ĐIỆU BUỒN AN TÂY
HanSiNguyen 28.04.2008 19:16:49 (permalink)
============
ĐIỆU BUỒN AN TÂY
============

Điệu Buồn An Tây là một tuyển tập thơ nhạc gồm 12 tác phẩm của Hàn Sĩ Nguyên, viết về chủ đề Mẹ 

Nội dung gồm có : 

1-Bảo Núi 
2-Chiều Chiều 
3-Tìm Sao 
4-Mẹ An Tây 
5-Mẹ Thương-Khó 
6-Mẹ Già Như Chuối Ba Hương 
7-Điệu Buồn An Tây 
8-Trời Mưa Ướt Áo Mẹ Già 
9-Bà Còng 
10-Mẹ Bây Giờ 01 
11-Mẹ Bây Giờ 02 
12-Áo Nâu 

-Từ bài 1 đến bài 4 là những hồi ức về Mẹ lúc còn sinh thời 
-Bài 5 ghi lại đêm cuối cùng của Mẹ ở nhân gian 
-Từ bài 6 trở đi là những hoài niệm không nguôi về Mẹ 

Có bạn đọc hỏi tôi An Tây là ở đâu? Xin đáp như thế này : 
Phía Tây là phía mặt trời lặn, phía hoàng hôn, tượng trưng lúc cuối ngày, ẩn dụ lúc cuối đời. An Tây nghĩa là cõi trời Tây an bình, ý chỉ những ngày tháng êm đềm lúc cuối đời của Mẹ... Mẹ An Tây là Mẹ lúc xế chiều thôi, chứ An Tây không phải là một địa danh thực tế nào cả... 

Xin cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm và yêu mến những bài thơ nhạc này 

Về phần thơ 

-Các nghệ sĩ diễn ngâm : Bích Ngọc, Hoàng Mai 
-Dàn nhạc Tranh Sáo Bầu : Minh Thành, Thanh Bình, Thuý Hạnh 

Về phần nhạc : 

-Hoà âm : Lâm Đình Thuận, Hàn Sĩ Nguyên 
-Ca sĩ : Đăng Tuấn, Thuỳ Dương, Mỹ Dung, Quang Minh, Bích Tuyền, Hồng Vân và Hạnh Nguyên. 
-Audio : Quang Đạt 

Riêng tặng cho tất cả những ai, nhắc đến MẸ còn cảm thấy đôi chút ngậm ngùi. 

HSN trân trọng

      

ĐIỆU BUỒN AN TÂY 01

 
BẢO NÚI
 
Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Diễn ngâm Bích Ngọc
Tranh Sáo Bầu : Minh Thành, Thanh Bình, Thúy Hạnh

 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=gU4Q03wk6VQ[/tube]

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Mỹ Dung
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=X5h4UsACjjc[/tube]

BẢO NÚI
 
Núi ơi núi hãy tránh ra
Núi đừng che khuất mái nhà ta xưa
Nhà ta ở dưới rặng dừa
Có hàng tre nhỏ đong đưa ngõ vào
Giàn hoa tím, nhịp cầu ao
Dây trầu xanh đất, ngọn cau mướt trời.
Mẹ ta vất vả cả đời
Tang chồng chưa mãn, ngậm ngùi lìa con
Thân cò nặng trĩu héo hon
Chân chim xiêu vẹo, thon von kiếp tằm
Mẹ bây giờ quá xa xăm
Trời chiều nhớ mẹ đăm đăm trông trời
Chim bay xa khuất lưng đồi
Khói lam cay mắt, sương rơi se lòng
Con từ cất bước sang sông
Thân đi viễn xứ vẫn mong ngày về
Cách xa muôn dặm sơn khê
Nghĩa quê thắm nghĩa, tình quê đượm tình.
Bao giờ dừng bước quân hành
Con về bên mẹ thỏa tình thần hôn
Cù lao nghĩa nặng như non
Lão mai lại trổ, xuân còn mãi xuân.
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 03:15:31 bởi HanSiNguyen >
#1
    HanSiNguyen 03.05.2008 22:40:40 (permalink)
    ĐIỆU BUỒN AN TÂY 02
     
