THƠ NỞ MUỘN
AnMayTinhYeu 18.03.2016 09:23:39 (permalink)
0
TÂN - QUA MẤY NGÕ HOA II
 
 Nhạn bay cao nắng phai rồi đó
 Chiều tàn dần o nớ về thôi
 Nhìn chi mây bạc ngang trời
 Nhuộm buồn con mắt chao ôi tội tình
 
 Tay trên mình thừa dư bối rối
 Áo ai thương lộng thổi đôi tà
 Đường hoa mấy ngõ theo qua
 Bướm ong đừng liếc xa xa lối về
 
 Cớ chi hề chưn đi luống cuống
 Tà tà bước răng muộn mà lo
 Một mình đơn lẻ đi mô
 Tóc ngôi rẽ đẹp rọ lờ ai đây
 
 Kẹp làm chi thả bay tóc rối
 Nắng lung linh những sợi tơ huyền
 Cho o quạt cánh thần tiên
 Lòng anh bay đến ngủ yên đậu nhờ
 
 Đừng mím môi coi chừ rất xấu
 O cười tươi yêu dấu vô cùng
 Hạt răng xinh xắn lạ lùng
 Ai làm mê mẫn tê rung điếng người
 
 Chớp chớp mi thoạt rồi sẽ nháy
 Môi nguýt lên lòng thấy càng vui
 Guốc khua vỗ giấc mộng vùi
 Yêu o duy nhất trên đời này thôi
 
 Anh bên đời sao em chẳng ngó
 Đất cúi nhìn dấu đó tâm tình
 Sượng sùng mắc cỡ cứng mình
 Hỏi gì nghễ mãi nín thinh ngậm lời
 
 Tình câm này mức trời cao ngút
 Vọng bao điều hối thúc trong hồn
 Gió hiu mà tưởng cơn giông
 Tim người hồi hộp loạn cuồng bước chân
 
 Khoan thai hòa bâng khuâng lẩn thẩn
 Ngày vui hẳn như xuân đón chào
 Lang thang trưa nắng hôm nao
 Trường tan lủi thủi theo sau ngọ về
 
 
 Khắp đường quê đông tây nam bắc
 Bốn mùa theo thắt chặt tình ngây
 Ta như đuổi gió đùa mây
 Chuồn chuồn bắt cặp vui bầy ao xanh
 
 Chim trên cành chìa vôi nhảy nhót
 Ve vang ca từng đợt khúc hè
 Đường ta chung bước có nghe
 Tên người sỏi đá tỉ tê ven lề
 
 Hoa tầm xuân vân vê bờ giậu
 Răng mà nhớ chẳng dấu chi o
 Che nghiêng nón lá bài thơ
 Mớ người mê sảng đêm mơ bần thần
 
 Chiều say say tình trần sâu ngấm
 Cây rũ cành tắt ngúm tà dương
 Chiều ni o mệt vì thương
 Chiều anh dở dở ương ương bơ phờ
 
 Thuyền trôi dòng bến bờ ngơ ngẩn
 Phố xá mờ chìm lẫn trong mưa
 Quế trầm thơm luyến say sưa
 Trải bao năm tháng khó xua bóng hình
 
 Rồi ly tan tình mình chia rẽ
 Những bình minh trời hé rạng đông
 Quên chăng có một kẻ mong
 Dọc đường hắn đứng tìm trông một trò
 
 Đâu những o một trường con gái
 Thủa thanh xuân đẹp mãi thời gian
 Bỏ bài cặp sách dỡ dang
 Chồng con tay dắt tay mang bận đời
 
 Chuyện năm xưa bùi ngùi da diết
 Nắng bên sông nhìn miết thả hồn
 Bâng khuâng ray rức cõi lòng
 Nhớ ai giữ mãi nỗi buồn khôn ngoai
 
 Nhạn bay cao nắng phai rồi đó
 Chiều tàn dần o nớ về thôi
 Nhìn chi mây bạc ngang trời
 Buồn trong ánh mắt chao ôi tội tình
 
