ĐẤT NƯỚC SẼ VỀ ĐÂU
Đất nước mình rồi sẽ đi về đâu? Câu hỏi thẳm sâu, đượm màu nhức nhối Ray rứt lòng anh mỗi ngày sớm tối Đâu dễ trả lời có trước có sau Đất nước mình ngộ quá phải không em? Vùng dậy đứng lên từ ngàn năm nô lệ Điều không thể đã biến thành có thể Thấp bé mà sao chẳng chịu yếu hèn Đất nước mình buồn quá phải không em? Giữ xanh Trường Sơn xẻng tay chiến đấu Giữ biển yên bình, đẫm máu Gạc Ma Để những con tàu cưỡi sóng khơi xa Đất nước mình thương quá phải không em? Đứa trẻ sinh ra đâu có nợ nần Sao mỗi đầu em đạn bom chịu tấn Để lớn lên với than vãn thở dài Em hỏi anh còn anh biết hỏi ai Gạn lạ khơi quen, trên chặng đường dài Anh đã bước và em cùng bước tiếp Câu trả lời từ mỗi trái tim ta. Nghệ An, ngày 01 tháng 01 năm 2017
b0986688668
Đất nước mình rồi sẽ đi về đâu?
Câu hỏi thẳm sâu, đượm màu nhức nhối
Ray rứt lòng anh mỗi ngày sớm tối
Đâu dễ trả lời có trước có sau
Đất nước mình ngộ quá phải không em?
Vùng dậy đứng lên từ ngàn năm nô lệ
Điều không thể đã biến thành có thể
Thấp bé mà sao chẳng chịu yếu hèn
Đất nước mình buồn quá phải không em?
Giữ xanh Trường Sơn xẻng tay chiến đấu
Giữ biển yên bình, đẫm máu Gạc Ma
Để những con tàu cưỡi sóng khơi xa
Đất nước mình thương quá phải không em?
Đứa trẻ sinh ra đâu có nợ nần
Sao mỗi đầu em đạn bom chịu tấn
Để lớn lên với than vãn thở dài
Em hỏi anh còn anh biết hỏi ai
Gạn lạ khơi quen, trên chặng đường dài
Anh đã bước và em cùng bước tiếp
Câu trả lời từ mỗi trái tim ta.
Nghệ An, ngày 01 tháng 01 năm 2017
Bài thơ rất thực tế hiện tại.
Cảm ơn !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: