Sóng Biển
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 222 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
PEARL 12.10.2016 00:16:08 (permalink)
0
 Nụ cười

Câu liêm một ánh trăng cười
Sáng soi nhân loại rạng ngời tỏa lan .
Mây cười mây đi lang thang
Cưỡi trên ngọn gió ngút ngàn tầm cao .
Gió cười gió thổi lao xao 
Cây cười cây bỗng xạc xào lá rơi .
Nhụy non cười nụ vẫy mời
Đàn ong bướm liệng tiếng cười vo ve .
Hoa cười nhụy thắm nở xoè
Suối cười róc rách qua khe khẽ khàng.
Nắng cười nắng ấm nồng nàn
Sóng cười bạc trắng sóng  tràn biển khơi .
Núi cười rung chuyển đất trời
Đá cười chát chúa  những lời đanh chua .
Chim cười trong phút giao mùa
Líu lo ríu rít nô đùa vườn xuân
Em cười thoáng những bâng khuâng
Má hồng chín ửng , lưng chừng niềm riêng.
Thu về cười thoảng rất hiền
Nở hoa nhân ái , đẹp miền yêu thương.
 
PEARL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 12:38:06 bởi Nguyệt Hạ >
PEARL 17.10.2016 00:12:17 (permalink)
0
 
Đời Là Gì  ?

Đời là mùa Xuân óng ánh sắc hồng
Em - mai vàng , anh - Nắng nồng lả lướt.
Qua kẽ lá rực hừng bao mơ ước
Cho đại ngàn xanh sự sống mượt đầy .
 
Đời là hạt nắng rũ xuống bờ vai
Sưởi ấm giá băng hong khô làn tóc
Lau giọt lệ như chưa bao giờ khóc
Em - Khoảng lặng yên bình của lòng anh.

Đời là ánh trăng Thu trôi loanh quanh
Em - Hằng nga đẹp đôi  anh - chú Cuội
Soi núi cao hay rập rờn con suối
Sáng dịu dàng tỏa khắp chốn nhân gian.

Dù đời  là gì ta vẫn  lạc quan
Như từng nốt trên phím đàn nho nhã
Vút cao lên rồi lặng trầm thư thả
Điệp khúc nghê thường một thoáng say mê.
 
PEARL
PEARL 17.10.2016 00:22:14 (permalink)
0
             Tôi Đã Sống

Tôi đã sống hơn nửa đời tuổi trẻ
Nửa dần tàn theo năm tháng nhạt nhòa
Đã làm tròn phận của người lái đò
Dù lữ khách  phũ phàng hay quên lãng .

Tôi đã sống  thật lòng cùng bè bạn
Trải yêu thương cay đắng lẫn ngọt bùi
Khó khăn nào không thể ngược bước lui
Dẫu tâm trí rối bời từng suy nghĩ .

Tôi đã sống chưa bao giờ uổng phí
Vì gia đình , người cùng khổ trên đời
Tôi đã đi chân rảo khắp mọi nơi
Đem nụ cười rạng ngời gieo mắt trẻ .

Tôi đã sống cuộc đời đầy mới mẻ
Dù nét xuân dần nhạt với thời gian
Nhưng tôi đã , đang và mãi sẻ san
Niềm tin , khát khao , tình thương nhân ái  .

Tôi không buồn chỉ thấy lòng tê tái
Những sân si đầy dẫy giữa dòng đời
Đúng ? Sai ? Như xấp ngửa những con cờ
Chờ ván cuối trắng tay người thua cuộc .

Có những lúc rượu sầu tôi muốn chuốc
Cho thật say quên thế thái nhân tình
Có những khi tôi muốn khóc một mình
Cho giọt đắng chảy lan dòng dư lệ .

Và ...Tôi tự nhủ .. không được như thế !
Mạnh mẽ lên ! bè bạn vẫn bên tôi
Nâng tôi lên ...truyền sức mạnh tuyệt vời
Để tôi thấy đời còn nhiều nét đẹp .
 
