LỜI CỔ THÁP
THƠ NGÃ DU TỬ 21.04.2016 11:50:21 (permalink)
0
LỜI CỔ THÁP
 
Đêm hoang tàn ánh đèn vàng chao đảo
Tiếng côn trùng rã rich suốt canh thâu
Ôi đêm dài với chuổi ngày nhung nhớ
Nước non Chàm oanh liệt thuở xưa sâu
 
Ta hùng dũng với láng giềng phương Bắc
Nấy Bắc phương, nào một dãi phương Nam
Ngọn đuốc sáng sá chi phường đom đóm
Dân ta luôn thôi thúc cuộc tung hoành
 
Rồi yến tiệc trên đất Chàm hớn hở
Vương Đồ Bàn ngây ngất với quân dân
Và thành quách, lâu đài say nhịp thở
Bài hùng ca trong chiến tích oai thần
*
Xưa ai viết trang sử vàng lẫm liệt
Để bây giờ chua xót những canh thâu
Đồ Bàn ơi, tháng với ngày thê thiết
Người anh em dày xéo tấm thân gầy
 
Rồi tất cả những vàng son thuở ấy
Dấu oai hung lừng lẫy tỏa ngàn phương
Thành quách cũ cũng ngậm ngùi năm tháng
Rớt rơi trên xứ sở những tháp Chàm
 
Buồn ứa lệ trên đồi cao, gò thấp
Đứng lầm than trong mưa nắng tuyệt mù
Hồn sông núi rêu phong triền cổ tháp
Dân Chàm ơi, trăng vẫn mọc bên trời
 
NGÃ DU TỬ
SÀI GÒN
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9