    CHIỀU CHIỀU
     
    Thơ Hàn Sĩ Nguyên
    Diễn ngâm Bích Ngọc
     
    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=mQdmKMiAJxc[/tube] 

    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Ca sĩ Quang Minh
     
    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=eA-AlRT_LVs[/tube]
     
    CHIỀU CHIỀU

    -1-

    Chiều chiều sóng cuộn mênh mông
    Nhìn vầng mây bạc mà lòng vấn vương
    Mẹ già tóc đã điểm sương
    Mỏi mòn trông ngóng nẻo đường con đi
    Ngọn triều lừng lững xa quê
    Gian nan cách trở, lối về còn xa
    Ngước trông lên, chẳng thấy nhà
    Thấy đôi chim trắng la đà ven sông
    Chim ơi, chim có về đông
    Cho ta nhắn gửi đôi dòng thiết tha
    Này lời nhắn với mẹ già
    Tấm thân phiêu bạt dẫu xa ngàn trùng
    Vẫn là ngày nhớ đêm mong
    Bao giờ tát cạn biển Đông mới về.

    HÀN SĨ NGUYÊN

    ============================

    -2-

    Chiều chiều nước cuộn mênh mông
    Khói loang tìm vầng mây bạc
    Sóng xô con thuyền trôi dạt
    Gợn buồn bao nỗi thương mong

    Mẹ già héo hắt thon von
    Tháng năm còng lưng mòn mỏi
    Ánh mắt u buồn chợt tối
    Chiều chiều tựa cửa mong con

    Ngọn triều lừng lững xa quê
    Tiêu sầu gợi thương gợi nhớ
    Núi sông muôn trùng cách trở,
    Mông lung chẳng biết ngày về

    Ngước lên, chẳng thấy quê đâu
    Ngàn lau ủ rũ giang đầu
    Trời xanh ráng chiều nhuộm tím
    Một đôi chim nhỏ âu sầu

    Chim ơi, chim có về đông
    Vượt qua muôn ngàn hải lý
    Tâm thư còn vương dấu lệ
    Cho ta nhắn gửi đôi dòng :

    “Vẫn là ngày nhớ đêm mong
    Bao giờ tát cạn biển Đông mới về.”

    HÀN SĨ NGUYÊN
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 13:20:17 bởi HanSiNguyen >
    #2
      HanSiNguyen 18.05.2008 07:26:31 (permalink)
      ĐIỆU BUỒN AN TÂY 03
       
      TÌM SAO
       
      Thơ, nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      Diễn ngâm Bích Ngọc
       
      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=npsS4fcOCY4[/tube]

      Ca sĩ Thùy Dương

      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=Db7KfVitBs4[/tube]

       
      TÌM SAO

      Mẹ già nặng trĩu nhớ thương
      Chỉ còn trông thấy mù sương nhạt nhòa
      Trọn đời lệ đổ máu sa
      Đến bây giờ ... (1), biết bao giờ ... (2), mẹ ơi
      Quyết lòng đi hái sao trời
      Đem về đổi mắt cho người mới ưng
      Mây bay, bay khắp chín từng
      Cho ta đi với, mây đừng bỏ ta
      Bay lên chất vấn trời già :
      -Làm sao hái được sao sa giữa trời ?
      Một lần được thấy con cười
      Một lần cũng thỏa một đời long đong
      Ác tâm chi bấy hóa công
      Xót xa lệ ứa đôi dòng chứa chan !