 Vĩnh Xuân
 [Làm : Ja.21.14]
 [Sửa : Fe.29.16]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 21:01:03 bởi AnMayTinhYeu >
#1
    AnMayTinhYeu 19.03.2016 10:14:45 (permalink)
    0

     

    TRẠI BÊN ĐƯỜNG
    (cuối tháng 7-2010, trại Notre Dame Du Lac trên đường đến New Brunswick, Canada)
     
    Tôi đến nơi đây trời cuối hạ
    Tất cả đều xa lạ nên thơ
    Bên giòng sông chảy lững lờ
    Núi xanh thầm lặng như chờ người mơ
     
    Lữ khách ngồi trên bờ nước lạnh
    Chiều buông dần xuống chạnh lòng ai
    Trăng rằm bên cạnh sao mai
    Bập bùng ánh lửa cùng say với trà
     
    Đã nhiều năm quê nhà vắng bóng
    Ở xứ người mãi ngóng phương xa
    Đường trần vùi dập phong ba
    Ngậm ngùi tình cũ phôi pha lâu rồi
     
    Niềm cô lẻ bồi hồi trĩu nặng
    Gió sang mùa lành lạnh về khuya
    Mõi mòn cuộc sống đẩy đưa
    Lắm đêm tỉnh giấc mình chưa quên người
     
    Chung quanh tôi tiếng cười nhợt nhạt
    Mệnh phiêu bồng trôi dạt trời tây
    Ôm nhiều kỷ niệm không may
    Gắng quen kiếp sống lưu đày nặng mang
     
    Đêm nay lều trại giăng một mái
    Co ro nằm ngang trái miên man
    Ngày mai cuộn gói hành trang
    Đường xa tiếp nối lang thang hạ nồng…
     
    Aug.03.2010
    #2
      AnMayTinhYeu 20.03.2016 08:00:47 (permalink)
      0
       
      TẤM ẢNH
       
      Gửi anh cho một tấm hình
      Nhỏ xinh duyên dáng em nhìn đẹp chăng
      Đen tròng đuôi mắt lằn nhăn
      Nhân duyên tướng số chậm ngăn trong đời
       
      Môi tươi hé chút nụ cười
      Tóc ngôi sao để rối bời qua loa
      Dòng thơ an ủi đường xa
      Lời nào đánh thức hồn ta yêu rồi
       
      Tình em dù một chiều thôi
      Mượn lời ru mộng đêm côi giấc nồng
      Ngày mai ở chốn bụi hồng
      Câu thơ âu yếm anh còn tặng không
       
      Để em có được người mong
      Tay nâng vai đỡ bước trong bão bùng
      Tương lai trước mặt mịt mùng
      Ai cùng san sẻ đi chung một đường
       
      Gió ơi gió ở mười phương
      Vuốt dùm mái tóc người thương hiền lành
      Thì thào nhắn nhủ rằng anh
      Lúc này hay nghĩ quẩn quanh về người
       
      Việt Đăng
      mr.19.16

      #3
        AnMayTinhYeu 24.03.2016 09:35:11 (permalink)
        0
        ÁO TRẮNG
        (tặng H.L.T.Hg)
        th01.jpg

        Nàng mang áo trắng xinh thật xinh
        Tôi mãi ngẩn ngơ nhìn tấm hình
        Hoa giấy rào sau nền đỏ thẩm
        Hợp cùng tô nổi dáng minh tinh

        Hoa nhường tuyệt mỹ tiên nhân sắc
        Luýnh quýnh cho chàng vụng ý thơ
        Lời lẽ ngôn từ đâu trốn biệt
        Đàn chùng dây thép lạc cung tơ

        Giờ thì phát sinh nhiều ao ước
        Trẻ lại hồi xuân những mộng mơ
        Cảm giác ngày xưa thời niên thiếu
        Đường quen theo bước nàng ngây thơ

        Ôi nhớ nghĩ hoài người áo trắng
        Dịu dàng em lấn chiếm hồn tôi
        Ai dè nơi đáy tim chai đất
        Mầm nẩy yêu thương đến tặng người

        Khi những dòng thơ này được viết
        Hồn đang lưu lạc ở bên kia
        Cho anh tạm trú dù giây lát
        Thường hắn quên luôn cả lối dìa

