LỜI HẸN HÒ CÙNG TRĂNG VIỄN XỨ
THƠ NGÃ DU TỬ 04.01.2017 00:16:39 (permalink)
0
LỜI HẸN HÒ CÙNG TRĂNG VIỄN
Riêng tặng nhà thơ Vĩnh Thao
 
Lòng hò hẹn cùng mùa trăng viễn xứ
Rằng quê hương nơi chốn sẽ quay về
Chân miệt mài lớp lớp giẫm sơn khê
Mây viễn xứ, mây quê nhà có thể ?
 
Đêm ngoãnh lại chốn thị thành dâu bể
Nghìn gian nan lòng dạ thoáng ưu hờn
Năm tháng nào mòn mỏi những nguồn cơn
Vàng mắt gẫm thời hoàng kim từ độ...
 
Ngày xa quê trở trăn ngàn nổi nhớ
Dòng yêu thương lặng hụp với quan hà
Lòng ngập ngừng chân sẽ bước thật xa
Hẹn mai mốt quay về như ý nguyện
 
Đêm viễn xứ trùng dương chừng bất tận
Thôi khoan thai đếm từng nổi sông hồ
Thao thức từng giục giã sự tự do
Con chim nhỏ đã xa bờ u tối
 
Ngày xứ người cũng bộn bề trăm mối
Bình an hơn giữa sống chết quê nhà
Cũng ngậm ngùi, - nhưng trời rộng bao la
Tung cánh hát tùy nhạc lòng réo gọi
...
 
Là hò hẹn ngày xưa chừng mở lối
Buổi quê nhà trùng ngộ có lời quê
Cố hương ơi, theo chân bước kịp về
Hồn đất mẹ còn đôi bờ sau trước
 
NGÃ DU TỬ
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9