      HÀN SĨ NGUYÊN

      (1)-Đến bây giờ ... (tối mắt).
      (2)-Biết bao giờ ... (sáng lại).
      ---------------------------------------------------------------

       
      TÌM SAO 02

      Cả cuộc đời con mê mải tìm sao
      Mong hái được một hai vì lấp lánh
      Đặt ánh sao kia vào trong hốc lạnh
      Để mẹ yêu được trông thấy con cười

      Xin chỉ một lần, chỉ một lần thôi
      Mẹ rạng rỡ vui tươi nhìn nắng mới
      Cây cỏ lá hoa ngậm sương phơi phới
      Mẹ hân hoan đón đợi ánh bình minh

      Chim hót vang vang ríu rít trên cành
      Mẹ có thấy lũ chim xinh nhảy múa ?
      Gánh đau thương, con đi đường khổ giá
      Xin chỉ một lần ..., lạy Chúa Ba Ngôi

      Tìm sao suốt cả cuộc đời
      Con đi, đi mãi, không nguôi nỗi buồn !

      HÀN SĨ NGUYÊN

       
      Ca sĩ Đăng Tuấn

       [tube]https://www.youtube.com/watch?v=Zx2QmWs483c[/tube]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 13:18:51 bởi HanSiNguyen >
      #3
        HanSiNguyen 14.08.2008 02:28:23 (permalink)
        ĐIỆU BUỒN AN TÂY 04

        MẸ AN TÂY

        Thơ, Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
        Diễn ngâm Bích Ngọc

        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=BTnkOGmACc4[/tube]

        Ca sĩ Quang Minh

        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=9yFiID1li08[/tube]


        MẸ AN TÂY

        Cuối cùng thì con cũng đã trở về
        Bên gối mẹ lắng nghe từng nhịp thở

        Ngày cũng như đêm mẹ già nằm đó
        Thân xác héo khô giàn giụa sóng lòng
        Mẹ ngước nhìn lên chỉ thấy hư không
        Tay quờ quạng, mắt rưng rưng, lệ đổ

        Mẹ ngóng, mẹ trông, mẹ thương, mẹ nhớ
        Mảnh hình hài ngày cũ vẫn nâng niu
        Con đi tìm sao đổi mắt mẹ yêu
        Nhưng chỉ thấy giọt nắng chiều vàng vọt

        Cam thất bại một kiếp người bèo bọt
        Bôn ba nhiều rồi cũng thế mà thôi
        Con về An Tây hết nổi hết trôi
        Hết mộng ước, mặc kệ đời xuôi ngược

        Sớm tối đoàn viên mái tranh mành trúc
        Con về rồi, đừng khóc nữa mẹ ơi

        HÀN SĨ NGUYÊN
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 03:39:47 bởi HanSiNguyen >
        #4
          HanSiNguyen 14.08.2008 23:45:42 (permalink)
          ĐIỆU BUỒN AN TÂY 05
          -Bài cảm thương đêm cuối của lão mẫu-
          MẸ THUƠNG-KHÓ
          Thơ Hàn Sĩ Nguyên
          Diễn ngâm Bích Ngọc
           
          -MẤT LINK-

          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Hòa âm Lâm Đình Thuận
          Tiếng hát Đăng Tuấn
           
          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=6iSwX5Bv4sc[/tube] 

          MẸ THƯƠNG-KHÓ
           
          Cuộc trăm năm đốm lửa gần tàn
          Vòng tử sinh chén rượu gần tràn
          Trọn đêm nay đau lòng thức trắng nối cung đàn
          Lời ru đêm linh hồn dâng phó Chúa nhân gian
           
          Mẹ sinh ra khó khăn nhọc nhằn
          Mẹ mồ côi sớm hôm tảo tần
          Mẹ truân chuyên xuôi ngược rong ruổi chốn gian trần
          Mẹ đau thương tang chồng nặng trĩu nỗi gian truân
           
          Dòng lệ như mưa
          Giọt sầu chưa khô
          Nhạt nhòa đôi mắt
          Khói sương mịt mờ
           
          Mình hạc xương mai
          Nợ chồng đôi vai
          Thảm sầu chén đắng
          Nắm xương quê người
           
