Lời cho em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 194 bài trong đề mục
Tia Nắng Đỏ 04.01.2017 02:03:07 (permalink)
0
HAI MƯƠI NĂM SAU
 
Rồi có một ngày ta sẽ ở bên nhau
Xe đạp nhỏ đi lanh quanh con phố
Anh còng lưng chở em mà cứ ngỡ
Đôi lứa yêu nhau như cái thuở xuân xanh
 
Sáng sớm tinh sương, không khí trong lành
Cùng thưởng thức gió, hoa,… mùi cỏ dại
Cái mùi hương của đồng quê ngai ngái
Nồng ấm chân tình giữa hai trái tim ta
 
Hai mươi năm sau
có phải đã…quá già
Liệu tình yêu hôm nay còn sống sót
Bỗng thấy trong lòng một chút gì hoảng hốt
Hiện tại bây giờ …sao tính chuyện xa xôi
 
Có phải tại em
lời hứa hẹn đầu môi
Để cho anh
sống…còn nuôi hy vọng
Để tình yêu như cánh diều bay bổng
Mưa nắng cuộc đời vẫn trông ngóng ngày sau…  
 
#46
    Tia Nắng Đỏ 06.01.2017 23:46:43 (permalink)
    0
    EM ĐI
     
    Em đi về phía không anh
    Con đò nhỏ,
    sóng tròng trành nổi trôi
    Em đi về phía đơn côi
    Để người ở lại suốt đời nhớ mong
     
    Như chim sáo
    đã sang sông
    Như dòng chảy…
    đổ xuống
    không…trở về
     
    Em đi để lại ê chề
    Anh sống mãi
    với u mê hôm nào…
     
    #47
      Tia Nắng Đỏ 10.01.2017 06:18:19 (permalink)
      0
      CÓ BIẾT KHÔNG EM
       
      Em có biết không em?
      Mỗi khi nghĩ về em…thấy lòng mình hạnh phúc
      Cảm xúc yêu thương như tràn lên trên ngực
      Thấy say đắm lạ thường
       
      Em có biết không em?
      Lời yêu thương, theo câu thơ
      …trải bao niềm nhung nhớ
      Tuy đã xa nhau
      nhưng trong hồn cứ ngỡ
      Vẫn như thuở hôm nào
       
      Em có biết không em?
      Anh đã bao lần khấn nguyện trời cao
      Và tự hào …với những gì mình đã có
      Cảm ơn em vì tình yêu nho nhỏ
      Không khép lòng mà để ngỏ với thời gian…
       
      #48
        Tia Nắng Đỏ 14.01.2017 04:08:02 (permalink)
        0
         
        TẢN MẠN BUỒN
         
        Tết lại sắp đến rồi
        Một năm - sao mà trôi qua vội
        Cơn bão tuyết thổi qua khiến mưa bùn trơn đầy đất
        Và ký ức ùa về
        Giữa đêm trường ảm đạm
        Cái mùa đông, cùng cơn gió xám
        Vây quanh lấy nỗi niềm
        Sao mãi chẳng bình yên…
        Tình yêu chúng ta như những trò chơi
        Hứng thú lúc bắt đầu và xa rời khi mỏi mệt
        Như câu truyện trong mơ…tỉnh ra là hết
        Chỉ còn lại nỗi buồn
        Và nỗi nhớ quắt quay
        Cái nhẫn cỏ ngày xưa anh đã trao tay
        Giờ chắc em thay bằng một nhẫn vàng sang trọng
        Tình yêu ta một thời cháy bỏng
        Anh giữ mãi trong lòng
        Để những khi trái đất bềnh bồng
        Hay khi trái tim hồng lạnh giá
        Hay những khi đường đời nghiệt ngã
        Anh lại trốn tìm về
        An ủi anh vượt qua khỏi bến mê
        Bằng những gì sót lại…
         
        #49
          Tia Nắng Đỏ 17.01.2017 08:13:42 (permalink)
          0
          MÁY SƯỞI

                           Sài gòn lạnh nhưng mà anh xa quá
          Hơi ấm nào em cần ở bên mình
          Có những thứ trước kia tuy thật lạ
          Nhưng lâu dần 
          không đẹp cũng thấy xinh

          Còn anh hả? Tuy thương mà chẳng gặp
          Như có tình nhưng mà …cũng như không
          Khi cần nhất …lại sao xa vời vợi
          Mãi chờ nhau 
          rồi cũng phải…theo chồng


          Bên người ấy không vui như anh vậy
          Không dịu dàng, không say đắm, thiết tha
          Trời trở lạnh 
          chẳng cần tìm cũng thấy
          Máy sưởi của em, sẵn bên cạnh vậy mà…

           
          #50
            Tia Nắng Đỏ 19.01.2017 08:50:04 (permalink)
            0
            NGƯỜI ĐƯA ĐÒ 

