Em ơi ta vào cõi thơ
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 86 trên tổng số 86 bài trong đề mục
ánhtrăngtàn 16.10.2007 14:58:06 (permalink)
0

Lần Đầu biết yêu

 
Em-nổi nhớ trong ta
 
Nàng ơi heo may về
Lạnh lòng ta nhiều lắm
Tình hai ta vẫn thắm
Sao cứ phải cách ngăn
Đêm nay ta dõi trăng
Tìm bóng nàng yêu dấu
Xin người xa hãy thấu
Kẻ cuối trời đơn côi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 22:27:17 bởi BĂNG NGUYỆT >
#76
    BĂNG NGUYỆT 17.10.2007 22:25:20 (permalink)
    0

    Xin người xa hãy thấu
    Kẻ cuối trời đơn côi

     
    Mình ta nói chuyện..mình ta nghe...
     
     
    Ngồi đây ôn lại bao chuyện cũ
    Thầm thì nói chuyện đủ mình nghe
    Người vẫn bên ta ,,,đây đoản tự
    Chia tay biền biệt mấy mùa hè
     
    Em viết viết thêm nữa đây nè,
    Bóng mình trăng úa phủ mây che
    Tháng mười gió lạnh chân trời đó
    Lạnh cả lòng em....phố đêm khuya...
     
    Mình ta nói chuyện...mình ta nghe...
    #77
      ánhtrăngtàn 23.11.2007 20:34:02 (permalink)
      0
      Là em ...
       
       
      Em không là ly ruợu đỏ
      Sao anh cứ quàng say,
      Em không là thiên sứ của tháng Hai
      Mà sao anh chếch choáng,
      Mũi tên tình yêu gãy đoạn,
      Còn cắm được nửa vào tim,,

       
      Em không là trăng sáng của riêng đêm,
      Sao thơ anh trải nỗi niềm vào bóng tối,
      Em không là ly ruợu rồi ....
      Lối ....
      Cứ say!!!

      #78
        ánhtrăngtàn 08.12.2007 21:35:01 (permalink)
        0
        Tàn thu...
         
         
        Thu về xơ xác
        Lòng buồn mang mác
        Thu đi tan tác
        Hồn tràn ngơ ngác…
         
        Ta về tìm em dưới mưa
        Cảnh vật còn đó người xưa đi rồi
        Trăng thu, gió lạnh bồi hồi
        Lá vàng rơi rụng bên đồi cô liêu…
         
        Người ơi còn nhớ những chiều
        Bên nhau mình thả những điều ước mơ
        Giờ nào còn nữa trời thơ
        Từng giây kỷ niệm dần mờ xa xăm…
         
        Ta về đứng đó lặng câm
        Người đi đi mãi thăng trầm mặc ai
        Đường trần ai, vẫn còn dài
        Xin người hãy cứ, miệt mài bước đi
         
        Thương yêu đâu nói điều gì
        Bao nhiêu luyến nhớ hà chi bận lòng
        Người vui nhớ gởi đôi dòng
        Cho ta vui vẻ trước đông lạnh lùng
         
        Ta về ta nhớ mông lung
        Nhớ câu thơ cũ nhớ chung vui buồn…
        Lòng giờ như nắng hoàng hôn
        Như thuyền xa bến như hồn xa ta…
         
         
        Những ngày cuối thu 2007
         
         
         
         
        #79
          ánhtrăngtàn 01.10.2016 09:58:06 (permalink)
          0
          Thái dương vẫn sáng Long lanh
          Ngọc ngà hoài niệm tình xanh thuở nào
          Lỡ duyên tri ngộ giao hòa
          Trăm năm một hợp hai ta chẳng thành.
          #80
            ánhtrăngtàn 01.10.2016 19:43:21 (permalink)
            0
             
            BẮT ĐẦU LẠI - MỘT THÁNG MƯỜI
            (CHÀO BUỔI SÁNG - YÊU THƯƠNG)
             
            BAO NGÀY TA VỚI MẢNH VƯỜN YÊU
            THÀNH TÂM MÀ NÓI NHỚ NHUNG NHIỀU
            CẢM ƠN AI ĐÓ VỀ MỞ CỬA
            ĐỂ TA ĐỀ LẠI MỘT ..LỜI YÊU .
             
            MỘT LỜI ĐA TẠ TÌNH TẤM MẴN
            ĐƯA TA QUA GIAN KHÓ CUỘC ĐỜI
            NHỮNG MUÀ ĐÔNG LẠNH AI NHÓM LỬA
             HOÀ MONG, HOÀ ĐỢI ĐẨY ĐÊM VƠI
             
            HỠI NGƯỜI YÊU NHỎ ..DẬY MAU THÔI
            NẮNG ẤM NGOÀI SÂN - ĐÃ LÂU RỒI
            GHI TIẾP ĐÔI DÒNG - THƠ - CÒN DỞ
            HỠI NGƯỜI YÊU NHỎ - DẬY - MAU THÔI !!!
             