PEARL
PEARL 17.10.2016 00:39:24 (permalink)
0
Trăng Sầu

      Trăng rơi đáy nước lung linh
Ngàn sao lấp lánh gợi tình lơ thơ
Hàng cây im lặng như tờ
Màn mây lướt nhẹ: "Trăng chờ đợi ai?"

Đêm trường luống những ai hoài
Trăng lên rũ bóng, nhớ ai trăng nhòa?
Sông thương vắng bóng con đò
Để bao niềm nhớ vỡ òa mặt sông.

Rung rinh đáy nước mênh mông
Biết ai còn nhớ hay không đến mình?
Trăng buồn trăng cứ lặng thinh
Mặc cho gió lướt, nghiêng mình trăng rơi
Trăng rơi mặt nước - chơi vơi
Đêm buồn tĩnh lặng, trăng rơi lệ sầu!

PEARL
PEARL 20.10.2016 00:39:45 (permalink)
0
Thương Về Miền Trung
 
 
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Động lòng trắc ẩn tận nơi đáy hồn.
Miền Trung mưa bão dập dồn
Chìm trong biển nước, nhà chôn lũ tràn.
Sống cùng đói lạnh bần hàn
Bao nhiêu cảnh ngộ gian nan khổ sầu.
Thiên nhiên khắc nghiệt – vì đâu?
Một phần do bởi thi nhau đốn rừng.
Giấu sau ánh mắt rưng rưng
Niềm đau quay quắt bỗng dưng chợt trào.
Cũng là phận bí với bầu
Nhường cơm xẻ áo cùng nhau góp phần.
Thương Miền Trung lắm phong vân
Xớt chia cay đắng ngại ngần mà chi.
Truyền thống dân tộc khắc ghi
Đồng tâm hợp sức việc gì cũng nên.
Mai này ngưng bão gió rền
Bắc Trung Nam lại vững bền tình thâm.
 
PEARL
PEARL 20.10.2016 00:43:35 (permalink)
0
Tại  Ông Trời …!!!
 
         Mưa suốt không ngưng, ngập phố rồi
Nước tràn lổ cống , đọng ổ voi
Ngoài đường tay anh bì bõm lội
Trong nhà chân chị lạch bạch bơi.
 
Ngó xa dăm chiếc xe chõng gọng
Trông gần vài cái ghế chơ vơ
Thoáng nhìn cảnh tượng : sao mà khủng!
Biết trách ai đây ? tại ông trời!
 
PEARL
PEARL 20.10.2016 01:23:38 (permalink)
0
 
Giấc Ngủ, Mi Ở Nơi Đâu?
 
 
Giấc ngủ mi ở nơi đâu?
Trốn trên sợi nhớ hay đầu sợi thương.
Mãi chơi nên lạc mất đường
Đêm khuya trăn trở, ta giương mắt ngời.
Phải chăng giọt cà phê rơi
Để dòng suy nghĩ không vơi, rối lòng.
Hay lời đùa cợt lông bông
Của người xa lạ , chênh chông cách nhìn.
Mi đi bỏ ta một mình
Ta mong , ta nhớ , chùng chình, ngô nghê.
Giấc ngủ mi hãy mau về
Ngày mai chắc hẳn não nề thân ta.
Có lẽ tuổi mi đã già
Nên mi chậm chạp , la cà đêm thâu.
Mau về mi nhé , ta sầu
Đêm dần rút ngắn, sắc màu hừng đông.
 