        Việt Đăng
        Mr.23.16


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 04:11:13 bởi AnMayTinhYeu >
        #4
          AnMayTinhYeu 25.03.2016 22:03:43 (permalink)
          0
          NHỚ (3)
           
          Có một năm tôi ngồi một lớp
          Thời gian nhanh tia chớp tình tôi
          Cô nàng bàn trước tôi ngồi
          Hay cười khúc khích bởi người phía sau
           
          Tình từ đâu rễ sâu tim bén
          Suối tóc huyền ai lén nhìn ai
          Quay đầu to mắt liếc vai
          Rụng rời hồn phách người trai thẩn thờ
           
          Ráp vần thơ đầu tiên tôi tập
          Rước vào hồn hấp tấp người mơ
          Từ nay vương vấn vẫn vơ
          Biết mong biết nhớ biết chờ biết yêu
           
          Để hôm nay tiêu điều viễn xứ
          Nhớ dáng kiều lữ thứ chùn chân
          Thu mang nhiều nỗi bâng khuâng
          Nhiều năm xa vắng chưa lần về thăm
           
          Ba mươi lăm lá mùa thay đổi
          Cuốn theo dòng một chuỗi buồn so
          Có lần em khéo nhắc cho
          Từng năm em đếm vẫn chờ người thân
           
          Như một lần trối trăng vĩnh biệt
          Bao khắc nghiệt đè nặng đời em
          Những lời cầu nguyện đêm đêm
          Mong em cuộc sống êm đềm luôn luôn
           
          Vĩnh Xuân
          OC.22.12
            
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 20:58:43 bởi AnMayTinhYeu >
          #5
            AnMayTinhYeu 26.03.2016 20:57:43 (permalink)
            0
            NHỚ (2)
             
            Đêm qua lên mạng đăng bài
            Rơi vào hệ thống hỏi hoài đời ta
            Ngày sinh tên họ đặt ra
            Hộp thư thiết lập rườm rà thời gian
             
            Màn hình bỗng hiện tên nàng
            Hỏi tôi có biết bạn vàng này không
            Từ lâu tôi đã thôi mong
            Cho nàng cuộc sống an lòng vui tươi
             
            Hôm nay nhắc nhở một người
            Kể từ thư cuối không lời hồi âm
            Ngại ngần một tiếng hỏi thăm
            Trước sau hai đứa tình câm lạc loài
             
            Bao năm suy tưởng mệt nhoài
            Hình em chưa muốn xua ngoài tâm tư
            Bây giờ làm những bài thơ
            Tôi ngâm tôi hát chơ vơ nỗi lòng
             
            Em ơi còn nhớ anh không
            Ngày xưa em nói sẽ không quên người
            Làm ai hồn chẳng thảnh thơi
            Nhiều năm tìm khắp trong trời bao la
             
            Hôm nay vuốt lại tình xa
            Từng yêu một dáng ngọc ngà hôm nao
            Một thời gió lộng miền cao
            Miệt mài sách vở để đau mối tình
             
            Vĩnh Xuân
            Au.17.12
              
             
            #6
              AnMayTinhYeu 26.03.2016 21:09:38 (permalink)
              0
              LÀM QUEN
               
              Cô bé bắc kỳ cô bé ơi
              Cho tôi dám hỏi một đôi lời
              Thăng long thành cổ bao người đẹp
              Hoàn kiếm tây hồ muốn dạo chơi
               
              Lạ gót chân đơn ôi ngại quá
              Hà đông vang tiếng sợ không qua
              Tìm đâu ai đó lòng nhân ái
              Dẫn dắt người ta viếng phố nhà
               
              Hồng hà mấy khúc cho màu mỡ
              Nuôi nấng dân lành giống lạc long
              Thắng cảnh danh lam đầy khắp chốn
              Địa linh nhân kiệt vốn hào hùng
               
              Và những cô nàng nơi đất bắc
              Bên dòng lịch sử lắm thăng trầm
              Đảm đang ôm ấp gầy con lớn
              Gió bão tăng phần đẹp tháng năm
               