             
            #81
              ánhtrăngtàn 23.03.2017 17:59:58 (permalink)
              0
              HÒ HẸN NGÀY XƯA ẤY 
               
              Ta nhớ người phương ấy 
              Người giờ có vui chăng ?!
              Ta đợi Người , không thấy .
              Lòng gợn sóng băn khoăn .

              Tìm lại bóng tình nhân
              Mỉm cười ...với bâng khuâng 
              Tình yêu nào cũng đẹp 
              Vì tình xa... có lần ,
               
              Có lần ...có một lần 
              Ta hẹn có  vầng  trăng 
              Tình kia ... in đáy nước 
              Soi yêu thương vĩnh hằng .
               
              Có lần ...có một lần ..
              Ta nhớ Người ..cố  nhân 
              Ta nhớ Người ..hôm ấy 
              Bâng khuâng tình ...bâng khuâng 

              230317   
              #82
                BĂNG NGUYỆT 28.07.2017 02:39:32 (permalink)
                0
                VÌ LÀ LỜI HỨA ĐỢI EM


                (Những ngày cuối thu 2007)

                ...

                ...


                Đã ngót mười năm trôi
                Ta ru nhau phiền muộn
                Có gì là không tưởng,
                Có gì là can qua,

                Bỗng chốc mà rất xa,
                Bỗng chốc mà tan biến
                Nụ hoa tình xao xuyến
                Nụ hoa tình gãy non.

                Đã ngót mười năm tròn
                Đợi chờ trong ký ức,
                Những mùa trăng thao thức
                Tự lau giọt lệ tình,

                Tự lau giọt lệ mình
                Rát câu thơ ngày cũ
                Còn đây từng câu chữ,
                Còn đây bóng nhân tình,

                Còn đây ảnh lộng hình
                Nét cười duyên lãng tử,
                Còn đây từng câu chữ..
                Yêu thành... Thơ nguyên in.

                Người có ngước lại nhìn,
                Đôi mùa đông khắn khít,
                Mười năm qua mù mịt
                Người ơi, ngước lại nhìn,,,

                Người ơi... Trắng hoa quỳnh
                Chan đậm hương thương nhớ
                Cho một thời đã lỡ
                Cho đêm nay tơ vương

                Tơ lòng vương giăng cao
                Leo qua khung trời cũ
                Có trải ngàn ngôn từ
                Đâu bằng... Em Nhớ Anh!

                Chỉ là em nhớ Anh.
                Chỉ là em nhớ Anh.
                Chỉ là em nhớ Anh.
                Một nỗi nhớ.. để dành.

                Dành khi mùa đông đến
                Dành khi vô thường qua
                Dành khi ta gặp lại,
                Để trả nợ nhau mà,,,

                Bỗng chốc,,, mười năm xa.
                Bỗng chốc mười năm qua
                Bỗng chốc mười năm qua
                Bỗng chốc... Mười năm xa.

                Đôi ta.
                .......hòa..
                .............thành..
                .....................thơ!!!
                #83
                  BĂNG NGUYỆT 27.01.2018 01:00:07 (permalink)
                  0
                  TÂM TƯ LƯU THỦY

                  (Tình không, nợ không)


                  Hòa trộn vô thường
                  Thành câu cảm hóa
                  Một chiều an dạ
                  Đoạn tự thi phong
                  Tình không, nợ không!
                  Đã lồng mây trắng
                  Đi trong chiều lắng
                  Qua cuộc.. Vô Thường
                  #84
                    BĂNG NGUYỆT 25.07.2018 11:55:30 (permalink)
                    0
                    ĐÔI MÌNH

                    Giá đôi mình được sinh ra
                    Như hai bông hoa dung hòa bình dị
                    Trổ khoe sắc màu chung thủy
                    Và thôi đơn hành trong những chuyến đi

                    Nhưng thực tại, nói được gì
                    Như dòng nước ta đi về hai ngã
                    Cố khoe sắc màu óng ả
                    Cũng chỉ để buồn trong dạ mà thôi.

                    Cánh hoa có nói thay lời,
                    Vô ưu vô ngã.. Sánh đôi giữa trời.

                    Bn 24072018
                    #85
                      BĂNG NGUYỆT 10.09.2019 04:58:33 (permalink)
                      0
                      LỐI MỘNG TRONG MƠ 2

                      Tiệc rượu đêm nay..ta với bạn
                      Cảm tạ Người về lối trăm năm
                      Cổng hoa trăng rạng bên thềm vắng
                      Ấm môi đặt xuống một nốt trầm

                      Bao bận lạc vào trời quá khứ
                      Có thương ngày ấy đã xa xăm
                      Bàn tay nắm lại bàn tay lạc
                      Vợi buồn lắng xuống.. Mộng thâm thâm.

                      Hẹn hò vườn mộng trăm năm cũ
                      Chờ ly tương cẩn bạn đồng tâm
                      Lưu dấu Hương xưa tim bất tử
                      Chén rượu tàn canh..khúc vĩ cầm.


                      10092019



                      #86
                        Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 86 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9