PEARL
PEARL 22.10.2016 01:44:28 (permalink)
0
Gửi Anh
 
Gửi anh  cánh gió heo may
Vuốt ve suối tóc tung bay khẽ khàng.
Gửi anh chút nắng lang thang
Hong khô nỗi nhớ , mịn màng câu thương.
Gửi anh làn điệu du dương
Ru nồng giấc ngủ đêm trường tịch liêu.
Gửi anh vóc dáng nàng kiều
Cho hồn anh vút thơ yêu bổng trầm.
Gửi anh chiếc áo nâu thâm
Thơm mùi hoa bưởi em thầm nâng niu.
Gửi anh lả lướt cánh diều
Đưa anh về với buổi chiều tuổi thơ.
Gửi anh đôi chút ngẩn ngơ
Để anh quên hết sầu đời lo toan .
Gửi anh cả tấm lòng son
Thủy chung nước chảy đá mòn không phai .
Gửi anh những phút mê say
Đắm mình trong chốn bồng lai tình trường.
Gửi anh bao tiếng yêu thương
Êm đềm khúc hát  uyên ương chung cành .
Gửi anh những kỷ niệm xanh
Hành trang cuộc sống theo anh vào đời .
Gửi anh tình thắm rạng ngời
Cùng anh chung lối duyên tơ vẹn thề .
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 21:05:11 bởi PEARL >
PEARL 22.10.2016 23:55:57 (permalink)
0
Tình Yêu Anh , Em Và Biển Cả
 
   Em hỏi anh: Yêu em nhiều hơn biển?

Anh khẽ khàng nhìn theo cánh Hải Âu

Và áng mây trôi lơ lửng đỉnh đầu

Biển kề bên , còn em tràn ngập trí.


Biển ồn ào , em lặng im suy nghĩ.

Em dịu dàng , biển êm ả trong xanh

Biển hùng vĩ , em vốn thật mong manh

Anh yêu em , yêu luôn hình hài biển.


Ngày tháng dần trôi, thiên hình vạn biến

Anh yêu em , chẳng thay đổi bao giờ

Dẫu biết rằng tình yêu biển không vơi

Đối với em hơn vạn lần như thế .


Thì em hỡi xin đừng quên câu thệ

Hãy vững tin ngày mai anh sẽ về

Đi bên em , anh chia sẻ đam mê

Về biển cả trong tình yêu đôi lứa .


PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2016 00:00:57 bởi PEARL >
PEARL 23.10.2016 00:33:38 (permalink)
0
Ước Vọng Hoàng Hôn

Anh tư lự thả hồn theo khói thuốc
Ánh tà dương dần khuất dưới chân đồi
Ngọn gió tràn trề lạnh buốt tim côi
Sương điểm nhẹ tóc trở màu tuyết trắng .

Hoàng hôn về cánh rừng thông im ắng
Suối reo vang, róc rách , đá rêu buồn
Lê gót chân xúc cảm cũ trào tuôn
Ký ức ngủ yên giờ bừng sống lại .

Có một thời đời anh từng hoang hoải
Ngoảnh lại nhìn tê tái cuộc bể dâu
Mảnh tình xưa nay vụn vỡ , nát nhàu
Chỉ còn lại một mảng màu loang lỗ .

Có đi đến tận cùng sự đau khổ
Mới thấy đời đáng sống , rực niềm tin
Mơ ước sao một hạnh phúc lung linh
Mái nhà xinh ,  môi hồng người vợ trẻ .

Trong đêm tối, nụ Quỳnh vừa chớm hé
Cánh mong manh trắng mịn một góc vườn
Nghe lâng lâng thoang thoảng dậy mùi hương
Ước vọng hoàng hôn rực màu vương vấn.
 
PEARL
PEARL 23.10.2016 01:28:13 (permalink)
0
Cảnh Khuya
 
           Gió ru trăng ngủ say nồng
Sao khoe mắt ngọc, chiếu long lanh trời.
Ngân hà trải lụa xa vời
Sương sa nõn biếc , khép hờ lá xanh.
Có cánh cò trắng lượn quanh
Bắt con cá vẫy, tròng trành mặt ao.
Ven đê  sóng lúa rì rào
Hẹn ngày thu hoạch , nôn nao lòng người.
Gian phòng bạch lạp tỏ mờ
Tim gầy  thao thức , đợi chờ tri âm.
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2016 01:29:46 bởi PEARL >
PEARL 24.10.2016 23:17:30 (permalink)
0
Chuyện Sông - Trăng
 
       Sông thì thầm hỏi chuyện bờ đê
Trăng mãi đi đâu chưa thấy về?
Để sông mòn mỏi ngày mong ngóng
Sóng vỗ từng cơn rất não nề.
 
Trăng còn phiêu bạt phía trời xa
Ban phát yêu thương đến mọi nhà
Trăng đem niềm vui cho đàn trẻ
Trăng tặng nụ cười trên môi già.
 
