Vo Bien Gioi
Tóc Xưa
Tóc xưa
dù đã phai màu
Người nay
áo vẫn
còn nhàu qua đêm
Vo Bien Gioi 3/
8/12/2016
LỜI TRAO TÌNH 68.
Qua đêm áo vẫn còn nhàu.
người nay dù đã phai màu tóc xưa,
bóng câu ngang cửa đứng chờ,
gió sang mơn dáng trở mơ tương phùng.
Thời gian thử thách thủy chung.
truân chuyên vượt nẻo chân chùng ngó mong,
còn một bọt nước ruổi giong,
gượng theo con sóng quay hồi đầu giang.
Chén men sóng sánh chưa tràn.
chờ trao thi khách muộn màng tình thơ,
người về đứng đợi bơ vơ,
lá buông chao rụng hững hờ thu sang.
Đà phai tình nghĩa đá vàng.
mối duyên giai ngẩu thiếp chàng phụ nhau,
lời gió thoảng tiếng mây chào,
mưa nghiêng hạt đậu trên bờ vai ai?
(trách tình sao nở chia tay..?
chấp vâng số phận bởi nầy do thiên)!
nguyênhoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2016 09:48:00 bởi Huynhthomy >