            Bao thế hệ
            đến rồi đi
            Còn lại gì …ngoài mái đầu thêm nhiều sợi bạc?
            Nhìn đám đàn em  
            bỗng thấy lòng man mác
            Thầy của mình ngày ấy khác gì nay…

            Nước cuốn mây bay
            thời gian như con thoi chạy đua thoăn thoắt
            Cơm áo gạo tiền khiến người ta muối mặt
            Hết thời giờ mở mắt để nhìn nhau

            Còn thầy vẫn như xưa,
            trên chiếc đò cũ bạc màu
            Đi-đi về-về đón đưa hết lứa này, lứa khác
            Đám học trò xưa …sau quãng đời lưu lạc
            Quay trở về, 
            thấy lại mình
            trong ánh mắt ngơ ngác …của đàn em

             
            Bỗng thấy lòng thương mến thầy thêm
            Mấy chục năm trời làm người đưa đò thầm lặng
            Dẫu vui buồn hay dẫu trời mưa nắng
            Vẫn chăm chỉ một đường, vẫn nặng gánh với học sinh….



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2017 09:49:56 bởi Tia Nắng Đỏ >
            #51
              Tia Nắng Đỏ 21.01.2017 23:40:47 (permalink)
              0
              NHỚ XUÂN


              Mùa xuân đã về phải không em
              Ánh nắng vàng buông rơi trên tán lá 
              Em có thấy lòng mình rộn rã
              Nhớ mong ai


              Nồi bánh chưng xanh
              …thao thức suốt đêm dài 
              Nghĩ đến thuở ngày xưa - vui đùa bên bếp lửa
              Hình ảnh nấu bánh chưng 
              …giờ đây đâu còn nữa…
              Xưa sao đã quá xưa!


              Nhớ biết nói sao vừa
              Dưa hành xanh, rượu hồng, bánh tết,..
              Còn bây giờ trong lòng như đã chết
              Theo nhịp bước thời gian
              Có còn chăng một chút dịu dàng
              Do tình em gởi lại

              Mùa Xuân ơi, ngày về xa ngái
              Thương thật là thương!

               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2017 08:49:58 bởi Nguyệt Hạ >
              #52
                Tia Nắng Đỏ 25.01.2017 21:56:50 (permalink)
                0
                BẠN BÈ 
                 
                Bạn bè là gì vậy nhỉ?
                Bao tháng ngày...chẳng gặp nhau
                Nhưng khi coi hình - nhìn kỹ
                Dáng người xưa...vẫn trong đầu
                 
                Bạn bè có vui không vậy?
                Mong đợi ngày kia trở về
                Liệu khi tình cờ nhìn thấy
                Lòng vui mừng? Hay tái tê?
                 
                Bạn bè hai mươi năm lẻ
                Đứa còn, đứa lạc -mất rồi
                Mái tóc xanh ...giờ điểm bạc
                Ngồi ôn câu chuyện...bồi hồi
                 
                Bạn bè mấy ai hiểu thấu
                Thời gian thử thách tình thân
                Nếu trong tâm tư còn giữ
                Dù xa nhưng vẫn thấy gần
                 
                Thương lắm cái thời niên thiếu
                Chưa biết dối trá lanh quanh
                Nhìn đời qua lăng kính nhỏ
                Xây nên tình bạn chân thành...

                 
                #53
                  Tia Nắng Đỏ 27.01.2017 03:30:54 (permalink)
                  0
                  MỘT MAI

                  Một mai nắng có buồn
                  Vươn tóc em buổi sáng
                  Một mai mưa có buồn
                  Sao mây giăng ảm đạm

                  Một mai em theo chồng
                  Anh thương trong im lặng
                  Một mai nguội tình nồng
                  Còn đâu thơ trao tặng?

                  Một mai em ở đâu
                  Sao vẫn hoài mong nhớ
                  Một mai…vòng tay trao
                  Nghe ngượng ngùng bỡ ngỡ

                  Thế nhé em một mai
                  Dẫu thoảng qua rồi mất
                  Nhưng suốt cả đời này
                  Tình yêu anh rất thật…
                  #54
                    Tia Nắng Đỏ 27.01.2017 11:29:55 (permalink)
                    0
                    TÔI BIẾT


                    Tôi biết lòng em vốn chẳng có tôi
                    Không đòi hỏi, không nặng lời...trách móc
                    Như cơn gió thổi qua cô độc
                    Tôi lang thang rong ruổi một mình


                    Tôi biết tâm tôi vốn nặng chữ tình
                    Chỉ làm khổ thêm cho những người bên cạnh
                    Thôi nhé em! 
                    dẫu đường đời nóng lạnh...
                    Hãy cố vươn lên, mạnh mẽ tinh thần


                    Tôi biết lòng tôi cũng muốn một lần
                    Được bên em, được ôm em say đắm
                    Cũng muốn trao nhau nụ hôn nồng thắm
                    Nhưng chắc kiếp này... 
                    dẫu cố gắng....cũng bằng không!