              Nhìn nét cười tươi em xinh lắm
              Đa tình đôi mắt cuốn hồn anh
              Ngày mai đeo đuổi giang hồ mộng
              Mang bóng hình em bước độc hành
               
              Cô bé bắc kỳ đàng ấy ơi
              Sao tôi luống cuống nghẹn cho lời
              Hải phòng hà nội đi tìm mãi
              Một dáng yêu kiều phương bắc ơi
               
              Vĩnh Xuân
              11.01.12
                
               
              #7
                AnMayTinhYeu 28.03.2016 04:15:12 (permalink)
                0
                XA VẮNG
                 
                Một mùa thu nữa lại về đây
                Cuồn cuộn lá vàng theo gió bay
                Thu ấy dặn dò cô bạn gái
                Trở về lời hứa buổi chia tay
                 
                Ai biết lần đi khó trở về
                Đời tôi trôi nổi khiến xa quê
                Một lần từ giã là ly biệt
                Mỗi bước dần xa nuốt não nề
                 
                Rồi cứ thu về thu lại thu
                Nơi tôi nhiều tuyết gió vi vu
                Lạnh lùng hiu hắt thêm lòng nhớ
                Giấc ngủ mơ hồ đêm khó ru
                 
                Ngày nọ tin qua em lấy chồng
                Bâng quơ thỏ thẻ thế là xong
                Tương lai mờ mịt thôi trông ngóng
                Cũng tốt cho em phận má hồng
                 
                Từ đó tình thư ngừng viết cho
                Người yêu hình bóng nhạt phai mờ
                Lâu lâu nghe máy vang bài hát
                Lại nhớ cô nàng giọng tốt thơ
                 
                Hôm được số phôn để gọi nàng
                Bao năm chờ gặp bóng hình mang
                Nhẹ nhàng em nói không duyên số
                Vì thế cho nên vẫn nhớ chàng
                 
                Khẻ trách người đi chẳng ghé thăm
                Thời gian đếm lại mấy mươi năm
                Thu qua may mắn nghe lời nói
                Rồi đến thu này tin bặt tăm
                 
                Ầu ơ, yêu em thuở ấy học trò
                Nhớ ai văng vẳng tiếng hò thanh tao
                Biệt ly cho lắm nghẹn ngào
                Xót thương bà giáo biết bao nỗi lòng
                VX
                au.28.12 
                 
                #8
                  AnMayTinhYeu 28.03.2016 04:18:26 (permalink)
                  0
                  TÌNH VỀ ĐÂU
                   
                  Niềm đau lặng lẽ tìm quên
                  Buồn ơi cứ đến trải lên lối về
                  Một lần tim dại si mê
                  Buông lơi chìm đắm tái tê bàng hoàng
                   
                  Hắc hiu lành lạnh mùa sang
                  Gió đưa rải rác lá vàng đó đây
                  Tiêu điều tơi tả hàng cây
                  Cô đơn nghiêng ngã bước cay cơn tình
                   
                  Lối mòn thoải dốc vắng tênh
                  Hoàng hôn vạt nắng chênh vênh áng chiều
                  Lẻ đàn một cánh chim kêu
                  Về đâu nương náu chắt chiu nỗi lòng
                   
                  Như mây tình mãi phiêu bồng
                  Hợp tan tan hợp tình không lâu bền
                  Người yêu kỷ niệm khó quên
                  Cho hồn thoi thóp bấp bênh từng ngày
                   
                  Mệt nhoài ray rứt loay hoay
                  Tình ngoài tay với vẫn hay gọi người
                  Tình yêu chỉ thích đùa chơi
                  Người dư ta thiếu bỏ rơi lưng chừng
                   
                  Nụ tình sớm hái đem dâng
                  Nở trong lừa dối chưa bừng đã thôi
                  Héo hon ngàn lá thu rơi
                  Tình bay tản mác khắp nơi vương sầu
                   
                  Vĩnh Xuân
                  Se.05.12 
                   
                  #9
                    AnMayTinhYeu 28.03.2016 04:41:18 (permalink)
                    0
                    THƯ CHO NGƯỜI YÊU (2)
                     
