Tóc nâu
NẾN SINH NHẬT
Thắp lên ngọn nến ngày sinh nhật
Lập lòe, vàng vọt rọi bóng ta
Được bao tuổi nhỉ, thì thầm đếm
Thoắt đã vừa trôi một kiếp là…
Ta mừng tuổi ta trong mắt nhớ
Nửa phần phù phiếm, nửa phai phôi
Cho đi tất cả bao vui, khổ
Còn lại quanh đây… bạc góc đời !
Soi gương, đậm nét trần gian khắc
Nụ cười ngạo nghễ khéo hằn môi
Trăm năm sự thể… bao la sắc
Sao ta chưa cạn nhớ một thời…
Thắp lên ngọn nến tình chưa đủ
Em đã thôi về để chúc nhau
Ta đành níu bóng soi kim cổ
Nghe tiếng gió reo trắng bạc đầu.
Em đã không về, sinh nhật vắng
Sao hoài đếm mãi khúc chia xa
Trăm năm tri kỷ trong câm lặng
Ta thắp cùng ai giấc mộng ngà…
Sinh nhật nến cười hay nến khóc
Dòng sáp trôi xuôi, lấp lững lòng
Ta mở khung đời dâng mời mọc
Một kiếp nhân sinh chuyện Có_Không
Em kịp về chưa, ngày sinh Nhật
Thắp nhé cùng ta ngọn nến lòng
Soi bóng ta chung trong màu mắt
Và nhớ nghìn thu một đợi mong…
Tóc nâu
Tìm Đâu Lại Thuở Tóc Trinh Vai Người
Gió reo lên tiếng kinh cầu
Lắc lay chi ngọn nến sầu ...bên kia
Trăng mờ tỏ, soi chia cành lá
Trách chi đời lắm ngả bôn ba
Em đi sương rét ...la đà
Bài thơ nhỏ lệ chan hòa u minh
Em về đấy, mực loang trang giấy
Lá khua buồn run rẩy bàn tay
Thắp cho ai, ngọn nến này
Ta soi mắt lệ, thương đầy ... nhói tim ...
Thêm tuổi mới, bài thơ ...trách móc
Tuổi trăng tà ươm tóc sương pha
Nâng ly cạn nhớ ...tình ta
Rèm buông ... mặc gió chia xa địa đàng
Em về đấy, biển khua sóng dậy
Từng bước chân chẳng thấy ...cát in
Người ơi dấu vết đôi mình ...
Tìm đâu lại thuở tóc trinh vai người ...
Em bật khóc, người ơi em khóc
Sinh nhật người, một góc đơn côi
Ngó quanh chẳng thấy em rồi
Sương khuya nghe mặn trên môi của người ...
Nên mới biết, trong lời dâu bể ...
Yêu thương rồi chỉ để chia xa
Đêm nay thắp ngọn nến ngà
Soi ai một bóng ...bao la tình trần ...
jacaranda