                    Đã biết tình kia chẳng dám chờ trông
                    Ta... tri kỷ ... để trọn đời bền vững
                    Hãy nhớ rằng phương trời xa tôi đứng
                    Dõi mắt trông về với những thương yêu


                    Chẳng hiểu vì sao tình thắm thiết 
                    thật nhiều..

                     
                    #55
                      Tia Nắng Đỏ 31.01.2017 09:04:29 (permalink)
                      0
                      VẪN CÒN THƯƠNG

                      Sáng nay
                      thức dậy vẫn...
                      chờ!
                      Lụy tình chi khổ
                      mộng mơ chi nhiều
                      Chuyện đời
                      cũng một chữ...
                      yêu!
                      Đẹp như nắng nhạt một chiều cuối đông
                      Nhớ nhau cho lắm bằng...
                      không!
                      Em đi lấy chồng anh vẫn còn thương...
                       
                      #56
                        Tia Nắng Đỏ 02.02.2017 21:58:35 (permalink)
                        0
                        ĐỢI CHỜ

                        Anh già như cổ thụ 
                        Xác xơ lá trên cành 
                        Còn em mầm vừa nhú 
                        Tương lai dài tuổi xanh 

                        Sống phương xa vời vợi 
                        Nỗi niềm gởi về đâu 
                        Thương em ngồi, em đợi 
                        Mong một lần mưa ngâu 

                        Ngày đi qua mải miết 
                        Mái tóc điểm giọt buồn 
                        Bao thơ tình anh viết 
                        Mang ngàn nỗi nhớ thương 

                        Soi gương anh tự hỏi 
                        Đến bao giờ gặp nhau 
                        Dù đợi chờ mòn mỏi 
                        Mong hạnh phúc ngày sau
                        #57
                          Tia Nắng Đỏ 04.02.2017 03:13:41 (permalink)
                          0
                                XA RỒI KỶ NIỆM
                           
                                Chờ em nhạt nắng
                          Cỏ cây cũng buồn
                          Nhớ màu áo trắng
                          Chia tay hoàng hôn

                          Đôi mình xa cách
                          Anh biết nói gì
                          Nếu lòng có trách
                          Cũng làm được chi?

                          Thôi thì thôi nhé!
                          Đừng nghĩ về nhau
                          Như cơn gió nhẹ
                          Thổi lướt qua đầu
                           
                          Một thời kỷ niệm
                          Một thời trốn tìm
                          Giờ xin gói lại
                          Chôn chặt ...trong tim.
                           
                          #58
                            mocmac 16.02.2017 14:24:25 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                             
                             
                            TIA NẮNG ĐỎ - VALENTINE'S DAY
                             
                            Tia nắng đỏ
                            trải ấm cành hồng
                            Ngày Valentine
                            tươi sắc bông

                            Đẹp
                            như
                            thi tứ
                            vần thơ mộng

                            Xinh
                            tựa
                            má ai
                            màu thắm nồng
                             
                            mocmac
                            14.2.2017

                            @ Tia Nắng Đỏ ơi ! Đi đâu mà không về tặng hoa ngày Valentine vậy ?
                            Vườn hoa héo hết kìa ! Thôi, để MM tưới nước cho tươi nha !
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2017 14:59:20 bởi mocmac >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              Tia Nắng Đỏ 21.02.2017 21:32:44 (permalink)
                              0
                              GẶP NHAU TRONG MƠ
                               
                              Anh chỉ còn gặp em trong mơ
                              Sau những tháng ngày dài xa cách
                              Em đã bỏ ra đi một mạch
                              Chẳng để lời nhắn thăm
                               
                              Mới một thoáng …cũng đã vài năm
                              Sao trong lòng chua xót!
                              Một tình yêu mật ngọt
                              Giờ đã hóa rong rêu
                               
                              Gặp em trong mơ cứ ngỡ thuở còn yêu
                              Líu ríu bên nhau kể bao nhiêu chuyện cũ
                              Cảm xúc trào dâng …thương yêu nào cho đủ
                              Ánh mắt, môi hồng lời tình tứ em trao
                               
                              Thức dậy tỉnh ra nước mắt tuôn trào
                              Cũng chỉ là ảo mộng!
                              Một cuộc tình bong bóng
                              Vỡ theo giọt mưa rơi…
                               
                              Em ở phương trời 
                              …có mộng mị, người ơi?
                              Có thấy hình bóng anh trong đó?
                              Có nghe lời anh đang gọi nhỏ
                              Hãy trở về bên nhau...
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2017 08:08:46 bởi Tia Nắng Đỏ >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 194 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9