                    Một mùa thu lại qua đi
                    Nơi đây ghi chút tình si gởi người
                    Nhớ ai ở cuối phương trời
                    Một thời cặp sách trao lời yêu thương
                     
                    Dòng đời rẻ lối uyên ương
                    Đôi tình nhân trẻ sớm vương ngàn sầu
                    Tiếc tình chẳng được dài lâu
                    Nên lòng thao thức nỗi đau rên hoài
                     
                    Bẳng đi bao tháng năm dài
                    Nghe người yêu nói mệt nhoài thế gian
                    Xót xa một dáng đài trang
                    Mủi lòng duyên kiếp đa mang nhọc nhằn
                     
                    Đại dương biên giới cách ngăn
                    Tôi khơi dòng lệ trải lăn mắt buồn
                    Em gìn thư cũ chưa buông
                    Ôn lời âu yếm cạn nguồn năm xưa
                     
                    Lập đông bông tuyết thay mưa
                    Rơi rơi man mác phủ vừa lòng ai
                    Đắp lên trên những cành cây
                    Lạnh lùng tê tái trắng dầy nhớ nhung
                     
                    Ngước nhìn khoảng trống không trung
                    Cho luồn tư tưởng trùng phùng cảm thông
                    Em ơi từ tận đáy lòng
                    Nguyện cầu hạnh phúc hằng mong đến người
                     
                    Vĩnh Xuân
                    No.12.12 
                     
                    #10
                      AnMayTinhYeu 11.04.2016 08:49:19 (permalink)
                      0
                      TÌNH HẸN
                       
                      Mấy lúc gần đây tôi lạ lắm
                      Thương thương nhớ nhớ một con người
                      Chưa từng gặp gỡ chưa nghe tiếng
                      Chỉ được hình em vài tấm coi
                       
                      Rô trắng đầm xanh giày cao gót
                      Tóc dài để gọn nét hồn nhiên
                      Chụp đứng chụp ngồi ôi đắm đuối
                      Càng ngắm cho hồn thêm ngả nghiêng
                       
                      Từ lúc khi nào thành thân thiết
                      Mình hai đại lục khác hai nơi
                      Tìm nhau tin nhắn thông trên mạng
                      Đăng thơ quảng bá khách tôi mời
                       
                      Lâng lâng em đọc những dòng thơ
                      Êm ái du dương lạc bến bờ
                      Xao xuyến trong em người trai ấy
                      Mối tình nhen nhúm nhẹ nhàng mơ
                       
                      Bổng chợt nhà thơ nhìn áo trắng
                      Xinh xinh hòa lẫn nết nhu mì
                      Khúc thơ anh viết tình le lói
                      Em nhận ra liền chẳng nghĩ suy
                       
                      Những bài sau đó tôi thường ghẹo
                      Tâng bốc người yêu ở chốn xa
                      Càng viết tình chăm đầy quyến luyến
                      Không chừng làm khổ đến người ta
                       
                      Nhắn tin qua lại sinh lưu luyến
                      Tình vượt không gian dẫu cách ngăn
                      Anh có gia đình em chưa có
                      Cái tình kỳ quái cớ băn khoăn
                       
                      Thời trước năm thê cùng bảy thiếp
                      Thời nay được phép một người thôi
                      Yêu người thương vợ càng lẩn thẩn
                      Ngay chính đường hoàng chẳng phải tôi
                       
                      Một hôm em báo du qua mỹ
                      Nhân tiện có ngày em sẽ thăm
                      Tin nhắn tiếp lời em nói thiệt
                      Giây tình kéo mối tận xa xăm
                       
                      Nếu em đã đến thì tôi tiếp
                      Muôn dặm đường xa đãi quý nhân
                      Ca ngợi tình em cao gấp bội
                      Đời người hân hạnh gặp tri âm
                       
                      Đang nghĩ về em thơ chép lại
                      Giờ em khăn gói tới phi trường
                      Tải hình từ điểm tân sơn nhất
                      Chờ hẹn anh mong một dáng thương
                       
                      Việt Đăng
                      Ap.06.16
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2016 04:27:13 bởi AnMayTinhYeu >
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9