Trăng sẽ về ôn chuyện nắng mưa
Nghe dòng sông trách mấy cho vừa.
Sông ơi ,  Trăng vẫn ghi lời hứa
Mỗi tháng về thăm, có chịu chưa?
 
Có một vầng trăng thả mình rơi
Trên dòng sông bạc loang loáng trôi
Gió cũng cảm thông nên ngừng thổi
Trăng kề sông, huyễn hoặc, rạng ngời.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 23:30:30 bởi PEARL >
PEARL 26.10.2016 21:31:33 (permalink)
0
 
Những Tờ Vé Số

Giữa đường gặp một bé trai
Tay chân nhem nhuốc , mặt mày lấm lem.
" Chị ơi , chị mua giùm em
Mấy tờ vé số , giúp em chị à 
Kiếm tiền nuôi nấng cha già
Bán thân bất toại đã ba năm tròn."
Nhìn em xơ xác héo hon
Thương em nghèo khó, bé con, dại khờ
Bôn ba lặn hụp với đời
Còn đâu lành lặn tuổi thơ em hiền.
Dòng đời cứ chảy triền miên
Dòng người vẫn mặc bên hiên , tình người .
Nhìn em thoáng những bùi ngùi
Trông em đen đủi  , càng thêm tròng trành.
Lại gần em , tôi dỗ dành
" Bán cho chị nhé _ Hết nhanh em về ! "
Nét vui hiện rõ " mặt hề "
Em cười tươi rói _ bên lề âu lo.
Rồi em chân sáo líu lo
Thoắt...đã khuất hẳn sau giò Lan xanh.
Trên cành chim yến , chim oanh
Líu lo , ríu rít , chuyền cành vui thay.
Tôi đi lòng những ai hoài
Đó đây , lẩn khuất ... Còn ai đói nghèo ?
 
PEARL
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2016 21:45:53 bởi PEARL >
PEARL 26.10.2016 23:56:14 (permalink)
0
 
Đêm Vắng
 
Thu trở gót lá vàng ngập lối
Gió heo may lay vội tóc bồng
Trời cao giăng vạt mây hồng
Hứng tia nắng tắt trong lòng hoàng hôn.
 
Đêm thổn thức bồn chồn, thanh vắng
Thượng huyền trăng im ắng in mây
Sương rơi phủ kín hàng cây
Ngân hà lấp lánh, sao nhay nháy nhìn.
 
Bên khung cửa lặng thinh , say ngủ
Chiếc phong linh ủ rũ quên khua
Đắp thêm chăn lúc trở mùa
Ước sao thu mãi , đông chưa kịp về.
 
Đêm vắng lặng, lòng bộn bề
Nghĩ suy chưa cạn , đêm lê thê dài.
 
PEARL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2016 00:19:15 bởi PEARL >
PEARL 28.10.2016 02:46:29 (permalink)
0
Tìm Lại Chút Hồn Nhiên
 
Nhớ quá ngày xưa tuổi dại khờ
Cất nhà lá chuối đám cưới vờ
Cô dâu cài tóc chùm dăm bụt
Chú rể đi hài lốp xe hơi.
 
Túm tụm năm ba đứa bạn thân
Bến sông lặn hụp hái trái bần
Chắt lưỡi  hít hà than chua , chát
Giây phút hồn nhiên, đẹp vô ngần.
 
Thích nhất  cùng nhau cắm trại hè
Nhặt cánh phượng rơi kết thành ve
Tạt lon , u , ấp, trò con trẻ
Nấu cơm , nhóm lửa có dịp khoe.
 
Những buổi chiều lênh đênh cánh diều
Cõng niềm mơ ước bay phiêu diêu
Tiếng cười rộn rã vang khắp xóm
Kỷ niệm ngày xưa thật đáng yêu.
 
Xin tôi bé lại tuổi thiếu niên
Không biết lo âu , chẳng luỵ phiền.
Vứt đời bận rộn vào góc khuất
Tìm phút yên bình , chút hồn nhiên.
 
PEARL
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 222 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 3323 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9