          Con đi cuối đất cùng trời
          Tìm sao đổi mắt cho người
          Nửa đời xuôi ngược ngược xuôi
          Chỉ tìm thấy chút chơi vơi nắng chiều
           
          Tàn đêm chưa đắng cay chực chờ
          Đường về quê xác thân vật vờ
          Mọi thương đau chan hòa Máu Thánh Đức Chúa Trời
          Trọn tâm tư đi đàng Thánh giá Chúa tôi ơi
           
          Cuộc trăm năm phút giây tuần hoàn
          Lệ hồng rơi luyến lưu trần hoàn ?
          Mẹ thương ơi, ôi mẹ thương-khó suốt một đời
          Mẹ thương ơi, nhìn mẹ héo hắt, nát tim côi.
           
          Hàn Sĩ Nguyên
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 03:43:04 bởi HanSiNguyen >
          #5
            HanSiNguyen 14.08.2008 23:53:24 (permalink)
            ÐIỆU BUỒN AN TÂY 06
            -Khốc tiễn lão mẫu-

            MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI BA HUƠNG
             
            Thơ Hàn Sĩ Nguyên
            Diễn ngâm Bích Ngọc

            -MẤT LINK- 

            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
            Ca sĩ Mỹ Dung 

            [tube]https://www.youtube.com/watch?v=YkBV-TwLbq4[/tube]


            MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI BA HƯƠNG
             
            Mẹ già như chuối ba hương
            Như cơm nếp mật như đường mía lau
            Đường mía lau càng lâu càng ngát
            Cơm nếp mật ngào ngạt hương say
            Ba hương lây lất tháng ngày
            Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi
             
            Mẹ già như áng mây trôi
            Như sương trên cỏ, như lời hát ru
            Lời hát ru vi vu trong gió
            Sương trên cỏ khó vỡ, dễ tan
            Mây trôi lãng đãng trên ngàn
            Gió đưa tan hợp hợp tan, nao lòng
             
            Ai hát bên triền sông
            Câu hò nghe vời vợi
            Không dám quên nguồn cội
            Uống nước thương hoài nguồn
            Cù lao nghĩa nặng bằng non
            Dạt dào như sóng trùng dương dạt dào.
             
            Hàn Sĩ Nguyên
            -Khốc tiễn lão mẫu-


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 03:48:02 bởi HanSiNguyen >
            #6
              HanSiNguyen 19.08.2008 07:44:26 (permalink)
              ĐIỆU BUỒN AN TÂY 07
               
              ĐIỆU BUỒN AN TÂY
               
              Thơ Hàn Sĩ Nguyên
              Diễn ngâm Bích Ngọc

               
              -MẤT LINK- 
               
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
              Ca sĩ Quang Minh
               
              [tube]https://www.youtube.com/watch?v=DNZEkcGQqzY[/tube]
               
               
              ĐIỆU BUỒN AN TÂY
               
              Nắng xế bóng chiều tà
              Chuông chùa nào ngân nga
              Đâu đây vang mộ khúc
              Đàn ai như thúc giục :
              “Mau về thương lấy mẹ già
              Đừng mơ chung đỉnh, tương cà mà vui !”

              Đường trần mải ngược xuôi
              Bôn ba quên nguồn cội
              Ai đêm ngày trông đợi
              Suối lệ cạn lâu rồi
              Mẹ già gần đất xa trời
              Xương mai, mình hạc, da mồi, tóc sương

              An Tây trời mù sương
              Nghi ngút làn khói hương
              Tiếng à ơi huyễn hoặc
              Hạt lệ nào vương vương
              Mẹ già như chuối ba hương
              Gió đưa mẹ rụng hồn nương xứ nào ?

