháu con thừa kế ghế leo ngự
Hưởng lộc ông cha sướng hóa điên
 
Sa đà nhà nghỉ quên tiên tổ
Nhảy sếch hiếu trung tuột khỏi đầu
Phòng chống còn xa hô bỏ đấy
Dựng xây gác lại đã cần đâu
 
Văn lùn ngắn học cái đầu đặc
Bằng cấp tù mù sắm chợ đen
Hợp lệ vượt rào che mắt thánh
Leo thang danh vọng đếm bằng tiền
 
Có quyền một chút là vênh váo
Tráo trở đổi màu giữa trắng đen
Lừa dưới nịnh trên gây tác quái
Duyệt nhanh phê chậm hỏi đầu tiên ???
 
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 10:55:33 (permalink)
0
 
 

 
 
 
ĐỒNG TIỀN HAI MẶT
---*---
Đồng tiền hai mặt lật mà xem
Quằn quại ta nghe đủ nỗi niềm !
Thế sự nhân gian bao dấu hỏi
Ánh hào lóe sáng tối đen liền
 
Sớm mai hớn hở cười tươi rói
Bỗng chốc ngang tầm Lệ chứa chan
Khi túi đầy tiền đông bạn đến
Lúc nghèo “bị gậy” hỏi ai màng ?
 
Nay hạnh phúc mai đã biệt ly
Yêu thương mặn nhạt bởi phong bì
Lúc thì xôi “gấc” khi “vôi” trắng
Xanh lá “bạc” người có lạ chi
 
Lật mặt nguyên hình thấy đủ rồi
Bịt tai nghe vọng tiếng tiền rơi
Người cười kẻ khóc do tiền đấy
Bởi nó lộng hành mọi thế thời.
 
31/8/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 10:58:17 (permalink)
0
 
 

 
 
 
ĐỒNG TIỀN HAI MẶT
---*---
Đồng tiền hai mặt lật mà xem
Quằn quại ta nghe đủ nỗi niềm !
Thế sự nhân gian bao dấu hỏi
Ánh hào lóe sáng tối đen liền
 
Sớm mai hớn hở cười tươi rói
Bỗng chốc ngang tầm Lệ chứa chan
Khi túi đầy tiền đông bạn đến
Lúc nghèo “bị gậy” hỏi ai màng ?
 
Nay hạnh phúc mai đã biệt ly
Yêu thương mặn nhạt bởi phong bì
Lúc thì xôi “gấc” khi “vôi” trắng
Xanh lá “bạc” người có lạ chi
 
Lật mặt nguyên hình thấy đủ rồi
Bịt tai nghe vọng tiếng tiền rơi
Người cười kẻ khóc do tiền đấy
Bởi nó lộng hành mọi thế thời.
 
31/8/2015
Tuyen45
tuyen45 27.11.2015 11:03:01 (permalink)
0
 
 

 
 
 
TIỀN
---*---
Tiền là vật chất vô chi
Xưa nay gánh chịu những gì ức oan
Đồng tiền vốn chẳng gian tham
Bởi người sống bạc đổ oan cho tiền.
 
3/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 11:05:47 (permalink)
0
 
 
 

 
 
 
HƯƠNG CAU
---*---
Thân gày đứng thẳng chọc trời
Bão giông nắng táp vẫn tươi vẫn cười
Tán xòe đón ánh mặt trời
Đơm hoa kết trái tặng người niềm vui
 
Gái trai tủm tỉm miệng cười
Hẹn ngày thu đến ngực đời trao duyên
Vu quy dâu rể xuống thuyền
Cau tươi ngan ngát môi mềm tỏa hương…
 
3/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 12:51:04 (permalink)
0
 
 

 
 
 
QUYỀN LỰC
---*---
quyền lực vào tay những kẻ "điên"
Hóa thành công cụ để xoay tiền
Nhìn người một mắt vênh hàm "cẩu"
Đạo lý nghĩa tình đổ ngả nghiêng.

5/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 12:54:21 (permalink)
0
 
 

 
 
ĐẾN VƯỜN THƠ / LỤC BÁT
---*---
Đã đến vườn thơ chẳng muốn về
Bởi vui bè bạn đủ miền quê
Đường thi muội xướng nghe lòng mát
Lục bát huynh bình thấy dạ tê

Câu tứ sâu xa lời tựa thép
Ngôn từ sắc bén ý như thề
Giao lưu tâm sự tình trao gửi
Đã đến vườn thơ chẳng muốn về.
 
1/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 12:56:43 (permalink)
0
 
 

 
 
NGHỊCH LÝ / TỨ TUYỆT
---*---
Lúc nghèo huynh đệ bên nhau
Tới khi có của sang giàu hận sâu
Đời người sống được bao lâu
Vì tiền đá hậu tình đau dạ sầu
 
9/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 13:29:41 (permalink)
0

 
 
MỐT MỚI / TỨ TUYỆT
---*---
Đúng rồi gái gọi bỏ đi thôi
Phô ngực khoe mông lại cả đùi
Mốt mới lộ hàng khi bát phố
Ai mà nhòm ngó chắc là đui !
 
9/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 13:32:41 (permalink)
0
 
 

 
 
 
GOM THU GỌI NHỚ / TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN
---*---
Gom nắng chiều thu gọi nhớ về
Còn vương nẻo cũ chốn miền quê
Nghiêng chao cánh lá theo làn gió
Đọng hạt sương đêm mái tóc thề
 
Giấu kỹ trăng liềm trong đáy mắt
Kẻo vầng mây bạc cuộn mang theo
Hình em ảo ảnh nhưng là thật
Anh sợ rồi đây gió cuốn vèo
 
Tình ta hai đứa như nhành lá
Quấn quýt bên nhau khó thể rời
Nghĩa cũ tình xưa ghi đáy dạ
Cho hồn bay bổng khắp muôn nơi
 
Như chim sải cánh chào ngày mới
Bay giữa làng quê giữa núi đồi
Nỗi nhớ ùa về khơi kỷ niệm
Niềm thương cháy bỏng cả bầu trời.
 
8/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 13:35:25 (permalink)
0
 
 
 
 

 
 
 
NGỐ / LỤC BÁT TỨ TUYỆT
---*---
Bên hàng liễu rủ ngày xưa
Tuổi hồng ngô ngố mới vừa biết yêu
Bêm em ấp úng đánh liều
Nắm tay lời ngỏ…giữa chiều mùa thu !
 
12/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 13:40:45 (permalink)
0

  https://encrypted-tbn0.gs...ludZZyG3w&usqp=CAU
 
  KHI TÔI CHẾT (1) / LỤC BÁT
---*---
(BÁC HỒ DẶN LẠI)
 
Bác Hồ di chúc dặn ta :
Khi tôi chết, chớ làm ma linh đình
Bây giờ ta hỏi lại mình :
Đã làm theo cụ "CHí Minh" những gì ?
 
Chẳng nghe lời CỤ tí ti
Xây đài đặp tượng giữa khi thiếu nhiều
Đành rằng Đảng kính dân yêu
Cũng cần xem lại đôi điều người khuyên !
 
Chớ nên lợi dụng làm liều
Vì tiền bất chấp những điều thị phi
Quảng trường - tượng Bác - sắt - xi
Hỏi xem rút ruột đem chi những gì ???

Một phần đóng gói phong bì
Biếu trên mở lối thầm thì cửa sau…
Phần còn tư túi chia nhau
"Gọi là lộc Bác" … Bác đau dưới mồ.

15/9/2015
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2020 23:47:40 bởi tuyen45 >
tuyen45 27.11.2015 13:44:26 (permalink)
0
 
 

 
 
 
NGÀNH ĐIỆN ĐỘC QUYỀN
---*---
Độc quyền sao lại kêu thua lỗ
Giá điện tự tăng khổ dân lành
Không người cạnh chẳng kẻ tranh
Tự thu tự phát tự anh thổi còi
***
Đồng bào bảo lũ toi cơm đấy
Mắt, tai bộ trưởng thấy, nghe rồi
Ghế kia ông vẫn muốn ngồi
Thì xin hãy nhớ lấy lời khuyên can.
 
19/9/2015
Tuyen45
 
tuyen45 27.11.2015 13:47:16 (permalink)
0
 
 

 
 
 
THÂN TẰM / LỤC BÁT
---*---
Nuôi tằm ta mới thấy thương !
Ăn dâu mà hiểu luân thường nghĩa nhân
“Tằm – người” hai chữ tương thân
Nắng mưa người vẫn ân cần chút chăm
 
Đêm ngày ấn định giờ thăm
Nâng niu trăn trở khó khăn chẳng rời
Ân tình rút ruột tằm ơi !
Ăn dâu tằm biết ơn người đã nuôi
 
Đời tằm ngắn ngủi thương ôi !
Kén tơ nhả hết đáy nồi chìm sâu !
 
22/9/2015
Tuyen45
 
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 94 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1408 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9