              Lang thang trên lưng đồi
              Bóng dáng xưa đâu rồi ?
              Trúc tơ nào ai oán
              Hồ cầm nào chơi vơi
              Nhớ Người nhớ lắm Người ơi
              An Tây heo hút vọng lời thiên thu

              HÀN SĨ NGUYÊN


               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 03:50:42 bởi HanSiNguyen >
              #7
                HanSiNguyen 19.08.2008 07:54:53 (permalink)
                ĐIỆU BUỒN AN TÂY 08
                 
                TRỜI MƯA UỚT ÁO MẸ GIÀ
                Thơ Hàn Sĩ Nguyên
                Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                Hòa âm Lâm Đình Thuận
                Ca sĩ Bích Tuyền

                [tube]https://www.youtube.com/watch?v=vVUQrujNQU4[/tube]

                Hòa âm Hàn Sĩ Nguyên
                Ca sĩ Đăng Tuấn
                 
                [tube]https://www.youtube.com/watch?v=gP9YB1CxGv0[/tube]
                 
                MƯA CHIỀU
                 
                Trời mưa ướt áo mẹ già
                Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà áo nâu
                Run run bóng nhỏ qua cầu
                Hai vai trĩu nặng, dãi dầu cùng mưa
                Chắp tay tôi lạy trời mưa
                Mưa đâu cũng được, xin chừa mẹ tôi
                Chiều hôm lòng thoáng ngậm ngùi
                Phập phồng bong bóng, sụt sùi hạt mưa !
                 
                Hàn Sĩ Nguyên

                oOo

                CHIỀU MƯA
                 
                Trời mưa ướt áo mẹ già
                Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà tứ thân
                Quằn vai nặng gánh phong trần
                Run run gót nhỏ, lăn tăn giọt sầu
                Tuyết sương điểm bạc mái đầu
                Thân cò nghiêng ngả, phận bèo đong đưa
                Cắn môi tôi lạy trời mưa
                Mẹ không có nón, xin chừa mẹ ra !
                Chẳng mưa mắt cũng nhạt nhòa
                Đường đời muôn ngả xót xa chất chồng
                Chẳng mưa đời cũng lạnh lùng
                Tôi van mưa đấy, hãy ngừng hạt mưa !
                 
                HÀN SĨ NGUYÊN
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 03:55:54 bởi HanSiNguyen >
                #8
                  HanSiNguyen 20.08.2008 23:13:10 (permalink)
                  ĐIỆU BUỒN AN TÂY 09
                   
                  BÀ CÒNG
                   
                  Thơ Hàn Sĩ Nguyên
                  Diễn ngâm Bích Ngọc

                   
                  [tube]https://www.youtube.com/watch?v=hQywtwZvE6Q[/tube]
                   
                  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                  Tiếng hát Đăng Tuấn
                   
                  [tube]https://www.youtube.com/watch?v=kBYWNTlme6Y[/tube]

                   
                   
                  BÀ CÒNG
                   
                  Bà Còng đi chợ đường trong
                  Mua tôi tấm mía vừa cong vừa dài
                  Bà Còng đi chợ đường ngoài
                  Mua tôi tấm mía vừa dài vừa cong [Ca Dao]
                   
                  Dịu dàng câu hát bên song
                  Mẹ ru con ngủ nỗi lòng chứa chan
                  Bềnh bồng mây trắng bạt ngàn
                  Mẹ ru con ngủ chứa chan muộn phiền
                   
                  Lạc loài đi khắp mọi miền
                  À ơi câu hát còn nguyên nỗi buồn
                  Xa xăm vẫn nhớ cội nguồn
                  À ơi câu hát lệ tuôn dạt dào
                   
                  Suối nguồn khao khát dường bao
                  Mẹ thành mây trắng đi vào thiên thu
                  An Tây sương giá âm u
                  Mẹ thành mây trắng lời ru nghẹn lời
                   
                  Tàn tro một nắm thương ơi
                  Mẹ thành nỗi nhớ suốt đời nhói đau
                  Mẹ còn trong giấc chiêm bao
                  Mẹ thành nỗi nhớ len vào mênh mông
                   
                  Hàn Sĩ Nguyên
                   
                  5 Jan 2004
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 15:35:16 bởi HanSiNguyen >
                  #9
                    HanSiNguyen 20.08.2008 23:20:48 (permalink)
                    ĐIỆU BUỒN AN TÂY 10
                     
                    MẸ BÂY GIỜ 01
                     
                    Thơ Hàn Sĩ Nguyên
                    Diễn ngâm Bích Ngọc
                     
                    -MẤT LINK-
                     
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                    Ca sĩ Mỹ Dung
                     
                    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=qm2tfulXzsE[/tube] 
                     
                    MẸ BÂY GIỜ 01

                    Mẹ bây giờ như bướm

                    Bay lượn khắp cánh đồng
                    Dạo nương dâu xanh ngắt
                    Giữa hương lúa thơm nồng
                     
                    Mẹ như bóng chiều rơi
                    Sáo xa đưa êm ả
                    Đã đành chia hai ngả
                    Đông giá nhớ khôn nguôi
                     
                    Mẹ bây giờ như sương
                    Lóng lánh ánh tà dương
                    Thấm ướt mềm cây cỏ
                    Cho hoa lá thêm hương
                     
                    Chiều rơi chèo đẩy đưa
                    Thuyền trôi qua quãng tối
                    Không dám quên nguồn cội
                    Nhớ mãi câu hò xưa
                     
                    Tiếng ru buồn mông mênh
                    Như kiếp người mong manh
                    Bóng mẹ hiền còm cõi
                    Thấp thoáng ẩn bên mành
                     
                    Mẹ như làn mây trắng
                    Quẩn quanh ngoài hiên vắng
                    Hương khói toả miên man
                    Giọt đàn rơi sầu lắng
                     
                    Đông giá nhớ mẹ hiền
                    Mai gầy thêm cằn cỗi
                    Về đâu đời lạc lối ?
                    Chồng chất những muộn phiền
                     
                    Lãng đãng tiếng đàn lơi
                    Thương nhớ mãi không thôi
                    Giở lại manh áo vá
                    Lòng khôn xiết ngậm ngùi
                     
                    Dõi mắt khắp ngàn dâu
                    Tìm đâu bóng áo nâu ?
                    Cũng đành chia hai ngả
                    Rưng rưng ứa giọt sầu !
                     
                    Hàn Sĩ Nguyên
                    3 Jan 2004
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 04:01:23 bởi HanSiNguyen >
                    #10
                      HanSiNguyen 23.08.2008 22:21:35 (permalink)
                      ÐIỆU BUỒN AN TÂY 11

                      MẸ BÂY GIỜ 02

                       
                      Thơ Hàn Sĩ Nguyên
                      Diễn ngâm Bích Ngọc
                       
                      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=V239nkaGUmI[/tube]
                       
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Ca sĩ Ðãng Tuấn
                       
                      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=PHL1HZFExSI[/tube] 
                       
                      MẸ BÂY GIỜ 02
                       
                      Mẹ bây giờ chỉ còn là những hạt sương rơi
                      Trong vũng tối mênh mông phả nỗi buồn hiu hắt
                      Giữa chốn bao la Mẹ buông lơi đôi dòng nước mắt
                      Đổ xuống thành sương ban giọt mật cho đời
                       
                      Con lặng buồn giữa phố sá đông vui
                      Gánh nợ trần ai bời bời trĩu nặng
                      Mẹ vẫn theo con trong từng giọt nắng
                      Hóa gió phiêu du lãng đãng giữa lưng trời
                       
                      Mẹ bây giờ chỉ còn trong tiếng vọng à ơi
                      Chiều tĩnh mịch dần trôi, cánh nhạn bay về núi
                      Mẹ vẫn còn đây trong làn hương khói
                      Mộ khúc rưng rưng nỗi nhớ cao vời
                       
                      Ạ ơi ơi
                      Ạ ời ời
                      Đầu nguồn tiếng hát đưa nôi
                      Ngàn năm thương nhớ khó vơi muộn phiền
                       
                      Đường về xa mưa ướt lạnh vai mềm
                      Mẹ bây giờ chỉ còn trong triền miên nỗi nhớ
                      Sóng dậy triều dâng mi hoen bóng đổ
                      Tiếng đàn ngân vang cung lỡ ngậm ngùi
                       
                      Ạ ơi ơi
                      Ạ ời ời
                      Gió đưa cánh hạc xa rồi
                      Đăm đăm dõi mắt đỉnh trời trông theo
                       
                      Hàn Sĩ Nguyên
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 04:04:27 bởi HanSiNguyen >
                      #11
                        HanSiNguyen 23.08.2008 22:31:26 (permalink)
                        ĐIỆU BUỒN AN TÂY 12
                         
                        ÁO NÂU
                         
                        Thơ Hàn Sĩ Nguyên
                        Diễn ngâm Bích Ngọc

                        -MẤT LINK-
                         
                        oOo
                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Hòa âm Lâm Đình Thuận
                        Ca sĩ Mỹ Dung-Version 2008

                          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=w6pr3nDO7FM[/tube]

                        Ca sĩ Bích Tuyền-Version 2008
                         
                        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=JHXLAfd2xtQ[/tube]

                        ÁO NÂU
                         
                        Ngồi đâu cũng thấy muộn phiền
                        Nhìn đâu cũng thấy mẹ hiền
                        Chân thoăn thoắt vội vàng
                        Đường quê, in bóng ao làng
                        Đôi quang gánh nặng quằn
                        Chiều rơi chưa hết nhọc nhằn
                        Giọt mồ hôi đẫm ướt
                        Bạc màu manh áo nâu
                         
                        Trời mưa bong bóng phập phồng
                        “Đò đưa”, thương nhớ ngập lòng
                        Đêm thanh vắng băng đồng
                        Một thân đơn chiếc lạnh lùng
                        Chưa qua hết tang chồng
                        Vì con muôn nỗi cực lòng
                        Đèn đường soi chiếc bóng
                        Trời ghét ghen má hồng
                         
                        Ạ à ơi !
                        Ạ à ơi !
                         
                        Đêm nay đàn lặng tình lơi
                        Canh khuya sầu rụng sầu rơi
                        Ngậm ngùi khói hương lãng đãng
                        Rưng rưng cung đàn chơi vơi

                        À a ơi !
                        À a ơi !
                         
                        Còn đây tấm áo bạc màu
                        Còn đây tiếng hát dạt dào
                        Nghe câu hát ân tình
                        Niềm riêng chất ngất riêng mình
                        Trăng khuya chiếu qua mành
                        Cử bôi dục phá sầu thành
                        Đường đời qua trăm ngã
                        Manh áo nâu đồng hành
                         
                        Tìm đâu bóng dáng mẹ già ?
                        Tìm đâu : Sương khói nhạt nhoà !
                        Đêm căng mắt chong đèn
                        Còn nguyên trăm mối ưu phiền
                        Manh áo vá bạc màu
                        Lửng lơ muôn nỗi âu sầu
                        Đường về quê xa lắc
                        Chồng chất thêm nghẹn ngào !
                         
                        Hàn Sĩ Nguyên

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 04:09:28 bởi HanSiNguyen >
                        #12
                          HanSiNguyen 01.11.2008 02:23:00 (permalink)
                          ĐỈNH SẦU CHƯA QUA
                           
                          Mẹ thương ơi,
                          Mẹ thương ơi,
                          Đốm lửa tàn đông tắt lịm rồi
                          Cánh hạc xa bay miền viễn xứ
                          Trần gian mòn mỏi kiếp đơn côi
                           
                          Mười ba trời trở lạnh
                          Mười rằm trăng vành vạnh
                          Lão mai trơ trụi gió hoài rung
                          Thủy cúc co ro mưa chửa tạnh
                           
                          Quanh co ngõ trúc, Người xưa đâu ?
                          Văng vẳng đàn xa khúc mộ sầu
                          Tịch mịch sương rơi đầm ngọn cỏ
                          Mênh mang sóng vỗ động chân cầu
                           
                                         oOo
                           
                          Lặng thầm ngắm chiếc áo nâu
                          Giật mình chợt tỉnh đỉnh sầu chưa qua !!!
                           
                          Hàn Sĩ Nguyên
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 04:10:52 bởi HanSiNguyen >
                          #13
                            HanSiNguyen 23.09.2009 13:06:20 (permalink)
                            ĐIỆU BUỒN AN TÂY

                            TÌM LẠI DẤU XƯA

                            Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                            -Diễn tấu- 

                            [tube]https://www.youtube.com/watch?v=TnwsdqFKop4[/tube]

                            Lặng lẽ suốt ngày dài,
                            Lang thang chân có mỏi ?
                            Mất gì sao chẳng nói ?
                            Người ơi Người tìm ai ?


                            -"Tôi tìm ngôi mộ nhỏ
                            Nằm lẻ loi ven đường
                            Bãi tha ma lộng gió
                            Đất ken dày cỏ hoang".


                            -"Mộ xưa chôn năm nào ?"
                            -"Chôn những năm chinh chiến
                            Dấu xưa giờ tan biến
                            Thời gian qua đã lâu"


                            -"Mộ xưa chôn nơi nào ?
                            Gò cao hay đất trũng ?
                            Sao chẳng ai thăm viếng ?
                            Để mưa nắng dãi dầu.

                            Những ngày mưa lầy lội
                            Nước dâng thành con suối
                            Đất nhão ra thành bùn
                            Cỏ hoa cũng tủi hờn.

                            Những ngày nắng oi nồng
                            Bụi đỏ bay ngợp đường
                            Nấm mồ khô nứt nẻ
                            Trơ đất xám thê lương

                            Lũ trâu bò ăn cỏ
                            Dẫm đạp ngày lại ngày
                            Mộ hóa thành bình địa
                            Bia không cánh mà bay.

                            Sao không vùi nghĩa trang ?
                            Cớ sao chôn vệ đàng ?”

                            -"Nơi người giàu an nghỉ,
                            Há chứa kẻ tha phương ?"


                            -"Mộ hoang đầy cỏ dại
                            Lạnh lẽo chẳng khói hương
                            Người thân đâu biền biệt
                            Chỉ thấy khách qua đường

                            Đêm đêm nghe gió thoảng
                            Có phải tiếng tiêu sầu ?
                            Hay ma hờn quỷ khóc
                            Than vãn nơi vực sâu

                            Lập loè đốm lửa sáng
                            Từng đàn đom đóm bay
                            Ma trơi buồn lởn vởn ?
                            Hồn ai về thăm ai ?

                            Tha ma thành phố thị
                            Đời vật đổi sao dời
                            Chuyện tang thương dâu bể
                            Nhắc lại thêm ngậm ngùi

                            Bãi xưa giờ đông đúc,
                            Mộ xưa san bằng rồi
                            Dưới chân tòa cao ốc
                            May còn chút hình hài"


                            -"Người ơi ! Đừng nói nữa !
                            Càng nghe, càng thêm sầu
                            Xương cốt đà mục rữa
                            Hồn phiêu du phương nào ?"
                            .


                            Hàn Sĩ Nguyên
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2016 04:13:26 bởi HanSiNguyen >
                            #14
                              HanSiNguyen 26.03.2016 04:16:26 (permalink)
                              CHIỀU MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

                              Thơ Hàn Sĩ Nguyên
                              Nhạc Hoàng Tú Nguyên
                              Ca sĩ Bích Phượng

                              [tube]https://www.youtube.com/watch?v=ZBRL1mrBwz8[/tube] 

                               
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9